Chương 855
Chương 855: Một gậy một tên!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lập trường của Băng Mũ Rơm hết sức khó xử, không biết có nên tham chiến hay không!
Tạp Mỗ - tên Thiên Long Nhân này là kẻ địch của họ, nhưng vừa rồi rõ ràng bọn họ lại được hắn cứu mạng!
Dù Sanji bị đâm một nhát, Zoro suýt nữa rơi chết... nhưng rốt cuộc vẫn sống sót!
Nhưng nếu muốn nhảy vào chiến đấu...
Bất chợt, một cảm giác tuyệt vọng lại trào dâng trong lòng mọi người Băng Mũ Rơm, đè ép khiến họ không thở nổi.
Nỗi tuyệt vọng này chẳng hề thua kém năm đó khi họ vừa đánh bại Gecko Moria thì Kuma lại xuất hiện... thậm chí còn có phần khủng khiếp hơn.
"Phải lên!"
Robin lo cho Tạp Mỗ, là người đầu tiên lên tiếng.
Giọng nàng dồn dập, giải thích thêm: "Kể cả chúng ta không lên, lát nữa Khải Đa cũng sẽ trút giận lên đầu chúng ta thôi! Không trốn được đâu!!"
Trước đó họ không cảm nhận được quá nhiều địch ý từ Khải Đa, hẳn là lão mừng vì con gái thoát chết trong gang tấc nên chẳng thèm để mắt tới họ.
Nhưng lúc này...
"Yohohoho, Robin tiểu thư nói rất đúng."
"Mẹ kiếp, chiến thôi!"
"Lên, xông lên!"
"A a a a... Khải Đa!"
Trong lúc mọi người Băng Mũ Rơm còn đang cân nhắc, Cuồng Tử Lang và A Cúc đã ra tay trước!
"Vút!"
Thân ảnh Cuồng Tử Lang như đạn pháo rời nòng, trên tay ngưng tụ Vũ Trang Sắc Bá Khí!
Thực lực của Cuồng Tử Lang trong nhóm Cửu Hồng Bao tuyệt đối nằm ở tốp đầu, hắn thậm chí đã nắm giữ Vũ Trang Sắc Bá Khí cấp cao — thứ được người Hòa Chi Quốc gọi là "Ryuo"!
"Xoẹt!"
Đao mang sắc bén tựa trăng khuyết, giận dữ chém thẳng vào ngực Khải Đa, thấp thoáng còn thấy từng cánh hoa anh đào bay lượn.
"Khải Đa, nộp mạng đi!"
A Cúc vung trường đao, cũng chém ra một đường trảm kích kinh hoàng.
Chỉ là so với Cuồng Tử Lang thì còn kém xa!
"Trăm Hoa Nở Rộ · Bách Hoa Liêu Loạn!"
Ánh mắt Robin gắt gao nhìn chăm chú Tạp Mỗ... ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, mau tỉnh lại đi.
Robin thầm nhủ trong lòng, nhưng tim lại không kìm được mà lạnh toát.
Biến cố ập đến quá đỗi bất ngờ!
Chopper thậm chí còn chưa kịp kiểm tra lại vết thương cho Tạp Mỗ... thì trận chiến đã lại bùng nổ.
Zoro quấn khăn xếp, miệng ngậm Hòa Đạo Nhất Văn Tự.
Sanji ngậm điếu thuốc, thân mình bắt đầu xoay tròn, gót chân bùng lên ngọn lửa rực cháy.
"Tam Đao Lưu · Áo Nghĩa..." Zoro bắt đầu tụng niệm.
"Ác Ma Phong Cước!" Sanji liên tiếp đạp Nguyệt Bộ phóng lên không.
"Hu hu hu, mình điên thật rồi! Tứ Hoàng, lại thêm một Tứ Hoàng nữa sao?"
Nước mắt Nami tuôn trào ròng rã.
Nàng sợ đến phát khóc, bàn tay nắm Thiên Hậu Bổng run lên lẩy bẩy...
Thế nhưng sợ thì sợ, Nami không hề dừng vung gậy — sợ hãi là bản năng, nhưng nhu nhược thì không!
"Rumble Ball!"
Chopper cắn vỡ Rumble Ball, hóa thành Dạng Quái Vật.
"Yohohoho!"
Brook bật ra tiếng cười quen thuộc, bóng dáng hắn thoăn thoắt đảo qua lại trên chiến trường, thanh kiếm trong tay tỏa ra hàn khí thấu xương: "Tiểu quỷ tộc Quỷ, xin hãy dừng tay!!"
"Ầm ầm ầm!!"
Tiếng nổ đinh tai nhức óc lại vang lên, Đại Hòa cùng Khải Đa va chạm xong liền tách nhau ra, kéo giãn cự ly an toàn!
"Oành——!"
Đúng khoảnh khắc Đại Hòa và Khải Đa vừa tách ra.
Đòn tấn công của Băng Mũ Rơm lẫn tàn dư tộc Quang Nguyệt liền ập tới như hình với bóng...
"Ầm ầm ầm!!"
Tám tiếng nổ khác nhau đồng loạt vang lên, đòn đánh của cả tám người đều đánh trúng Khải Đa.
"Phụt phụt phụt phụt!!"
Khải Đa trúng đòn đau điếng, nhưng chẳng hề hừ lấy nửa tiếng.
