Chương 573
Chương 573: Chết rồi, nhưng chưa chết hẳn
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Hắn chẳng phải đang đánh nhau với Hải Quân Đại Tướng Fujitora sao, cớ sao lại——"
"Nhìn mau, kia có phải Râu Đen không!"
Có tên lính Hải Quân kinh hãi gào to.
"Đâu?"
Mọi người trên chiến trường lập tức nhìn theo hướng tiếng hét.
Chỉ thấy Râu Đen chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt Van Augur!
Râu Đen vội vã quát: "Van Augur! Mau đưa ta chạy trốn! Nhanh lên!!"
"Râu Đen, ngươi..."
Van Augur sững sờ nhìn Râu Đen trước mắt, luôn cảm thấy Râu Đen dường như thiếu mất thứ gì đó...
Không phải đứt tay gãy chân về mặt thể xác, mà là khiếm khuyết nơi linh hồn.
"Đừng ngây ra đó nữa, trốn mau!" Râu Đen lớn tiếng giục giã.
"Được, được, cho ta mười lăm giây."
Van Augur vừa đáp lời vừa tích tụ năng lực của Trái Dịch Chuyển, chuẩn bị dịch chuyển cự ly xa.
"Râu Đen!"
Boa Hancock biến sắc.
Trong đám thành viên băng Râu Đen xông vào Á Mã Tôn · Bách Hợp lần này, nàng chẳng hề để mắt tới ai, duy chỉ có Râu Đen...
"Mũi Tên Nô Lệ!"
Boa Hancock kéo căng dây cung, luồng năng lượng màu hồng đậm đặc ngưng tụ thành hai mũi tên giữa dây và cánh cung, rồi bắn mạnh ra ngoài.
"Cút xéo cho ta!"
Râu Đen phát động năng lực Ám Ám Quả Thực, hóa giải đòn tấn công của Boa Hancock.
"Đều đừng đứng đực ra đó, nổ súng, nổ súng, nổ súng!! Râu Đen sắp chạy thoát rồi!"
Đám lính Hải Quân tại trận sững lại nửa nhịp, lập tức giương súng nhắm thẳng Râu Đen cùng Van Augur bóp cò.
Có điều quân số và thực lực Hải Quân vây giết Van Augur không bằng cánh quân vây Râu Đen, sức sát thương kém xa lúc trước.
"Bịch! Bịch!"
Đột nhiên, phía xa truyền đến tiếng xé gió rợn người!
Chỉ thấy Đại Tướng Fujitora lao vụt tới với tốc độ kinh hoàng, càn quét xông thẳng về hướng này.
Đúng vậy, chính là bay tới!
"!!!"
Râu Đen thấy thế, giật nảy mình.
Hắn đã phải trả giá bằng cả một cái "mạng" mới đổi lấy được cơ hội thở dốc này, thế mà nhanh như vậy đã bị phát giác!
Râu Đen quay phắt lại hỏi dồn Van Augur: "Còn bao lâu nữa..."
"Mười giây."
Toàn thân Van Augur căng cứng, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng trên trán.
"Rầm rầm rầm!!"
Tiếng bước chân rầm rộ từ đằng xa vọng lại, chính là đại quân vừa vây giết Râu Đen lúc nãy.
"Khốn kiếp..."
Râu Đen toát mồ hôi hột, quay đầu gầm lên: "Rốt cuộc còn bao lâu nữa!?"
"Câm mồm đừng làm phiền ta!"
Van Augur sốt ruột quát to, tiếp tục vận lực cho Trái Dịch Chuyển.
"Bắn mau, nã pháo mau!"
"Không thể để Râu Đen trốn thoát!"
"..."
"Oành! Oành! Oành!"
Đạn ghém, tên nhọn, pháo kích, luồng năng lượng dày đặc... thi nhau giáng ầm ầm xuống đầu hai kẻ kia.
"Vô dụng thôi!!"
Râu Đen quát lớn một tiếng, hắc ám năng lượng ngưng tụ thành một hố đen, lực hút kinh người nuốt chửng toàn bộ đòn đánh có thể hấp thu.
Những đòn không thể nuốt trôi thì hắn dùng thể xác gánh trọn.
"Vù..."
Phía sau, thân hình căng cứng của Van Augur hơi thả lỏng đôi chút, lòng bàn tay hắn lóe lên từng đợt sáng nhạt.
"Xong rồi, xong rồi, Râu Đen mau qua đây!!"
Van Augur vung tay, ra hiệu cho Râu Đen mau chóng áp sát.
"Muốn trốn, đã hỏi qua lão phu chưa?"
Fujitora vừa lao tới liền rút đao bên hông, mũi đao chỉ thẳng vào hai gã Râu Đen và Van Augur.
"Rầm rầm!!"
Áp lực vạn phần đổ ụp xuống, tạo thành một trọng lực trường ngay dưới chân Van Augur.
"Tặc ha ha ha, lão già mù, ngươi tới muộn rồi!"
Râu Đen bật ra tiếng cười quái dị quen thuộc.
"Vù!!"
Gần như cùng lúc, một luồng bạch quang chói mắt bùng lên, bao bọc kín mít Van Augur cùng Râu Đen!
Bóng dáng hai kẻ đó cũng nhạt nhòa dần trong khoảnh khắc...
"Oanh! Oanh!!"
Gần như cùng lúc, vài đòn công kích xuyên thẳng qua thân thể họ tựa như không thể chọn làm mục tiêu, chẳng cách nào gây ra nửa điểm sát thương.
