Chương 662
Chương 662: Maria Đen
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Đúng là Tạp Mỗ thật!!"
Đôi mắt Gia Lạc Đặc trợn tròn xoe.
"Nhưng Rebecca chẳng phải bảo hắn là quốc vương sao?"
Gia Lạc Đặc lắc đầu giật tờ báo xuống, cẩn thận xác nhận lại rất nhiều lần...
Người trên mặt báo đích thực chính là Tạp Mỗ.
"Không được, mình phải báo tin này cho Vượng Đạt!"
Nàng đứng dậy, vừa tới cửa thì khựng người lại.
"Không được..."
Nàng dừng bước, siết chặt nắm đấm ngẫm nghĩ một hồi, rồi quay lại phòng thu dọn hành lý.
"Hừ!"
Gia Lạc Đặc lẩm bẩm trong miệng: "Tiền bối Bội Đức La từng nói, có thù báo thù, có ân báo ân!"
"Mình quyết định rồi, mình sẽ cùng đại ca Tạp Mỗ đến Hòa Chi Quốc!"
"Để xem nào, cần mang theo những gì đây."
Gia Lạc Đặc bắt đầu chọn đồ đạc cần mang.
"Cà rốt, quần áo in hình cà rốt, váy in hình cà rốt, mũ cà rốt..."
...
"U u u!!"
Lúc này, trên vùng biển dưới chân Đảo Tạc Ô, từ đằng xa trên mặt biển đã có thể nghe thấy tiếng còi tàu ngân dài.
"Đến rồi!"
Sắc mặt Tạp Mỗ lộ vẻ vui mừng, Thuyền Đảo mà hắn đợi suốt hai ba ngày cuối cùng cũng tới.
"Puru puru..."
Cùng lúc đó, Ốc Sên Truyền Tin mang theo trên người Tạp Mỗ vang lên, là đám hải binh trên Thuyền Đảo gọi tới.
"Kính thưa Coruclide Kam-sei đại nhân tôn kính, chúng thuộc hạ đã đến."
"Black Maria đâu?!" Tạp Mỗ xác nhận lại.
"Báo cáo đại nhân."
Phía bên kia Ốc Sên Truyền Tin truyền đến giọng nói cung kính: "Black Maria, một trong Tobi Roppo của Bách Thú Hải Tặc Đoàn đang ở trên thuyền! Chỉ là, tên hải tặc này e rằng không phải nội gián do Thế Giới Chính Phủ cài cắm vào Bách Thú Hải Tặc Đoàn, trên đường tới đây chúng thuộc hạ đã dò xét qua..."
"Không sao!!"
Tạp Mỗ xua tay.
Dù Black Maria không phải nội gián của Thế Giới Chính Phủ thì ả cũng là một đại mỹ nhân hàng thật giá thật, lại còn rất hợp khẩu vị của hắn...
Bản thân hoàn toàn có thể biến Black Maria thành đàn bà của mình trước đã.
"Tốc độ... hình như chậm lại rồi?"
Lúc này, bên trong nhà giam của Thuyền Đảo.
Black Maria khẽ cử động thân mình, nghiêng người nhìn những đám mây trôi chậm dần ngoài cửa sổ...
"Đám hải binh đáng chết này rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu?"
"Trông cũng chẳng giống như muốn giam giữ ta..."
Black Maria khẽ nhíu mày, chống cằm đảo mắt nhìn quanh phòng giam một vòng, cuối cùng bưng tách cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm nhỏ.
Nói là phòng giam.
Nhưng dưới mệnh lệnh phải chăm sóc chu đáo của Tạp Mỗ, ngoại trừ việc đeo Hải Lâu Thạch cho Black Maria cùng với việc dựng thêm một hàng rào sắt trong phòng...
Nơi này chẳng có chút dáng vẻ nào của một chốn lao tù.
"Cộp! Cộp! Cộp!"
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một tên hải binh có diện mạo bỉ ổi dẫn theo một đám thuộc hạ xông vào.
"Black Maria, khuyên ngươi nên biết điều một chút! Bây giờ hãy lập tức khai ra sơ đồ bố phòng của Quỷ Đảo, may ra Hải Quân bọn ta còn cho ngươi ngồi tù ít đi vài năm..."
"Ồ? Nói cho các ngươi sao?"
Black Maria nhướng mày, nở nụ cười đầy mị hoặc: "Được thôi."
"Hử?!"
Đám hải binh có mặt tại đó mừng thầm trong bụng, không ngờ lần này Black Maria lại chịu nhún nhường, trước đây ả toàn gào thét rằng Khải Đa sẽ tới cứu mình.
"Bị các ngươi giam lỏng lâu như vậy, tỷ tỷ khát rồi."
Black Maria liếm môi, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt: "Nếu như có kẻ nào khiến tỷ tỷ hài lòng..."
"Phì! Phì! Phì!"
Từng tên hải binh lỗ mũi phì ra khí nóng, tỏ vẻ sẵn sàng hiến thân vì chính nghĩa.
"Có điều..."
Black Maria đổi giọng, cười khẩy:
"Các ngươi làm được không?"
Nàng ưỡn bộ ngực đẫy đà, từ trên cao nhìn xuống đám hải binh bên dưới. Kẻ cao nhất trong đám hải binh cũng chỉ mới chạm tới bắp đùi nàng, còn tên lùn nhất thậm chí chưa bằng một bề ngang bàn tay nàng.
