Chương 56
Chương 56: Đều tại lệnh truy nã của Sanji!!
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Nằm mơ!!"
Để phòng hờ, Tạp Mỗ đã sớm cho đặt một lượng lớn thuốc nổ trong khoang tàu Thousand Sunny!
Chỉ cần kích nổ dưới biển, kẻ mang năng lực như Luffy gần như nắm chắc cái chết.
"Ông chủ! Ông chủ!! Tôi tới rồi!!"
Đúng lúc này, Gia Kế như bôi mỡ dưới chân chạy vội tới chỗ hai người Tạp Mỗ, nói là đến bảo vệ bọn họ.
"Gia Kế, ngươi trông thuyền kiểu gì thế hả?!"
Tạp Mỗ giận dữ chất vấn, nếu tàu Thousand Sunny không xuất hiện, băng Mũ Rơm muốn trốn thoát tuyệt đối không dễ dàng như vậy.
"Ông chủ, con tàu đó bị ma ám, có ma quỷ đấy!!"
Gia Kế mặt mày khó coi, giãi bày rằng từ nhỏ mình đã sợ mấy thứ này.
"Cái này..."
Tạp Mỗ đỡ trán, quả thực không ngờ một người đàn ông to xác như Gia Kế lại sợ ba cái trò ma quỷ.
"Thôi đi, công tắc điều khiển từ xa của đống thuốc nổ kia đang ở chỗ ngươi đúng không!"
"Cái đó, cái đó..."
Gia Kế nhíu mày, yếu ớt đáp: "Kíp nổ hỏng mất rồi, cho nên cái đó..."
"Ai da, ông chủ sao ngài lại đánh tôi?"
"Lão tử đánh chính là ngươi!"
...
Hù hù hù!!!!
Gió lốc cuộn lên những con sóng biển cao vạn mét, tựa như bàn tay khổng lồ của thần linh.
Đứng trước nó, hàng loạt chiến hạm dày đặc chẳng khác nào đồ chơi, bị cuồng phong hất tung lên rồi đập mạnh xuống mặt nước.
Lúc này ——
Dưới cơn mưa bão điên cuồng, chỉ duy nhất một con thuyền vẫn sừng sững bất động, tựa như vầng thái dương mới mọc!
"Có lý do gì ngăn cản được một người đàn ông giương buồm ra khơi chứ?"
Dragon đứng tít trên ngọn cây đước, phóng tầm mắt nhìn về nơi xa.
"Hầy, con còn chưa kịp ra tay nữa là."
Sabo cất tiếng cằn nhằn, bảo Dragon quá ngang ngược, vừa ra tay đã tung chiêu tất sát!
"Dragon, Sabo!!"
Ivankov đứng bên cạnh kinh ngạc hỏi: "Hai người không tới chào Mũ Rơm Boy một tiếng sao?"
Sabo cười rạng rỡ: "Sớm muộn gì cũng có cơ hội thôi."
"Không nói chuyện này nữa."
Dragon cau mày: "Tình hình hiện tại có biến. Nghe nói ở Tân Thế Giới, Quốc vương của vương quốc Lâu Lan đã một năm không lộ diện, e là đã gặp bất trắc. Ivankov, vương quốc Lâu Lan giao cho ngươi."
"Thế còn con?" Sabo hỏi.
"Con tới Dressrosa điều tra một chuyến, phần lớn vũ khí trên thế giới hiện nay dường như đều bắt nguồn từ nơi đó."
"Thế thì chán chết?"
Sabo bĩu môi, lại nhìn sang Ivankov: "Ivankov, hay là tôi đổi với ông đi."
Ivankov ôm mặt: "Cậu có biết bên kia xuất hiện thứ gì không?"
Sabo hỏi: "Xuất hiện cái gì?"
Ivankov đáp: "Trái Mera Mera."
"Cái gì?!"
Sắc mặt Sabo biến đổi dữ dội, kích động tới mức toàn thân run rẩy.
"Giờ còn muốn đổi nữa không?" Ivankov cười hỏi.
"Không đổi, không đổi!"
Sabo lắc đầu lia lịa: "Nói gì cũng không đổi!"
...
Mưa tạnh trời quang, cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa.
Biển xanh thẳm, cầu vồng vắt ngang trời!
Lúc này ——
Phía trước tàu Thousand Sunny là một vùng biển rộng mở vô tận.
"Đây chính là thực lực của bố Luffy sao?"
Hai mắt Usopp sáng rực, kích động muốn nhảy cẫng lên.
