Chương 55
Chương 55: Phong, Long ra tay
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Xong rồi, xong rồi, sao lại có nhiều Hải Quân thế này!!"
Usopp ôm đầu khóc ròng, cảm thấy Băng Mũ Rơm lần này chết chắc rồi.
"Sao lại thế này, quy mô Hải Quân cỡ này có khác gì Đồ Ma Lệnh đâu!"
Robin sa sầm nét mặt, không hiểu nổi vì sao lại có ngần ấy Hải Quân đuổi giết bọn họ.
"Đồ lông mày xoắn chết tiệt!" | "Tên đầu rêu kia!"
"Lát nữa thi xem ai hạ được nhiều Hải Quân hơn, đứa nào ít hơn thì ở lại bọc hậu!"
"Đồ ngu, người thắng đương nhiên là ta rồi!"
"Ngươi mắng ai ngu đấy!"
Zoro và Sanji - đôi oan gia nhìn nhau cười khẩy, chuẩn bị sẵn sàng liều mạng.
Cộp! Cộp! Cộp!
Đúng lúc này, một bóng hình già nua đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy vạn Hải Quân.
"Đệ tử xuất hành, xin nhờ các vị châm chước cho một chút."
Bóng người kia dùng kiếm vạch một đường xuống mặt đất: "Ta khuyên các ngươi đừng bước qua lằn ranh này..."
Đó là một lão già, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có vẻ già nua xế bóng.
Ngược lại còn sắc bén vô cùng!
"Là Minh Vương Rayleigh!"
Đám lính Hải Quân lộ rõ vẻ sợ hãi, biết rõ nhân vật tầm cỡ thế này không phải hạng tép riu như bọn họ đối phó nổi.
"Sợ cái rắm, xông lên hết cho ta!"
Tạp Mỗ gầm vang một tiếng, ngay sau đó một lão già mù lòa đã chắn trước người hắn!
Chính là vị Hải Quân Đại Tướng vừa được Lucky gọi tới.
Fujitora bước lên một bước, đối diện với Rayleigh: "Lão phu là Issho, đã nghe đại danh Minh Vương đã lâu, nay mạo muội thỉnh giáo."
"Fujitora, cản lão già đó lại cho ta!"
Tạp Mỗ hạ lệnh cho Fujitora, sau đó dẫn theo Hải Quân tiếp tục truy sát Băng Mũ Rơm.
"Vừa rồi là Rayleigh phải không?!"
"Ông ta vừa bảo là đệ tử? Ai là đệ tử của ông ta cơ??"
"Mấy người bớt lải nhải đi, chạy mau, chạy mau!"
"Sắp ra tới bờ biển rồi!"
"Đáng chết, bọn chúng đuổi kịp rồi!"
Zoro khựng bước, định bụng một mình ở lại chặn đường.
"Cái tên ngốc này!"
Cách đó không xa, một bóng hồng nhìn Zoro bỗng dưng dừng lại liền bật cười khẽ, sau đó lướt nhẹ đáp xuống.
Perona: "Horo horo horo~~"
"A! Sinh ra làm người thật lòng xin lỗi!"
"A! Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm một con dòi bọ!"
"A! Sự tồn tại của tôi còn không bằng một con giòi!"
"A! Thật xin lỗi vì đã sống chung một mảnh đất này với mọi người!"
"..."
"..."
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ binh lính Hải Quân như trúng tà, quỳ rạp xuống đất rơi vào trạng thái suy sụp tột độ.
"Perona? Chết tiệt, sao lại quên khuấy mất con nhỏ này."
Tạp Mỗ thầm kêu không xong, lại gầm lớn: "Ngưu Đầu Nhân Chi Nộ!"
Ngay tức khắc, đám lính Hải Quân trong phạm vi mười mét quanh Tạp Mỗ đều trở lại bình thường, nhốn nháo cả lên.
"Vừa rồi mình bị làm sao thế này?!"
"Sao mình lại có thể nói ra những lời tiêu cực như vậy chứ!"
"Ha ha, mày muốn làm dòi kìa, cười chết mất!!"
"..."
Tạp Mỗ giận dữ quát: "Câm mồm hết đi, cầm vũ khí lên, đuổi theo cho ta!!!"
