Chương 982
Chương 982: Ta đến gây chuyện
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Ngươi đang lạm quyền làm bậy đấy!!!"
Dragon trợn trừng hai mắt, giận dữ quát lên.
"Ha ha ha!"
Tạp Mỗ ôm bụng cười ngặt nghẽo, thấy nực cười tột cùng.
"Xin người, ta mẹ nó đã là Thiên Long Nhân rồi, còn không được lạm quyền làm bậy sao?"
"Ta là Thiên Long Nhân chuyện ác làm tận đấy! Đồ ngu!"
"Cũng đừng lôi đại nghĩa ra nói chuyện, trò đế vương vô tình đó không hợp với ta đâu! Đế vương vô tình, theo ta thấy, chẳng qua là sợ có ngày mất ngai vàng, nên mới phải cố làm ra vẻ công chính trong phần lớn chuyện để tránh miệng lưỡi dân chúng mà thôi..."
Sắc mặt Dragon tối sầm lại!
Hắn còn muốn tiếp tục tranh cãi.
Nhưng ngặt nỗi đối phương đã dứt khoát thừa nhận mình lạm quyền làm bậy, hắn còn cãi làm sao được nữa!
Cảm giác này hệt như một kẻ đi vay tiền thế chấp bằng ảnh khỏa thân, quá hạn không trả, bị chủ nợ đe dọa không trả tiền thì phát tán ảnh cho bạn bè người thân...
Ai ngờ kẻ đó lại còn dặn nhớ chỉnh ảnh cho đẹp trai một chút.
"Được rồi! Lãng phí mất mấy phút... Lần này các ngươi tin kẻ bên cạnh ta là Dragon rồi chứ!"
Tạp Mỗ giơ tay, nói vào một con Ốc Sên Truyền Tin siêu nhỏ.
"Ngươi, ngươi..."
Dragon tức đến suýt thổ huyết.
Cũng chính lúc này, hắn mới phát hiện có mấy luồng khí tức không hề yếu đang lao nhanh tới đây... Ngay từ đầu, tên Thiên Long Nhân hèn hạ vô sỉ này đã chẳng hề có ý định hợp tác với hắn.
"Tặng ngươi một câu, đánh lén căn cứ là không thể nào! Đời này đừng hòng đánh lén."
"Đã như vậy, ta đổi ý rồi, chỉ cần bắt ngươi làm con tin..." Thân ảnh Dragon hóa thành một cơn lốc xoáy, cuốn thẳng về phía Tạp Mỗ.
"Muốn đánh với ta, ngươi chưa đủ tư cách!"
"Oành!!"
Haki Bá Vương trên người Tạp Mỗ ầm ầm bùng nổ.
"Bá Khí mạnh thật!"
Thân hình Dragon thối lui hàng trăm bước, mồ hôi lạnh trên trán túa ra như tắm, lau không xuể!
Gần như cùng lúc đó...
Cơ thể Dragon dường như không chống cự nổi áp lực của luồng Bá Khí này, hóa thành một làn gió tan biến vào hư không.
"Đúng là có thực lực cấp Tứ Hoàng Đại tướng, hơn nữa còn là cực mạnh... Đáng tiếc, chỉ là một phân thân bằng gió, cứ tưởng được khởi động tay chân một chút." Tạp Mỗ thoáng cảm thấy tiếc nuối.
Cùng lúc đó...
Trên mặt biển cách Alabasta hơn trăm dặm.
"Phụt!!"
Dragon phun ra một ngụm máu lớn.
"Ngài Dragon, ngài sao thế?" Sabo đứng bên cạnh lo lắng hỏi.
Toàn thân bản thể Dragon ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
"Đi, mau đi!"
"Nhưng chẳng phải chúng ta còn phải tìm cách cứu vua Cobra sao?"
Sabo gãi gãi đầu.
Trước đó khi lẻn vào du thuyền, bọn họ đã nắm sơ bộ đám Thiên Long Nhân này định làm gì, nên mới lên kế hoạch cứu vua Cobra để đổi lấy sự ủng hộ từ hoàng thất Alabasta.
Giờ lại là trò gì đây?
"Mau đi, không đi là không kịp nữa đâu!!" Dragon gấp gáp hối thúc.
Cùng lúc đó...
Tại điểm tập kết của giải đấu săn bắn Thiên Long Nhân.
So với cảnh tượng cuồng hoan kích động vài phút trước, hiện trường bỗng chốc trở nên tĩnh lặng... bầu không khí càng thêm nặng nề!
Ngay vài phút trước!
Bọn họ lại nhận được tin Long Mệnh Quân đã lẻn vào khu săn bắn.
Trên thế giới này, Thiên Long Nhân bọn họ chính là trời là đất... Ngay cả những kẻ mạnh cỡ Tứ Hoàng cũng phải kiêng dè Thế Giới Chính Phủ.
Nhưng ngặt nỗi, Long Mệnh Quân do Dragon dẫn đầu lại là một ngoại lệ, một tổ chức lấy mục tiêu lật đổ ách thống trị của bọn họ.
"Chết tiệt, chết tiệt... Biến cố Thần Chi Cốc sẽ không tái diễn đấy chứ, ta còn chưa muốn chết đâu!!"
Mấy tên Thiên Long Nhân nhát gan, thuần túy chỉ đến xem thi đấu, sợ đến mức ôm đầu chui rúc dưới gầm bàn, run rẩy bần bật.
