Chương 549
Chương 549: Hải binh tóc hồng
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Oa ha ha ha! Ta không chờ nổi để làm một trận ra trò rồi!" Cát Trát Tư Ba Kiệt Tư hưng phấn tột cùng.
"Vội cái gì!"
Râu Đen phát huy triệt để bản tính rình rập đục nước béo cò, bảo cứ để bọn chúng đánh nhau thêm một lát rồi hẵng ra tay.
"Rõ!"
...
"Oành! Oành! Oành!"
Tiếng pháo gầm thét dữ dội vang vọng bầu trời Á Mã Tôn · Bách Hợp, Hải Quân đã nổ súng phát động tấn công.
Mấy chục chiến hạm Hải Quân mượn màn hỏa lực yểm trợ vượt qua Vành Đai Tĩnh Lặng, đổ bộ thành công lên Nữ Nhi Đảo!
"Giết! Giết! Giết!"
"Bắt sống Nữ hoàng hải tặc!"
Tiếng hò hét rung trời chuyển đất, mấy vạn hải binh đổ bộ đợt đầu như cơn lũ cuồn cuộn không gì cản nổi tràn thẳng về phía thành Cửu Xà.
"Hải Quân đáng chết!"
Không đợi Hải Quân tiến thêm một bước, đông đảo chiến binh Á Mã Tôn · Bách Hợp đồng loạt xông ra chặn đường.
Một nữ chiến binh cầm đầu bước tới, giận dữ chất vấn: "Nữ Đế đại nhân của chúng ta được Thế Giới Chính Phủ mời làm Vương Hạ Thất Vũ Hải! Hải Quân các ngươi muốn làm trái quy củ sao!"
"Hừ."
Một tên hải binh dẫn đầu hừ lạnh, bước ra quát: "Danh hiệu Vương Hạ Thất Vũ Hải của Boa Hancock đã bị tước đoạt! Hiện tại ả chỉ là một hải tặc bình thường, chúng ta phụng mệnh tới bắt hải tặc!"
"Khuyên các người ở Á Mã Tôn · Bách Hợp ngoan ngoãn giao hoàng đế ra đây, Hải Quân chúng ta sẽ không làm khó con dân Á Mã Tôn · Bách Hợp."
"Mơ tưởng!!"
Các chiến binh Á Mã Tôn · Bách Hợp thẹn quá hóa giận, vung vũ khí lao vào chém giết Hải Quân.
"Không biết lượng sức!!"
Đám hải binh gầm rú lao lên, thề phải bắt sống Nữ hoàng hải tặc dâng cho Thiên Long Nhân.
"Nghe nói, các ngươi muốn tới bắt ta?"
Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên. Một bóng hình yểu điệu thướt tha hiện ra trước mắt mọi người.
"Là Nữ hoàng hải tặc!!"
Sắc mặt đám hải binh biến sắc kịch liệt.
Không hiểu tại sao trận đấu giữa đám bia đỡ đạn với nhau mà chủ tướng phe địch cũng đích thân nhúng tay vào...
"Vút!"
Đám đông còn chưa kịp phản ứng, một vệt sáng hồng đã như đạn pháo rời nòng bắn thẳng về phía đám hải binh.
Gần như chỉ trong chớp mắt, hàng trăm tên hải binh đi đầu không hề có sức chống đỡ, toàn bộ biến thành tượng đá!
"Quả nhiên trở nên mạnh hơn thật!"
Hancock giật mình, trước kia nàng tiện tay tung đòn tuyệt đối không thể hóa đá cùng lúc nhiều kẻ địch như thế.
"Tại sao lúc trước lại không phát hiện ra nhỉ?"
Nàng mím môi, trong đầu chẳng biết đang nghĩ gì...
"Vèo vèo!!"
Lúc này, trên chiến hạm chủ lực của Hải Quân đang neo đậu ven bờ Nữ Nhi Đảo, một bóng người lén lút lẻn qua cửa sổ mở toang, bước vào phòng hội nghị bí mật.
