Chương 567
Chương 567: Mờ ám, tôi đã bảo là có mờ ám mà!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Liên thủ với các chiến binh Á Mã Tôn · Bách Hợp ư?"
Không ít hải binh trên chiến trường dấy lên nghi hoặc, nhưng không ai nghĩ ngợi nhiều!
Là quân nhân, bọn hắn chỉ cần nghe theo chỉ huy, phục tùng mệnh lệnh là đủ.
"Ơ?"
Đám hải binh vừa chứng kiến cảnh Tạp Mỗ cùng Boa Hancock thân mật như một đôi lập tức tỉnh táo hẳn, dường như ngửi ra mùi vị bất thường.
"Chúng ta liên thủ với Hải Quân hồi nào, sao chúng ta không biết?"
Lúc này, các chiến binh Á Mã Tôn · Bách Hợp vừa rút khỏi chiến trường đều lộ vẻ mặt kỳ quặc, nghi ngờ Tạp Mỗ đang ăn nói hàm hồ.
Nhưng chưa đợi họ cất lời phản bác, giọng nói của Nữ Đế nhà mình đã vang lên ngay sau đó: "Hỡi các chiến binh Á Mã Tôn · Bách Hợp, bản vương là Boa Hancock..."
Trên chiến trường, Tạp Mỗ đem con Ốc Sên Truyền Tin kết nối với loa phát thanh của soái hạm Hải Quân giao cho Boa Hancock.
Đáng nói là, chuyện này không đơn thuần chỉ là đưa một con Ốc Sên Truyền Tin...
Nó đại diện cho một tín hiệu; đại diện cho lập trường của Thiên Long Nhân Tạp Mỗ; đại diện cho mối quan hệ hữu hảo giữa Thế Giới Chính Phủ và Á Mã Tôn · Bách Hợp; đại diện cho việc từ nay về sau, đất nước Á Mã Tôn · Bách Hợp sẽ không còn bị nhắm tới vì sự đặc thù của mình nữa!
Giọng Boa Hancock vô cùng trang nghiêm vang lên: "Bản vương lấy danh nghĩa Hoàng đế Á Mã Tôn · Bách Hợp hạ lệnh, đình chỉ mọi hành động giao chiến với Hải Quân! Toàn quân liên thủ cùng Hải Quân, vây giết Băng Hải Tặc Râu Đen!!"
"Rào..."
Toàn trường im lặng trong thoáng chốc, rồi lập tức bùng nổ một tràng hò reo vang dội.
"Vây giết Băng Hải Tặc Râu Đen!"
"Vây giết Băng Hải Tặc Râu Đen!"
"Giết, giết!!"
Trong khoảnh khắc, bất kể là hải binh trên chiến trường hay các chiến binh Á Mã Tôn · Bách Hợp ở đằng xa đều đồng thanh thét lớn, chiến ý cuồn cuộn như muốn xé toạc tầng mây.
"Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!!!"
Van Augur cảm thấy da đầu tê dại, lần đầu tiên nếm trải cảm giác nguy cơ sinh tử cận kề.
Băng Hải Tặc Râu Đen năm người giờ chỉ còn lại hắn và Râu Đen!
Ba Tư Khắc Kiều Đặc và Cát Trát Tư Ba Kiệt Tư đã hóa thành đá, còn Catarina thì vừa bị chém mất một mạng, hồi chiêu "hồi sinh" vẫn chưa xong...
"Phải mau chóng hội hợp với Râu Đen, nếu không lần này lành ít dữ nhiều!"
Van Augur thầm kêu không ổn, quay ngoắt người phóng vọt về hướng Râu Đen.
"Đừng hòng chạy!"
Boa Hancock đạp mạnh chân xuống đất, lao thẳng về phía Van Augur.
"Đừng để Van Augur chạy thoát!"
Đám hải binh hò hét rợp trời, ken đặc tạo thành bức tường người; ở đằng xa, các chiến binh Á Mã Tôn · Bách Hợp cũng nhanh chóng tràn vào chiến trường.
"Bịch, bịch! Bịch bịch!!"
Lúc này, Gia Kế đã hồi phục như cũ, đang điên cuồng lao về hướng Râu Đen, lúc lướt qua Khắc Bỉ còn tiện chân bồi thêm hai cú đá.
"Trung Tướng Gia Kế? Vừa rồi là thứ gì thế ạ? Hắn vẫn là đá, có phải cũng là người của Băng Hải Tặc Râu Đen không? Nhưng sao hắn lại mặc quân phục Hải Quân?"
Hải binh chạy theo sau Gia Kế nhịn không được hỏi.
"Ha ha, câu hỏi hay đấy, dù ta rất muốn nói hắn là người của Băng Hải Tặc Râu Đen. Nhưng tiếc thay, hắn đúng là hải binh thật."
"Vậy tại sao..."
"Bởi vì hắn đáng ăn đòn!!"
Gia Kế siết chặt nắm đấm, sát ý hiện rõ giữa đôi mày.
Thực lực của hắn không tầm thường, dù vừa rồi bị biến thành đá nhưng vẫn "nhìn thấy" chuyện gì đã xảy ra.
Nếu không phải tên hải binh tóc hồng kia giở trò phá quấy vào thời khắc then chốt, Boa Hancock đã có thể lập tức hóa đá toàn bộ cán bộ băng Râu Đen! Cán cân thắng lợi sẽ nghiêng hẳn về phía bọn hắn...
Nhưng chính vì tên hải binh tóc hồng này làm trò, Van Augur mới còn sống sót trên sân! Trái Dịch Chuyển của hắn rất có thể sẽ trở thành biến số lớn trong trận chiến này.
