Chương 548
Chương 548: Ở đây cũng có Thiên Long Nhân!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Teach, ngươi đã nói từ đầu rồi đấy, đầu ả đàn bà đó thuộc về ta."
Trong khoang thuyền vang lên một tràng cười quái gở.
Chỉ thấy một ả đàn bà vóc dáng vạm vỡ xuất hiện sau lưng Râu Đen...
"Này này này!"
Từ hướng khác, một tên ma men bước tới xiêu vẹo: "Nữ hoàng hải tặc dẫu sao cũng là đệ nhất mỹ nhân thế giới, chém đầu luôn chẳng phải quá uổng phí sao?"
"Ồ?"
Catarina cười liếc gã ma men một cái, tỏ vẻ thích thú hỏi: "Vậy ngươi muốn làm gì?"
"Tặc ha ha ha!!"
Tên ma men cười khẩy, mặt đầy vẻ tà dâm: "Đương nhiên là để ta nếm thử mùi vị của đệ nhất mỹ nhân thế giới trước đã!"
Tên ma men này chính là đội trưởng thuyền số tám của Băng Hải Tặc Râu Đen, Ba Tư Khắc Kiều Đặc!
Kẻ đã ăn Trái Rượu Rượu hệ Siêu Nhân, một tửu nhân chính hiệu.
"Bọn ta không rảnh chờ ngươi nếm mùi đâu." Catarina cười lớn đáp lại.
"Đồ ngu! Không làm lỡ việc chính đâu."
Ba Tư Khắc nhếch mép cười tà, ngụ ý có thể nhân lúc còn nóng...
"Đúng là những sở thích nhàm chán."
Thân ảnh Van Augur khẽ động, dứt khoát xuất hiện sau lưng Râu Đen.
"Oa ha ha ha ha, ta không đợi nổi để đại náo một trận rồi!"
"Vút! Vút!!"
Bốn phương tám hướng vang lên tiếng xé gió.
Catarina, Van Augur, Ba Tư Khắc, Ba Kiệt Tư lần lượt xuất hiện sau lưng Râu Đen, lạnh lùng nhìn về hướng Nữ Nhi Đảo phía xa.
Khác với cốt truyện ban đầu, lần này nhân mã Râu Đen mang theo tấn công Nữ Nhi Đảo đông hơn hẳn.
Nói chính xác thì cũng chẳng nhiều hơn bao nhiêu. Catarina và Van Augur là mượn năng lực Trái Dịch Chuyển để từ Dressrosa chạy qua...
Nếu không tính hai kẻ này, tổng số người thật ra vẫn như trong cốt truyện gốc.
"Tặc ha ha ha!!"
Râu Đen liếc xéo các cán bộ sau lưng, không nhịn được bật cười lớn.
Có những viện trợ sau lưng này, đại sự ắt thành!
"Đúng rồi,"
Râu Đen nhìn sang Catarina: "Catarina, vết thương của ngươi thế nào rồi?"
"Yên tâm đi!"
Catarina vỗ ngực một cái, biểu thị thương thế của ả không có gì đáng ngại.
"Oa ha ha ha, thật là vô dụng!"
Miệng chó Ba Kiệt Tư không mọc được ngà voi, khinh khỉnh nói: "Có tên Kuzan ở đó mà ngươi còn bị đánh cho mất nửa cái mạng."
"Đồ ngu!"
Catarina lập tức khó chịu, đốp lại: "Ta chưa kể cho ngươi biết bọn ta đánh với ai à? Là cựu Hải Quân Nguyên Soái, Phật Sengoku! Lại thêm tham mưu Tsuru! Còn một ả đàn bà không rõ lai lịch, và một tên Thiên Long Nhân cực kỳ thiện chiến..."
"Xì, chẳng qua là phế vật thôi!"
Ba Kiệt Tư đảo mắt, nói khoác không biết ngượng: "Nếu để lão tử tới đó, nhất định đã dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng rồi."
"Ngươi, ngươi..."
Catarina tức nghẹn họng.
"Được rồi."
Râu Đen xua tay ngắt lời hai người cãi vã.
Hắn quay sang hỏi tiếp Catarina: "Ở Dressrosa lúc các ngươi giao chiến với Hải Quân, Kuzan có điểm gì bất thường không?"
Tuy nói dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng, nhưng việc Aokiji rời khỏi Hải Quân vẫn lộ ra quá nhiều điểm kỳ lạ.
Râu Đen hắn đối với Aokiji vẫn luôn có lòng đề phòng.
"Chuyện này..."
Catarina khẽ giật mình, trong lòng tính toán xem có nên nhân cơ hội bôi xấu Aokiji một phen hay không.
"Không có!"
Van Augur đáp thay cho Catarina, đồng thời trừng mắt cảnh cáo ả.
Hắn không mong chỉ vì mấy chuyện không vui mà nội bộ nảy sinh hiềm khích.
"Không có."
Catarina bực bội lắc đầu, sau đó nói thật: "Kuzan rốt cuộc vẫn là cựu Hải Quân Đại Tướng, một mình áp chế cả Sengoku lẫn Tsuru, hơn nữa không hề rơi vào thế hạ phong."
