Chương 663
Chương 663: Đại, tỷ, tỷ
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Bịch!"
Black Maria quỳ sụp xuống, cung kính hành lễ với Tạp Mỗ.
"Thành viên tình báo đặc biệt của CP0 trú tại Hòa Chi Quốc, mật danh 'Bạch Nhện' bái kiến Coruclide Kam-sei đại nhân!!"
"Thuộc hạ muôn chết, vừa rồi đã mạo phạm đại nhân!!"
"Đúng là người của mình thật."
Tạp Mỗ khẽ gật đầu trong bụng.
Lúc nãy khi nói chuyện, Black Maria quả thực có ra ám hiệu bằng mắt với hắn...
"Có vẻ ngươi không tin tưởng đám Hải Quân kia."
Tạp Mỗ thuận thế bước vào căn phòng giam giữ Black Maria, ra hiệu cho ả đứng dậy.
"Vâng."
Black Maria gật đầu, giọng điệu khẩn thiết: "Thuộc hạ trực thuộc Ngũ Lão Tinh, chỉ tuân theo mệnh lệnh của các đại nhân Ngũ Lão Tinh!"
"Ta đâu phải năm lão già đó." Tạp Mỗ lắc đầu.
"Không."
Black Maria lắc đầu đáp: "Trong thời gian thuộc hạ bị giam giữ ở đây, Ngũ Lão Tinh đại nhân đã phái người đến báo, dặn dò thuộc hạ cứ toàn tâm toàn ý phò tá Coruclide Kam-sei đại nhân là được."
"Còn có chuyện này nữa sao?"
Tạp Mỗ thoáng ngơ ngác, thầm nghĩ năm lão già kia xem ra cũng còn chút lương tâm...
"Cẩn thận một chút cũng tốt, đám Hải Quân kia quả thật không đáng tin cậy cho lắm."
Tạp Mỗ gật đầu.
Hắn trước giờ chưa từng coi Hải Quân là thế lực của riêng mình.
Dẫu cho Fujitora đã giúp hắn vài lần, trong lòng hắn vẫn luôn mong đối phương sau này đừng trở thành kẻ thù.
Ngay cả ân tình cứu người của Mao Bì Tộc, hắn cũng bắt đám Hải Quân kia phải nhận dưới danh nghĩa Thế Giới Chính Phủ, chứ không phải Hải Quân...
"Ngươi là người nước nào?" Tạp Mỗ tò mò hỏi.
"Người Hòa Chi Quốc."
Black Maria dường như đoán được Tạp Mỗ muốn hỏi điều gì, bèn bổ sung: "Từ nhỏ thuộc hạ đã được một người của CP0 nhận nuôi."
"Người của CP0 nhận nuôi?"
Sắc mặt Tạp Mỗ khẽ khựng lại.
Người trong CP0 tuyệt đối không rảnh rỗi làm ba cái chuyện vô bổ này.
Hoặc là tên CP0 nhận nuôi Black Maria đột nhiên nổi lòng trắc ẩn hiếm thấy, hoặc ngay từ đầu ả đã bị chọn làm quân cờ để cài cắm vào Hòa Chi Quốc.
"Thân phận của ngươi chưa bị Khải Đa phát hiện chứ?" Tạp Mỗ hỏi tiếp.
"Chưa ạ!"
Black Maria lắc đầu.
"Coruclide Kam-sei đại nhân tôn kính!"
Black Maria lại quỳ sụp xuống đất, giọng thành khẩn: "Xin đại nhân hãy lập tức dừng hành động tiến về Hòa Chi Quốc."
"Bách Thú Hải Tặc Đoàn thế lực vô cùng lớn mạnh, lúc này tấn công tuyệt đối không phải thời cơ tốt! Nếu nhất quyết muốn đánh, xin hãy đợi đến khi nội bộ Hòa Chi Quốc đại loạn mới là..."
"Chờ đã!!"
