Chương 537
Chương 537: Black Maria có phải nội gián không?
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Có chuyện gì thế?"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ cùng Vi Vi vây lại hỏi.
Tạp Mỗ nói thật: "Ta phải về Á Mã Tôn · Bách Hợp một chuyến! Chế độ Thất Vũ Hải bị bãi bỏ, Nữ hoàng hải tặc cũng chịu ảnh hưởng. Huống hồ nàng còn bị Râu Đen nhắm vào."
"Hở?"
Vi Vi tức thì mờ mịt, Nữ hoàng hải tặc chịu ảnh hưởng thì liên quan quái gì tới Tạp Mỗ chứ!
Nàng vừa thốt ra thắc mắc, bỗng khựng người lại, dường như nghĩ tới điều gì.
"Khoan đã, Tạp Mỗ! Chẳng lẽ ngươi cũng đem Nữ hoàng hải tặc..."
Vi Vi không nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
"Ừ."
Tạp Mỗ khẽ gật đầu với Vi Vi, chẳng buồn giấu giếm.
Trời đất ơi!
Sao tự dưng lại lòi thêm một bà chị nữa, mà lại còn là Nữ hoàng hải tặc!
Đầu óc Vi Vi như bị châm ngòi thuốc nổ, mãi không thể bình tĩnh nổi.
Nữ hoàng hải tặc, uy danh của Boa Hancock nàng đương nhiên từng nghe qua! Được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân thế giới! Đồng thời còn là một đại hải tặc thực lực cực kỳ khủng bố! Tính tình lại kiêu ngạo tột cùng...
Nàng quả thực không tài nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc Tạp Mỗ đã thuần phục kiểu phụ nữ ấy bằng cách nào.
"Cái đó... Nàng ta tới trước ta, hay là..." Vi Vi đỏ bừng mặt, ngập ngừng hỏi.
Tạp Mỗ nhàn nhạt đáp: "Nàng ấy tới trước ngươi."
"Vậy, vậy..."
Mặt Vi Vi càng đỏ hơn, muốn hỏi hôn ước của nàng ta có trước hay không.
Tạp Mỗ cười ha hả: "Nói thật cho ngươi hay, Nữ hoàng hải tặc đã bị ta thu phục từ hơn một năm trước rồi."
"Hu hu..."
Vi Vi suy sụp hoàn toàn, bấy giờ mới vỡ lẽ vị Nữ hoàng hải tặc tự dưng nhảy ra này lại thuộc hàng bối phận lớn nhất.
Đáng ghét thật, trước đó mình còn làm bộ rụt rè giữ kẽ làm gì chứ!
Dù sao cũng bị tên khốn Tạp Mỗ này nhìn sạch bách rồi...
Vi Vi thầm mắng trong bụng, dâng lên một tia hối hận. Biết thế sớm tự dâng tận miệng cho rồi...
"Được rồi, ta thật ra chẳng quan tâm chuyện trước sau đâu."
Tạp Mỗ xoa đầu Vi Vi, nhận ra nàng kỳ thực chẳng đoan trang như vẻ bề ngoài.
Lần đầu gặp mặt đã tự bổ não đủ điều, hồ đồ mơ màng dâng luôn nụ hôn đầu cho hắn.
"Cần ta đi cùng ngươi không?"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ đứng một bên có chút lo lắng hỏi.
"Không cần."
Tạp Mỗ ngẫm nghĩ chốc lát, lắc đầu: "Ngươi ở lại trông chừng Vi Vi, Ain, Lôi Cửu cùng Violet bọn họ."
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ có thể đi cùng hắn phản công Băng Hải Tặc Râu Đen đương nhiên rất tốt.
Nhưng...
Nếu mọi chuyện thuận lợi, toàn bộ người của Băng Hải Tặc Râu Đen kéo tới vây quét Á Mã Tôn · Bách Hợp, ngoại trừ Râu Đen ra, đều sẽ bị Boa Hancock dùng Điềm Điềm Quả Thực hóa đá.
Đến lúc đó...
Chỉ còn sót lại một mình Râu Đen! Một kẻ sở hữu năng lực như Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ đi theo kỳ thực hơi thừa thãi, thậm chí còn có thể trở thành sơ hở.
"Được thôi."
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ gật đầu.
"Ngoài ra,"
Tạp Mỗ khựng lại, nhìn sang Black Maria vẫn còn chưa tỉnh: "Ả phụ nữ này ngươi cũng chăm sóc cho tốt! Ít nhất đừng để ả chết."
"Lại vừa mắt ả đàn bà này rồi chứ gì?"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ tức tối lườm Tạp Mỗ một cái.
Trong lòng thầm nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày mình thắng thế, rồi sẽ dạy cho tên trăng hoa này một bài học nhớ đời!
"Đấy chỉ là một phần thôi."
Tạp Mỗ cười lớn, hào phóng thừa nhận.
Hắn nhớ trong thời gian truyện tranh Hải Tặc Vương phát hành, Black Maria từng dấy lên một phen tranh cãi về chuyện "nằm vùng".
Khi các Tobi Roppo khác giao chiến kịch liệt với người của Băng Mũ Rơm, chỉ duy nhất Black Maria đích thân chỉ đích danh muốn bắt Ni Khả La Tân! Quả thực rất có phong thái của gián điệp do Thế Giới Chính Phủ cài cắm vào Bách Thú Hải Tặc Đoàn...
Có điều so với kẻ đã lộ rõ thân phận nằm vùng như Drake, thân phận "nằm vùng" của Black Maria vẫn chưa bao giờ được chứng thực. Cùng với những tình tiết tiếp theo được hé lộ, mối nghi hoặc này cũng dần chìm vào quên lãng.
