Chương 607
Chương 607: Lời tiên tri của Hạ Lợi……
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Bạch Tinh, con phải hiểu cuộc liên hôn giữa hai chúng ta có ý nghĩa gì với nhân loại, Nhân Ngư và Ngư Nhân."
Thái độ Tạp Mỗ rất kiên quyết. Hắn phất tay áo, rồi không ngoảnh đầu lại mà chuồn mất...
"Hu hu hu..."
"Haiz."
Tạp Mỗ quay đầu nhìn Bạch Tinh đang khóc, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực sâu sắc.
Hắn cũng thèm thân thể Bạch Tinh, nhưng vóc dáng của Bạch Tinh...
Đến giờ Tạp Mỗ hắn vẫn chưa biết phải làm sao mới có thể cùng Bạch Tinh...
Cũng không thể... khụ khụ.
"Hu hu hu..."
Bạch Tinh nức nở một tiếng, rồi giận dỗi nói: "Phụ vương rốt cuộc bị sao vậy! Rõ ràng đã nói sẽ chọn một ngày lành, sao lâu như vậy còn chưa truyền tin tới! Con muốn sớm kết hôn với Tạp Mỗ đại nhân! Như vậy con mới có thể giúp được Tạp Mỗ đại nhân!"
"Tỷ tỷ Shyarly! Tỷ có thể bớt chút thời gian về Đảo Người Cá hỏi giúp con không?"
Bạch Tinh nhìn Shyarly đầy mong đợi, khẩn cầu nàng đi một chuyến.
Shyarly lắc đầu: "Không cần đi. Ta đoán hôn kỳ của con và Tạp Mỗ hẳn sẽ không nhanh như vậy."
"Hửm?"
Bạch Tinh chớp chớp mắt, ánh mắt tò mò rơi lên người Shyarly.
"Con còn nhớ lời tiên đoán trước đây của ta không?" Shyarly hỏi Bạch Tinh.
"Tỷ nói lời tiên đoán thằng Mũ Rơm sẽ hủy diệt Đảo Người Cá?" Bạch Tinh nhớ lại.
"Đúng."
Shyarly gật đầu: "Sau khi hai người kết hôn, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, nó sẽ bị xem là một điềm xấu. Quốc vương Neptune hẳn là cân nhắc đến điểm này nên mới chậm chạp không truyền tin tới."
"Thì ra là vậy..."
Bạch Tinh âm thầm gật đầu. Thân là Công Chúa Nhân Ngư, nàng kết hôn với nhân loại là Tạp Mỗ, sau đó lại xảy ra loại chuyện kia... rất dễ bị một vài phần tử cực đoan lợi dụng.
"Nhưng như vậy thì cũng là chuyện không còn cách nào khác!"
Bạch Tinh thở dài một tiếng, biết đây là vì đại cục.
"Khoan đã..."
Bạch Tinh dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hoảng sợ: "Nói vậy, phụ vương và người trên Đảo Người Cá chẳng phải vẫn gặp nguy hiểm sao!!"
"Yên tâm đi!"
Shyarly xua tay: "Hủy diệt nhằm vào Đảo Người Cá dưới biển. Chỉ cần kịp thời di dời tất cả mọi người lên Đảo Người Cá trên mặt đất, mọi người sẽ không sao."
"Đúng rồi, suýt nữa quên mất."
Bạch Tinh vỗ vỗ đầu, lúc này mới nhớ đề án dời Đảo Người Cá lên mặt đất của bọn họ đã được thông qua, trên mặt đất cũng có một vùng Đảo Người Cá thuộc về các nàng.
"Tỷ tỷ Shyarly, vậy cụ thể là lúc nào?" Bạch Tinh có chút mong đợi hỏi.
"Để ta xem..."
Shyarly suy tư một lát, cũng hơi hứng thú.
Nàng lấy ra quả cầu ma pháp dùng để bói toán...
"Sao vậy?"
Bạch Tinh phát hiện sắc mặt Shyarly rất khó coi.
Shyarly trừng lớn hai mắt: "Rõ hơn rồi, lời tiên đoán kia. Ngay tháng sau! Không... cũng có thể là ngay tháng này..."
"Ầm!"
Trong đầu Bạch Tinh như có sấm nổ, cảm nhận được một luồng nguy cơ.
Nếu chỉ còn một tháng, phụ vương của nàng có thể sẽ không kịp di dời tất cả mọi người đi.
"Không được, phải mau nói chuyện này cho Tạp Mỗ và phụ vương biết..."
Bạch Tinh không dám chậm trễ, vèo một cái đã chạy ra ngoài.
"Tạp Mỗ nói đúng, lời tiên đoán quả thật sẽ thay đổi, nhưng lần này có vẻ đang đổi theo hướng xấu."
Sắc mặt Shyarly vô cùng nặng nề.
Nàng hít sâu một hơi, lại tiến hành bói toán một lần nữa, phát hiện kết quả vẫn y như vậy.
"Cái gì, con nói Vua Luffy sẽ hủy diệt Đảo Người Cá?" Tạp Mỗ nhìn Bạch Tinh chạy tới.
"Đúng, đây là kết quả tỷ tỷ Shyarly vừa bói ra." Bạch Tinh khẳng định.
Lời tiên đoán này vậy mà vẫn chưa thay đổi...
Tạp Mỗ như có điều suy nghĩ mà gật đầu, sau đó nói với Bạch Tinh: "Ta hiểu rồi, chuyện này giao cho ta là được."
"Vâng." Bạch Tinh nặng nề gật đầu.
...
Hai ngày sau.
Vương cung Lâu Lan, bên trong một kiến trúc bí mật.
