Chương 574
Chương 574: Fujitora, dự cảm không lành
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Cái... cái gì?"
Tạp Mỗ lập tức ngớ người, nghi ngờ tai mình có vấn đề.
"Coruclide Kam-sei đại nhân! Xin ngài tiếp tục duy trì luồng bá khí vừa rồi!"
Fujitora "bịch" một tiếng quỳ gối, tỏ rõ chỉ cần phối hợp với trọng lực trường của ông, hai kẻ băng Râu Đen tuyệt đối không chạy thoát.
"Chỉ cần duy trì bá khí thôi chứ gì? Được!!"
Tạp Mỗ gật đầu.
Khoảnh khắc tiếp theo, Haki Bá Vương trên người hắn cuộn trào như sóng thần, gầm thét ập thẳng về phía Râu Đen.
"Râu Đen, còn thiếu một chút nữa thôi!!" Van Augur gào thét khản giọng.
"A a a a!! Lão tử là người đàn ông sẽ trở thành Vua Thế Giới, sao có thể thua ngươi được!"
Râu Đen ngửa mặt lên trời gầm rống.
"Oàng oàng oàng——"
Trong chớp mắt, từng gợn sóng mắt thường có thể thấy lấy Râu Đen làm trung tâm lan tỏa ra bốn phía, một luồng Haki Bá Vương hùng hậu không kém bùng nổ dữ dội.
"Hử!"
Sắc mặt Tạp Mỗ hơi đổi, nhận ra bấy lâu nay mình đã đánh giá thấp Râu Đen!
Luồng vương bá chi khí trên người hắn trước giờ luôn quét ngang tất cả, chưa từng gặp phải đối thủ nào cần phân cao thấp đến hiệp thứ hai trong cuộc đọ sức giữa các "Vương".
Bất chợt, Tạp Mỗ nảy ra một giả thuyết!
Cục diện cuối cùng của Hải Tặc Vương rất có thể là thế chân vạc giữa Thiên Long Nhân bọn họ, Băng Mũ Rơm và Băng Hải Tặc Râu Đen! Trong đó ba thế lực này lần lượt nắm giữ các vũ khí cổ đại Thiên Vương, Hải Vương, Minh Vương...
Nói cách khác, Băng Hải Tặc Râu Đen cực kỳ có khả năng sẽ làm lung lay sự thống trị của Thiên Long Nhân.
"Đã thế thì càng không thể giữ lại ngươi!"
Tạp Mỗ quát khẽ một tiếng, khí thế trên người bùng phát điên cuồng.
"A a a a——"
Râu Đen căng cứng toàn thân, nghiến răng nghiến lợi chống đỡ sức ép từ luồng khí thế khủng bố: "Van Augur! Vẫn chưa xong sao hả!!"
"Tôi... chuyện này..."
Van Augur nhất thời không biết phải nói gì.
Tuy Râu Đen đã cản lại gần nửa luồng Haki Bá Vương của gã Thiên Long Nhân trước mắt, nhưng nửa còn lại vẫn nhiều hơn tất cả những kẻ hắn từng thấy cộng lại.
Lấy gì mà đột phá vòng vây đây...
"Oanh!!"
Giây sau, Râu Đen không thể gượng nổi nữa, lảo đảo ngã quỵ xuống đất.
"Khốn kiếp, sao lại thành ra thế này!!"
Râu Đen gào thét trong bất cam, không thể chấp nhận dã tâm của mình phải dừng bước tại đây.
"Ra tay!!"
Tạp Mỗ híp mắt, phất tay hạ lệnh cho Hải Quân nổ súng vào Râu Đen, đồng thời liếc nhìn sang Boa Hancock.
Boa Hancock hiểu ý gật đầu, cũng vung tay lệnh cho các chiến sĩ Á Mã Tôn · Bách Hợp bắn tên!
"Vút! Vút!!"
Ngay tức khắc, vô số đạn pháo cùng mũi tên bắn xối xả về phía Râu Đen.
"Một lũ ruồi nhặng, cút hết cho ta!!"
Râu Đen phát điên, hắn vung mạnh tay áo, từng luồng kình mang màu đen lập tức đánh gãy toàn bộ đòn tấn công.
"Boa Hancock!!"
Hắn trừng mắt dữ tợn nhìn Boa Hancock, giương nanh múa vuốt chất vấn: "Tại sao ngươi lại bắt tay với Hải Quân, thậm chí còn liên thủ với Thiên Long Nhân!!"
Hắn muốn thuyết phục Nữ hoàng hải tặc trở mặt, cho rằng liên minh giữa ả và Hải Quân chẳng hề vững chắc.
Nếu làm được, thắng bại thế nào vẫn còn chưa biết chừng.
"Xin lỗi, thuộc hạ của ngươi cũng từng hỏi ta câu đó rồi." Giọng Boa Hancock lạnh tanh, vừa lắc đầu vừa vung ra mấy đạo kình khí.
"Không, không..."
Râu Đen vung tay đánh tan toàn bộ đòn đánh của Boa Hancock, sốt sắng nói: "Ta khác với hắn, ta biết nhiều hơn!"
"Ngươi liên thủ với Hải Quân, ta có thể hiểu! Thân phận Thất Vũ Hải của ngươi cũng mới bị tước đoạt cách đây không lâu..."
"Thế nhưng——"
Râu Đen ngừng bặt, bỗng nhiên gầm lên: "Làm sao ngươi có thể bắt tay với Thiên Long Nhân được chứ!"