"Hắc hắc, nếu Black Maria thật sự là người nằm vùng của Thế Giới Chính Phủ..."
"Ta niệm tình ả khổ công lao lớn, ban hôn ả cho chính mình, từ đó một bước lên mây trở thành người phụ nữ của Thiên Long Nhân, cũng quá hợp lý còn gì."
Tạp Mỗ trong lòng nở hoa, cảm thấy chuyến này vớ bẫm được một tuyệt phẩm mỹ nhân!
"Được!"
Vi Vi giành trả lời trước, chẳng hiểu sao lại nảy sinh chút mong đợi Tạp Mỗ mau mau giải quyết ả phụ nữ này.
Như thế, nàng sẽ không phải là người cuối cùng lên thuyền.
"Hả?"
Tạp Mỗ nhìn Vi Vi với vẻ mặt quái lạ, không hiểu nổi cớ sao nàng lại lộ ra vẻ mặt mong đợi như thế.
Vào lúc này, chẳng phải nàng nên lớn tiếng chửi rủa hắn là tên trăng hoa vô sỉ mới đúng sao!
"Phải rồi."
Tạp Mỗ sực nhớ ra điều gì, nghiêm giọng dặn dò Vi Vi: "Sau khi ta đi, nếu Băng Mũ Rơm bị Hải Quân truy sát, ngươi tuyệt đối không được nhảy ra giúp đỡ! Bọn họ có chuyến phiêu lưu của bọn họ, ngươi có trách nhiệm của ngươi."
"Vâng, ta biết rồi."
Vi Vi trịnh trọng gật đầu.
Kế đó.
Tạp Mỗ lại dặn dò Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ cùng Vi Vi thêm vài việc, đồng thời dùng Ốc Sên Truyền Tin nhờ Minh Mỹ vẫn còn ở Dressrosa để mắt chăm sóc Ain, Lôi Cửu, Violet xong xuôi mới rời đi.
Xoạt!!
Một luồng bạch quang lóe lên, Tạp Mỗ thông qua điểm neo dịch chuyển tạm thời trở lại Á Mã Tôn · Bách Hợp.
Nói chính xác hơn, là quay về bên trong một chiến hạm Hải Quân đang bao vây Á Mã Tôn · Bách Hợp.
"Haizz, thật mẹ nó đau đầu!"
Tạp Mỗ xoa xoa thái dương, đưa mắt nhìn về hướng Dressrosa, cảm thấy vô cùng nhức óc.
Chuyện trải qua bao trắc trở, cuối cùng cục diện tại Dressrosa cũng tạm thời lắng xuống.
Song, kế hoạch mượn Trái Mera Mera để câu nhử Mông Kỳ D. Lộ Phi, từ đó tranh thủ thời gian tìm cách ly gián Băng Mũ Rơm cũng coi như thất bại hoàn toàn.
"Nhưng may mà Trái Mera Mera thật vẫn nằm trong tay mình!"
Tạp Mỗ vung tay áo, một trái Ác Ma Quả Thực toàn thân phủ kín hoa văn ngọn lửa thoắt cái xuất hiện trong lòng bàn tay như làm ảo thuật.
"Hắc hắc, Trái Mera Mera giả trong tay Luffy chẳng mấy ngày nữa sẽ tự động tan biến!"
"Đến lúc đó, ta lại có thể tiếp tục trò lừa đảo liên hoàn này!!"
Ở đây tồn tại một vấn đề logic.
Nếu Trái Mera Mera trong tay Luffy vẫn còn đó, bỗng dưng lại lòi ra thêm một Trái Mera Mera khác, kẻ chỉ cần có chút đầu óc cũng nhìn ra bên trong có vấn đề.
Nhưng phàm là thứ do hệ thống sao chép ra đều có tì vết, tì vết của Ác Ma Quả Thực chính là "năng lượng hữu hạn", một khi năng lượng ẩn chứa bên trong cạn kiệt, nó sẽ tự động tiêu tán.
Chỉ là một tì vết như vậy, đối với Tạp Mỗ mà nói ngược lại lại là chuyện tốt.
"Tạm gác chuyện bên đó lại đã!"
Tạp Mỗ cất Trái Mera Mera đi, ánh mắt không kìm được hướng về hòn đảo xa xăm ngoài cửa sổ.
Nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy rõ trên vách đá dựng đứng của hòn đảo khắc hai chữ khổng lồ "Cửu Xà".
Đó chính là sào huyệt của Băng hải tặc Cửu Xà — Nữ Nhi Đảo, đồng thời lập nên vương quốc Á Mã Tôn · Bách Hợp. Mà người trị vì đất nước này, thình lình chính là cựu Vương Hạ Thất Vũ Hải, Nữ hoàng hải tặc, Boa Hancock!
"Lâu rồi không gặp Hancock, chẳng biết nàng đã giải quyết xong vấn đề người kế vị ngai vàng chưa?"
Tạp Mỗ lập tức phấn chấn hẳn lên, cảm thấy rất cần thiết phải cùng Hancock thâm nhập trao đổi một phen về vấn đề kế vị này.
Bịch!
Tạp Mỗ vừa định cất bước đi tìm Hancock.
[Đinh... Phát hiện độ hảo cảm của Ni Khả La Tân đối với ký chủ tiếp tục tăng lên]
[Đinh... Phát hiện độ hảo cảm của Ni Khả La Tân đối với Luffy tiếp tục giảm xuống]
[Đinh... Phát hiện độ hảo cảm của Băng Mũ Rơm đối với Luffy tiếp tục giảm xuống]
"Hả?"
Tạp Mỗ bị chuỗi thông báo bất thình lình này làm cho giật nảy mình, suýt nữa lảo đảo ngã nhào ra đất.
"Chuyện quái gì thế này?"