"Tôi nhớ ra rồi."
Nami thốt lên kinh ngạc: "Lần trước ở Logue Town thời tiết cũng như thế này, lần đó bố của Luffy cũng đã giúp chúng ta!"
Chopper nói: "Tiếc quá, Luffy bị tên Tạp Mỗ kia đánh ngất rồi, không được nhìn thấy bố cậu ấy."
Brook lên tiếng: "Chậc chậc, trước cứ tưởng Luffy là thằng nhóc nhà nghèo, ai ngờ người nhà lại khủng bố đến vậy."
Franky: "Đừng lảm nhảm nữa, mau ra khơi thôi!"
Sanji: "Đúng đúng đúng, xin mời hoa tiêu Nami-san xinh đẹp phát hiệu lệnh!"
"Trời quang, không gió..."
Nami giơ cao Thiên Hậu Bổng: "Bây giờ tháo bỏ túi khí nổi, giương buồm hướng về Đảo Người Cá!"
……
……
"Tên đó đã mạnh đến mức này rồi sao?"
Thân ảnh Rayleigh khẽ động, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi quét nhìn về phía chân trời.
"Ai thế?" Shakky hỏi.
"Một kẻ điên, trước kia từng làm Hải Quân." Rayleigh khẽ gật đầu.
Gió lặng, sóng ngừng, mặt biển phẳng lặng như gương.
Trên một chiếc thuyền nhỏ, có hai bóng người.
"Sao thế?" Perona thấy Mihawk đứng ngẩn người, kỳ quái hỏi.
"Người trên trời kia..."
Mihawk im lặng thật lâu, trầm giọng nói: "Rất mạnh."
"Trên trời???"
Perona ngẩng đầu nhìn lên: "Làm gì có ai?"
Perona khựng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Không phải chú bảo không thèm tiễn tên ngốc đó sao? Sao cũng mò tới đây rồi?"
Mihawk: "Kệ ta!"
Lúc này ——
Tại Mariejois, Tạp Long mặt mày hớn hở bước đi trên đại lộ dẫn về Bàn Cổ Thành, phía sau dắt theo một gã đàn ông béo ú đội mũ rơm.
"Lát nữa dâng thằng nhóc Mũ Rơm cho Ngũ Lão Tinh, mình sẽ là anh hùng của Thiên Long Nhân chúng ta!!"
Tâm trạng Tạp Long cực kỳ tốt. Là đích tử của gia tộc Corocleid, hắn hiểu rất rõ tầm ảnh hưởng của Trái Nika đối với gia tộc mình!
"Mình như thấy được tương lai rực rỡ thênh thang trước mắt."
Chẳng bao lâu sau ——
Tạp Long sải bước với dáng đi nghênh ngang chẳng khác nào Doflamingo, tiến thẳng vào Bàn Cổ Thành.
Tiếp đó hắn chẳng buồn chào hỏi, đẩy thẳng cửa bước vào phòng hội nghị của Ngũ Lão Tinh.
Tạp Long the thé hô to: "Các ông nội Ngũ Lão Tinh, cháu có một tin tốt kinh thiên động địa đây!"
"Tạp Long!!"
Ngũ Lão Tinh lập tức giận dữ, thầm nghĩ tên Tạp Long này sao mà vô lễ đến thế.
Bọn họ vừa định mở miệng quở trách thì đã bị Tạp Long cướp lời trước!
"Các ông nội Ngũ Lão Tinh, mọi người nghe cháu nói đã!!"
Ngay lúc này, Tạp Long ngửa đầu lên thật cao, lỗ mũi chĩa thẳng vào năm lão già, dáng vẻ hống hách đến cực điểm.
Tạp Long dõng dạc: "Cháu đã bắt được thằng nhóc Mũ Rơm, cũng chính là kẻ sở hữu Trái Nika đời này rồi!"
Oanh!!
Lời vừa thốt ra như sét đánh ngang tai, làm năm lão già nghẹn họng trân trối.
"Tạp Long!! Ngươi thực sự đã bắt được thằng nhóc Mũ Rơm rồi sao!?"
Nusjuro sải bước tiến lên, nắm chặt lấy bả vai Tạp Long.
"Đương nhiên là thật!"
Tạp Long cười đầy tự tin, sau đó một mình lôi Demaro Black (Luffy giả) vào trong: "Các ông xem này!"
"Hử!?"
Ngũ Lão Tinh cau mày thật chặt, cứ cảm thấy thằng nhóc Mũ Rơm này có điểm gì đó quái quái!
