Chương 608
Chương 608: Điểm chung của Đảo Người Cá, Hòa Chi Quốc
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Cái... cái gì!?"
Tạp Mỗ sững sờ mấy giây, nhưng rất nhanh đã nhận ra điểm bất thường.
Hắn túm chặt cổ áo tên Hải Quân:
"Không đúng!!"
"Bây giờ mới qua mấy ngày, làm sao các ngươi dám chắc hắn đang tới Hòa Chi Quốc!"
Dressrosa cách Hòa Chi Quốc một quãng đường không hề ngắn. Dù mục đích của Mông Kỳ D. Lộ Phi có thực sự là tới Hòa Chi Quốc đi nữa, người ngoài vào lúc này cũng tuyệt đối không thể nhìn ra được...
"Chuyện... chuyện này..."
Tên Hải Quân sợ run người, vội vàng đính chính: "Theo... theo tin do thám Hải Quân báo về, Băng Mũ Rơm hẳn là đang hướng về phía Hòa Chi Quốc."
"Cái gì gọi là hẳn là!"
Tạp Mỗ bừng bừng lửa giận, cảm thấy tên lính này quá cẩu thả.
"Theo... theo phía bên kia báo về..."
Tên lính truyền tin lấy ra mấy bức ảnh, đưa cho Tạp Mỗ, là ảnh điện tín do thám Hải Quân gửi tới.
Hắn liền giải thích tiếp: "Trên thuyền Băng Mũ Rơm có hai kẻ mặc trang phục Hòa Chi Quốc. Kết hợp với phương hướng bọn chúng đang tiến tới."
"Bọn họ suy đoán mục đích cuối cùng của Băng Mũ Rơm hẳn là phiến Poneglyph của Khải Đa, hoặc là cũng giống như đám Siêu Tân Tinh cùng lứa với hắn, mưu toan đánh bại Khải Đa..."
Cần phải nói rõ: Khải Đa nắm giữ một khối Poneglyph vốn chẳng phải bí mật to tát gì, hay nói đúng hơn, nó chỉ là bí mật đối với mỗi Luffy mà thôi.
Ví như Luffy chẳng hề biết "Dragon" là ai, nhưng các thành viên khác trong Băng Mũ Rơm đều từng nghe qua cái tên này, cũng biết rõ người đó đang làm chuyện kinh thiên động địa gì.
"Cẩm Vệ Môn, Kham Thập Lang..."
Tạp Mỗ ngơ ngác nhìn những bức ảnh trên tay, sắc mặt chuyển từ giận dữ sang khó hiểu.
"Làm sao có thể, tại sao lại thành ra thế này... Rõ ràng Đào Chi Trợ đã chết rồi cơ mà!"
"Rốt cuộc bọn chúng bắt mối với nhau bằng cách nào?"
Tạp Mỗ không hề biết...
Chỉ là lúc Cẩm Vệ Môn và Kham Thập Lang trò chuyện vô tình nhắc tới ba chữ "Hải Tặc Vương", Luffy đã như ruồi ngửi thấy mùi tanh, hớn hở sán lại gần.
Ba tên cứ thế mà quen biết...
"Bọn chúng hiện đang ở đâu?"
Tạp Mỗ ngước mắt quát hỏi tên Hải Quân.
"Một giờ trước, bọn chúng ở đây..."
Tên lính truyền tin mở một tấm bản đồ, chỉ tay vào một khu vực.
Tạp Mỗ cầm lấy bản đồ nhìn kỹ, phát hiện tốc độ của Băng Mũ Rơm thật sự quá nhanh, hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của hắn, bọn chúng đã đi được một phần ba quãng đường...
"Này này này, sao bọn chúng có thể nhanh như thế!"
Tạp Mỗ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Ở Đại Hải Trình, không phải ngươi muốn đi đâu là đi được... Bắt buộc phải dùng Ký Lục Chỉ Châm ghi lại từ trường của hòn đảo tiếp theo để xác định phương hướng.
