Chương 718
Chương 718: Đúng là Nami!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Thưa Coruclide Kam-sei đại nhân! Đúng như đại nhân dự liệu, sau ngày đó, thuộc hạ quả nhiên lại bắt được bốn võ sĩ Quang Nguyệt trên người có vẽ hình mặt trăng!"
"Bao nhiêu?"
Tạp Mỗ nhất thời nghe không rõ.
"Chỉ, chỉ bắt được bốn người."
Tên CP0 kia "bịch" một tiếng quỳ xuống: "Thuộc hạ làm việc bất lực, xin đại nhân trách phạt!"
Sắc mặt Tạp Mỗ hơi trầm xuống. Mấy ngày liền, còn chưa bằng số bắt được trong một ngày trước đó.
"Sao lại ít như vậy?"
"Thưa đại nhân, trong khoảng thời gian này, người vẽ lại hình mặt trăng chỉ có ngần ấy!"
"..."
Tạp Mỗ trầm ngâm một lát, phát hiện chuyện này thật sự không thể trách đám CP0 làm việc bất lực.
Vẽ hay không vẽ hoa văn là ý muốn chủ quan của kẻ địch...
Làm việc bất lực, dù sao cũng còn hơn tùy tiện tìm mấy người rồi tự mình vẽ hình mặt trăng lên.
"Coruclide Kam-sei đại nhân."
Tên CP0 kia đứng bên cạnh tiếp tục giải thích: "Thuộc hạ phỏng đoán, hẳn là trong khoảng thời gian này, đám người kia đã hoàn toàn mất lòng tin với phe Quang Nguyệt, cho nên nhân số mới ít đến vậy..."
"Ừ."
Tạp Mỗ gật đầu.
Tuy lời này có hiềm nghi nịnh hót, nhưng cũng không phải không có khả năng.
"Tiếp tục bắt. Bắt được bao nhiêu thì bắt bấy nhiêu!"
Tạp Mỗ phân phó: "Số lượng quá ít thì không có tính phổ biến..."
"Rõ!"
"Nói tiếp tình hình dư luận trong khoảng thời gian này..."
Tạp Mỗ hỏi tiếp.
Mấy ngày nay, hắn chỉ biết bên ngoài mắng rất dữ, nhưng tình hình cụ thể thì không rõ.
"Thưa đại nhân."
Tên CP0 kia dâng một phần báo đã in lên cho Tạp Mỗ, rồi nói tiếp: "Nội dung báo của chúng ta cơ bản đều bất lợi cho phe Quang Nguyệt, cho nên phía phủ tướng quân cũng không điều tra sâu, càng không bị ngăn cản!"
"Nhưng cũng vì vậy, một số ít người Hòa Chi Quốc đều cho rằng sau lưng chúng ta là Hắc Than Đại Xà, nội dung cũng là bịa đặt!"
"Thêm nữa, những tin như bán ghế tướng quân, bán nước, cắt đất... quả thật có phần khoa trương, phần lớn người Hòa Chi Quốc nhất thời không thể tin."
"Đáng tiếc, Hòa Chi Quốc khá lạc hậu, không có Ốc Sên Truyền Tin hình ảnh cỡ lớn... nếu không, bọn họ không tin cũng phải tin."
"Có điều..."
Tên CP0 kia cười nói: "Tuy không ít người không tin nội dung cắt đất, bán nước. Nhưng với một tin khác là giết người phóng hỏa, cướp lương thực, bọn họ lại tin chắc không nghi, thậm chí có không ít người nói tận mắt nhìn thấy!"
"Tận mắt nhìn thấy?"
Tạp Mỗ lập tức nổi hứng.
"Thưa đại nhân!"
Tên CP0 kia cười nói: "Theo điều tra, hình như có một nhóm người đánh cờ hiệu Quang Nguyệt Nhất Tộc đi mượn lương!"
"Đại nhân cũng biết, người ngoài Hoa Đô vốn chẳng có bao nhiêu lương thực! Nhất là những nơi càng hẻo lánh, đã diễn tới mức đổi con mà ăn... làm sao có lương cho bọn họ mượn?"
"Rồi sao?"
"Rồi..."
Rất nhanh, Tạp Mỗ đã biết kết quả sự việc.
Đám người kia đánh cờ hiệu Quang Nguyệt đi mượn lương. Nếu đối phương không cho mượn, bọn chúng trực tiếp cướp.
Đơn giản. Thô bạo!
Còn chỉ trích đối phương là chó săn của Hắc Than Đại Xà, chẳng nhớ chút ân nghĩa nào với chủ nhân của bọn chúng là Kozuki Oden.
Nếu đối phương chịu cho mượn...
Chuyện này đã không còn là chịu hay không chịu cho mượn nữa. Đã diễn tới cảnh người ăn thịt người, vốn dĩ chẳng còn lương dư để cho bọn chúng mượn!
"Ha ha ha! Không sai được... đám người kia hẳn là Cẩm Vệ Môn bọn chúng!"
Tạp Mỗ nghe xong, cười lớn: "Hay, hay lắm, bây giờ xem như nửa thật nửa giả rồi!"
"Đã qua hai mươi năm, còn tưởng ai ai cũng nhớ nhung Quang Nguyệt Nhất Tộc của bọn chúng? Loại độc chiêu này, tám phần là chủ ý của tên nằm vùng Kham Thập Lang!"
