Chương 67
Chương 67: Ăn vụng xong, lại đưa tiền
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Phù~~"
Nhìn bộ dạng ngang ngược của Usopp, sắc mặt Neptune lại giãn ra, thở phào một hơi dài!
Ông ta thà tin đây chỉ là hiểu lầm!
Vừa định mở miệng, lời đã bị cướp mất.
Luffy vừa ngoáy mũi vừa nói tiếp: "Sau đó tôi tự dưng lạc vào một nơi lộn xộn. Ở đó đàn hồi nảy nảy chơi vui lắm, tôi tính đi về phía trước thì bị cái đồ mít ướt này túm lấy ném phịch xuống đất."
Một bộ dáng như thể mình là người bị hại.
Lộn xộn? Đàn hồi nảy nảy?
Hít……!
Chẳng lẽ nào.
Đồng tử Neptune co rút dữ dội, đầu giật phắt quay sang nhìn Bạch Tinh.
Muốn tìm sự chứng thực.
"Oa——"
Bạch Tinh thấy ánh mắt nhìn sang liền nức nở một tiếng.
Nước mắt to như hạt đậu phun trào ra ngoài như vòi cứu hỏa!
"Huhu, phụ vương, phụ vương……"
"Trời đất quỷ thần ơi!!"
Khoảnh khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều như bốc hỏa.
Bạch Tinh đã khóc thành ra thế này, cộng thêm những lời tên nhóc Mũ Rơm vừa nói.
Còn gì mà không hiểu nữa!
"Mũ Rơm!!"
Lúc này, Neptune hoàn toàn nổi trận lôi đình!
"A a a! Thằng ranh Mũ Rơm! Tên tiểu nhân vô sỉ nhà ngươi!"
"Lão phu nhất định phải băm vằm ngươi ra thành vạn mảnh!"
"Bà đây phải thiến ngươi, lấy cái đó của ngươi cho cá ăn!"
"……"
Đám đại thần cũng vậy! Đôi mắt đỏ ngầu, nhe răng trợn mắt chửi bới ầm ĩ!
Tiếp đó,
Rầm rập rầm rập!
Sải bước lao lên.
Từ lão Nhân Ngư tám mươi tuổi đến tiểu Nhân Ngư vừa tới dự tiệc đều giơ cao vũ khí! Bộ dạng sẵn sàng lao vào xâu xé.
"Luffy! Cậu đang ăn nói xằng bậy gì thế hả!"
Cùng lúc đó, Usopp cuống cuồng cả lên! Hắn ra sức lay mạnh vai Luffy: "Vừa rồi cậu chỉ đùa thôi đúng không! Vừa rồi nhất định là cậu nói dối đúng không!"
"Usopp!"
Luffy một tay gạt phắt Usopp ra, buồn cười nói: "Thích nói dối là cậu mới phải, tôi nói thật mà."
Lại có chút khó hiểu nhìn đám đại thần Ngư Nhân đang dàn trận đón địch, nói: "Nhưng chuyện này có gì đâu chứ. Cho dù tôi có lén ăn vụng, cùng lắm xong chuyện tôi trả tiền cho các người là được chứ gì, có cần phải đâm đâm chém chém thế không?"
Oành!!
Cái gì?
Ăn vụng? Xong chuyện trả tiền?
Ngươi coi công chúa Bạch Tinh là cái thứ gì hả!
Luffy nói là thức ăn, nhưng đặt vào tình cảnh này.
Mọi người đều nghĩ sang một hướng hoàn toàn khác!
"A a a a! Thật khinh người quá đáng!"
"Lên hết cho ta, bắt sống tên Mũ Rơm lại!" Neptune giơ cao cây đinh ba, gầm lên ra lệnh.
Ngay tức khắc, hàng trăm Nhân Ngư trong Tháp Ngạnh Xác đồng loạt xông ra.
Thế trận kia…… quả thực kinh người.
"Khốn kiếp! Các người quá đáng vừa thôi!"
Luffy thấy thế liền bực mình.
Hắn vung nắm đấm to như bao cát lên.
"Tượng Giao Cơ Quan Thương!"
Ầm!
Chớp mắt.
Hàng trăm Nhân Ngư lao lên đồng loạt ngã lăn quay.
Lập tức mất sạch sức chiến đấu!
"Hít!"
Tả đại thần há hốc mồm, sau đó bừng tỉnh hiểu ra: "Hèn chi bắt cóc được nhiều Nhân Ngư đến thế! Thực lực cỡ này……"
"Khốn kiếp! Để bổn hoàng tử tiếp ngươi!"
Sa Tinh đỏ ngầu hai mắt, vung đinh ba lao thẳng về phía Luffy.
Bốp!
Luffy chỉ tung thêm một chiêu, trực tiếp đánh bay Sa Tinh, tức giận quát: "Các người quá đáng lắm rồi đấy!"
"A!"
Nghe vậy, toàn trường nghiến răng ken két!
Quá đáng?
Kẻ quá đáng không phải là tên nhóc Mũ Rơm nhà ngươi à?
Bắt cóc một lượng lớn Nhân Ngư còn chưa đủ, giờ còn dám nhắm vào công chúa Bạch Tinh!
"A! Hắn là……!"