"Một lũ ẻo lả gầy còm..."
"Ngươi... ngươi!!"
Tên hải binh bỉ ổi run rẩy khắp người, hắn chính là kẻ lùn nhất kia.
"Không được giận, không được giận..."
Tên hải binh tự nhủ trong lòng: "Ông chủ đã dặn dò rồi, đến Hòa Chi Quốc vẫn còn cần dùng tới ả!"
"Cộp cộp!!"
Đúng lúc này.
Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân gấp gáp, chính là Tạp Mỗ vừa bước lên Thuyền Đảo.
"Hử?"
Còn chưa bước vào cửa phòng, Tạp Mỗ đã sững lại.
Ngoài Black Maria ra, Tạp Mỗ còn trông thấy một bóng dáng quen thuộc hơn.
"Gia Kế, sao ngươi lại ở đây?"
"Ông chủ!"
"Coruclide Kam-sei đại nhân!"
"Đó là... Thiên Long Nhân?"
"Bịch!"
Mấy tên hải binh lập tức quỳ sụp xuống đất.
Còn Gia Kế thì tiến lên một bước, cung kính giơ tay chào điều lệnh quân đội với Tạp Mỗ.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Tạp Mỗ hỏi lại lần nữa, ban đầu hắn cứ ngỡ người lái Thuyền Đảo tới chỉ là đám hải binh bình thường.
"Thực ra ban đầu người tới không phải tôi,"
Gia Kế gãi đầu gãi tai, nói: "Là Coruclide Lucky-sei, lúc ấy ngài ấy vừa vặn vẫn đang ở Dressrosa..."
"Thế sao lại đổi?"
Rất nhanh...
Tạp Mỗ liền nắm rõ ngọn ngành câu chuyện.
Ban đầu người lái Thuyền Đảo qua đây đúng là Lucky, chỉ là về sau hắn có việc đột xuất nên mới điều Gia Kế tới thay...
"Cũng chẳng biết là có chuyện gì khẩn cấp nữa?"
Gia Kế nhún vai: "Rõ ràng ngài ấy từng bảo rất muốn nếm thử mùi vị đàn bà Hòa Chi Quốc cơ mà."
"Ừ."
Tạp Mỗ như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, hắn đoán chừng là liên quan đến giải đấu săn bắn.
"Được rồi, mấy chuyện đó để sau hãy nói!"
"Black Maria, ta là Coruclide Kam-sei!"
Tạp Mỗ sải bước tới trước mặt Black Maria, đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi có phải người của bọn ta không?"
"Người của các ngươi?"
Black Maria chớp chớp mắt, ánh nhìn đầy nghi hoặc dừng lại trên người Tạp Mỗ.
"Không phải à?"
Sắc mặt Tạp Mỗ hơi thoáng chút thất vọng.
Nhưng cũng chẳng sao... Ở Hòa Chi Quốc vốn có thế lực của Thế Giới Chính Phủ bọn hắn, những việc hắn muốn làm sau này vẫn rất dễ dàng.
Chỉ là muốn gặp Đại Hòa thì sẽ khó khăn hơn đôi chút.
"Đừng tốn công vô ích nữa..."
Black Maria lười biếng ngáp một cái: "Tỷ tỷ đây là người của Bách Thú Hải Tặc Đoàn, từ đầu chí cuối chỉ phục vụ một mình Tổng đốc Khải Đa thôi."
"Tất nhiên..."
Black Maria khẽ liếm khóe môi, cười duyên dáng: "Nếu như nhóc con như ngươi có thể thỏa mãn tỷ tỷ một chút, tỷ tỷ cũng không phải không thể tiết lộ đôi chút tin tức..."
"Khốn kiếp! Thiên Long Nhân đang ở trước mặt mà còn dám làm càn!"
Một tên hải binh nổi cơn tam bành, cảm thấy Black Maria quá đỗi ngông cuồng!
Đòi một vị Thiên Long Nhân phải thỏa mãn ả thì mới chịu hé răng, đây chẳng phải coi Thiên Long Nhân như trai bao rồi sao?
"Khoan đã..."
Tạp Mỗ ngăn tên hải binh lại, cười tủm tỉm nhìn Black Maria.
"Coruclide Kam-sei đại nhân, xin ngài nghĩ lại!"
Tên hải binh kia cũng là hạng người bộc trực, cho rằng làm vậy là hạ thấp thân phận của Tạp Mỗ.
"Đồ ngu!"
Tạp Mỗ lườm tên hải binh một cái, bảo: "Ta biến ả thành đàn bà của mình, thì ả chẳng phải sẽ thành người của ta rồi sao?"
"Đại nhân anh minh!"
Đám Gia Kế vội vàng hùa theo nịnh bợ.
"Nhưng mà..."
Tên hải binh bộc trực kia còn muốn nói thêm gì đó, lập tức bị Gia Kế lôi xềnh xệch đi mất.
"Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng đấy!"
"Ai thỏa mãn ai còn chưa biết đâu, chúng ta đừng xía mũi vào chuyện này!"
"Nhưng sự an toàn của đại nhân..."
"Đồ ngu, ông chủ và ta đều là những kẻ từng đánh bại Râu Đen đấy! Huống hồ ả còn đang bị khóa Hải Lâu Thạch..."
"..."
Tiếng cãi cọ của đám hải binh xa dần, rồi tắt hẳn.
"Được rồi, bọn họ đi cả rồi!"