Tạp Mỗ dẫn quân rượt đuổi gắt gao.
Từng tên Hải Quân riêng lẻ thì yếu thật, nhưng khổ nỗi bọn chúng đông như kiến cỏ.
Hàng trăm họng súng đồng loạt chĩa thẳng vào mấy người, hỏa lực mạnh đến mức không ai cản nổi!
Lính Hải Quân lại đứng trong phạm vi mười mét quanh Tạp Mỗ, toàn bộ đòn tấn công của Băng Mũ Rơm đều vô dụng với bọn chúng, biến thành một pháo đài thịt người bất khả chiến bại.
"Đuổi theo cho ta, Băng Mũ Rơm hết đường chạy rồi!"
Tạp Mỗ mừng thầm trong bụng, cười khẩy vì đám Mũ Rơm dám đâm đầu ra bờ biển.
Trước khi tới đây hắn đã lệnh cho Gia Kế phải canh chừng nghiêm ngặt Tàu Thousand Sunny ở đảo số 17.
Ra đến bờ biển mà không có thuyền, tứ bề lại là Hải Quân bủa vây, Băng Mũ Rơm chỉ có nước chết chắc!
"Cái quái gì thế này?"
Thế nhưng khi đuổi tới bờ biển, Tạp Mỗ chết sững tại chỗ. Hắn kinh ngạc nhận ra Tàu Thousand Sunny thế mà lại đang neo đậu ngay bên bờ.
Mẹ kiếp, Gia Kế ăn hại đến mức này à?!
Chẳng lẽ hắn ta không xử lý nổi một tên Brook hay sao?
"Mau, mau lên thuyền!" Brook cất giọng gọi lớn.
"Brook, người bí ẩn đó là cậu hả?" Chopper vừa nhảy lên boong tàu đã hỏi dồn.
"Phải!"
Brook gật đầu: "Từ lâu tôi đã phát hiện tay quản lý của mình có vấn đề, dường như hắn cấu kết với nhân vật tầm cỡ nào đó muốn lấy mạng Luffy."
"Đầu rêu chết tiệt, nhỏ vừa rồi với ngươi có quan hệ gì thế hả?" Sanji vẫn dồn sự chú ý vào Perona lúc nãy.
"Liên quan quái gì đến ngươi!"
"Zoro, Sanji, hai người mau giương buồm lên đi!!"
"..."
"Đại ca, bọn chúng lên thuyền rồi thì tính sao đây?"
Lucky đen mặt, không hiểu nổi sao Băng Mũ Rơm lại chạy nhanh đến mức ấy.
"Kích hoạt kế hoạch số hai!!"
Tạp Mỗ rút Ốc Sên Truyền Tin ra, lập tức ra lệnh: "Toàn bộ Hải Quân trên biển, mau kéo đến cửa biển phía tây đảo số 3 cho ta!"
Tạp Mỗ nhấn mạnh giọng: "Tất cả! Nhớ kỹ là tất cả!"
Đạo lý rất đơn giản, chỉ cần chiến hạm đủ nhiều để lấp kín vùng biển này, Băng Mũ Rơm tuyệt đối mọc cánh cũng không thoát!
"Chạy mau! Chạy mau!"
"Tới được vùng nước sâu là chúng ta an toàn rồi!!"
Băng Mũ Rơm di chuyển cực nhanh, chỉ cần căng buồm thêm vài phút là tới được vùng nước sâu, sau đó có thể lặn xuống đáy biển trốn thoát êm thấm!
"Phát hiện Băng Mũ Rơm!"
"Phát hiện Băng Mũ Rơm rồi, đừng để bọn chúng chạy thoát!"
"Chạy à! Chạy đường nào nữa!?"
"Thuyền của Băng Mũ Rơm hình như biết bay!"
"Bay cái khỉ gió, thuyền bọn chúng bọc màng rồi thì bay thế nào được?"
Thế nhưng tốc độ của Hải Quân còn nhanh hơn. Chiến hạm Hải Quân ken đặc chiếm trọn vùng nước sâu, trực tiếp chặn đứng con đường sống duy nhất của Băng Mũ Rơm.
Ầm ầm ầm!!!