Hoặc là có Eternal Pose của một hòn đảo nhất định, bằng không thì phải có Giấy Sinh Mệnh để lần theo tung tích đối phương...
Tóm lại, bắt buộc phải có thứ định hướng!
"Theo tình báo thám tử Hải Quân gửi về, hình như bọn chúng dựa vào Giấy Sinh Mệnh để định hướng." Tên lính truyền tin nhắc nhở.
"Mẹ kiếp, mình quên mất!"
Tạp Mỗ vỗ mạnh vào đầu, rất nhiều chuyện trong chốc lát sáng tỏ như được khai thông.
"Mình nhớ ra rồi, Kham Thập Lang vốn dĩ đang ở Dressrosa!"
"Hắn lúc này vẫn đang diễn kịch..."
Tạp Mỗ biết rõ Kham Thập Lang thực chất là người của Hắc Than Đại Xà, định kiến này rất dễ khiến người ta rơi vào lối mòn suy nghĩ.
"Để mình tính xem... Trái Mera Mera tự tiêu biến vẫn cần một khoảng thời gian. Nếu có thể kìm chân hắn trước khi hắn vào Hòa Chi Quốc..."
Tạp Mỗ âm thầm cân nhắc trong lòng, ngước mắt tiếp tục hỏi tên lính: "Hai ngày sau, có thể xác định vị trí đại khái của Băng Mũ Rơm không?"
"Có thể."
"Quốc gia gia nhập Thế Giới Chính Phủ gần nhất ở đâu?"
"Ở đây!"
Tên Hải Quân chỉ vào hai địa điểm trên bản đồ.
Một là vị trí dự kiến Băng Mũ Rơm sẽ tới sau hai ngày, điểm còn lại là quốc gia gia nhập Thế Giới Chính Phủ gần nơi đó nhất.
"Không được, quá xa!"
Tạp Mỗ nhìn cái khoảng cách gọi là "gần nhất" kia, suýt nữa thì chửi thề thành tiếng.
Khoảng cách giữa hai điểm đó còn xa hơn việc đi thẳng tới Hòa Chi Quốc... Chờ tin tức về Trái Mera Mera truyền ra ngoài, Mông Kỳ D. Lộ Phi đã sớm đặt chân vào Hòa Chi Quốc rồi!
Không loại trừ khả năng vì Trái Mera Mera đột ngột biến mất, Luffy sẽ dừng lại tìm kiếm.
Nhưng tóm lại, điều này đồng nghĩa với việc con cá nắm chắc trong tay lại tăng thêm nguy cơ sổng lưới.
Đây là điều Tạp Mỗ tuyệt đối không thể chấp nhận!
Đồng thời, với tư cách là một kẻ từng xem qua bộ truyện gốc, hắn càng tin chắc mọi thứ sẽ diễn ra đúng như quỹ đạo cũ, Băng Mũ Rơm nhất định sẽ tiến vào Hòa Chi Quốc...
"Khốn kiếp! Chẳng lẽ đại thế thực sự không thể ngăn cản sao!"
Tạp Mỗ run lên bần bật, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh "Tom và Jerry".
Hắn lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được, tuyệt đối không được! Nếu Mông Kỳ D. Lộ Phi thức tỉnh Gear 5, hậu quả sẽ không thể lường trước..."
"Bây giờ phải bóp chết hắn ngay!"
"Nhưng Khí Vận của hắn..."
"Mẹ kiếp! Cứ làm thịt trước rồi tính sau!!"
Tạp Mỗ dẹp bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, lập tức hạ lệnh cho tên Hải Quân trước mặt: "Báo tin qua đó, lệnh cho do thám Hải Quân nhất định phải bám sát Băng Mũ Rơm! Chờ đại quân kéo tới."
"Rõ!"
Tên lính truyền tin nghiêm túc giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
Không lâu sau...
Tạp Mỗ hành động cực kỳ dứt khoát, chỉ trong chốc lát đã tập hợp Hải Quân, điều động toàn bộ lực lượng CP0 mà hắn có quyền sai khiến.
