Chương 856
Chương 856: Cấp bách, ba người Vi Vi lại bị truy sát
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Oành! Oành! Oành!"
Đối mặt kẻ địch, Khải Đa một bổng quật một tên!
Toàn bộ cường giả bao gồm cả Đại Hòa đều bị Khải Đa vung bổng dạy cho cách làm người, một bổng bại lui, không chút hoa mỹ thừa thãi!
Đương nhiên, Khải Đa thật sự có lòng tiếc tài, không một bổng đánh chết bọn họ.
Còn mấy kẻ thực lực kém cỏi, Khải Đa thậm chí chẳng buồn vung bổng, chỉ riêng uy áp tràn ra đã đủ khiến chúng ngất lịm tại chỗ!
Tứ Hoàng Khải Đa, thực lực quả thực khủng bố!
Hắn không hề có cái thiết lập giai đoạn đầu luôn bị ăn hành như Râu Đen, mà là một chiến binh toàn diện không góc chết!
Huống hồ toàn bộ người trên sân khi đối đầu với Râu Đen đã dốc cạn toàn lực, sớm đã kiệt sức.
Chỉ có Đại Hòa mang năng lực hệ Động Vật Huyễn Thú Chủng nên thể lực hồi phục nhanh hơn chút... còn những kẻ khác chẳng khác nào ngọn đèn trước gió.
Không mất bao lâu——
"Vù~~~"
Một cơn gió hiu hắt thổi qua, chiến trường vốn ồn ào bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Đám đông bao vây Khải Đa toàn quân tan rã, một mình Khải Đa ngạo nghễ đứng giữa chiến trường!
Mà toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong vài hơi thở.
"Ào!"
Sau thoáng im lặng ngắn ngủi, toàn trường lại sôi trào.
"Khải Đa đại nhân thiên hạ vô địch!"
"Tổng đốc Khải Đa mạnh nhất——!"
"..."
Người trên sân đa số thuộc Bách Thú Hải Tặc Đoàn, trước đó Khải Đa vắng mặt, bọn chúng răm rắp nghe lệnh Đại Hòa... giờ Khải Đa đã tới, dĩ nhiên tất cả đều nghe theo Khải Đa.
Còn kẻ đã "cứu" bọn chúng là Tạp Mỗ, tuy trong lòng hơi áy náy... nhưng bọn chúng làm gì có giác ngộ cao thượng đến thế!
"Khải Đa đại nhân, xử lý đám này thế nào ạ?"
Một thành viên Bách Thú Hải Tặc Đoàn bước lên trước, chỉ tay về phía đám đông bại trận.
Khải Đa không đáp, chỉ khẽ thở dốc.
Tên kia hiểu Khải Đa cũng thấm mệt, biết điều ngậm miệng không dám hỏi thêm.
"Hà... hà..."
Khải Đa khẽ thở dốc, ánh mắt quét qua toàn trường, khóe miệng lập tức nhếch lên: "Là ta thắng!"
Rõ ràng vừa rồi Khải Đa đánh khá tận hứng.
Nghỉ ngơi thêm vài nhịp thở, ánh mắt Khải Đa mới dừng lại trên người "Tạp Mỗ" đang nằm lì dưới đất từ đầu chí cuối, tựa như một con rối gọi mãi không tỉnh.
"Thằng nhãi này!!"
Dù nhìn Tạp Mỗ bao nhiêu lần, lửa giận trong lòng Khải Đa vẫn bốc lên ngùn ngụt.
Không đơn thuần vì Tạp Mỗ đã phá hủy nguồn sản xuất Quả SMILE, mà còn vì những chuyện trong quá khứ của hắn.
Tuy nói thuở nhỏ đối tượng mua hắn là Hải Quân, kẻ bắt hắn làm chuột bạch thí nghiệm trên cơ thể người cũng là Hải Quân cùng Bối Gia Bàng Khắc... nhưng cấp trên của Hải Quân và Bối Gia Bàng Khắc đều là Thế Giới Chính Phủ.
Có một điểm hắn rất đồng tình với lời Đại Hòa... cái loại lấy cơ thể người ra làm thí nghiệm mẹ kiếp đều đáng chết!
Bất kể là Bối Gia Bàng Khắc hay Khải Tát!
Đương nhiên, chuyện bẽ bàng này hắn tuyệt đối không thể nói với Đại Hòa——
Làm gì có người cha nào lại đi kể chuyện mình từng khốn cùng nhục nhã cho con gái nghe?
"!!!"
Khải Đa siết chặt lang nha bổng, trong mắt nhìn về phía "Tạp Mỗ" trào dâng sát ý.
Hắn lại nhịn không được liếc trộm Đại Hòa một cái, sát ý trong lòng lại bị thứ gì đó không rõ đè ép xuống!
Một lúc lâu sau...
