Chương 66
Chương 66: Luffy muốn phi lễ Bạch Tinh? Neptune nổi giận!
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Vị đại thần cá trê này."
Robin khẽ nhướng mày, nói: "Thuyền trưởng vắng mặt, hình như cũng chẳng cản trở các người chứng minh sự trong sạch của chúng tôi đâu nhỉ."
Sắc mặt Tả đại thần trầm xuống: "Lũ hải tặc các ngươi còn muốn giảo biện!"
Hắn đã chắc mẩm Băng Mũ Rơm là bọn buôn bán Nhân Ngư, làm sao nể mặt cho được.
Vừa nói dứt câu, hắn đã vung tay toan tát Robin hai cái.
Bốp!
Nhưng Robin lập tức trở tay tát thẳng vào mặt hắn một cái bạt tai giòn giã: "Đáng đánh!"
Cùng lúc đó, Franky gác nòng đại pháo lên: "Nếu các người đã ngang ngược không nói lý lẽ như thế, bọn này đóng luôn vai ác chẳng có tội danh thì đã sao!"
"Đúng thế!"
Sanji cũng đầy phẫn nộ quát lên.
Dám ra tay tát Robin tiểu thư à?
Sắc mặt Brook trở nên lạnh lẽo: "Thực sự muốn đánh nhau thì bọn tôi sẵn lòng phụng bồi!"
Zoro ngậm Hòa Đạo Nhất Văn Tự: "Cùng lắm thì cướp luôn cái Long Cung này, khỏi cần bận tâm bị Hải Quân truy sát nữa!"
Usopp và Nami cũng lập tức lôi vũ khí ra, nét mặt kiên quyết!
Bọn họ vốn không hề làm chuyện bắt cóc Nhân Ngư! Sở dĩ chịu vào ngục là để tránh Hải Quân truy sát, lại không làm liên luỵ đến Camie!
Vẹn cả đôi đường.
Nhưng điều đó không có nghĩa là họ chịu để kẻ khác đè đầu cưỡi cổ!
"Hừ!"
Tả đại thần vẫn cười lạnh: "Đúng là lũ buôn Nhân Ngư hung ác! Giờ thì lộ nguyên hình rồi nhé."
"Quốc vương Neptune! Chuyện này chắc có hiểu lầm gì rồi."
Thậm Bình gãi đầu, vẻ mặt khó coi.
Sao vừa không để ý một chút mà mọi chuyện đã thành ra thế này?
Vốn dĩ hắn định quay về sẽ đích thân làm chứng giải oan cho Băng Mũ Rơm.
Nào ngờ...
Luffy lại mất tích (sợ tội bỏ trốn) rồi???
"A a a!"
Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai từ đằng xa vọng lại!
Nối tiếp là tiếng khóc lớn vang rền.
"Hít...!"
Nghe tiếng hét đó, mọi người trong sảnh tiệc biến sắc ngay tức khắc: "Không xong rồi! Bạch Tinh / Bạch Tinh công chúa điện hạ gặp nguy hiểm!"
Chẳng màng gì nữa, ai nấy đều cắm đầu cắm cổ phóng thẳng về phía Tháp Ngạnh Xác.
"Chẳng lẽ Luffy đang ở đằng đó?"
Người Băng Mũ Rơm thoáng suy tính rồi cũng rảo bước đuổi theo đám đông!
Dù lúc nãy Tả đại thần liên tục ép người quá đáng.
Nhưng với tư cách quốc vương, Neptune vẫn chưa lên tiếng.
Họ tuyệt đối không muốn Luffy lại gây thêm hoạ gì nữa!
"Chậc...!"
Tạp Mỗ đứng ở góc khuất cũng ngơ ngác: "Không thể trùng hợp thế chứ?"
Trong nguyên tác, Luffy được mời dự tiệc rồi đi lạc vào Tháp Ngạnh Xác, từ đó mới có dây dưa với Bạch Tinh!
Giờ đâu phải được mời, mà là bị áp giải đến!