Tạp Mỗ cắt ngang lời Black Maria, trừng mắt nhìn ả.
"Ai bảo với ngươi là ta muốn đi đánh Khải Đa?!"
"A..."
Black Maria ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Chẳng... chẳng lẽ không phải sao?"
"Dĩ nhiên là không!"
Tạp Mỗ cười khẩy: "Luffy sắp tới Hòa Chi Quốc, ta muốn giết hắn ngay tại đó! Đừng nói là tấn công Khải Đa, khéo ta còn phải mượn sức của hắn nữa kia."
"Luf... Luffy?"
Black Maria nhất thời ngớ người.
Ả cũng từng nghe qua danh tiếng của Luffy, nhưng so với Khải Đa thì cùng lắm chỉ là một tên hải tặc tép riu! Đám Siêu Tân Tinh cùng lứa với hắn lúc này có không ít kẻ đang cắm đầu làm việc dưới trướng Khải Đa...
Động tĩnh lớn đến mức này, rốt cuộc chỉ vì muốn giết một tên hải tặc nhỏ nhoi thôi sao?
"Chuyện cụ thể để trên đường rồi hẵng nói!"
"Bây giờ chúng ta nên bàn chuyện khác."
Tạp Mỗ phất tay, hứng thú ngắm nghía Black Maria.
"Vừa rồi ngươi gọi ta là nhóc con, thật sự coi ta là thằng em nhỏ của ngươi đấy à?"
"Đại tỷ tỷ..."
"!!!"
Sắc mặt Black Maria chợt biến đổi dữ dội khi cảm nhận được sự lạnh lẽo trong giọng nói của Tạp Mỗ.
"Thuộc hạ đáng tội muôn chết, thuộc hạ tội đáng muôn chết..."
"Ngươi quả thực có tội... có điều."
Tạp Mỗ cười khẽ một tiếng, đưa tay chặn động tác dập đầu của Black Maria: "Nếu ngươi có thể làm cho đứa em này thỏa mãn, ta sẽ tha thứ cho ngươi."
Tạp Mỗ liếm môi: "Đại, tỷ, tỷ..."
"Tôi... chuyện này..."
Khuôn mặt Black Maria nóng bừng, sao có thể không hiểu ngụ ý trong lời Tạp Mỗ.
Khoan đã...
Lời này nghe sao mà quen thế nhỉ?
Thực ra nếu được một Thiên Long Nhân ưng ý, ả dĩ nhiên rất sẵn lòng, dù sao thân phận Thiên Long Nhân sờ sờ ra đó!
Nhưng ả cũng biết rõ, những người phụ nữ bình thường rơi vào tay Thiên Long Nhân đều chẳng có kết cục tốt lành...
"Hơn nữa hắn nhỏ con như thế, còn mình thì khổng lồ thế này..."
"Chẳng lẽ phải túm lấy hắn..."
"Ái chà, mình đang nghĩ cái quái gì thế này!"
Black Maria lắc đầu lia lịa, cố gắng xua tan hình ảnh khó nói vừa lóe lên trong đầu.
"Đại nhân không chê bai thuộc hạ, đó là vinh hạnh lớn lao của thuộc hạ."
"Chỉ là thân hình của thuộc hạ..."
Cả người Black Maria run rẩy, gương mặt đỏ ửng như sắp nhỏ ra nước.
"Ha ha ha."
Tạp Mỗ phì cười, liên tục xua tay: "Được rồi! Không trêu ngươi nữa!"
Đừng nói là ả phiền muộn!
Ngay cả bản thân hắn cũng đang đau đầu chết đi được!
Ở nhà còn có một Bạch Tinh với kích thước còn to lớn hơn cả Black Maria, đến giờ hắn vẫn chẳng biết phải làm sao mới có thể... khụ khụ.
"Nói mới nhớ..."
Tạp Mỗ thầm lắc đầu: "Gaban rốt cuộc làm cách quái nào mà cưới được một cô vợ Cự Nhân Tộc, lại còn đẻ được cả con trai thế không biết!"