Trong lòng Tạp Mỗ âm thầm gật đầu.
Hắn không biết, biện pháp viển vông này thật ra là do Cẩm Vệ Môn nghĩ ra.
"Bên các ngươi tiếp tục bắt người, ta sẽ bảo Gia Kế phối hợp dẫn dắt võ sĩ Quang Nguyệt tụ tập! Qua mấy ngày nữa lại xem..."
"Rõ!"
Lại dặn dò thêm mấy câu, Tạp Mỗ liền rời đi.
Hôm qua hắn nhận được tin của Đại Hòa, nói có chuyện khá quan trọng muốn bàn với hắn.
Kết quả vừa tới cửa thang máy, từ xa đã truyền đến tiếng xôn xao...
"Tìm, tìm đi! Nhất định phải tìm ra nữ nhân kia!"
"Đáng chết, đó là nữ nhân định dâng cho Kam-sei đại nhân!"
"..."
"Xảy ra chuyện gì?" Tạp Mỗ hỏi.
"Đại nhân chờ một lát!"
Tên CP0 áo trắng tới hộ tống nhíu mày, lập tức gọi một con Ốc Sên Truyền Tin.
Không bao lâu sau.
"Đại nhân, là một người chúng ta bắt được thừa dịp lính gác sơ suất đã trốn thoát. Lúc này người của chúng ta đang lùng tìm khắp nơi..."
"Tính cảnh giác của các ngươi còn phải nâng cao."
"Đại nhân yên tâm! Lối ra tầng ngầm thứ năm chỉ có thang máy trước mắt chúng ta. Nữ nhân kia không thể trốn thoát!"
"Nữ nhân?"
Tạp Mỗ tò mò: "Cũng là võ sĩ Quang Nguyệt?"
"Chuyện này..."
Tên CP0 kia do dự một lát, nói: "Không phải! Là tiền tài của một CP0 suýt nữa bị nữ nhân kia trộm mất, nên dứt khoát bắt nàng ta về..."
Còn lời nói dâng nữ nhân cho Tạp Mỗ, hắn không nói ra.
Loại chuyện này phải chờ Tạp Mỗ gặp nữ nhân kia, tỏ ra có hứng thú rồi mới có thể nhắc đến...
"Trộm?"
Tạp Mỗ nheo mắt, thầm nghĩ không trùng hợp đến vậy chứ.
Tạp Mỗ hỏi: "Trên cánh tay nàng ta có hình cối xay gió không?"
"Có!"
CP0 gật đầu, khó tin nhìn Tạp Mỗ.
"Vãi, đúng là Nami thật!"
Tạp Mỗ lập tức nổi hứng, phân phó: "Ngươi cũng đi bắt người, lối ra ở đây có ta!"
"Ngoài ra, nhất định phải bắt sống, cũng không được đối xử lỗ mãng!"
"Thuộc hạ tuân mệnh!"
Nói làm là làm. Tên CP0 áo trắng gọi một con Ốc Sên Truyền Tin xong, bóng người lập tức biến mất.
Theo mệnh lệnh của Tạp Mỗ truyền xuống, cả tầng ngầm thứ năm cũng bận rộn hẳn lên.
"Khu vực số bốn không có!"
"Khu vực số ba cũng không có!"
"Khu vực số hai cũng không có..."
"Đáng chết, nữ nhân kia chắc không trốn mất rồi chứ!"
"Không thể nào! Thang máy ra khỏi đây chỉ có một cái, bên đó là khu số một có trọng binh canh giữ, nàng ta không thể trốn từ bên đó."
"Có lẽ nữ nhân kia còn ở khu vực số năm, chúng ta qua bên đó xem..."
"Rõ!"
"Đúng là một đám ngu..."
Lúc này, Nami đang trốn trong một thùng chứa đồ, nghe lén toàn bộ cuộc đối thoại của đám CP0 vừa rồi.
"Lối ra ở khu số một? Mình nhớ hình như ở phía đông."
Nami đợi thêm một lúc lâu, nhẹ nhàng đẩy nắp thùng ra. Thấy bốn phía không có ai, nàng lặng lẽ đi về hướng đông.
Phía xa, mấy tên CP0 "ngu" đang nhìn theo Nami chuồn đi, không hề có động tác gì...
"Trưởng quan,"
Một CP0 trẻ hơn nhịn không được nhíu mày nói:
"Chúng ta làm vậy thật sự không sao chứ?"
Lúc bọn họ đi ngang qua, đã phát hiện trong thùng có người trốn. Không cần đoán cũng biết chính là nữ nhân thừa cơ chạy thoát kia.
"Chẳng biết tùy cơ ứng biến gì cả!"
Tên CP0 áo trắng tức giận trừng mắt nhìn CP0 trẻ tuổi: "Ta đã nói rồi, Coruclide Kam-sei đại nhân dường như có ý với nữ nhân kia, còn quen biết đối phương."
"Hơn nữa Coruclide Kam-sei đại nhân đã đích thân tọa trấn cửa thang máy, cho nên chúng ta chỉ cần đuổi nữ nhân kia về phía lối ra là được!"
"Thì ra là vậy."
...
...
