Chương 981
Chương 981: Tạp Mỗ vs Đa Lạp Cách
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Ta tuyệt đối không giống như các ngươi!!!" Đa Lạp Cách (Monkey D. Dragon) trợn trừng hai mắt quát.
"Thực ra, ta không phủ nhận điều đó. Nhưng làm sao ngươi dám chắc sau trăm năm nữa chính quyền của ngươi sẽ biến thành thứ gì?" Tạp Mỗ hỏi.
"..." Đa Lạp Cách nghẹn lời.
"Hỏi ngươi thêm một câu, đã quen biết tiến sĩ Clover cùng đám học giả, ắt hẳn ngươi cũng ít nhiều biết chút lịch sử trống."
"Về thuở sơ khai của Thế Giới Chính Phủ, ta hỏi ngươi! Ngươi thấy năm đó hai mươi nước thành lập liên quân chống lại Cự Đại Vương Quốc của kẻ ngoại lai có chính đáng hay không?"
"..."
Trán Đa Lạp Cách rịn mồ hôi lạnh, không biết phải trả lời ra sao.
Hắn thật sự hiểu đôi chút về lịch sử tám trăm năm trước, cuộc chiến vô tiền khoáng hậu kia là sự va chạm giữa các hệ tư tưởng, hắn căn bản không thể phán xét ai đúng ai sai.
"Hơn nữa, dựa vào đâu mà ngươi nghĩ một Thiên Long Nhân như ta sẽ hợp tác với ngươi?" Tạp Mỗ vẫn không thèm ngoảnh đầu lại, hiện tại hắn chẳng coi Đa Lạp Cách ra gì.
Lần này, Đa Lạp Cách rốt cuộc cũng ngừng toát mồ hôi.
Hắn ngẫm nghĩ chốc lát, trầm giọng nói: "Công chúa của Alabasta, chắc hẳn ngươi muốn quậy một trận là để cứu ả."
"Các ngươi dường như đã đính hôn... Thật đáng thương, những kẻ cùng là Thiên Long Nhân với ngươi lại muốn lấy mạng vị hôn thê của ngươi."
Đa Lạp Cách dường như vẫn chưa biết chuyện đám người Vivi đã thoát nạn.
"Không chỉ có Công Chúa Alabasta. Theo ta biết còn có Ni Khả La Tân... Mối quan hệ giữa ả và ngươi tựa hồ cũng chẳng tầm thường! Ả cũng là người đàn bà của ngươi!"
"Đã như vậy, chắc ngươi cũng biết tuổi thơ của Robin bi thảm như thế là do ai ban tặng!!"
"Dĩ nhiên biết, là Hải Quân."
"Sai rồi, là Thế Giới Chính Phủ!!!"
Đa Lạp Cách bị câu trả lời "Hải Quân" của Tạp Mỗ chọc tức đến đỏ bừng mặt, nghi ngờ sâu sắc tên này cố ý!
Tạp Mỗ đúng thật là cố ý!
Tạp Mỗ dĩ nhiên biết rõ Đồ Ma Lệnh giáng xuống Ohara là do Thế Giới Chính Phủ hạ đạt, Thiên Long Nhân bọn hắn hay nói đúng hơn là Thế Giới Chính Phủ mới chính là đầu sỏ gây nên tuổi thơ bi thảm của Robin.
Hắn với Robin đã sớm xác lập quan hệ!
Nhưng Robin mãi vẫn không bước qua nổi rào cản Ohara kia!
Cũng vì thế mà phần thưởng mở khóa Robin của hắn tới giờ vẫn chưa thấy bù phát!
"Biết không? Trước khi trở thành tên tội phạm trong miệng các ngươi, ta từng là một Hải Quân."
"Chính sau sự kiện Ohara, ta mới hoàn toàn nhìn thấu cái gọi là chính nghĩa của Thế Giới Chính Phủ cùng Hải Quân các ngươi! Học giả Ohara chỉ nghiên cứu chút lịch sử, vậy mà phải—"
"Phụt!!"
Đa Lạp Cách đang nói đến cao trào thì bỗng bị một tràng cười phá đám cắt ngang.
"Ngươi cười cái gì!!" Đa Lạp Cách khó chịu nhìn Tạp Mỗ.
"Không có gì, chỉ là chợt nhớ ra vài chuyện thú vị."
"Ngươi bảo bọn họ chỉ nghiên cứu lịch sử? Nghiên cứu cái lịch sử trống đã bị Thế Giới Chính Phủ nghiêm cấm và sớm ghi rõ trong luật pháp là cấm đụng vào?" Tạp Mỗ cao giọng, hỏi ngược lại bằng cái giọng móc mỉa.
Mặt Đa Lạp Cách lập tức đen như đít nồi.
"Cho dù... cho dù là vậy... nhưng họ chỉ muốn tìm ra một sự thật!!"
Lúc này Đa Lạp Cách đã hối hận vì mở mồm nói chuyện với Tạp Mỗ.
Hắn vốn nghĩ nếu lôi kéo được một quý tộc thế giới làm nội ứng thì sẽ càng dễ lật đổ sự thống trị của Thiên Long Nhân... Ai ngờ tên Thiên Long Nhân này lại cứng đầu cứng cổ, không chịu vào khuôn.
Thật ra ngay tại Hội nghị Thế giới, bọn hắn đã toan đại náo Mariejois một phen.