Nhìn hơi giống, lại giống như chẳng giống chút nào!
Năm lão già lập tức vận dụng công nghệ quét tương tự như của Pacifista!!
[Hải tặc: Demaro Black. Tiền thưởng 26 triệu Berry]
"Ha ha, các ông ơi. Lập được công lao to lớn nhường này, cháu cũng chẳng đòi hỏi nhiều đâu. Thưởng cho cháu một trăm tỷ Berry, tặng thêm mười mấy viên Ác Ma Quả Thực hiếm, rồi cho cháu một vị trí cấp cao trong Kỵ Sĩ Đoàn là được rồi."
Lúc này, Tạp Long vẫn hoàn toàn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vênh váo ngửa tay đòi thưởng.
"TẠP LONG!!!!!"
……
……
Chừng hai tiếng rưỡi sau, Tạp Mỗ mới trở về tới Mariejois, kết quả vừa về tới nơi đã nghe tin Tam ca Tạp Long của hắn bị đánh cho tàn phế!
Tạp Mỗ chẳng có chút hứng thú nào với chuyện đó, vội vã quay về nhà mình.
"Phu quân, vị này là?"
Ba người phụ nữ đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Eula đang thoi thóp nửa sống nửa chết.
"Cựu công chúa của vương quốc Brown, muội muội tương lai của các nàng."
Tạp Mỗ tóm tắt lại sự việc ngày hôm nay một lượt, sau đó cho ba nàng lui ra.
"Hệ thống! Ra đây làm việc cho ta!"
Đáng nhắc tới là: Ban ngày ngay khi vừa cứu được Eula, Tạp Mỗ đã dùng ngay sáu mươi phần trăm năng lực Trái Chữa Trị để giúp nàng ổn định vết thương.
Tính mạng của Eula không còn nguy hiểm, nhưng tình hình vẫn không hề lạc quan!
Bởi vì phần bụng của Eula đã hứng trọn mấy cú đấm của Luffy, lại còn bị rừng gai nhọn của Usopp đâm xuyên qua!
Cho nên...
[Đinh —— Đã khấu trừ điểm kinh nghiệm]
Cuối cùng, Tạp Mỗ phải trả cái giá năm mươi lăm vạn điểm kinh nghiệm mới giữ được đứa con chưa kịp chào đời của mình.
"Luffy, Usopp, ta nhất định phải băm vằn các ngươi!!" Tạp Mỗ âm thầm thề độc.
Nửa đêm hôm đó ——
Eula tỉnh lại, nàng hỏi: "Những người kia thật sự là băng Mũ Rơm sao?"
"Nàng có thù với băng Mũ Rơm à?"
Tạp Mỗ xoa xoa trán, vẫn chưa hiểu nổi vì sao ban ngày nàng lại muốn liều mạng chém chết Luffy.
"Đúng vậy!"
Eula gật đầu thật mạnh, kể lại chuyện đất nước của mình bị một tên hải tặc hùng mạnh tàn phá.
Mà tên hải tặc cường đại kia chính là một trong số những kẻ được thả ra từ vụ cướp ngục của thằng nhóc Mũ Rơm và Râu Đen hai năm trước.
"Hóa ra là như vậy."
Tạp Mỗ khẽ gật đầu: "Thế thì trùng hợp rồi, kẻ thù của chúng ta là một!"
"Hắn cũng là kẻ thù của ngài sao?"
Eula kinh ngạc, không hiểu nổi vì sao một Thiên Long Nhân lại có kẻ thù là hải tặc.
Tạp Mỗ cười ha hả đáp: "Nàng là người phụ nữ của ta, hắn đánh nàng ra nông nỗi này, đương nhiên là có thù rồi!"
"Chuyện này..."
Mặt Eula khẽ đỏ lên, cảm thấy vị Thiên Long Nhân này có chút không đứng đắn.
"Kính thưa ngài Coruclide Kam-sei tôn quý."
Eula ngập ngừng một lát, lại hỏi tiếp: "Xin hỏi, lúc đó, những kẻ đứng sau lưng ta đều là người của băng Mũ Rơm sao?"
Tạp Mỗ khẳng định: "Đương nhiên rồi!"
"Tên đàn ông tóc vàng bắt cóc ta cũng là người của bọn chúng?"
Eula nhíu chặt mày, thầm nghĩ nhìn gã đó chẳng giống trên lệnh truy nã chút nào, chẳng lẽ là thành viên mới sao?
