Chương 661
Chương 661: Gia Lạc Đặc: Tạp Mỗ?
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại..."
Tạp Mỗ chống cằm, thần sắc hơi xuất thần.
Hắn nhớ ban đầu mình ghi hình lại những đoạn này, phần lớn nguyên nhân là muốn cho Quang Nguyệt Nhật Hòa xem.
Khi đó hắn nghĩ, có lẽ những thứ này sẽ khiến hai anh em trở mặt thành thù.
Dù sao Nhật Hòa cũng đã kiên trì suốt hai mươi năm.
Thế nhưng Đào Chi Trợ lại đem toàn bộ những gì có thể hứa hẹn ra hứa sạch! Ngay cả cô em gái ruột này cũng không ngoại lệ...
"Được rồi."
Tạp Mỗ thu lại dòng suy nghĩ, nói với Carrot:
"Thời gian không còn sớm, ta và Rebecca phải đi rồi!"
Hắn đã gọi Ốc Sên Truyền Tin sang phía Thuyền Đảo, bên đó báo dự kiến hôm nay sẽ tới nơi!
Trên Thuyền Đảo có Black Maria bị bắt làm tù binh trước đó, ả có thể dẫn bọn họ thuận lợi tới Hòa Chi Quốc.
"Vâng."
Carrot khẽ gật đầu, biết đã đến lúc chia tay.
"Carrot! Tôi nhớ cậu từng nói, cậu cũng muốn ra biển giống Pedro mà!"
Rebecca cất lời mời Carrot.
"Thôi ạ."
Carrot lắc đầu từ chối: "Mao Nhung Nhung Công Quốc vừa gặp đại nạn, tôi phải ở lại tái thiết đất nước! Chúng tôi còn phải đề phòng đợt tấn công tiếp theo của Jack nữa..."
"Jack à, hẳn là gã sẽ không tấn công nơi này nữa đâu."
Tạp Mỗ lắc đầu nhắc nhở.
Lôi Tàng hẳn đã bị Kham Thập Lang giết chết, Jack chẳng còn lý do gì để bám lấy Đảo Tạc Ô không buông...
"Đúng rồi nhỉ!"
Mắt Carrot sáng lên, ngẫm nghĩ một lát thấy quả thực đúng là lý lẽ này.
"Đúng rồi,"
Carrot dường như nhớ ra điều gì:
"Tạp Mỗ đại nhân, chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"
Lúc Tạp Mỗ lần đầu trèo lên Đảo Tạc Ô, cô bé đã cảm thấy dường như từng thấy Tạp Mỗ ở đâu rồi!
Nhưng nhất thời lại không nhớ ra...
"Có sao?"
Tạp Mỗ lắc đầu.
Rất nhanh sau đó...
Tạp Mỗ từ biệt Carrot, cùng đám người Rebecca đi xuống Đảo Tạc Ô.
Trèo lên đảo thì khó, chứ xuống đảo lại dễ hơn nhiều...
Hải quân bình thường dùng dù lượn, còn kẻ có thể chất quái vật như hắn thì nhảy thẳng xuống là xong!
Chỉ là điều khiến hắn bất ngờ là Rebecca lại to gan đòi hắn ôm lấy, cùng nhau nhảy xuống!
"Rebecca! Cô nói thật đi, có phải cô muốn làm chuyện có lỗi với dì nhỏ của mình không đấy?"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì."
"Thế cô dán sát vào người ta làm gì..."
"Tôi... tôi sợ độ cao mà!"
"Nếu cô thật sự muốn làm chuyện có lỗi với dì nhỏ của mình thì ta cũng chẳng ngại đâu!"
Tạp Mỗ gõ ba cái lên đầu Rebecca.
Ban đầu điều kiện để hắn chịu giúp Dressrosa chính là Rebecca! Thế nên Rebecca mà chịu dâng tận miệng thì hắn đương nhiên vui vẻ nhận lấy...
Chỉ là con bé này hình như có gan trộm nghĩ nhưng chẳng có gan trộm làm.
Rất nhanh sau đó...
Tạp Mỗ và Rebecca vững vàng đáp xuống boong tàu.
"Kính chào Coruclide Kam-sei đại nhân!"
Đám hải quân đã chờ sẵn từ sớm đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Tạp Mỗ xua tay bảo mọi người đứng dậy: "Băng Mũ Rơm hiện đang ở đâu, còn bao lâu nữa thì tới Hòa Chi Quốc?"
"Báo cáo Coruclide Kam-sei đại nhân!"
Một tên lính hải quân đeo kính bước lên một bước, bẩm báo: "Theo trinh sát tiền phương báo về, Băng Mũ Rơm chỉ còn cách Hòa Chi Quốc hai ngày đường!"
"Sao lại nhanh thế được!?"
"Báo cáo đúng là vậy, Coruclide Kam-sei đại nhân!"
Tên lính hải quân tiếp tục bổ sung: "Băng Mũ Rơm vận may rất tốt, họ đón được một dòng hải lưu gián đoạn nên tốc độ tăng vọt!"
"Lại là vận may à?"
Tạp Mỗ day day trán.
"Thôi kệ! Sao cũng được..."
Tạp Mỗ lắc đầu, thấy không việc gì phải xoắn.
Rà soát lại kế hoạch một lần nữa!
Rút kinh nghiệm từ bài học "Khí Vận" trong trận hải chiến trước... Hắn muốn giết Luffy thì phải tạo ra điều kiện triệt tiêu đường sống của nó, tức là khiến áp lực vượt qua giới hạn bảo vệ của Khí Vận.