"Quay lại chuyện chính!"
Tạp Mỗ thu lại suy nghĩ vẩn vơ, nhìn Black Maria rồi bất ngờ nghiêm giọng hỏi:
"Ngươi đối với Hòa Chi Quốc, còn cảm giác gắn bó nào không?"
Phải nói rõ: Tạp Mỗ không ưa Kozuki Oden, cảm thấy Oden quá mức dở hơi.
Nhưng không thể phủ nhận, nếu Băng Mũ Rơm giương cờ Kozuki Oden đi thảo phạt Đại Xà hoặc Khải Đa, đó sẽ là việc đại thiện đối với toàn thể Hòa Chi Quốc!
Dù sao thì sự thống trị của Hắc Than Đại Xà mang tính chất trả thù cá nhân, nát đến mức không thể nát hơn.
Hắn muốn tới bóp chết Luffy, thực chất là đang gián tiếp giúp Đại Xà và Khải Đa! Hòa Chi Quốc cũng sẽ tiếp tục chìm sâu trong cảnh nước sôi lửa bỏng...
Dĩ nhiên rồi...
Sống chết của dân chúng Hòa Chi Quốc chẳng can hệ gì tới hắn, nơi đó vốn không phải quốc gia gia nhập Thế Giới Chính Phủ.
Thế nhưng nếu Black Maria vẫn còn vương vấn tình cảm với Hòa Chi Quốc, thì có một số chuyện sẽ không thể giao cho ả làm.
"Không hề!"
Black Maria lắc đầu dứt khoát.
Tạp Mỗ trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Vậy còn Kozuki Oden thì sao?"
"Càng không!!"
Black Maria lắc đầu, trong mắt dường như bùng lên ngọn lửa giận dữ.
"Xem ra ngươi rất hận hắn?"
Tạp Mỗ nhận ra ánh mắt của Black Maria, liền bảo: "Nói rõ hơn xem."
"Đương nhiên!"
Black Maria gật đầu thật mạnh: "Nếu không phải vì tên ngu xuẩn đó, cha mẹ tôi căn bản đã không phải chết!"
"Chỉ vì chút con tin cỏn con! Mà hắn mặc kệ cho Đại Xà muốn làm gì thì làm... Hơn một nghìn người trong làng tôi đều chết đói hết cả!"
"Tên đần độn đó bộ không biết làm toán sao! Còn cả đám lãnh chúa ngu ngốc kia nữa, lúc Đại Xà mới lên làm Tướng quân thì không chịu xông lên liều mạng, lại cứ khăng khăng chờ tên ngu xuẩn kia trở về..."
"A!"
"Xin lỗi, là do thuộc hạ quá kích động."
Black Maria nhận ra mình đã thất thố, vội vàng lấy tay bịt miệng.
"Reng reng reng!"
Đúng lúc này, con Ốc Sên Truyền Tin trên người Tạp Mỗ vang lên.
Tạp Mỗ nhấc máy nghe, rồi rất nhanh cúp xuống.
"Thỏ con?"
Tạp Mỗ khẽ nhíu mày, quay sang bảo Black Maria: "Ngươi đợi ta một lát."
"Khoan đã..."
Black Maria chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, đột ngột cất tiếng gọi Tạp Mỗ lại.
"Xin hỏi, có phải đại nhân là người đã cứu tôi không?"
Ả bị Drake đánh lén rơi xuống biển, lúc đó thực sự đã suýt mất mạng...
"Hửm?"
Tạp Mỗ dừng bước, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn Black Maria.
Hắn suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp: "Lúc ngươi rơi xuống nước thì va phải thuyền của ta, ta ra lệnh cho người vớt ngươi lên. Cho nên, đúng là ta đã cứu ngươi."
"Sao nào."
Tạp Mỗ nhướng mày: "Ngươi định lấy thân báo đáp đấy à?"