Còn chuyện đau đến mức lăn lộn tại chỗ như Râu Đen thì càng không có cửa!
"Bịch! Bịch! Bịch! Bịch..."
Cùng với tám đòn đánh giáng xuống, tám bóng người đồng loạt tiếp đất, vây chặt quanh người Khải Đa.
Chớp mắt một cái, Khải Đa đã bốn bề thọ địch!
"Khải Đa!"
Đại Hòa vung chày kanabo, đứng ở vị trí trung tâm nhất... mang khí thế một người giữ ải vạn người khôn qua.
"Hộc, hộc..."
Ăn trọn một đợt đòn, Khải Đa thở dốc từng cơn!
Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Đại Hòa, khóe miệng khẽ nhếch lên:
"Sao nào, liên thủ với người ngoài nhắm vào đầu của cha ruột ngươi đấy à?"
"Đúng là đứa con chí hiếu mà!"
"Không có."
Đại Hòa cắn răng gầm khẽ, chắn Tạp Mỗ ở sau lưng: "Ta chỉ không cho phép cha ra tay với Tạp Mỗ mà thôi!!"
"Black Maria, sao cả ngươi cũng..."
Khải Đa chẳng thèm để bụng lời Đại Hòa nói, nhưng chợt nhận ra Black Maria cũng nằm trong số những kẻ bao vây hắn.
"Vô cùng xin lỗi, Khải Đa đại nhân, thiếu gia Đại Hòa nói đúng, nếu không có tên Thiên Long Nhân kia thì bọn thần đều đã mất mạng... xin hãy lượng thứ cho sự vô lễ này."
Black Maria cúi mình hành lễ với Khải Đa, giọng điệu cực kỳ khẩn khoản.
Nàng không dại gì thú nhận thân phận nội gián!
Dù rằng nói ra mấy câu kiểu "Xin lỗi, ta cũng là gián điệp" thì ngầu thật đấy!
Nhưng bây giờ đâu phải lúc làm màu!
Làm thế chẳng phải giống hệt kẻ nào đó chẳng thèm bàn bạc với ai, chỉ dựa vào một bụng phẫn nộ dắt theo chín người đi nộp mạng hay sao?
Lúc này việc quan trọng nhất là giữ mạng cho Tạp Mỗ!
Nàng cố vin vào lý do hợp lý để tham chiến, tăng thêm một phần cơ hội đánh bại Khải Đa, đồng thời vẫn phải bảo toàn thân phận Tobi Roppo.
Nếu đám người bọn họ không địch lại Khải Đa, nàng vẫn có thể mượn thân phận Tobi Roppo mà can thiệp vào giữa...
Chẳng hạn như xúi giục Khải Đa dùng Tạp Mỗ đổi lấy bảo vật từ Thế Giới Chính Phủ!
Kể cả Khải Đa có thể sẽ nghi ngờ lại thân phận của nàng, nhưng ít nhất nàng vẫn có cơ hội mở lời.
"Tốt lắm, tốt lắm!"
Khải Đa ngẩn ra một thoáng, rồi cười ha hả.
Hắn cho phép thuộc hạ có chủ kiến riêng... nhưng có chấp nhận hay không lại là chuyện khác!
"Gầm——!"
Tiếng rồng gầm xé rách trời xanh!
Thân ảnh Khải Đa nhanh như điện xẹt, vung chày kanabo giáng thẳng xuống Black Maria.
"Phụt!"
Black Maria hộc máu, bại trận chỉ sau một chiêu... Nhưng Khải Đa rõ ràng đã tin lời nàng nên không hề ra tay quá nặng.
"Vút vút vút!!"
Chỉ trong một hơi thở, Khải Đa đã áp sát trước mặt Zoro.
"Nhanh quá!"
Zoro trừng to mắt... Với thể hình khổng lồ kia, làm sao Khải Đa có thể đạt tới tốc độ cỡ đó?
Nhưng không đợi Zoro kịp nghĩ ngợi, Khải Đa đã vung chày... Cây thiết bổng quấn quanh Haki Bá Vương hung hãn nện thẳng về phía đầu Zoro!
"Keng——!"
Zoro vung kiếm đỡ đòn, nhưng căn bản không tài nào cản nổi cự lực từ cú nện ấy.
Ầm một tiếng!
Một gậy!
Lại một gậy!
Zoro bị Khải Đa đánh bại chỉ bằng một đòn!
"Vút!"
Động tác của Khải Đa không hề ngừng lại, ngay khoảnh khắc đánh gục Zoro đã thoắt cái xuất hiện sau lưng Sanji!
"Nguy rồi!" Sanji kinh hãi.
"Oành——"
Một gậy, cũng chỉ một gậy!
Sanji bị Khải Đa đánh trúng một đòn nặng nề, ngất lịm ngay tại chỗ!
"Vút! Vút! Vút!"
Tiếng xé gió rợn người rít lên liên hồi.
Khải Đa không hề có ý nương tay, tốc độ nhanh đến cực hạn, động tác dứt khoát gọn gàng, trước khi người ta kịp định thần đã lần lượt áp sát Cuồng Tử Lang, A Cúc...
"Binh! Bốp!"
Bá khí tùy tâm chuyển động, Khải Đa giơ cao cây kanabo đang phát ra tiếng "xè xè", đoạn vung mạnh xuống.
"Oành——!"
