Chương 64
Chương 64: Vu khống!
Đăng ngày 29/09/2026
19
…
…
Sau một hồi trò chuyện.
"Hóa ra là vậy, đa tạ ngươi khoảng thời gian đó đã chăm sóc Luffy."
"Không có gì."
Lúc này, tên binh lính thấy Thậm Bình cùng Băng Mũ Rơm cười nói rôm rả liền có chút bất mãn: "Thậm Bình lão đại, xin đừng cản trở công vụ."
Dứt lời, hắn lại lộ ra bộ dáng muốn ra tay.
Thậm Bình đưa tay cản người lính lại: "Khoan đã! Ta tới đây chính là vì giải quyết chuyện này."
Hắn lại quay sang nhìn mọi người Băng Mũ Rơm.
Nói lại ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện một lượt.
"Nê Ba Quái gì cơ?"
Luffy ngơ ngác, tỏ ý trong băng hải tặc của mình căn bản chẳng có Nê Ba Quái nào hết.
"Đừng có giả ngơ!"
"Ta tận tai nghe thấy tên buôn Nhân Ngư kia nói hắn là người của Băng Mũ Rơm các ngươi."
Lúc này, một Nhân Ngư màu tím chỉ vào Băng Mũ Rơm, đầy mặt oán hận nói: "Hơn nữa, ta còn tận mắt thấy Nê Ba Quái đó từ trên thuyền các ngươi đi xuống. Đáng ghét, lũ hải tặc là đáng ghét nhất!"
"Ngươi nói cái gì!"
Nửa câu sau Nhân Ngư màu tím nói rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai Luffy.
Mẹ kiếp!
Vu khống mình thì thôi đi, còn dám sỉ nhục cái nghề của mình!
Hắn lập tức thẹn quá hoá giận, vung nắm đấm to như bao cát nhắm thẳng đầu Nhân Ngư nọ giáng xuống.
"Cứu tôi với, cứu tôi với! Hắn muốn giết người diệt khẩu!"
Nhân Ngư màu tím hét to một tiếng, rụt người nấp sau lưng tên lính.
Bốp!
Một quả đấm như bao cát đập thẳng vào đầu Luffy!
"Luffy, đừng có quậy nữa!"
Nami thu nắm đấm về, áy náy nhìn Thậm Bình cùng những người khác: "Thậm Bình, còn cả vị tiểu thư Nhân Ngư này nữa. Ta nghĩ mọi người đúng là hiểu lầm rồi."
Luffy trí nhớ kém, quên mất Nê Ba Quái.
Những người khác trong Băng Mũ Rơm lại nhớ rất rõ.
"Tên Nê Ba Quái đó tên là Caribou, là kẻ tập kích bọn ta đụng độ trên đường tới Đảo Người Cá. Tiện đường nên hắn mới bám theo bọn ta đến tận Đảo Người Cá."
"Băng Hải Tặc Mũ Rơm chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào với hắn cả."
"Còn chuyện hắn nói dối là người của Băng Mũ Rơm, rõ rành rành là muốn đổ tội lên đầu chúng ta."
Usopp đứng bên cạnh bổ sung thêm: "Băng Hải Tặc Mũ Rơm chúng ta cũng tiếng xấu vang xa, số lượng thành viên tra đâu cũng ra! Các ngươi chỉ cần điều tra một chút là rõ Nê Ba Quái tuyệt đối không phải người của bọn ta."
"Cái tên mũi dài nhà ngươi nhìn là biết bản tính chuyên nói dối!"
Lúc này, có tên lính không vui, hừ lạnh: "Theo chúng ta được biết, từ mấy ngày trước, Băng Mũ Rơm từng rầm rộ công khai chiêu mộ thành viên hải tặc ở Quần đảo Sabaody! Tên Nê Ba Quái đó khéo chừng đã được các ngươi thu nạp vào lúc đó!"
"Ngươi nói nhảm."
Mọi người Băng Mũ Rơm đều cho rằng tên này đang nói bậy.
Khi ở Quần đảo Sabaody, khắp nơi đều có Hải Quân vây quét, bọn họ buộc phải ẩn nấp ở phân khu số 3.
Đi lại tự do còn khó khăn.
Mà lại đi công khai chiêu mộ thành viên?
"Hừ, các ngươi tưởng Long Cung Vương Quốc chúng ta nằm dưới đáy biển thì không có tai mắt trên đất liền chắc?"
Tên lính vừa nói vừa rút ra một tấm ảnh, chỉ vào trong đó bảo: "Đây chính là bằng chứng các ngươi công khai chiêu mộ thành viên hải tặc!"
Người Băng Mũ Rơm nhìn sang.
Lập tức ngây ngẩn cả người.
Mẹ nó chứ, đây chẳng phải là Băng Mũ Rơm giả mạo sao?
Trong lòng ai nấy đều câm nín khó chịu như vừa nuốt phải phân.
Không phải chứ...
Thứ đồ nhìn qua là biết giả này sao lại có lắm kẻ ngu đần nhận nhầm thế nhỉ?
"Đó là Băng Hải Tặc Mũ Rơm giả mạo!" Nami chỉ vào tấm ảnh hét lên.
"Giả mạo?"
Tên lính cười khẩy: "Các ngươi hai năm không xuất hiện, vừa xuất đầu lộ diện đã có hải tặc giả mạo nhảy ra? Lại còn trùng hợp đi chiêu mộ thành viên? Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?"
"Chúng ta..."
Băng Mũ Rơm lập tức nghẹn họng!
Đúng thật là trùng hợp đến thế đấy.
