Chương 63
Chương 63: Băng Mũ Rơm là kẻ buôn Nhân Ngư?
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Hóa ra là vậy."
Đám đại thần đều lộ vẻ vỡ lẽ, Bạch Tinh từ nhỏ thể hình đã khác thường nên cũng chẳng có gì lạ.
"Tạp Mỗ tiên sinh, ngài quen Thậm Bình sao?"
Neptune thấy Tạp Mỗ cứ nhìn chằm chằm Thậm Bình ở góc phòng, trong lòng căng thẳng liền hỏi.
Tạp Mỗ thu hồi ánh mắt nhìn Thậm Bình, nói: "Không quen, chỉ nghe danh mà thôi."
"Neptune quốc vương không cần lo lắng. Chúng tôi tuy là Hải Quân nhưng đang trong kỳ nghỉ, sẽ không động vào Thậm Bình đâu." Gia Kế sợ hiểu lầm liền giải thích.
"Hóa ra là thế."
Nghe vậy, Neptune tức thì thở phào nhẹ nhõm.
Hắn vừa nãy thực sự tưởng mục đích của bốn tên Hải Quân này là Thậm Bình!
Đã vậy mình lại vừa khéo gọi Thậm Bình tới dự tiệc.
Thế chẳng phải quá ngượng sao...
"Ái chà! Nhắc đến Thậm Bình ta mới nhớ ra!"
Lúc này, Sa Tinh chợt vỗ đùi một cái, nói: "Tả đại thần, ngươi có biết băng Mũ Rơm đang ở đâu trên đảo không? Thậm Bình nhờ ta nhắn cho bọn họ một câu!"
"Hít...!"
"Băng Mũ Rơm!!!"
Chưa đợi Tả đại thần đáp lời.
Monet lập tức thở dốc!
Nàng không hề quên mục đích chuyến đi này chính là Luffy của băng Mũ Rơm!
"Hửm?"
Neptune cũng là kẻ lọc lõi, thoáng cái đã nhận ra nét bất thường của Monet: "Chẳng lẽ mục tiêu của các vị là băng Mũ Rơm?"
"Không giấu gì Neptune quốc vương! Mục tiêu chuyến này của ta đúng là băng Mũ Rơm!"
Tạp Mỗ làm bộ đè nén cơn giận, lên tiếng.
"Chuyện này..."
Sa Tinh lập tức nghẹn lời.
Tạp Mỗ này trông như thể có huyết hải thâm thù với băng Mũ Rơm vậy.
Bản thân nói ra lúc này liệu có ổn không.
"Sa Tinh Đại hoàng tử không cần khó xử! Việc ai nấy làm."
Thấy thế, Tạp Mỗ vội tỏ vẻ rộng lượng nói.
Trong lòng lại chửi thầm mẹ nó chứ!
Lúc trước hắn còn thắc mắc, đã là ngày thứ ba rồi, băng Mũ Rơm sắp rời đi tới nơi, sao bọn chúng vẫn chưa bị bắt!
Té ra tên Sa Tinh này căn bản còn chẳng thèm nhớ tới chuyện này!
Theo nguyên tác chính Sa Tinh là kẻ ra lệnh truy bắt Luffy!
"Vậy thì..."
Sa Tinh thấy Tạp Mỗ đã nói vậy thì không bận tâm nhiều nữa, liền hỏi kỹ lại Tả đại thần vị trí cụ thể của băng Mũ Rơm.
Hành động này của Tạp Mỗ lập tức dán lên người hắn một cái nhãn rộng lượng trong mắt toàn trường!
"Báo! Báo cáo!!"
Đúng lúc này, đột nhiên có binh lính chạy vào bẩm báo.
Neptune: !!!
Phiền chết đi được.
Tiệc tùng đang vui sao lại có cấp báo thế này?
Neptune sa sầm mặt: "Nói!"
Tên lính cất giọng sang sảng: "Báo! Nghi ngờ băng Mũ Rơm đã bắt cóc số lượng lớn Nhân Ngư!"
Cả đại sảnh yến tiệc đều nghe rõ mồn một.
"Cái gì!!!"
Thậm Bình đang ngồi ăn ở góc nghe vậy liền giận dữ lật bàn!
Hắn sải bước đến trước mặt Neptune, rồi trừng mắt nhìn tên lính bên cạnh!
Một tay nhấc bổng đối phương lên!
"Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Băng Mũ Rơm không đời nào bắt cóc Nhân Ngư!"
"Thậm Bình, dừng tay."
Neptune can ngăn Thậm Bình.
Thầm nghĩ Thậm Bình thật vô lễ quá thể.
"Ngươi nói nghi ngờ là thế nào?" Sa Tinh nhận ra mấu chốt, liền hỏi.
"Bẩm Đại hoàng tử! Thành viên cụ thể của băng Mũ Rơm chúng ta đều nắm rõ. Nhưng nhân chứng nói kẻ bắt cóc họ là một tên Nê Ba Quái!"
"Nê Ba Quái?"
Thậm Bình tức thì nổi trận lôi đình: "Nói bậy! Băng Mũ Rơm làm gì có tên Nê Ba Quái nào!"
Tên lính cũng nén cơn giận, gắt lên: "Nhưng nhân chứng bảo tên Nê Ba Quái tự xưng là người của băng Mũ Rơm! Hơn nữa còn có người tận mắt thấy quái vật bùn chạy ra từ thuyền của băng Mũ Rơm! Ngoài ra tin tức trên mặt đất truyền xuống cũng nói băng Mũ Rơm từng chiêu mộ lượng lớn hải tặc!"
