Chương 717
Chương 717: Nami hình như bị bắt rồi……
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Modo Modo!!"
Ain lập tức phát động năng lực trái Modo Modo, đầu ngón tay dâng lên vầng sáng tím nhạt.
"Ục ục... ục ục..."
Chẳng mấy chốc, dưới lòng đất truyền lên tiếng nước cuộn trầm đục. Dòng nước trong veo phá đất vọt lên, uốn lượn chảy tràn trên nền cát khô cằn.
Lượng nước không nhiều, nhưng đủ để ba người thoải mái sử dụng...
"Rào!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ vung tay, phát động năng lực trái Suna Suna, điều khiển hạt cát tạo thành một đồ chứa hứng nước với kích thước vừa vặn.
"Xem lượng nước này... lát nữa chắc tắm rửa được đấy."
"Ừm!"
"Nhưng nước này tốt nhất vẫn nên đun sôi rồi hãy uống!"
"Rõ rồi..."
"Đúng rồi, hôm nay gọi được Ốc Sên Truyền Tin chưa?"
Ba cô gái chưa từng từ bỏ việc liên lạc với bên ngoài, hay nói đúng hơn là chưa từ bỏ việc liên lạc với Tạp Mỗ.
Thế nhưng trước sau vẫn bặt vô âm tín!
Họ đoán chừng phải ra khỏi vòng vây mới bắt được sóng. Nhưng muốn đột phá ra ngoài lại quá đỗi khó khăn, ngay cả người mạnh nhất trong ba người là Sa Sa (Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ) cũng chỉ có thể cụp đuôi bỏ chạy.
"Chưa, vẫn vậy thôi..."
Không khí bỗng chốc chùng xuống, niềm vui vừa có nước sạch tan biến không còn.
"Nói đi cũng phải nói lại, mấy người đoán xem lúc này Tạp Mỗ đang làm gì?" Đột nhiên, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Chắc lại đang nằm trên bụng con ả nào rồi chứ gì!" Vi Vi bực bội nói.
"Tôi cũng thấy thế."
Ain thở phì phò gật đầu: "Tên Tạp Mỗ chết tiệt đó, lần nào ra biển cũng tha về một hai người phụ nữ, rõ ràng trong nhà đã có bao nhiêu chị em rồi!"
"Thật là, chẳng sợ sức chịu không nổi..."
"Đợi chúng ta ra ngoài được, nhất định phải cùng nhau dạy dỗ hắn một trận ra trò, không thể để hắn trăng hoa như thế nữa!"
"Nói đúng lắm!"
Ba người kẻ một câu người một lời, đều bảo khi về nhất định phải cho Tạp Mỗ biết tay.
Chỉ là trong giọng nói đùa cợt ấy lại thấp thoáng tia bi quan...
Họ... thực sự còn có thể bình an trở về sao?
...
...
Hòa Chi Quốc, Hoa Đô.
Tính từ thời điểm gặp Đại Hòa, đã ba ngày trôi qua.
Trong ba ngày này, Đại Hòa thỉnh thoảng lại tới thanh lâu trên lầu uống rượu, nâng chén đối ẩm cùng Tạp Mỗ.
Nhờ thế, Tạp Mỗ với Đại Hòa càng lúc càng thân thiết, mối quan hệ tiến triển cực kỳ tốt đẹp...
Tuy vẫn chưa thể lay chuyển hình tượng "Kozuki Oden" trong lòng nàng dẫu chỉ nửa phân, nhưng nếu sắp xếp đưa nàng ra hải ngoại dạo chơi thì chắc chắn nàng sẽ không từ chối!
Lại vì Đại Hòa lui tới thanh lâu trên lầu quá thường xuyên, Tạp Mỗ lo sợ nàng sẽ phát hiện bọn họ đang bí mật lùng bắt các võ sĩ Quang Nguyệt.
Thế nên, hắn mua thêm một căn nhà trong thành Hoa Đô, viện cớ không thể ngày nào cũng ngâm mình ở thanh lâu, có chuyện thì cứ tới nhà tìm hắn!
Diễn kịch phải diễn trọn bộ, tuyệt đối không thể để Đại Hòa phát hiện bên dưới thanh lâu còn có một không gian khổng lồ.
Sáng sớm hôm ấy.
【...】
【Ting... Kiểm tra thấy độ thiện cảm của Rebecca đối với ký chủ đạt 90, giá trị số mệnh của Rebecca đạt 70, giá trị nhan sắc của Rebecca đạt 90】
【Ting... Bổ sung phần thưởng mở khóa: Trú Nhan Đại Lực Hoàn *50】
"Cái con bé này, đã yếu còn thích ra gió!"
Tạp Mỗ rời giường, liếc nhìn Rebecca vẫn đang say giấc nồng bên cạnh.
Hắn khẽ nhúc nhích thân mình, đẩy cửa bước ra đón ngày mới...
"Hì hì, Đại Hòa xem như cơ bản đã xử lý xong! Chỉ cần phong tỏa tin tức về Luffy với nàng, đến lúc đó tiễn nàng ra hải ngoại dạo chơi là xong!"
"Báo chí đưa tin Đào Chi Trợ bán nước, cắt đất cũng đã tung ra... Về mặt dư luận, hẳn sẽ dữ dội hơn mấy hôm trước nhiều."