Thế mà cũng vướng vào Bạch Tinh được sao?
"Chẳng lẽ là số phận đã an bài?"
Tạp Mỗ trong lòng có chút khó chịu, cất lời: "Chúng ta cũng qua đó xem thử!"
...
Đại sảnh tiệc cách Tháp Ngạnh Xác không xa.
Mọi người rất nhanh đã dẫn binh lính ập tới.
Chỉ thấy lúc này, Bạch Tinh đang gào khóc thảm thiết, hai tay túm chặt lấy bóng hình đội mũ rơm.
Rồi thì...
Đấm! Thụi! Dốc sức mà nện!
Đáng tiếc là Bạch Tinh lúc này chưa biết Bá Khí, chẳng gây nổi chút thương tích nào cho Luffy.
"Trời đất...!"
Nhìn thấy con gái mình hung hãn đến mức này, Neptune ngạc nhiên há hốc miệng: "Bạch Tinh, con làm sao thế này..."
"Hức..."
Bạch Tinh hí mắt nhìn, thấy phụ vương của mình đã tới.
Nỗi sợ hãi trong lòng như quả bóng xì hơi, lập tức tan biến sạch trơn!
Tiếp đó, nàng thút thít buông Luffy ra, rồi lại òa lên khóc lớn: "Hu hu hu... Phụ vương, phụ vương..."
Nàng chỉ tay vào Luffy: "Mau bắt hắn lại! Hắn là kẻ xấu muốn lấy mạng con!"
"Hử!"
Neptune nhìn theo hướng ngón tay, đập vào mắt là Luffy đang cắm đầu dưới đất: "Đúng là Mũ Rơm nhãi con rồi!"
Cơn giận trong lòng hắn lập tức bùng phát dữ dội.
Hắn cũng từng tìm hiểu về Băng Mũ Rơm, cộng thêm những lời Thậm Bình đánh giá về họ.
Thực tế hắn không tin Băng Mũ Rơm là quân buôn bán Nhân Ngư!
Nhưng lúc này...
Nghĩ kỹ lại thì đám này chẳng hề phản kháng đã chịu thúc thủ quy hàng.
Chưa biết chừng ngay từ đầu mục tiêu của chúng đã là Bạch Tinh! Đến để bắt cóc Bạch Tinh!
Chưa kịp nghĩ thêm, đã nghe Bạch Tinh vừa khóc vừa tố tiếp.
"Hu hu hu... Hắn còn là kẻ biến thái, hắn muốn sàm sỡ con!"
Tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn!
"Cái gì?!"
Khoảnh khắc ấy, mặt Neptune tràn đầy vẻ không dám tin, miệng há to đến mức nhét vừa cả cái nồi!
"Cái gì?!"
Đám đại thần kéo tới cùng nghe vậy cũng trố tròn hai mắt! Cả mặt đờ đẫn sững sờ!
Vừa rồi Bạch Tinh nói cái gì cơ?!
Tên nhóc Mũ Rơm này muốn sàm sỡ nàng?
Ngay lập tức, một cơn thịnh nộ không nói nên lời trào dâng cuồn cuộn như sóng thần!
Nên nhớ rằng, Bạch Tinh là công chúa của Long Cung Vương Quốc! Đại diện cho thể diện của cả một quốc gia! Công chúa bị giở trò đồi bại, bị ức hiếp thì mặt mũi của toàn thể vương quốc sẽ bị quét sạch xuống đất!
Là đại thần của Long Cung, sao họ có thể dung thứ cho chuyện này!
"Tên Mũ Rơm khốn kiếp!"
Các đại thần mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, sục sôi phẫn uất!
Chỉ hận không thể lao lên cắn xé Luffy nát thây.
Nhưng vẫn chưa ai dám ra tay.
Bởi Neptune đang đứng đây, những việc này chưa đến lượt họ tự tiện định đoạt.
"Quốc vương Neptune!"
Lúc này, Tả đại thần cất giọng lạnh tanh: "Xin Người hãy chủ trì công đạo cho công chúa điện hạ!"