"Hồ nháo, chuyện này căn bản không có chứng cứ xác thực! Cùng lắm chỉ là nghi vấn!" Thậm Bình phản bác.
"Thì ban đầu tôi đã nói là nghi ngờ rồi mà!" Tên lính gào lên.
"À thì..."
"Thậm Bình, ngươi đừng chen ngang nữa, để hắn nói hết đã." Neptune nói.
Thậm Bình buông tay, tên lính gật đầu kể tiếp: "Sự tình là thế này..."
Thế là, tên lính tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện một lượt.
Mọi người có mặt nghe xong đều kinh hãi.
Cả tháng nay không hề có con người nào khác bước chân vào Đảo Người Cá, chỉ có băng Mũ Rơm và bốn người Tạp Mỗ đang ngồi dự tiệc.
Ai là kẻ buôn Nhân Ngư đã quá rõ ràng!
"Vậy thì cứ bắt giữ băng Mũ Rơm trước đã." Lúc này Neptune liền hạ quyết định.
"Nhưng thưa quốc vương..." Thậm Bình muốn nói đỡ.
"Thậm Bình, ta biết ngươi rất tôn trọng băng Mũ Rơm."
Nhưng Neptune phẩy tay: "Ta cũng không tin băng Mũ Rơm lại làm ra loại chuyện tán tận lương tâm thế này, nhưng chỉ có mời họ đến đối chất mới trả lại trong sạch cho họ được."
"Được rồi! Nhưng mà..."
Thậm Bình đành nhượng bộ, ánh mắt lại dời về phía bốn người Tạp Mỗ.
Vừa rồi hắn cũng nghe thấy đám Hải Quân này đến để truy bắt băng Mũ Rơm!
Thấy Thậm Bình nhìn sang, Tạp Mỗ đương nhiên hiểu nỗi băn khoăn của đối phương.
"Việc ai nấy làm! Ta chẳng thèm thừa nước đục thả câu!"
Trò cười!
Có thể thừa cơ đục nước béo cò thì Tạp Mỗ hắn nhất định làm rồi! Ngặt nỗi buff vô địch của Luffy vẫn chưa dùng hết.
Hắn có muốn cũng chẳng giết nổi!
Hiện tại nán lại Đảo Người Cá là để làm theo cách hệ thống chỉ dẫn, tước đoạt Khí Vận của Luffy.
Có lời bảo đảm của Tạp Mỗ.
Thậm Bình không can thiệp nữa.
Binh lính nhanh chóng kéo tới Tiệm Cà Phê Người Cá! Sau đó Thậm Bình sợ băng Mũ Rơm không rõ ngọn ngành sẽ ra tay với binh sĩ, cũng lập tức đến Tiệm Cà Phê Người Cá.
…
Tiệm Cà Phê Người Cá.
"Cái gì! Bọn tôi bắt cóc Nhân Ngư á?"
Đám người băng Mũ Rơm ai nấy trừng to mắt, mặt mày ngơ ngác!
Thân thể Nami khẽ run: "Tôi nghĩ chắc chắn có hiểu lầm rồi. Người của chúng tôi sau khi tụ họp thì đều ru rú trong Tiệm Cà Phê Người Cá, nào có đi đâu!"
Usopp ấm ức gắt lên: "Mấy ngày nay chúng tôi bị một tên Hải Quân bỉ ổi truy sát liên tục! Lấy đâu ra thời gian mà đi bắt cóc Nhân Ngư chứ!"
Binh lính chẳng thèm nghe giải thích, trợn tròn mắt quát: "Đừng có giả ngây giả ngô! Có nhân chứng tận mắt thấy thuyền viên của các ngươi bắt cóc Nhân Ngư, hơn nữa còn chính miệng thừa nhận là người của băng Mũ Rơm!"
Dứt lời liền toan động thủ, cưỡng chế trấn áp.
"Đúng là vô lý hết sức!"
Luffy vung nắm đấm to như bao cát: "Camie là bạn của chúng tôi, sao bọn tôi có thể bắt cóc đồng loại của Camie được!"
Cú đấm trực tiếp giáng thẳng về phía đầu tên lính!
Bùm! Một tiếng trầm đục vang lên.
Lại bị một đôi bàn tay lớn chặn đứng giữa chừng.
"Ai đấy!"
Luffy nổi quạu trước, nhưng vừa ngước mắt lên thì giật nảy mình: "Thậm Bình!!!"
Binh lính kinh ngạc: "Thậm Bình đại ca?"
"Hít..."
"Thất Vũ Hải!"
Những người còn lại của băng Mũ Rơm thấy Thậm Bình đều lộ vẻ cảnh giác.
Cứ ngỡ Thậm Bình đến để bắt bọn họ.
"Lão phu sớm đã không còn là Thất Vũ Hải nữa rồi."
Thậm Bình cười nhạt xua tay, rồi lại nghiêm mặt nói: "Luffy, cùng mọi người của băng Mũ Rơm, ta đợi các ngươi lâu lắm rồi."
"Đợi bọn tôi?"
Đám người băng Mũ Rơm đều kinh ngạc.
Thầm nghĩ bọn mình có quen ông đâu?
"Mọi người, đây là Thậm Bình."
Luffy không kịp chờ đợi liền giới thiệu: "Hồi ở Trận Chiến Thượng Đỉnh, chính chú ấy..."
Nghe Luffy kể lại chuyện cũ.
Đám người băng Mũ Rơm gật đầu lia lịa.
Thầm hiểu ra thì ra Luffy và vị cựu Thất Vũ Hải này còn có mối quan hệ sâu xa như vậy.
Thế thì chắc chắn không phải tới bắt bọn họ rồi.
