Chương 568
Chương 568: Ủa? Sao hắn lại không……
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Không rõ nữa, nhưng trên người hắn mặc quân phục Hải Quân."
"Này, có ai nhận ra hắn không!"
"Ta vừa nghe Trung Tướng bảo, sở dĩ đại nhân Thiên Long Nhân cùng Đại Tướng Fujitora giữ bí mật tuyệt đối kế hoạch hành động lần này là vì lo trong Hải Quân chúng ta có nội gián, Râu Đen mà đánh hơi được thì sẽ không cắn câu nữa."
Có tên hải binh ngờ vực: "Các ngươi bảo xem, liệu hắn có phải là tên nội gián đó không..."
"Còn có chuyện này nữa sao?"
Đáng nói là, sau khi Tạp Mỗ tiết lộ đại khái nội dung kế hoạch cho các sĩ quan cấp cao, đủ loại dị bản đã lan truyền chóng mặt trong đám hải binh cấp cơ sở như một trận dịch bệnh.
"Đương nhiên rồi, Râu Đen nổi tiếng là vua nhặt mót! Nếu không biết trước chuyện chúng ta vây quét Boa Hancock, hắn đời nào chịu mò tới."
"Ơ kìa, chỏm tóc hồng kia, hình như là Khắc Bỉ!"
Giữa đám đông, có người nhận ra Khắc Bỉ.
"Khắc Bỉ? Là ai cơ?"
"Chính là anh hùng Hải Quân một năm trước đấy."
"À, ta nhớ ra rồi!"
Trong đám đông có hải binh nhớ đến Khắc Bỉ, gã liền hồi tưởng lại.
"Là kẻ trong sự kiện Cảng Rocky cùng với Râu Đen và—"
Tên hải binh nói đến bên miệng bỗng khựng lại, dường như vừa bắt thóp được điều gì ghê gớm lắm.
"Hửm!!"
Đám hải binh trên sân đồng loạt nheo mắt, ánh nhìn đổ dồn lên thân hình nửa sống nửa chết của Khắc Bỉ.
Tên hải binh này quả thực từng dây dưa với Râu Đen! Nhớ không lầm thì Khắc Bỉ từng kết liên minh với cả Râu Đen lẫn Trafalgar Law.
Nhưng Khắc Bỉ lại mang danh hiệu anh hùng Hải Quân, một anh hùng Hải Quân mà lại là nội gián ư?
Chuyện này nghe chừng không thực tế cho lắm...
"Phải rồi."
Một hải binh nhắc nhở: "Vừa nãy ta thấy Trung Tướng Gia Kế đi ngang qua đây đã đá hắn hai cú!"
"Ủa,"
Lúc này, lại có hải binh bồi thêm: "Nói vậy mới nhớ, ta cũng nghe Trung Tướng Gia Kế bảo tên này đáng ăn đòn."
"Ừm!"
Hải binh xung quanh mắt càng híp chặt. Nếu lúc trước bọn họ đối với tên hải binh chưa được giải trừ hóa đá này chỉ là cảnh giác, thì hiện tại đã chuyển thành thù địch.
Đến cả Trung Tướng Gia Kế còn bảo kẻ này đáng ăn đòn, vậy thì hắn chắc chắn có vấn đề rồi...
"Mọi người, trước tiên cứ khống chế hắn lại đã!"
Giữa đám đông, một tên hải binh cẩn trọng hô lên.
"Khống với chả chế, cứ nện cho hai đấm rồi tính sau!"
"Toàn bộ hải binh đều được giải trừ hóa đá rồi, chỉ mỗi hắn là chưa, nhìn qua là biết có tật giật mình!"
"Trung Tướng Gia Kế đã bảo tên này đáng ăn đòn thì cứ việc đánh..."
Mấy tên hải binh ghét ác như thù lập tức giáng mấy cú đấm ngàn cân xuống người Khắc Bỉ.
Bọn họ cũng biết chừng mực, chỉ nhè vào những chỗ chưa bị hóa đá mà nện...
Nếu người này thực sự là nội gián hay phạm phải lỗi lầm gì khác, tất cả đều phải đợi cấp trên định đoạt.
"Á, á, á! Các ngươi, các ngươi đang làm gì thế... Mau dừng tay lại đi."
Khắc Bỉ đau đớn bừng tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy năm sáu nắm đấm to như bao cát ập thẳng vào mặt.
"Khốn kiếp, khốn kiếp, ta là anh hùng đã cứu các ngươi đấy!"
Khắc Bỉ hoảng hốt lùi lại liên tục, gầm thét điên cuồng vào mặt đám đông: "Không có ta, làm sao các ngươi biến trở lại được chứ?!"
Thấy hải binh trên sân đều đã hồi phục nguyên trạng, phản ứng đầu tiên của hắn là kế hoạch của mình đã thành công, đã giúp Râu Đen hạ sát được Boa Hancock.
"Hả?"
Đám hải binh vừa nghe Khắc Bỉ nói câu này, thảy đều ngớ người.
Chẳng lẽ giữa chuyện này có hiểu lầm gì thật sao?
Nào ngờ ngay khoảnh khắc sau, Khắc Bỉ lại ưỡn ngực hùng hồn: "Râu Đen đâu rồi, mau dẫn ta đi gặp hắn. Tin rằng nể tình lần này ta đã giúp hắn một tay, biết đâu hắn sẽ đồng ý thả thêm cho vài tên hải binh nữa đấy."
"Hửm?!!"
Đám hải binh lập tức dựng ngược cả lông mày.