Chính là Tạp Mỗ vừa trở về từ Á Mã Tôn · Bách Hợp.
"Thế nào, chuyện hợp tác với Nữ hoàng hải tặc đã bàn xong chưa?"
Fujitora sốt sắng đón lấy Tạp Mỗ, hốc mắt trống rỗng tràn ngập nét vui mừng.
"Ê, dừng lại!"
Tạp Mỗ xua tay đính chính: "Là hợp tác với Á Mã Tôn · Bách Hợp, không phải hợp tác với Nữ hoàng hải tặc."
Tạp Mỗ không muốn dùng từ hợp tác với Hancock, nói thế nghe xa cách quá...
Tạp Mỗ bồi thêm một câu: "Ta đã nói rồi, Nữ hoàng hải tặc bây giờ là người phụ nữ của ta."
"Xin lỗi! Thất lễ quá!"
Fujitora vội vàng đổi giọng, bảo đây là vợ chồng hoạn nạn có nhau.
Sau đó đôi mắt mù đầy vẻ mong đợi lại hướng về phía Tạp Mỗ, hiển nhiên nóng lòng muốn biết kết quả.
"Dĩ nhiên là xong xuôi rồi!"
Tạp Mỗ cười ha hả: "Bằng không ta đâu có thông báo cho các ông có thể tấn công."
"Thế thì tốt, thế thì tốt quá!" Fujitora liên tục gật gù khen ngợi.
"Mẹ kiếp!"
Đúng lúc này, Gia Kế vừa chửi thề vừa đẩy cửa phòng họp bước vào: "Trên thuyền thật sự có gián điệp của Băng Hải Tặc Râu Đen!"
"Có thật à?"
"Mười mươi rồi!"
Gia Kế tu một ngụm trà lớn trên bàn rồi chửi: "Hải binh đều ra trận hết cả, thế mà tên kia lại lén la lén lút trốn trong nhà vệ sinh gọi Ốc Sên Truyền Tin!"
Tạp Mỗ nhìn điệu bộ của Gia Kế, vội hỏi: "Này này, ông không làm gì hắn đấy chứ?"
"Yên tâm, ta đâu có ngu thế!"
Gia Kế lắc đầu.
Chưa rõ có bao nhiêu tay trong mà đã vội động thủ thì rất dễ đả thảo kinh xà...
Gia Kế siết chặt nắm đấm: "Đợi việc này xong xuôi rồi tính sổ với lũ ăn cây táo rào cây sung sau!"
"Nên thế."
Fujitora khẽ gật đầu, trong hốc mắt mờ đục xẹt qua một tia tàn nhẫn.
Lát sau, ông thở phào nhẹ nhõm: "Nhưng may là kế hoạch này chưa từng công bố ra ngoài. Băng Hải Tặc Râu Đen cũng chỉ nắm được tin tức mà ta muốn bọn chúng biết thôi."
"Chắc giờ Râu Đen cũng nghĩ tên Thiên Long Nhân như ta đến đây chỉ để cướp bóc bắt giữ Nữ hoàng hải tặc." Tạp Mỗ cười phụ họa.
"Ha ha, chuẩn rồi!"
Vừa nói, ba người Tạp Mỗ, Fujitora và Gia Kế đã ăn ý bước lại bên cửa sổ, dõi mắt nhìn về phía chiến trường xa xa, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.
Lúc này——
Ở phía sau cánh quân Hải Quân là toán hải binh vừa cập bờ nhập cuộc.
"Khắc Bỉ!"
Bối Lỗ Mai Bá nghiêm nét mặt nhìn Khắc Bỉ, nhắc nhở: "Nói trước nhé, cậu đừng có làm trò gì ngu ngốc đấy!"
Hắn không ôm nhiều đại nghĩa như vậy, chỉ biết "bắt sống Nữ hoàng hải tặc" là mệnh lệnh do Thiên Long Nhân hạ xuống. Nếu tên ngốc Khắc Bỉ tự tẩy não mình để đi quán triệt công lý thì chắc chắn sẽ chọc giận Thiên Long Nhân.