Uổng công trước đó hắn còn nói đỡ cho tên hải binh tóc hồng này!
"Trung Tướng Gia Kế, ngài hình như chẳng bất ngờ chút nào?"
Một hải binh khác ở phía sau nhịn không được thắc mắc.
Từ đầu đến cuối Gia Kế không hề lộ ra chút nghi hoặc nào, cứ như mọi chuyện đều nằm trọn trong dự liệu của hắn vậy.
"Có gì mà phải bất ngờ!"
Gia Kế đắc ý cười: "Ta, ông chủ — à, chính là Thiên Long Nhân Coruclide Kam-sei, cùng với Đại tướng Fujitora đều đã biết rõ kế hoạch này từ đầu."
Gia Kế ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp để nói toạc toàn bộ kế hoạch ra.
Hắn vừa chạy vừa kể...
"Vậy Trung Tướng Gia Kế, trận đánh giữa ngài với Boa Hancock vừa rồi là diễn kịch à?" Một hải binh kích động hỏi.
"Đương nhiên rồi!" Gia Kế khẳng định.
"Ha ha, mờ ám, tôi đã bảo có khuất tất mà! Xưa nay chưởng lực bên trái toàn thua, rõ ràng Boa Hancock đứng bên trái mà lại thắng."
"Ơ... tôi không tin."
"Bịch bịch!"
Tiếng bước chân rầm rập như động đất vang dội khắp chiến trường, đều đặn và uy lực.
Đám hải binh tầng dưới chỉ cần nhận mệnh lệnh đại khái, nhưng để toàn đội ngũ phối hợp linh hoạt, các sĩ quan cấp cao hơn cần nắm rõ tình hình chi tiết.
Nhân lúc mạng tiếp theo của Catarina còn đang trong thời gian hồi chiêu, Tạp Mỗ đã nói sơ qua kế hoạch ngầm cho mọi người biết.
"Ha ha ha, ra là vậy, thì ra là thế!"
Hỏa Thiêu Sơn sau khi hiểu rõ ngọn ngành thì cười toe toét không khép được miệng: "Hóa ra mục tiêu từ đầu của Coruclide Kam-sei đại nhân chính là Băng Hải Tặc Râu Đen."
"Hóa ra ngài ấy đã sớm đạt thành 'hợp tác' với Boa Hancock, chẳng trách lại yêu cầu chúng ta chỉ được bắt sống cô ta, bằng không vở kịch này sao diễn tiếp được."
"Hóa ra Đại tướng Fujitora đã có mặt từ sớm, vẫn luôn quan sát chúng ta..."
"Đại tướng Fujitora sở dĩ ban đầu không chịu qua đây là vì khi ấy kế hoạch này cần phải giữ bí mật tuyệt đối."
Hỏa Thiêu Sơn như được khai thông bế tắc, mọi nghi vấn trong đầu tan biến sạch trơn.
Hắn lập tức gọi Ốc Sên Truyền Tin cho toán hải binh được phái đi kích hoạt quy trình tự hủy: "Các anh em, nghe thấy loa phát thanh chưa!"
"Nghe rồi!!"
Đầu bên kia Ốc Sên Truyền Tin vang lên tiếng hô dõng dạc, đồng thanh của đám binh sĩ.
"Nghe thấy rồi thì quay lại, cùng vây bắt Băng Hải Tặc Râu Đen!!"
"Rõ!!"
"Ào ào ào..."
Tiếng rẽ sóng vang lên bốn phương tám hướng, chỉ thấy trên mặt biển phía xa, hàng chục chiến hạm Hải Quân đang rầm rộ tiến tới, khép chặt vòng vây chiến trường.
"Ha ha, ra là thế!"
"Anh em, xông lên cho ta! Lấy đầu Râu Đen!"
Những Trung Tướng Hải Quân khác tham gia chiến dịch này cũng bừng tỉnh ngộ ra, dẫn theo binh lính hò hét xung phong.
Còn chuyện khai chiến với Tứ Hoàng phải báo cáo phê duyệt lên cấp trên ư...
Tạp Mỗ chính là Thiên Long Nhân!
Mà Râu Đen là kẻ sở hữu năng lực Ám Ám Quả Thực, tuy thuộc Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên nhưng lại không thể nguyên tố hóa, sát thương phải gánh chịu còn nhân đôi, cho nên hỏa pháo thông thường cũng đủ sức gây sát thương cho hắn.
"Giết, giết, giết!"
"Ha ha, đến lúc ngồi vào bàn nhậu, ta có thể tha hồ chém gió rằng mình từng tham gia đánh ngã Tứ Hoàng!"
"Này này này, sao lại gọi là chém gió, đấy là sự thật rành rành nhé!"
"Ha ha ha, khi ấy có khi con gái cả làng tranh nhau đòi gả cho ta ấy chứ!"
"Ơ, mọi người nhìn kìa! Chỗ đó còn một bức tượng đá! Ái chà, lại còn là nửa người nửa đá nữa."
Không ít hải binh khựng bước, phát hiện ra Khắc Bỉ vẫn chưa được giải trừ hóa đá.
"Hắn là người của Băng Hải Tặc Râu Đen à?"
Đám hải binh đồng thanh hỏi dồn, đó là linh cảm đầu tiên của bọn hắn.
Trên sân trừ thành viên băng Râu Đen ra, những người còn lại đáng lẽ đều đã giải trừ trạng thái hóa đá rồi mới phải...