"Bỏ đi! Nếu tên Thiên Long Nhân khốn kiếp kia đã cứu Đại Hòa, thì lão tử tha cho hắn một mạng!"
"Ta nhớ hắn là đích tử của Gia tộc Corocleid, chắc hẳn đám người cao cao tại thượng kia cũng sẵn sàng đổi bảo vật lấy mạng hắn!"
"Lão tử đâu phải vì tác thành cho Đại Hòa... lão tử chỉ vì tối đa hóa lợi ích mà thôi!!"
"Đám kia mà không nôn ra ba năm quả Ác Ma Quả Thực thì trời sập xuống cũng đừng hòng mang thằng nhãi đó đi!"
Khải Đa thầm nghĩ như vậy, hai lỗ mũi phì ra luồng khí nóng.
Hắn lắc lắc đầu, sải bước tiến về phía Tạp Mỗ.
Một bước, hai bước...
Bước chân hắn cực kỳ trầm ổn, tựa hồ đang đè nén điều gì.
Nhưng đúng lúc Khải Đa bước vào phạm vi mười trượng quanh "Tạp Mỗ".
Như nhận được cảnh báo, một bóng hình vừa bại trận gượng đứng dậy.
"Đứng... lại!"
Cùng lúc đó——
Tại Alabasta xa xôi, mục tiêu ban đầu của Khải Đa... cách thời điểm cuộc săn bắn của Thiên Long Nhân bắt đầu tròn mười ba tiếng!
Lúc này, sâu trong vùng sa mạc bị khoanh vùng phong tỏa.
"Chạy! Chạy! Mau chạy!"
Vận may của bộ ba Vi Vi, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ (nữ) và Ain quả thực quá tệ.
Ban đầu cứ ngỡ men theo lòng sông ngầm dưới lòng đất là có thể thẳng tiến ra biển, nào ngờ mẹ kiếp đây lại là con sông nội lưu chết tiệt!
Vừa buộc phải chui lên mặt đất chưa được vài phút, họ lại bị người của Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn tuần tra phát hiện.
Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn đi tuần theo nhóm ba người.
Dù nhóm Vi Vi cũng ba người, nhưng chiến lực quả thực chênh lệch quá xa!
"Bịch! Bịch! Bịch!"
Dẫn đầu nhóm ba người Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn là một ả nữ tử dáng vóc cao ráo mang tên Quân Tử... phía sau là hai gã đàn ông vạm vỡ!
Ba kẻ đó đang ráo riết đuổi riết phía sau nhóm ba người Vi Vi.
"Không ổn, mấy ả này chạy nhanh quá!"
Một gã đàn ông vạm vỡ thở hồng hộc, thể lực có phần không theo kịp.
Gã còn lại nói với Quân Tử: "Đại ca, ngài còn không ra tay thì chúng chạy mất thật đấy! Đến lúc đó Đoàn trưởng đại nhân trách phạt, chúng ta gánh không nổi đâu."
Thứ bậc của hai gã vạm vỡ này hiển nhiên còn thấp, chỉ biết sợ "Đoàn trưởng đại nhân trách phạt".
Còn Quân Tử tuy chỉ là thành viên Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn, nhưng lại đủ tư cách phối hợp làm nhiệm vụ cùng Đoàn trưởng... thậm chí còn là người biết đến sự tồn tại của Y Mẫu.
"Hừ!"
Quân Tử liếc xéo hai kẻ kia, giọng lạnh băng: "Hai tên phế vật vô dụng!"
Dứt lời.
Thân ảnh Quân Tử lập tức hóa thành tàn ảnh, như mèo vờn chuột lao vút tới nhóm Vi Vi.
Quân Tử cười cợt nhả: "Ba con chuột nhắt, tưởng chạy thoát được sao!?"
"Bao Vây · Tiễn!"
Ả vung tay một cái, vô số mũi tên lập tức giăng kín xung quanh nhóm Vi Vi, siết chặt vòng vây!
Quân Tử chính là người ăn Tiễn Tiễn Quả Thực, trở thành Tiễn Tiễn Nhân!
Thực chất uy lực của Tiễn Tiễn Quả Thực có nét tương đồng với Tuyến Tuyến Quả Thực... nhưng "mũi tên" trời sinh mang đầu nhọn, nên xét về sát thương cơ bản còn vượt trội hơn cả Tuyến Tuyến Quả Thực!
"Cút ra!"
"Bão Cát!!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ vung mạnh tay, ngưng tụ mấy cơn bão cát nện thẳng vào đám mũi tên vây quanh!
Chẳng mấy chốc, những mũi tên kia liền bị xé toạc.
Thế nhưng khoảng trống lúc giao thủ đã giúp ba tên của Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn bắt kịp... và đó cũng chính là mục đích của Quân Tử!
"Các ngươi hết đường chạy rồi!"
Trong chớp mắt, Vi Vi, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ cùng Ain đã rơi vào vòng vây.