"Yên tâm đi!"
Khắc Bỉ vỗ ngực khẳng định: "Mấy câu tôi nói khi nãy chỉ là lời tức giận thôi! Tôi lấy danh nghĩa hải binh để đảm bảo, tuyệt đối không làm trái mệnh lệnh."
"Bịch!"
Khắc Bỉ không nhiều lời nữa, giậm mạnh gót chân lao vút vào chiến trường chém giết.
Bối Lỗ Mai Bá ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Khắc Bỉ đằng xa, lắc đầu cười: "Chắc mình nghĩ nhiều rồi, Khắc Bỉ coi trọng thân phận hải quân lắm mà."
Hắn gạt phắt suy nghĩ, lắc mình lao vào chiến trường.
"Dễ lừa thật!"
Khắc Bỉ quay đầu liếc trộm Bối Lỗ Mai Bá một cái, trong lòng cười thầm.
"Mình lấy danh nghĩa hải quân ra bảo đảm, nhưng giờ mình vừa là hải quân lại vừa chẳng phải hải quân!"
Ánh mắt Khắc Bỉ ngập tràn sùng kính.
Hắn đã nộp đơn từ chức lên Hải Quân, chính thức trở thành thành viên của lực lượng "SWORD"!
"Lực lượng 'SWORD' dẫu có ra tay với Tứ Hoàng cũng chẳng cần xin chỉ thị cấp trên, đối phó một tên hải tặc đã bị phế truất danh hiệu Thất Vũ Hải thì cần gì phải kiêng dè!"
"Mình đâu phải muốn đối đầu với gã Thiên Long Nhân kia! Tất cả đều là vì chính nghĩa! Đúng thế, vì chính nghĩa! Mình là người đàn ông sẽ trở thành Hải Quân Đại Tướng, mình nhất định phải lấy mạng Nữ hoàng hải tặc!!"
Khắc Bỉ siết chặt hai quả đấm, trong lòng bỗng dâng lên tinh thần trách nhiệm mãnh liệt, tự lừa được chính mình.
"Ha ha, ở đằng kia!"
Giữa biển người, Khắc Bỉ đã phát hiện ra Nữ hoàng hải tặc.
Hắn không thèm nghĩ ngợi, hùng hổ xông thẳng tới chém giết Nữ hoàng hải tặc.
"Chuyện gì thế này?"
Hancock ngơ ngác nhìn tên hải binh tóc hồng đang lao điên cuồng về phía mình, nàng cảm nhận được sát khí nồng nặc phát ra từ người hắn.
"Chẳng phải Tạp Mỗ bảo mệnh lệnh đưa ra là bắt sống ta sao? Sao tên này lại mang sát ý nồng nặc như thế?"
Hancock không hiểu lắm, nhưng cũng chẳng bận tâm nghĩ ngợi nhiều.
"Bụp!!"
Hancock lướt nhanh như chớp, tung một cước đá thẳng vào đầu Khắc Bỉ.
"Phụt!"
Khắc Bỉ phun ra một ngụm máu tươi, cả người như quả đạn pháo bắn ngược trở ra.
"Khốn khiếp, sao ả lại mạnh đến mức này!"
Khắc Bỉ không dám tin mình lại không đỡ nổi một chiêu của Nữ hoàng hải tặc.
"A! Đầu của mình..."
Khắc Bỉ ôm đầu đau đớn, nhận ra mảng trán đã hóa thành đá cứng.
"Tên hải binh vừa rồi là ai!"
Trong phòng họp bí mật, Fujitora bực bội chỉ tay về phía Khắc Bỉ.
Dẫu cách xa vạn dặm, dẫu đôi mắt đã mù lòa, nhưng Haki Quan Sát cực kỳ xuất chúng vẫn giúp ông nhận ra tên hải binh kia vừa muốn làm gì!