"Được rồi, đi qua chỗ này chính là Á Mã Tôn · Bách Hợp. Boa Hancock sẽ đưa các ngươi đến Đại Hải Trình, ở đó có quân hạm Hải Quân đưa ngươi về Alabasta." Tạp Mỗ nói với Vi Vi.
"Ừm, ta đã chuẩn bị xong." Vi Vi nặng nề gật đầu.
Đáng nhắc tới là Vi Vi không biết nghe được từ đâu tin Tạp Mỗ hắn có thể mang người truyền tống đến Á Mã Tôn · Bách Hợp, nên đã xin Tạp Mỗ đưa nàng đến Á Mã Tôn · Bách Hợp, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Alabasta.
Tạp Mỗ vốn định lấy cớ đây là nội chính nước nàng, mình không tiện can thiệp để từ chối Vi Vi...
Kết quả không ngờ nàng đã sớm liên lạc với Boa Hancock, hơn nữa còn được Boa Hancock đồng ý, hắn cũng không còn lý do để từ chối nữa.
"Thật sự không cần ta trực tiếp phái binh, diệt sạch phản quân?" Tạp Mỗ lại hỏi.
"Ừm."
Vi Vi gật đầu, nói: "Thông thường mà nói, Hải Quân không được phép can thiệp nội chính nước khác. Ta biết ngươi có năng lượng khiến Hải Quân phá lệ hành động. Nhưng không cần..."
"Lần này Alabasta của ta không cần bất kỳ ai. Cứ để chính ta cứu lấy Alabasta!"
Vi Vi khẽ siết quyền, trên nắm tay lờ mờ có một luồng năng lượng ngưng tụ.
Mấy ngày qua, Vi Vi thật sự đã nắm được Vũ Trang Sắc Bá Khí.
"Ta biết rồi."
Tạp Mỗ gật đầu, hiểu quyết tâm của Vi Vi.
Thật ra trong thời gian này, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, Ain và những người khác cũng từng đề nghị với Vi Vi rằng sẽ cùng nàng đến Alabasta thảo phạt phản quân. Chỉ có điều đều bị Vi Vi từ chối.
Sau đó Tạp Mỗ tự mình thử thân thủ của Vi Vi, đối mặt với một số hải tặc ở khu "Thiên Đường" cũng không có vấn đề gì! Càng đừng nói đến phản quân gì đó...
"Đã vậy thì đi thôi..."
Tạp Mỗ nắm lấy tay Vi Vi.
"Chờ đã, bọn ta cũng muốn đi!!"
Đúng lúc này, Ain, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ hai nàng đeo hành lý chạy tới.
"Cái đó..."
Vi Vi nhìn Ain với vẻ rất cổ quái, phát hiện nàng mang theo rất nhiều chai nước.
"Này này này, ngươi đừng tự coi mình là ghê gớm quá được không!"
Ain dữ dằn trừng Vi Vi: "Bọn ta đến Alabasta không phải vì ngươi!"
"Cái đó... ta còn chưa nói gì mà."
"Hả?"
Ain ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Dù sao chính là đạo lý đó! Ta và Shasha đi du lịch!"
"Nhìn đi, hành lý của bọn ta đều chuẩn bị xong rồi." Ain vỗ vỗ hành lý sau lưng.
"..."
Vi Vi ném cho Ain một ánh mắt, như đang nói chính ngươi có tin không.
"Trước kia ta từng làm ăn ở Alabasta, nên muốn quay về xem thử."
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ đưa ra một lý do như vậy.
"Hửm?"
Vi Vi lập tức hứng thú, hỏi: "Shasha, hóa ra trước kia ngươi từng làm ăn ở Alabasta, vậy mà ta lại không biết."
"Chỉ là chút làm ăn nhỏ, ngươi không biết cũng bình thường."
Trong lòng Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ mắng thầm: "Sao ngươi có thể không biết, sòng bạc của ta chính là do các ngươi niêm phong!"
"Yên tâm đi."
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ thu lại suy nghĩ, xua tay nói: "Bọn ta sẽ không nhúng tay vào trận chiến giữa ngươi và phản quân, bọn ta chỉ đi dạo khắp nơi thôi."
Thật ra nàng hiểu tâm tư của Vi Vi... Alabasta nhất định phải có một trận chiến không dựa vào ngoại viện. Như vậy Alabasta mới có thể dần mạnh lên!
Chỉ là nàng luôn có một dự cảm không tốt, hơi lo Vi Vi sẽ xảy ra chuyện.
Không lâu sau...
Tạp Mỗ đưa cả ba người Vi Vi, Ain, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ sang bên kia! Ba nàng sẽ cùng nhau đi Alabasta.
"Tính thời gian, viên Trái Mera Mera giả trong tay Luffy hẳn cũng sắp biến mất rồi..."
Tạp Mỗ vừa đi vừa cân nhắc, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào.
Đáng nhắc tới là hắn cũng không quá lo lời tiên đoán của Shyarly. Trước đây hắn từng thay đổi nhà tù nơi Arlong bị nhốt, lời tiên đoán Shyarly nhìn thấy cũng thay đổi theo, chứng minh lời tiên đoán có thể thay đổi.
Chỉ cần tiếp tục làm theo kế hoạch, dùng Trái Mera Mera giữ chân Luffy, hắn sẽ không có thời gian đi hủy diệt Đảo Người Cá...
"Báo, báo, báo!!"
Đúng lúc này, có Hải Binh truyền tin vội vã chạy tới.
"Xảy ra chuyện gì."
"Đại nhân Coruclide Kam-sei tôn kính, Băng Mũ Rơm mà ngài bảo chúng tôi luôn chú ý đang trên đường đi Hòa Chi Quốc."
"Cái, cái gì!?"