Cái tên Luffy giả kia cớ sao lại cứ cố tình đi lừa gạt đúng vào lúc hai năm sau cơ chứ?
"Hít...!"
"Luffy, Nami, Zoro, Sanji, các cậu chiêu mộ thêm đồng đội khác từ bao giờ thế?" Đúng lúc này, Chopper giật lấy tấm ảnh, kinh ngạc hét toáng lên đầy khó tin.
Băng Mũ Rơm: !!!
Cả đám ôm trán!
Thôi được rồi, cái loại ngu ngơ thế này nhà mình cũng có sẵn một đứa.
Nghe vậy, tên lính cười lạnh một tiếng: "Hừ, xem ra con chồn thú cưng của các ngươi không biết nói dối đâu nhỉ."
Trong lòng hắn đã chắc mẩm.
Băng Mũ Rơm này chính là lũ hải tặc hung ác chuyên bắt cóc Nhân Ngư!
Lũ buôn Nhân Ngư!
Thú cưng nhà người ta cũng đã thừa nhận rồi kia kìa!
Hắn giơ cây đinh ba lên, hung tợn quát: "Băng Mũ Rơm! Các ngươi lừa bắt hàng loạt Nhân Ngư, ta phụng mệnh Đại Kỵ Sĩ bắt giữ các ngươi quy án!"
Nói rồi định ra tay với Băng Mũ Rơm!
Keng! Một tiếng vang lên.
Lại bị cản lại.
Tên lính hung tợn trừng mắt nhìn kẻ vừa ra tay: "Thậm Bình lão đại! Ta gọi ngươi là lão đại vì ngươi là tiền bối của ta, nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng bao che cho loại tội phạm này, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi đâu!"
Thậm Bình ôm mặt: ...
Cái thứ tép riu như ngươi mà dám ra tay thì chỉ có đường chết!
Thật sự nghĩ bản thân ghê gớm lắm chắc?
Hắn đang định mở miệng nói thì bị Robin nhanh hơn một bước.
Robin trầm giọng hỏi: "Vị binh lính này, xin hỏi ngươi định bắt chúng ta giam vào đâu?"
Tên lính đáp: "Đương nhiên là ngục giam vương cung!"
Robin lại hỏi: "Vậy nếu trong khoảng thời gian này chứng minh được Caribou không phải người của Băng Mũ Rơm, thì tính thế nào?"
Tên lính trả lời: "Nếu thật sự là hiểu lầm, Long Cung Vương Quốc chúng ta tự nhiên sẽ gửi đến các ngươi lời xin lỗi chân thành nhất."
Robin gật đầu: "Được!"
Dứt lời, cô ra hiệu cho đám binh lính có mặt bắt giữ bọn họ.
"Robin, cô..."
Mọi người đều có phần khó hiểu!
Robin đang tính diễn vở kịch gì đây!
Tuy bọn họ cũng muốn chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng đâu cần thiết phải để người ta bắt giam chứ!
"Ngục giam vương cung nằm ở Long Cung Thành, cho dù là Hải Quân cũng không thể tự tiện xông vào." Robin ghé sát nhỏ giọng nói với mọi người Băng Mũ Rơm.
"Ừ nhỉ! Đúng rồi!"
Trừ Luffy và Chopper ra,
những người còn lại trong Băng Mũ Rơm đều sáng mắt lên.
Lập tức hiểu được ý tứ của Robin!
Mấy ngày nay bọn họ bị một tên Hải Quân (Gia Kế) truy sát đến khổ sở trăm bề, chỉ có thể trốn chui trốn lủi trong Tiệm Cafe Ngư Nhân, dựa vào cô nhân viên Camie che chắn hộ.
Sanji gật đầu: "Đây đúng là ý kiến hay. Dù cuối cùng có bị phát hiện cũng không làm liên lụy tới Camie!"
Brook và Franky cũng gật đầu: "Với thực lực của chúng ta, bọn họ cũng chẳng giữ chân nổi đâu."
Zoro cũng gật đầu: "Chỉ cần có rượu, đi đâu cũng thế cả."
Băng Mũ Rơm: ...
Một phen cạn lời.
Đi ngồi tù rồi thì ai cho ngươi uống rượu chứ?
Nami thì hơi hoảng, nói: "Nhưng chúng ta vừa đi thì Tàu Thousand Sunny tính sao đây?"
Không phải Nami sợ!
Cô phải tính đường cho lúc rời khỏi Đảo Người Cá sau này chứ.
Franky lắc đầu: "Chuyện này không cần lo, người phụ trách trông coi Tàu Thousand Sunny là em trai của sư phụ. Ông ấy sẽ bảo quản cẩn thận Tàu Thousand Sunny! Chẳng có người thợ đóng tàu nào nỡ để con thuyền quý như Tàu Thousand Sunny gặp chuyện đâu."
Nami gật đầu, cũng không còn lo lắng gì nữa!
Về việc này, Luffy cũng không có ý kiến gì.
Hắn dẫu có ngốc đến đâu thì cũng hiểu cả bọn bị Nê Ba Quái gài bẫy rồi.
Hắn chẳng muốn mang cái danh bắt cóc Nhân Ngư chút nào!
Khoan nói chuyện khó nghe.
Chỉ riêng việc bị Camie biết được, bị Camie hiểu lầm thì bọn họ biết ăn nói thế nào với cô ấy đây?
"Cái đó... cái đó..."
Lúc này, Usopp ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng cúi gằm đầu vẻ mặt khó ở nói: "Tôi mắc phải căn bệnh cứ vào ngục là sẽ chết, tôi..."
Băng Mũ Rơm: !!!
"Cút!"