Nghe vậy, Neptune hoàn hồn.
"Mũ Rơm nhãi con!"
Hắn trừng mắt giận dữ: "Ngươi dám cả gan nhắm vào ái nữ của ta!"
Hắn vung cây đinh ba trong tay, hạ lệnh cho binh lính: "Tất cả xông lên, bắt sống hắn cho ta!"
"Quốc vương Neptune!"
"Chuyện này liệu có hiểu lầm gì chăng?"
Vào thời khắc mấu chốt, Thậm Bình bước tới một bước, lên tiếng khuyên can.
Hắn tuyệt đối không tin Luffy lại muốn đoạt mạng Bạch Tinh! Càng không tin hắn sẽ giở trò đồi bại với Bạch Tinh!
Năm xưa ở Amazon Lily, nhiều mỹ nữ như thế mà hắn còn chẳng thèm động tâm.
Bây giờ sao có thể...
Chẳng lẽ lại vì Bạch Tinh to hơn sao?
"Đúng thế!"
Nhóm Băng Mũ Rơm đồng loạt bước tới cãi lý: "Đây chỉ là lời nói một phía từ con gái ông! Chẳng lẽ cứ vin vào đó là muốn vu khống cho Luffy sao!"
Cả bọn mặt mày giận dữ.
Họ dám chắc chắn một điều: Luffy tuyệt đối không hề có ý đồ đen tối đó!
Bởi vì hắn chuẩn xác là một khúc gỗ!
Đây tuyệt đối là vu khống!
"Luffy."
Usopp sải bước lao lên, túm lấy Luffy nhổ bật ra khỏi mặt đất: "Luffy, cậu mau nói vừa rồi cậu đã làm cái gì đi, bọn mình không thể chịu thêm oan ức nữa đâu!"
"Phải đấy, nói mau!"
Băng Mũ Rơm gật đầu phụ hoạ.
Tự dưng bị coi là lũ buôn Nhân Ngư, họ vốn đã nuốt một bụng tức!
Dù bực bội nhưng họ đúng là có trách nhiệm, dẫu sao thì Caribou cũng đi nhờ thuyền của họ để đến Đảo Người Cá.
Nhưng bây giờ lại bị vu vạ vô căn cứ!
Nói Luffy muốn giết công chúa của họ, nói hắn định giở trò đồi bại với công chúa???
Đúng là nực cười hết chỗ nói!
"Mũ Rơm nhãi con."
Neptune thoáng hít một hơi, trầm giọng: "Chuyện vừa rồi, ngươi mau thành thật khai ra."
Hắn vô cùng phẫn nộ.
Nhưng lúc này, hắn càng mong đây chỉ là hiểu lầm.
"Không phải như mọi người nghĩ đâu..."
Luffy vội vàng xua tay.
Hắn cũng biết hình như đang có hiểu lầm gì đó, liền thật thà giải thích: "Tôi vừa rồi đói bụng quá, ngửi thấy mùi đồ ăn đằng này nên mới lén chuồn vào thôi. Tuyệt đối không phải đến để lấy mạng con bé mít ướt này đâu."
Vừa nói, Luffy vừa chỉ tay vào đống thức ăn cỡ lớn trên bàn.
"Hử?"
Neptune nhìn sang Bạch Tinh, hỏi: "Hắn thật sự không ra tay với con sao?"
Bạch Tinh gật đầu: "Hắn đúng là không ra tay với con. Nhưng mà..."
"Thấy chưa hả!"
Không đợi Bạch Tinh dứt lời, Usopp đã phẫn nộ quát lên: "Tộc Người Cá các người toàn vu khống người khác như thế đấy à! Bọn này rõ ràng không phải phường buôn Nhân Ngư mà cũng bị các người chụp mũ cho bằng được."
Hắn lại ngẩng cao đầu làm ra vẻ hống hách, chỉ tay vào Neptune gắt gỏng: "Biết điều thì mau dâng đồ ngon rượu quý lên đây để tạ tội với bổn đại gia!"