Ba mươi tám năm trước!
Giải săn bắn Thần Chi Cốc, tuy cuối cùng nhóm Thiên Long Nhân trẻ tuổi đứng đầu là Garling Thánh đã liên thủ cùng Hải Quân và hải tặc Roger đánh bại băng hải tặc Rocks.
Nhưng khi đó đã chết không ít Thiên Long Nhân!
Cũng có những kẻ tự phụ vẫn ưỡn ngực ngẩng cao đầu.
"Hừ, Dragon thì đã sao, hắn mà dám tới, ta sẽ vặn đầu hắn xuống!"
"Khốn kiếp! Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn và Hải Quân toàn một lũ phế vật, sao lại để kẻ khác lẻn vào được!"
"..."
Năm lão già ngồi ở vị trí cao nhất sắc mặt âm trầm bất định.
Bọn họ ngược lại không lo sự kiện Thần Chi Cốc sẽ tái diễn.
Con trai của Garp quả thực rất lợi hại, nhưng bọn họ lại có tận năm người!
Huống hồ Garling Thánh cùng con trai Shamrock của lão cũng có mặt ở đây!
Chưa kể còn có trưởng lão cấp cao của Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn, chính là bà nội của Minh Mỹ, thực lực ả đàn bà đó cũng chẳng hề yếu... Lại thêm một lượng lớn Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn làm lực lượng nòng cốt.
Không!
Vòng ngoài khu săn bắn còn có Nguyên Soái Hải Quân Xích Khuyển, cùng ba vị Hải Quân Đại Tướng là Kizaru, Fujitora, Lục Ngưu, và một đội ngũ Hải Quân tinh nhuệ.
Đội hình cỡ này, dù bốn Tứ Hoàng có cùng kéo đến cũng chẳng ăn thua.
Quan trọng nhất là, giải đấu săn bắn lần này do đích thân Y Mẫu đại nhân lựa chọn!
Nếu Dragon thực sự rầm rộ tới đây tìm cái chết, e rằng sẽ làm mất nhã hứng của Y Mẫu đại nhân.
"Pru pru!!"
Một trong Ngũ Lão Tinh, Khoa Học Phòng Vệ Võ Thần Saturn Thánh nhấc Ốc Sên Truyền Tin lên.
"Thế nào? Đã quan sát được vị trí của Dragon chưa?"
"Báo cáo Ngũ Lão Tinh đại nhân! Tại vùng biển cách Alabasta khoảng trăm dặm, quả thực phát hiện hiện tượng bão xoáy dị thường." Hải Quân ở đầu bên kia Ốc Sên Truyền Tin trả lời.
Hiện tượng bão xoáy?
Saturn trầm ngâm một lát: "Bây giờ chuyển máy sang chỗ Sakazuki."
"Rõ."
"Pru pru, pru pru..."
Ốc Sên Truyền Tin còn chưa kết nối xong, bầu không khí căng thẳng trên sân vẫn chưa hề lắng xuống.
Giữa hiện trường hỗn loạn, người ta thậm chí còn nghe thấy tiếng gió cuốn cát vàng đằng xa, cùng tiếng bước chân đang dần tiến lại gần.
"Ai đó!!"
Ở gần khu vực tổ chức giải đấu, người của Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn phát hiện có bóng người đang áp sát hiện trường.
Tiếng quát lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, từng ánh mắt gắt gao găm chặt vào nơi phát ra động tĩnh.
"Các ngươi đừng có hở chút là giật mình thon thót thế, là ta, Tạp Mỗ của Gia tộc Corocleid đây! Vừa rồi tin tức về Dragon cũng do ta báo cho các ngươi đấy thôi." Tạp Mỗ vỗ ngực nói.
"Ồ, là ngươi à."
Người của Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn toát mồ hôi hột, né sang một bên nhường đường cho Tạp Mỗ.
"Gì chứ, hóa ra là Tạp Mỗ... Làm ta giật cả mình! Cứ tưởng đám khốn kiếp kia mò tới!"
"Tên Tạp Mỗ đó cũng thật vô tư, giải đấu sắp bắt đầu đến nơi rồi mà giờ mới túc tắc tới, không sợ muộn chắc?"
"..."
Không ít Thiên Long Nhân có mặt thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ riêng mấy kẻ cấp cao của Thiên Long Nhân là lộ vẻ kinh ngạc tột độ nhìn Tạp Mỗ xuất hiện tại đây.
Bởi vì trong số đàn bà của Tạp Mỗ có Công Chúa của Alabasta... cho nên bọn chúng vốn chẳng hề nói cho hắn biết chuyện giải đấu săn bắn, thậm chí còn nghiêm lệnh đám người Minh Mỹ không được hé răng nửa lời.
Vậy mà bây giờ... Tạp Mỗ lại sờ sờ xuất hiện trước mắt.
Bất chợt, trong lòng bọn chúng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
"Tạp Mỗ! Ngươi căn bản không hề ghi danh tham gia giải săn bắn, cũng chẳng có tên trong danh sách khán giả! Ngươi lén lút mò tới đây rốt cuộc muốn làm gì!" Tạp Long giận dữ gầm lên.
"Ta á?"
Tạp Mỗ bước lên một bước, khóe môi nhếch lên nụ cười ngông cuồng, cất giọng ung dung:
"Ta, là tới quậy phá!"