"Hừ hừ, nếu ta nhớ không lầm..."
Khuôn mặt Râu Đen trở nên vặn vẹo, cười gằn: "Đáng lẽ ngươi phải hận Thiên Long Nhân thấu xương mới phải, rốt cuộc trước kia ngươi từng là——"
"Câm mồm!"
Một luồng khí thế bàng bạc bùng nổ từ quanh thân Boa Hancock, chặn đứng họng lời Râu Đen định nói.
"Đừng giở mấy trò bẩn thỉu đó ra, vô dụng thôi!"
Boa Hancock lắc đầu, vạch trần mưu tính của Râu Đen.
Nàng lén liếc nhìn Tạp Mỗ bên cạnh, rồi quay sang Râu Đen đầy đắc ý: "Ta và Tạp Mỗ bây giờ là vợ chồng!"
"Hơn... hơn nữa..."
Boa Hancock ngập ngừng, nàng lại liếc nhìn Tạp Mỗ một cái, thẹn thùng mở miệng: "Hơn nữa, còn là vợ chồng đã làm qua chuyện đó rồi! Thế nên ngươi đừng hòng ly gián chúng ta!"
"Hả? Vợ... vợ chồng?"
Đầu óc Râu Đen nhất thời không xoay chuyển kịp, ngỡ ngàng tưởng mình nghe lầm.
Lý do duy nhất hắn có thể nghĩ ra cho việc Nữ hoàng hải tặc liên thủ với Thiên Long Nhân là vì Á Mã Tôn · Bách Hợp, cũng giống như năm xưa ả đồng ý ngồi vào ghế Vương Hạ Thất Vũ Hải cốt để bảo vệ vương quốc này.
Có thế, hắn mới dùng cờ hiệu Tứ Hoàng bảo hộ Á Mã Tôn · Bách Hợp làm mồi nhử để ả cân nhắc chuyện phản bội.
Vậy mà giờ...
"Đúng thế! Chính là vợ chồng!"
Boa Hancock gật đầu thật mạnh, sải bước tiến về phía Tạp Mỗ.
Nàng hít sâu một hơi, ôm lấy sau gáy Tạp Mỗ, lấy hết can đảm...
"Tạp... Tạp Mỗ..."
Gò má Boa Hancock đỏ bừng nóng hổi, ngượng ngùng đòi hỏi: "Chàng... chàng cũng hôn thiếp một cái đi. Cái này... cái này là cử chỉ thân mật chỉ vợ chồng mới có."
"Được, được chứ!"
Tạp Mỗ cười lớn, nâng khuôn mặt kiều diễm của Boa Hancock lên rồi dịu dàng đặt xuống một nụ hôn.
"Trời đất ơi!"
Khắp quảng trường lập tức nổ ra một trận xôn xao.
"Hóa ra Coruclide Kam-sei đại nhân và Nữ hoàng hải tặc lại là mối quan hệ này sao!?"
"Đồ ngu, ngay từ lúc phát lệnh ban đầu đã thấy quan hệ giữa họ không bình thường rồi! Ngươi mù à?"
"Ta có thấy... nhưng không ngờ họ đã đi xa đến mức này."
"Này này, vừa rồi Nữ hoàng hải tặc nói gì cơ? Đã làm chuyện gì cơ..."
"Thật không ngờ Đệ Nhất Mỹ Nữ thế giới nay đã là vợ người ta rồi!"
Đám lính Hải Quân đồng loạt gào thét đầy hụt hẫng.
"Này, lũ chúng mày nghĩ cái thá gì thế, cũng chỉ có Đệ Nhất Mỹ Nữ thế giới mới xứng với Coruclide Kam-sei đại nhân thôi chứ."
Lập tức có tiếng nịnh bợ vang lên.
"Ừ, phải đấy!"
Không ít lính Hải Quân ngấm ngầm gật đầu, biết rõ đó là lời nịnh nọt vị Thiên Long Nhân kia nhưng nghe qua lại thấy rất có lý.
Dẫu sao Coruclide Kam-sei cũng là một Thiên Long Nhân biết liệu địch như thần, chỉ bằng một kế giương đông kích tây đã dồn ép Tứ Hoàng vào bước đường cùng này.
Theo lối nghĩ của đám lính chiến, vị thủ trưởng đưa bọn họ đi hết từ thắng lợi này sang thắng lợi khác thì xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất!!
"Ưm... ưm——"
Trái tim Boa Hancock đập thình thịch, vội đẩy Tạp Mỗ ra, không thể để hắn tiếp tục hôn nữa.
Bây giờ vẫn đang ở trên chiến trường...
"Thế nên, hiểu rồi chứ?"
Boa Hancock quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn Râu Đen, tỏ rõ lập trường đanh thép.
"Chuyện... chuyện này..."
Râu Đen run rẩy cả người, ngã bệt xuống đất, đến giờ vẫn không dám tin vào sự thật trớ trêu này.
"Râu Đen, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi! Một Tứ Hoàng bị bắt sống còn có sức răn đe hơn Tứ Hoàng đã chết nhiều! Biết đâu ngươi còn được an dưỡng tuổi già trong Impel Down đấy..."
Đám lính Hải Quân cười lớn đắc thắng, cán cân thắng lợi đã hoàn toàn nghiêng về phía bọn họ.
"..."
Fujitora híp mắt lại, trong lòng không hiểu sao cứ dấy lên một dự cảm bất an.