Kết quả không biết kẻ trời đánh nào đoán trước được hành tung, hại bọn hắn tổn thất nặng nề!
"Chỉ muốn tìm một sự thật? Hực."
"Giả sử nhé, ta nói là giả sử... Giả như vợ ngươi cắm sừng ngươi, rồi ta tung đoạn phim ngoại tình của vợ ngươi ra! Khiến cả thế giới đều biết đầu ngươi mọc sừng, lúc đó ngươi thấy thế nào?"
"Thật là... Rõ ràng là làm chuyện phạm pháp làm bừa, đừng có ra vẻ quang minh chính đại thế chứ."
Đây thực chất là một vấn đề vô cùng thực tế.
Khi chính quyền thay đổi, đặc biệt là khi chính quyền mới và chính quyền cũ ở vào thế đối nghịch.
Vì tính hợp pháp và để bảo đảm sự vững chắc của nền thống trị, có những thứ vốn dĩ phải chôn sâu, cấm chỉ người khác đào xới.
Đã viết rành rành lên điều luật rồi mà vẫn cố sống cố chết lao vào nghiên cứu, bị bắt không phải chuyện hiển nhiên à... Ngay cả đám tiến sĩ Clover cũng tự biết rõ bọn họ đang làm chuyện phạm pháp.
"Cho nên, ý ngươi là học giả Ohara đều là tội nhân! Hình phạt đó là đích đáng?" Đa Lạp Cách chất vấn.
"Dĩ nhiên!"
"Có điều ta cũng thấy Đồ Ma Lệnh năm đó ra tay hơi nặng! Giống như phạm tội đáng ngồi tù ba năm mà lại bị xử tử hình vậy." Tạp Mỗ đáp.
"Nói vậy, ý ngươi là Ni Khả La Tân cũng là tội nhân, không xứng đáng được sống?" Khóe miệng Đa Lạp Cách nhếch lên một nụ cười khó nhận ra.
"..."
Tạp Mỗ hơi khựng lại, thu hồi nụ cười trên mặt, lần đầu tiên dùng ánh mắt nghiêm túc đánh giá Đa Lạp Cách trước mắt.
"Thực ra, ta phát hiện ngươi cũng nham hiểm ra phết đấy." Tạp Mỗ nói.
"Quá khen, ngươi cũng thế thôi."
Tạp Mỗ không hề bị câu hỏi này làm khó, ngẫm nghĩ một chút rồi thản nhiên nói:
"Mấy tháng trước, Robin cũng từng hỏi ta câu tương tự. Nàng hỏi ta rằng mẹ nàng, cùng ông nội Clover của nàng làm vậy có đúng không, họ có phải là tội nhân không? Ngươi đoán xem khi đó ta trả lời thế nào."
"Chẳng lẽ là... vô tội?" Đa Lạp Cách không chắc chắn lắm.
Tạp Mỗ lắc đầu.
"Ta bảo họ có tội, nói một cách khách quan thì bọn họ phạm pháp thật!"
"Có điều sau một trăm năm nữa..." Tạp Mỗ dừng lại, nhìn về phía Đa Lạp Cách.
"Sau một trăm năm nữa thì bọn họ sẽ thành đúng đắn?" Đa Lạp Cách cười hỏi ngược lại.
"Không, lúc ấy ta bảo, một trăm năm sau họ vẫn cứ sai, họ sẽ bị đóng đinh trên cây cột sỉ nhục của tội ác; một nghìn năm sau họ cũng vẫn là sai! Họ sẽ biến thành hiện thân của cái ác, thậm chí có quốc gia còn coi họ như ác ma thực sự để cúng tế."
(Tái bút: Sau sự kiện Ohara, Thế Giới Chính Phủ rêu rao với bên ngoài rằng các học giả mưu đồ nghiên cứu những thứ vô cùng tà ác, đó cũng là lý do Robin bị gán cho danh hiệu Đứa Con Của Quỷ)
"Phải vạn năm sau, bọn họ mới có khả năng trở thành anh hùng, mới có thể được ghi chép vào sách vở cho hậu thế ca tụng... Nhưng đó cũng chỉ là có khả năng mà thôi."
"Cho nên, ngươi vẫn cho rằng Ohara đáng bị hủy diệt! Những người đó không đáng được sống?" Sắc mặt Đa Lạp Cách âm trầm.
"Này, ta đâu có nói vậy!"
Tạp Mỗ xua tay: "Học giả Ohara phạm pháp trước, đây là sự thật khách quan. Ta nghĩ chính các học giả Ohara lúc đó cũng tự hiểu điều này... Ta chỉ thấy xử phạt hơi nặng tay một chút thôi."
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu năm đó có ta ở đó, mẹ của Robin chắc chắn sẽ không có tội." Tạp Mỗ đầy vẻ tự tin.
"???"
Đầu Đa Lạp Cách đầy dấu hỏi chấm, nhất thời không hiểu nổi câu này của Tạp Mỗ có ý gì.
"Ngươi bị đần à? Robin là đàn bà của ta, thế thì mẹ nàng chẳng phải là mẹ vợ ta sao? Ta làm sao có thể kết tội mẹ vợ mình được?"
Tạp Mỗ nhìn Đa Lạp Cách bằng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc.
"Ngươi, ngươi!!"
Đa Lạp Cách trợn tròn mắt.
Hắn sững sờ hồi lâu, mới tức điên lên gầm rống:
"Ngươi đây là uốn cong phép nước vì tình riêng!!!"