Đúng lúc này, đồng tử Bạch Tinh co rút. Giờ cô mới phát hiện, kẻ xấu xa định sàm sỡ mình kia chính là tên hải tặc mà Tạp Mỗ muốn bắt!
Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền nhìn quanh tìm kiếm.
Thấy Tạp Mỗ đang đứng trong góc, cô mừng rỡ: "Tạp Mỗ đại nhân, tên hải tặc ngài muốn bắt ở đằng kia kìa!"
Dứt lời, bàn tay khổng lồ siết lại, túm chặt lấy Luffy!
"Á!"
Tạp Mỗ lập tức ngơ ngác.
Mình chỉ muốn đứng xem kịch thôi, gọi mình làm cái thá gì?
Nếu để Luffy bật buff sớm, chẳng phải mình đi tong à?
Nhưng ngẫm lại một chút là hiểu, Bạch Tinh chẳng có mưu tính gì sâu xa.
Thuần túy chỉ muốn giúp mình mà thôi.
Tạp Mỗ khéo léo từ chối: "Ta đã hứa với Đại hoàng tử và Thậm Bình rồi, chuyện nào ra chuyện đó, tạm thời không can thiệp vào việc này!"
"Ừm!"
Tạp Mỗ không muốn ra tay, nhưng không có nghĩa là Luffy chịu ngồi yên! Theo tiếng gọi của Bạch Tinh, Luffy cũng lập tức nhận ra Tạp Mỗ.
"A! Là ngươi!"
"Sao ngươi lại ở đây!"
Hắn trừng mắt giận dữ nhìn Tạp Mỗ, một luồng khí tức hung bạo lan tỏa quanh người.
Hắn là Thiên Long Nhân mà!
Hắn chính là đồng loại của kẻ từng muốn mua đứt Camie!
Loại người xấu xa này sao lại như khách quý ngồi chễm chệ trong Long Cung Thành thế này!
Đám người thuộc tộc Ngư Nhân này rốt cuộc nghĩ cái gì vậy!
Lại nhìn hàng trăm Ngư Nhân đang vây quanh mình với ánh mắt oán độc, hắn gào lên hỏi: "Các người không biết thân phận của hắn sao? Bọn chúng là người xấu, bọn chúng là——"
"Chát!"
Minh Mỹ lướt tới như dịch chuyển tức thời, giáng thẳng một bạt tai.
Luffy ôm đầu gào khóc: "Oái, đau chết đi được."
"Ngươi——"
"Chát!"
Minh Mỹ lại bồi thêm một phát tát nữa.
Luffy: ……
Lập tức câm nín.
"Mẹ kiếp, ả đàn bà này!"
Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sững sờ.
Bao nhiêu người ở đây, thêm cả Đại hoàng tử cũng không phải đối thủ của tên Mũ Rơm, vậy mà lại bị một người phụ nữ tát cho phục lăn phục vò!
Chẳng trách có thể đánh bại kẻ mạnh như Vander Decken IX.
Ngay cả Tạp Mỗ cũng hơi kinh ngạc! Trong bụng thầm nghĩ người phụ nữ này trước đó tuyệt đối đã giấu nghề.
Sau đó, Minh Mỹ mang theo chút áy náy nhìn sang Neptune: "Tôi và Tạp Mỗ có thân phận đặc thù, tạm thời cần phải giấu kín."
"Ta hiểu." Neptune khẽ gật đầu.
Thực ra điều này ông ta đã sớm nhận ra.
Gia Kế thân là Trung Tướng Tổng Bộ Hải Quân, vậy mà trước mặt người phụ nữ này và Tạp Mỗ lại luôn cung kính răm rắp.
Chỉ cần động não một chút là đoán ra thân phận của hai người này cực kỳ cao quý!
Ít nhất cũng phải là vương tử hay công chúa của một đại quốc nào đó.
Bản thân không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết họ đã giúp con gái mình lấy lại tự do là đủ rồi!
"Khụ khụ!"
Lúc này, Tạp Mỗ ho khẽ một tiếng rồi sải bước tiến lên.
Đã bị nhận ra rồi thì dứt khoát đổ thêm dầu vào lửa.
Dù sao mục đích ban đầu của hắn cũng là chờ Luffy bị vạn người chỉ trích rồi mới ra tay can thiệp!
"Ngươi hỏi ta tại sao lại ở đây à?"
Tạp Mỗ cười đầy ẩn ý: "Bởi vì ta là kẻ xấu mà."
Hả!
Luffy giật mình.
Thừa nhận thẳng thừng thế luôn à?
Đám Ngư Nhân có mặt cũng sững sờ: Chẳng phải Tạp Mỗ này là Hải Quân sao? Sao lại thành kẻ xấu rồi?
Kệ đi!
Hắn là ân nhân của công chúa.
Cho dù Tạp Mỗ có là tội phạm tội ác tày trời thì Đảo Người Cá bọn họ cũng quyết bảo vệ đến cùng!
Tạp Mỗ thong thả, cười toe toét: "Ta nghe nói thuyền trưởng của băng hải tặc Flying kiên trì theo đuổi công chúa Bạch Tinh suốt mười năm ròng. Một gã đàn ông si tình đến thế! Đáng lẽ không bao lâu nữa là có kết quả rồi."
"Nhưng ta lại là một kẻ xấu."
"Ta nhìn ngứa mắt quá, thế là ta làm thịt gã thuyền trưởng đó luôn rồi!"