"Hôm qua nghe CP0 báo lại đã thấy bọn Sanji ở bên ngoài... Xem ra chúng cũng bắt đầu hành động rồi!"
"Ha ha ha, tính theo thời gian thì lúc Luffy thực sự đụng độ Khải Đa, bên giải đấu săn bắn cũng kết thúc!"
"Đến lúc ấy, mình có thể kéo tới vô số viện binh! Tên Luffy nhà ngươi đừng hòng có bất kỳ viện quân nào ngoài đám Xích Sao Cửu Hiệp..."
Trong lòng Tạp Mỗ nở hoa, mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng thuận lợi.
"Biến số duy nhất còn lại chính là ba ngàn võ sĩ kia..."
Tạp Mỗ lẩm bẩm trong miệng, rảo bước nhanh hơn về phía thang máy dẫn xuống tầng năm dưới lòng đất.
Đáng nói là, ba ngàn võ sĩ kia tuy thực lực chẳng ra sao, nhưng số lượng lại đông.
Khí Vận của Luffy hình thành có liên quan mật thiết tới danh vọng của hắn.
Ba ngàn võ sĩ ấy nếu thật sự giữ thái độ như năm tên trước đó, chắc chắn sẽ mang lại cho Luffy không ít danh vọng, từ đó kéo Khí Vận của hắn tăng cao.
Tuy lượng tăng chắc chắn không nhiều, nhưng biết đâu chừng chỉ cần chút đỉnh "không nhiều" ấy lại khiến Luffy liên tục gập bụng bật dậy, thuận lợi vượt ải...
Để triệt tiêu khả năng này, Tạp Mỗ buộc phải thận trọng đối phó.
Lúc này...
Tầng năm dưới lòng đất, phòng thẩm vấn.
"Này! Bảo các ngươi đi bắt võ sĩ Quang Nguyệt, sao ngươi lại xách một ả đàn bà về đây?"
Một tên CP0 áo trắng đang khiển trách nữ CP0 áo đen, phía sau nữ CP0 ấy còn có một cô gái bị trói gô chặt chẽ.
"Trưởng quan,"
Nữ CP0 giải thích: "Ả đàn bà trộm tiền thuộc hạ này, thuộc hạ cứ có cảm giác như từng gặp ở đâu rồi! Đặc biệt là hình xăm cối xay gió trên cánh tay ả..."
Nữ CP0 gãi đầu, chăm chú nhìn hình xăm cối xay gió trên tay Nami.
Bọn họ quanh năm suốt tháng ở lại Hòa Chi Quốc bế quan tỏa cảng, mục đích chính lại là để mắt tới nguồn tài nguyên Hải Lâu Thạch... nhất thời quả thật chưa nhận ra nhân vật Miêu Tặc Nami này.
"Hơn nữa nhan sắc ả này cũng rất khá... Nếu dâng lên Coruclide Kam-sei đại nhân, biết đâu ngài ấy sẽ tha thứ cho việc chúng ta làm việc bất lực."
"Hửm?"
Tên CP0 áo trắng khựng lại, đưa mắt dò xét Nami một lượt rồi mắt sáng lên: "Ý hay!"
"Cứ tạm giam ả lại đã, đợi Coruclide Kam-sei đại nhân tới rồi xem ý ngài thế nào."
"Rõ!"
Nữ CP0 nghiêm túc hành lễ, áp giải Nami đi về phía phòng tối giam giữ tội phạm.
"Khốn kiếp, sơ sẩy một cái là..."
Nami lén mở mắt, liếc nhìn ả nữ CP0 vừa đánh ngất mình.
Trong lòng cô hối hận không thôi: "Chiêu đó của Rayleigh, học không nổi mà!!"
"Không được, mình không thể ngã gục ở chỗ này, Tama còn đang đợi gạo của mình..."
Cô âm thầm cắn răng: "Phải tìm cơ hội trốn đi mới được!!"
"Báo, báo cáo!"
Nữ CP0 áp giải Nami vừa rời đi, lập tức có một tên CP0 khác vội vã chạy tới bẩm báo:
"Báo cáo trưởng quan, Coruclide Kam-sei đại nhân đang trên đường tới đây."
"Hôm nay sớm thế ư?"
Tên CP0 áo trắng trầm ngâm một lát rồi căn dặn: "Ngươi tiếp quản công việc ở đây, ta qua đó ngay!"
"Rõ!"
Đáng nói là, dường như nhờ có năng lực tương tự trái Oshi Oshi, đại bản doanh ngoại trừ không gian chuyển tiếp ở tầng hai dưới lòng đất, mỗi một tầng không gian ngầm được khai phá đều rộng bằng vài sân bóng đá, nối liền với nhau qua thang máy.
Không lâu sau...
"Thuộc hạ bái kiến Coruclide Kam-sei đại nhân!"
Tên CP0 áo trắng cung kính hành lễ với Tạp Mỗ, ánh mắt ngập tràn vẻ kính sợ.
"Miễn lễ."
Tạp Mỗ xua tay, đi thẳng vào vấn đề: "Bọn ngươi hiện tại đã bắt được bao nhiêu võ sĩ Quang Nguyệt rồi?"