Không chỉ có vậy, hàng ngàn cỗ đại bác nã đạn như mưa, điên cuồng dội hỏa lực về phía Băng Mũ Rơm.
"Đáng chết, đường phía trước bị chặn đứng rồi." Brook chửi thầm.
Sanji hỏi: "Franky, dùng Coup de Vent được không?"
"Không được!"
Franky lắc đầu nguầy nguậy: "Dùng Coup de Vent xong thì không khí trong lớp màng bọc sẽ bị hút cạn ngay lập tức!"
Chopper than thở: "Trước mặt có hổ dữ, sau lưng có kẻ gian lận."
Zoro cũng không kìm được mà chửi rủa: "Thằng nhãi tên Tạp Mỗ đằng sau quái đản quá, đòn tấn công nào đánh vào hắn cũng vô dụng."
"Lần này tiêu thật rồi, tiêu thật rồi."
Nami và Usopp ôm đầu gào khóc, cảm thấy phen này lành ít dữ nhiều.
"Mọi người..."
Robin mỉm cười nhạt: "Thực ra cũng chưa chắc đã xong đời đâu."
"Hả!?"
Mắt mọi người sáng rực lên, đồng loạt nhìn sang Robin, chờ đợi câu trả lời từ cô.
"Hai năm qua tôi luôn được Long Mệnh Quân bảo vệ, vừa rồi cũng là bọn họ đưa tôi tới đây."
Robin khẽ gật đầu: "Cho nên, gió sẽ giúp chúng ta!"
Lời Robin vừa dứt.
Xoẹt rách một tiếng!!!!!
Một tia chớp chói lòa xé toạc chân trời, vòm trời trên đỉnh đầu như bị rạch nát, hệt như thần phạt giáng lâm.
Vù vù!!
Ngay sau đó, khắp Quần đảo Sabaody bỗng nổi cuồng phong dữ dội, sóng biển cuộn trào dữ dội, tức thì dâng lên từng đợt sóng thần ngập trời!
"Gió! Gió lớn quá!"
"Sao lại thế này, sao tự nhiên lại nổi bão lớn thế?"
"Dự báo thời tiết rõ ràng nói hôm nay trời quang mây tạnh mà!"
"Chết tiệt, thuyền của chúng ta bay lên rồi!"
"Đáng chết! Tôi bị gió thổi dạt ngược vào bờ rồi!"
"Chạy mau, sóng thần ập vào bờ rồi!"
"..."
Tính cả mấy vạn Hải Quân ban đầu do Tạp Mỗ và Lucky dẫn đầu, cộng thêm đám Hải Quân chốt chặn sau đó, tổng cộng tới mười vạn đại quân.
Thế nhưng đứng trước thiên uy này, sức người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, tất cả đều bị cơn cuồng phong hất văng ngược trở lại bờ biển mà chẳng thể kháng cự nổi!
"Đại ca, ngọn gió này là sao thế? Chẳng lẽ ông trời cũng muốn giúp đám hải tặc đó ư?"
Lucky run như cầy sấy, cảm giác những đợt sóng khổng lồ do cơn gió này cuốn lên có thể dễ dàng đập chết tươi mình bất cứ lúc nào.
"Dragon, là Dragon, cơn gió này là do Dragon làm ra!!"
"Đã gian lận lại còn dựa hơi ông già, chơi bẩn vãi cả đái!!"
Tạp Mỗ nghiến răng kèn kẹt, mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn thật sự không ngờ Dragon lại đích thân xuất hiện ở nơi này.
"Dragon?! Thủ lĩnh Long Mệnh Quân đó ư!"
Sắc mặt Lucky biến đổi dữ dội, vội vàng kéo giật lấy Tạp Mỗ bỏ chạy: "Đại ca, chạy mau!!"
Kẻ khác không dám thực sự xuống tay giết Thiên Long Nhân, nhưng Dragon thì tuyệt đối không nằm trong số đó.
"Đáng chết!!"
Tạp Mỗ siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn cơn sóng thần cao vạn trượng tựa như đòn trừng phạt của thần linh trước mặt.
Đột nhiên, Tạp Mỗ lại bật cười gằn: "Tưởng làm thế này là cứu nổi Vua Luffy sao!?"