"Khốn kiếp!!"
Gia Kế đuổi tới sau, mắt trừng tròn xoe, không cam lòng nhìn Râu Đen trốn thoát dễ dàng như vậy.
Chiến công đánh bại Tứ Hoàng chính là thành tích trọng yếu để hắn thăng cấp lên Hải Quân Đại Tướng sau này, hắn tuyệt không muốn bỏ lỡ...
"..."
Fujitora không chút biểu cảm, nhìn chòng chọc Van Augur. Tay hắn siết chặt "Đổ Đồ Hỏa Tuyến", một luồng năng lượng huyền ảo khôn lường lượn lờ quanh thân đao!
"Boong!"
Bất chợt, trong hư không truyền ra một tiếng va đập trầm đục tựa như vật nặng tông thẳng vào tường.
Chỉ thấy bóng hình Van Augur cùng Râu Đen lại hiện ra, cách điểm xuất phát vẻn vẹn hai bước chân...
"Tặc ha ha ha!!"
Râu Đen ngửa mặt cười lớn, ngỡ rằng cuối cùng cũng trốn thoát: "Lão tử rốt cuộc cũng trốn, trốn, trốn..."
"Hử!?"
Tiếng cười của Râu Đen im bặt, ngơ ngác trố mắt nhìn mấy vạn đại quân ngay trước mặt!
"Chuyện quái gì thế này? Sao ta vẫn ở đây?"
Hắn ngoái đầu nhìn lại điểm xuất phát vừa rồi, rồi lại cúi nhìn dưới chân, tức đến suýt ngất lịm.
Dịch chuyển chưa?
Dịch chuyển rồi, nhưng chỉ dịch chuyển đúng hai bước.
"Phụt!"
Van Augur phun ra một búng máu tươi, hiển nhiên đã chịu thương thế không nhẹ trong cú va chạm vừa rồi.
"Van Augur!!"
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Râu Đen bóp chặt cổ Van Augur, gầm lên chất vấn: "Rốt cuộc là thế nào!!"
"Bá... Bá Khí..."
Mặt Van Augur trắng bệch: "Trọng lực trường này có Bá Khí quá mạnh! Ta không thể đột phá được luồng Bá Khí này..."
"Trọng lực trường, Bá Khí?"
Râu Đen khựng lại, lập tức nhìn về phía Fujitora đang chĩa đao vào bọn hắn cách đó không xa.
"Chẳng phải chỉ là Bá Khí thôi sao!"
Râu Đen gầm thét, một luồng năng lượng khủng khiếp bùng nổ từ trong cơ thể hắn: "Phá cho ta!!"
"Ầm ầm ầm!!"
Giữa hư không, hai luồng năng lượng một đen một tím điên cuồng va chạm, nghiền ép lẫn nhau.
"Râu Đen, nhanh lên, sắp rồi, chỉ còn một chút nữa thôi!"
Van Augur kích động gào thét chói tai.
Lần dịch chuyển này là bị ép gián đoạn, không cần phải tụ lực lại từ đầu. Nói cách khác, chỉ cần Râu Đen phá tan Bá Khí của đối phương trong tích tắc, hắn có thể đưa Râu Đen trốn thoát dễ dàng...
"Phá cho ta!!"
Râu Đen ngửa mặt gầm vang, bộc phát toàn bộ tiềm lực trong cơ thể.
Trong thoáng chốc, khí thế trên người Râu Đen lại mơ hồ có chiều hướng lấn lướt Fujitora.
"Keng keng keng——"
Bất thình lình, bên tai nổ vang như sét đánh ngang trời.
"Hử!"
Cả Fujitora lẫn Râu Đen đều biến sắc tột cùng, chỉ cảm thấy một luồng khí thế bàng bạc khác từ đằng xa đang cuồn cuộn ập thẳng về phía hai người.
Tựa như sóng thần vỗ bờ đá, vô tình quất trúng hai con cua đang đánh nhau sống chết. Để rồi hai con cua ấy chẳng chút sức chống cự, bị sóng cuốn chìm nghỉm xuống đáy biển sâu...
"Phụt!!"
Râu Đen phun ra một ngụm máu lớn, hoảng hốt nhìn về phía kẻ vừa phóng xuất khí thế.
"Phụt!!"
Fujitora lau vết máu nơi khóe môi, vẻ mặt nặng nề nhìn về phía ngọn nguồn khí thế kia.
Nhận ra người đến là Tạp Mỗ, hắn mới khẽ thở phào một hơi.
"Coruclide Kam-sei đại nhân!"
Đám Hải Quân trên chiến trường thấy Tạp Mỗ xuất hiện liền đồng thanh hô lớn cung kính.
"Vẫn ổn!"
Tạp Mỗ chẳng buồn đoái hoài đám lính ồn ào, thấy Boa Hancock bình an vô sự mới liếc mắt sang Râu Đen và Van Augur.
"Có chuyện gì thế?"
Tạp Mỗ sải bước tới trước mặt Fujitora và Gia Kế, gắt gỏng: "Đừng nói với ta là hai người các ngươi không biết chuyện tuyệt đối không thể để hai tên kia tụ lại một chỗ."
Trong trận chiến này, biến số lớn nhất chính là năng lực Trái Dịch Chuyển của Van Augur!
Gia Kế nghiến răng, cay cú đáp: "Râu Đen chết rồi! Nhưng chưa chết hẳn."
"Hả?"