Giúp đỡ Râu Đen?... Thế này chẳng phải bằng chứng rành rành rồi sao?
"Oanh!"
Hải binh xung quanh đồng loạt giơ nắm đấm to như bao cát, giáng thẳng một đòn vào mặt Khắc Bỉ.
"Khốn kiếp! Các ngươi định làm cái gì..."
Khắc Bỉ giật nảy mình, xoay người định dùng Nguyệt Bộ chuồn lẹ.
Chỉ là vừa mới nhấc chân, hắn đã ngã sấp mặt như chó gặm bùn...
"Chuyện gì thế này, rốt cuộc là sao chứ, sao ta vẫn chưa biến trở lại?"
Khắc Bỉ ngơ ngác nhìn hơn nửa cơ thể vẫn còn bị hóa đá của mình, đầu óc nhất thời quay cuồng mụ mẫm.
"Người ngay không muốn làm, cứ thích đi làm nội gián!"
Đám hải binh xung quanh giận dữ nghiến răng, thi nhau đấm đá túi bụi vào người Khắc Bỉ, đinh ninh hắn chính là tên gián điệp kia.
"Nội gián gì chứ? Ta không phải mà..."
"Còn dám ngụy biện, đánh tiếp!!"
"Dừng tay, các ngươi mau dừng tay lại!"
Mấy tên hải binh giữ kẽ hét lớn, chỉ sợ đám đông lỡ tay đánh chết Khắc Bỉ: "Các ngươi dừng tay lại mau, nếu hắn thực sự là nội gián Râu Đen cài cắm vào Hải Quân, xử phạt thế nào là việc của cấp trên. Chúng ta không thể—"
"Yên tâm đi, bọn ta biết chừng mực, không đánh chết đâu!"
"Xem tuyệt chiêu Khỉ Hầu Bạt Trảo của ta đây—"
"Ủa? Sao hắn lại không..."
Cùng lúc đó, ở một phía khác.
Thời gian hồi chiêu mạng thứ ba của Catarina đã xong.
"Khốn kiếp, khốn khiếp thật! Tại sao tên Thiên Long Nhân kia lại ở đây cơ chứ!!"
Trong lòng Catarina trăm mối không sao hiểu nổi, ả dựa vào năng lực Trái Dịch Chuyển của Van Augur mới từ Dressrosa xa vạn dặm chạy tới Á Mã Tôn · Bách Hợp.
Trước khi xuất phát, ả còn định giết chết tên Thiên Long Nhân đang tấn công Á Mã Tôn · Bách Hợp để trả thù mối hận bị Coruclide Kam-sei tước mất một mạng ở Dressrosa.
Ai ngờ tên Thiên Long Nhân ở đây cũng chính là hắn!
"Chắc không ai để ý đến mình đâu nhỉ..." Ả lén lút hé mắt.
"Ha ha, cơ hội tốt!"
Thấy bốn bề không một bóng người, ả lập tức gượng dậy toan bỏ chạy.
Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo thấu xương: "Ngươi muốn đi đâu?"
Catarina quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tạp Mỗ tay cầm một ngọn trường thương, mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào ả.
"Oanh!!"
Động tác của Tạp Mỗ gọn gàng dứt khoát, một thương đâm xuyên lồng ngực Catarina.
"Phụt!"
Catarina hộc ra một ngụm máu lớn, cảm giác chết chóc lập tức ùa về trong tâm trí.
"Đừng giết ta, đừng giết ta... Cầu xin ngươi đấy."
Catarina lần này sợ vỡ mật thật rồi.
Nếu biết trước tên Thiên Long Nhân ở Á Mã Tôn · Bách Hợp cũng là Coruclide Kam-sei, ả tuyệt đối sẽ không bao giờ mò đến vũng nước đục này!
"Không giết ngươi?"
Tạp Mỗ siết chặt ngọn trường thương trong tay, hất bổng Catarina lên cao, chẳng khác nào đang xiên một xâu thịt nướng.
Hắn nhìn thẳng vào Catarina, lạnh lùng nói: "Ngươi có biết không, vị Công Chúa Alabasta mà ban đầu ngươi nhắm vào chính là người phụ nữ của ta. Ni Khả La Tân bị ngươi bắt đi, bị ngươi hành hạ đến nửa sống nửa chết cũng là người phụ nữ của ta..."
"Hiện tại, người phụ nữ đẹp nhất thế giới Boa Hancock mà ngươi nhắm vào cũng là người của ta nốt."
"Ngươi nói xem, ta lấy lý do gì để tha mạng cho ngươi?"
Giọng nói của Tạp Mỗ bình lặng không một gợn sóng, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sát khí ngút trời toát ra từ hắn vào lúc này.
"Ta, ta..."
Catarina nhất thời cứng họng.
"Có rồi, có cách rồi, ta là kẻ sở hữu năng lực Trái Chó Chó dạng Cửu Vĩ Hồ thuộc hệ Thần Thoại, ta có thể biến thành bất kỳ mỹ nhân nào! Ngươi muốn kiểu gì, ta đều có thể biến thành kiểu đó!!"
Bản năng sinh tồn của Catarina bùng nổ tột cùng, ả gào thét đến lạc cả giọng.
"Oanh!"
Tạp Mỗ hoàn toàn chẳng thèm bận tâm, rút thêm một ngọn trường thương nữa đâm thẳng vào cơ thể Catarina.
Sau đó ra tay tàn nhẫn hệt như một gã đao phủ tra tấn tù nhân...
Mụ đàn bà điên này đã đối xử với Robin thế nào, chính mình sẽ bắt ả phải nếm trải lại gấp bội phần!!