Lần này nội bộ Hải Quân không có biến cố lớn, Tạp Mỗ đã thành công điều động một Hải Quân Đại Tướng xuất trận... Chính là Hải Quân Đại Tướng Fujitora!
Sau khi dặn dò Monet, Bạch Tinh về hành tung của mình, hắn liền dẫn theo một đoàn quân Hải Quân rầm rộ bước lên chiến hạm.
"Xuất phát, bóp chết Mũ Rơm!"
"Rõ! Rõ!!"
Từng tên lính Hải Quân đồng thanh gầm thét rung trời.
Ngay lúc này...
Giữa đám nữ nhân đang đưa mắt nhìn Tạp Mỗ rời đi.
"Kỳ lạ thật?"
Bạch Tinh chớp chớp mắt, vừa rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng nhận thấy cơ thể của Tạp Mỗ dường như bị mờ đi.
"Là mình hoa mắt sao?"
Nàng lại chớp mắt thêm lần nữa, một cơn choáng váng ập tới, dường như cả đất trời đều biến thành hư vô.
"Có chuyện gì vậy?"
Mansherry nhận thấy sắc mặt Bạch Tinh không ổn, liền nhảy lên vai nàng cất tiếng hỏi.
"Không có gì... Chắc là hơi thiếu máu một chút." Bạch Tinh khẽ lắc đầu.
"Vù vù vù!!"
Một luồng bạch quang dịu nhẹ bùng lên, Mansherry lập tức dùng năng lực Trái Chiyu Chiyu lên người Bạch Tinh.
Một lúc lâu sau, Mansherry ân cần hỏi: "Bây giờ thấy sao rồi?"
"Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cô."
Bạch Tinh chớp mắt, nhận ra cảm giác trời xoay đất chuyển ban nãy đã hoàn toàn biến mất.
"Hửm?"
Lúc này, Mansherry chú ý thấy sắc mặt của Shirley cũng vô cùng khó coi: "Cô cũng cần trị liệu sao?"
"Không, ta vẫn ổn."
Shirley lắc đầu, nhưng vẻ ngưng trọng trên gương mặt không hề giảm bớt chút nào.
Bạch Tinh tiện thể ghé sát lại, khẽ hỏi: "Là chuyện lời tiên tri sao?"
"Ừ."
Shirley khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Lời tiên tri lại thay đổi rồi."
"A! Vậy chẳng phải là chuyện tốt sao?"
Ánh mắt Bạch Tinh sáng lên, cứ ngỡ lời Shirley nói "thay đổi" là chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp.
"Không!"
Shirley lắc đầu: "Hình ảnh ta nhìn thấy ngày càng rõ ràng hơn..."
"Chuyện... chuyện này làm sao có thể?"
Bạch Tinh kinh ngạc thốt lên, nàng hiểu rõ hai chữ "rõ ràng" mà Shirley thốt ra mang ý nghĩa khủng khiếp đến mức nào.
"Tạp Mỗ đại nhân nói Mũ Rơm hiện đang trên đường tới Hòa Chi Quốc. Hòa Chi Quốc cách Đảo Người Cá xa xôi như vậy cơ mà..."
"..."
Shirley im lặng, đây cũng chính là điểm khiến nàng không tài nào hiểu nổi.
Hòa Chi Quốc và Đảo Người Cá cách nhau cả vạn dặm, chẳng lẽ cuối cùng Mũ Rơm lại đột ngột quay đầu trở về Đảo Người Cá, rồi ra tay hủy diệt nơi này?
Nếu thật sự như vậy, về mặt thời gian thì có thể trùng khớp.
Nhưng tại sao chứ? Về mặt lý lẽ hoàn toàn không thông...
Chẳng lẽ giữa Hòa Chi Quốc và Đảo Người Cá còn có mối liên hệ nào khác, hay giữa hai quốc gia này tồn tại điểm tương đồng gì chăng?
...