"Nhưng lúc đó ta bị trọng thương, nhân thủ thật sự không đủ."
Catarina cười khổ lắc đầu: "Rốt cuộc vẫn để Ni Khả La Tân chạy mất!"
"Không sao, chuyện bắt Ni Khả La Tân vốn là do Kuzan đề xuất với ta! Bắt được thì tốt, không bắt được cũng chẳng sao."
Râu Đen phất tay áo, không hề trách phạt vì chuyện này thất bại.
"Quan trọng nhất lúc này là phải đoạt được Điềm Điềm Quả Thực!"
Ánh mắt Râu Đen nóng rực nhìn về hướng Nữ Nhi Đảo.
"Báo! Báo! Báo!"
Đúng lúc này, một tên hải tặc cấp dưới chạy vội tới.
"Có chuyện gì?" Râu Đen hỏi.
Tên hải tặc bẩm báo: "Tổng đốc đại nhân, theo tin tức nội gián, Hải Quân vừa ban bố mệnh lệnh mới, dường như là muốn bắt sống Nữ hoàng hải tặc."
"Bắt sống?"
Râu Đen ngẩn ra một thoáng, rồi cười rộ lên: "Tốt, tốt lắm! Đến lúc này mà còn vọng tưởng bắt sống, quả là trời giúp ta!"
"Bắt sống ư?"
Sắc mặt Van Augur biến đổi rõ rệt, càng không hiểu vì sao Râu Đen lại cười lớn.
"Teach, chuyện bắt sống này liệu có vấn đề gì không?"
Hắn tuy ban đầu không nằm trong danh sách hành động lần này, nhưng cũng biết trước khi Hải Quân xuất phát, ngoại trừ Doflamingo trong Thất Vũ Hải, những kẻ khác đều là giết không tha.
"Yên tâm đi!"
Râu Đen vỗ vai Van Augur, cười nói: "Nếu kẻ chỉ huy Hải Quân là một tên đầu óc linh hoạt, ta còn phải lo lắng liệu có khả năng Hải Quân bắt tay với Nữ hoàng hải tặc để đối phó ta không, nhưng..."
"Theo tin nội gián, quyền chỉ huy đợt vây quét Nữ hoàng hải tặc lần này nằm trong tay một tên Thiên Long Nhân. Như vậy thì tuyệt đối không có khả năng đó."
"Ngươi mới tới nên chưa biết, tên Thiên Long Nhân kia vừa tiếp quản vụ này đã hạ lệnh 'không được vây quét Nữ hoàng hải tặc'. Không cần nghĩ cũng biết tên Thiên Long Nhân đó muốn làm gì..."
Boa Hancock vốn có danh xưng đệ nhất mỹ nhân thế giới!
Trong đám Thiên Long Nhân không thiếu kẻ háo sắc, thân phận Thất Vũ Hải của Nữ hoàng hải tặc bị tước bỏ, thu hút vài tên Thiên Long Nhân có tà tâm cũng chẳng có gì lạ.
Kết hợp điểm này với mệnh lệnh "chỉ được bắt sống" thì quá dễ giải thích.
"Thiên Long Nhân?!"
Thân thể Catarina khẽ run lên, trong mắt lướt qua một tia sát ý.
"Sao thế?"
Râu Đen chú ý tới ánh mắt của Catarina.
"Teach!"
Catarina hít sâu một hơi, nói thật: "Nói thật với ngươi, kẻ chém mất một mạng của ta chính là một tên Thiên Long Nhân."
"Ả đàn bà trước đó luôn cản trở ta bắt Công Chúa Alabasta cũng có liên quan đến tên Thiên Long Nhân đó!"
Hai mắt Catarina như muốn phun ra lửa.
Cứ nghĩ tới lúc ở Dressrosa bị dồn ép đến mức nghẹn khuất suốt cả chặng, lần nào cũng phải cụp đuôi tháo chạy là ả lại căm hận... Về sau còn bị chặt đứt mất một cái đuôi.
Catarina khẩn cầu: "Teach, đến lúc đó tên Thiên Long Nhân ở Nữ Nhi Đảo cứ giao cho ta! Ta không phải đối thủ của tên Thiên Long Nhân ở Dressrosa, vậy thì lấy tên Thiên Long Nhân khác ra trút giận!"
"Được thôi."
Râu Đen trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Sớm muộn gì chúng ta cũng phải ra tay với đám Thiên Long Nhân đó."
"Ầm! Ầm! Ầm!!"
Đúng lúc này, đằng xa truyền tới tiếng đại bác đinh tai nhức óc, ánh lửa ngút trời bùng lên.
Là từ phía Nữ Nhi Đảo.
"Xem động tĩnh này, Hải Quân đã ra tay rồi!"
Catarina nhìn về phía xa với vẻ mặt đầy mong đợi, trong lòng đã tính sẵn nên đặt thủ cấp của Nữ hoàng hải tặc vào ngăn tủ sưu tầm nào.