Nói một cách khái quát là tăng cường thực lực phe mình, cắt đứt viện binh của Luffy.
Mà Mao Bì Tộc, viện binh khó nhằn nhất, thậm chí ban đầu hắn còn chẳng ôm hy vọng lôi kéo, nay đã bị dọn dẹp sạch sẽ!
Tiếp theo, những "viện binh" cần phải giải quyết xếp theo mức độ khó dễ chính là Đại Hòa, cùng đám võ sĩ Hòa Chi Quốc vẫn còn trung thành với Kozuki Oden.
"Ha ha ha, Luffy à Luffy!"
Tạp Mỗ bật cười lớn: "Đến lúc đó không có Đại Hòa, không có Mao Bì Tộc, cũng chẳng có sự ủng hộ của đám người Hòa Chi Quốc! Ta xem ngươi còn gượng dậy kiểu gì!"
"Nói đi cũng phải nói lại, thời điểm đó giải đấu săn bắn hẳn cũng đã kết thúc rồi!"
Tạp Mỗ xoa cằm: "Mình còn có thể gọi cả Fujitora tới, xem Luffy ngươi sống sót bằng cách nào!"
"Cơ mà cái chết của Khuyển Lam và Miêu Phức Xà lại nhắc nhở mình một điểm!"
Sắc mặt Tạp Mỗ có chút biến đổi.
Tuy đại cục tổng thể không khác mấy so với những gì hắn biết, nhưng vì dòng thời gian bị kéo dài nên rất nhiều chi tiết đã rẽ sang hướng khác!
"Khoan đã..."
"Không lẽ kế hoạch Tân Quỷ Đảo của Khải Đa đã hoàn thành rồi đấy chứ!"
Tạp Mỗ không dám chậm trễ, lập tức yêu cầu hải quân báo cáo cụ thể tình hình Hòa Chi Quốc những năm gần đây!
Rất nhanh...
Tạp Mỗ nhận được tin tốt, kế hoạch Tân Quỷ Đảo vẫn chưa triển khai, tướng quân đương nhiệm của Hòa Chi Quốc vẫn là Hắc Than Đại Xà.
"Kính thưa Coruclide Kam-sei đại nhân!"
Một tên lính hải quân lên tiếng: "Theo nguồn tin đáng tin cậy, hai năm trước Khải Đa quả thực có động thái mở rộng ra bên ngoài, nhưng một năm sau thì dừng hẳn! Tạm thời vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân."
Cả Tạp Mỗ lẫn đám hải quân này đều không biết.
Hơn một năm trước Tạp Mỗ cứu Yêu Tinh Công Chúa Mansherry, khiến sản lượng Ác Ma Quả Thực nhân tạo của Doflamingo sụt giảm nghiêm trọng! Lại thêm vài tháng trước hắn đã giết Khải Tát...
Kế hoạch Tân Quỷ Đảo vì thế mới buộc phải tạm dừng.
"Các ngươi có vẻ khá hiểu rõ về Hòa Chi Quốc nhỉ?"
Tạp Mỗ nhìn chằm chằm mấy tên lính trước mặt, hỏi: "Hòa Chi Quốc có mạng lưới tình báo của chúng ta sao?"
"Vâng!"
Mấy tên lính hải quân nhìn nhau rồi thành thật đáp:
"Hòa Chi Quốc là nơi duy nhất sản xuất nguyên liệu Hải Lâu Thạch, bên trong đó quả thực có mạng lưới tình báo của các thế lực bên ngoài."
"Tuy nhiên Hải Quân chỉ có quyền hạn chia sẻ tin tức, tình báo chi tiết chỉ có Thế Giới Chính Phủ mới nắm giữ!"
Thực ra phía Hải Quân cũng cài nội gián vào Hòa Chi Quốc! Một trong những Siêu Tân Tinh cùng thời với Luffy là Drake chính là nội gián do Hải Quân cài vào.
Chỉ là đám lính quàng này không hề hay biết.
Mà Drake nhận lệnh của cấp trên, để ngăn chặn lượng lớn vũ khí quân sự chảy vào Bách Thú Hải Tặc Đoàn nên đã bị lộ thân phận từ trước! Hơn nữa còn đánh trọng thương Black Maria...
"Tốt, tốt lắm! Lại thêm một tin tốt."
Tạp Mỗ hài lòng gật đầu.
Nếu bên trong Hòa Chi Quốc có thế lực của Thế Giới Chính Phủ, vậy thì chuyến thâm nhập sắp tới sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
"Black Maria... liệu có phải cũng là nội gián do Thế Giới Chính Phủ cài vào không nhỉ?"
Tạp Mỗ phóng tầm mắt ra xa, mong chờ Thuyền Đảo nhanh chóng cập bến.
Cùng lúc đó...
Tại Đảo Tạc Ô.
Carrot tung tăng nhảy chân sáo trở về doanh trại của Mao Bì Tộc, bước vào phòng riêng của mình.
"Ủa!"
Carrot bỗng khựng lại, ánh mắt dán chặt vào tờ báo treo trên tường.
Nội dung trên đó là...
"Tứ Hoàng Bị Trọng Thương, BIG MOM Sống Chết Chưa Rõ!"
"Vị Hoàng Đế Biển Cả Thứ Năm Ra Đời!"
"Mưu Sát Tứ Hoàng Bất Thành, Ba Bên Bắt Tay Ám Sát BIG MOM".
"Người này là..."
Carrot chớp chớp mắt.
Ánh nhìn cuối cùng dừng lại ở tiêu đề "Vị Hoàng Đế Biển Cả Thứ Năm Ra Đời!".
"Tạp Mỗ?"
