Chương 983
Chương 983: Cô ấy từng gặp tôi?
Đăng ngày 30/09/2026
19
“Ta tới đây để làm loạn đấy!”
Tạp Mỗ vừa dứt lời, không cho bất kỳ ai kịp phản ứng, khí thế quanh thân bùng nổ dữ dội. Một luồng kình lực hung hãn lập tức hất văng hai tên thuộc Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn trước mặt bay ngược ra ngoài.
Tất nhiên, Tạp Mỗ ra tay vẫn giữ chừng mực!
Nếu Y Mẫu bây giờ chính là Lợi Lợi, chẳng phải đây vẫn là thế lực nhà mình sao?
Hắn chỉ muốn một câu trả lời.
Cú ra tay bất ngờ không báo trước của Tạp Mỗ khiến toàn trường sững sờ, hiện trường lập tức ồ lên kinh ngạc.
“Tạp Mỗ, ngươi đang làm cái gì thế!”
“Tạp Mỗ, đồ điên này! Ngươi giở trò ở bãi săn bắn, chẳng lẽ thật sự muốn đến quậy phá sao!”
“Khoan đã, hình như vừa rồi hắn nói thẳng là tới làm loạn thật đấy!!”
Tạp Mỗ đột ngột ra tay khiến mọi người nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì, hồi thần lại mới vỡ lẽ hắn thật sự đến để gây chuyện.
Gần như cùng lúc, vài tên Thiên Long Nhân trẻ tuổi tự cao tự đại lập tức nhảy ra.
“Tạp Mỗ, ngươi...”
Thế nhưng còn chưa đợi đám phản diện tốt thí này nhả hết mấy lời rác rưởi.
Không một chút báo trước!
Cả đám trợn trắng mắt, lập tức ngất lịm ngã lăn ra đất!
“Sao lại thế này?”
Mấy tên Thiên Long Nhân đang định đứng dậy dạy cho Tạp Mỗ một bài học lập tức đông cứng tại chỗ.
“Chạy mau, chạy mau!”
“Giết người rồi!!”
Cảnh tượng đột ngột này khiến cả khán đài rơi vào hỗn loạn, nháo nhào như kiến bò trên chảo nóng.
Dù sao, mới vài phút trước vừa có tin tức Long Mệnh Quân trà trộn vào bãi săn!
Thế nhưng đối mặt với cảnh hỗn loạn này!
Tạp Mỗ thậm chí chẳng buồn liếc đám người kia lấy một cái. Ánh mắt hắn xuyên qua đám đông đang kinh hoàng, dừng lại trên năm lão giả ngồi ở vị trí danh dự nhất.
Năm đôi mắt của các lão giả cũng lướt qua đám người, chăm chú nhìn nam tử vẫn đang treo nụ cười nơi khóe môi ở đằng xa.
“Tố chất tâm lý của đám tộc nhân hiện tại tệ thật đấy, mới gặp một kẻ đã sợ đến vãi cả linh hồn.”
“Về điểm này thực ra ta đã nói từ lâu rồi, liên quan đến phương thức hôn phối hiện tại của chúng ta. Nếu không thì ngày trước ta cũng chẳng đề xướng Thiên Long Nhân kết thông gia với ngoại tộc là gia tộc Nefeltari... Thế nhưng ai ngờ được gia tộc Nefeltari lại phản bội chúng ta, biến thành gia tộc D.”
Warcury và Saturn, hai vị Ngũ Lão Tinh nâng chén trà, ung dung nhấp một ngụm.
Sắc mặt của ba vị Ngũ Lão Tinh còn lại có phần không tự nhiên, ánh mắt âm độc quét qua Tạp Mỗ, muốn bước tới dạy cho hắn một bài học, chỉ là bắt gặp cái cau mày của Thủy Tinh Warcury Thánh đành phải cúi đầu xuống.
“Trật tự!”
Thủy Tinh Warcury Thánh đột ngột đứng dậy, đi cùng là một luồng Haki Bá Vương khủng khiếp đến cực hạn lan tỏa ra bốn phương tám hướng.
Bá khí đè bẹp sự sợ hãi, hiện trường hỗn loạn dần lắng xuống.
“Là Warcury Thánh đại nhân!!”
“Ái chà, chúng ta chạy loạn cái gì chứ, mấy vị Ngũ Lão Tinh đại nhân đều ở đây mà.”
“...”
Không ít Thiên Long Nhân trên sân mặt mày tha thiết nhìn Warcury Thánh, hy vọng ông ta mau chóng bắt Tạp Mỗ lại.
“Thành thật mà nói, lão phu vô cùng thất vọng. Mới chỉ là một bài kiểm tra nhỏ trước giờ thi đấu chính thức mà đã dọa các ngươi thành cái bộ dạng ngu xuẩn thế này...”
Cùng lúc đó...
Ngay khi Warcury Thánh đứng lên giải thích, Saturn đã vứt Ốc Sên Truyền Tin qua một bên, lao thẳng tới trước mặt Tạp Mỗ.
“Tạp Mỗ, con mẹ nó ngươi bình tĩnh lại chút đi!”
“Giờ ngươi hẳn cũng ít nhiều biết đến sự tồn tại của Y Mẫu đại nhân rồi, việc săn bắn hoàng thất Alabasta là mệnh lệnh của ngài ấy! Vốn dĩ bọn ta đã giải thích với Y Mẫu đại nhân về mối quan hệ giữa ngươi và Công Chúa Alabasta, ngài ấy cũng không định giết chết Công Chúa Alabasta khi nàng đã là người phụ nữ của ngươi.”
“Thế nhưng ai mà ngờ được, con bé còn chưa qua cửa khẩu đã đột ngột quay về Alabasta!”
“Tạp Mỗ, mau dừng tay đi!”
Saturn đương nhiên biết Tạp Mỗ thật sự đến làm loạn, bốn vị Ngũ Lão Tinh còn lại cũng rõ mười mươi. Vừa rồi lão và Warcury Thánh nói như vậy chỉ nhằm trấn an tâm lý đám đông, đồng thời tạo bậc thang cho Tạp Mỗ xuống nước.
Cuộc săn bắn lần này là do đích thân Y Mẫu đại nhân chỉ định.
Gây chuyện ở chỗ này đâu phải chuyện đùa!
Saturn cố hết sức hạ giọng ôn hòa: “Tối qua ông nghe con bé Minh Mỹ nói ngươi đã đưa Công Chúa Alabasta về rồi, chuyện này cứ coi như chưa từng xảy ra, được không?”
“Ngươi muốn gặp Y Mẫu đại nhân đúng không? Bọn ta có thể tiến cử giúp ngươi. Vừa khéo, Y Mẫu đại nhân cũng nói ngươi là một hậu bối thú vị.”
Tạp Mỗ vốn không định dài dòng với Saturn.
Chỉ là nghe tới đây, sắc mặt hắn bất giác biến đổi.
“Bà ấy từng gặp ta rồi?” Tạp Mỗ hỏi.
“Đương nhiên là gặp rồi!”
Saturn đáp như lẽ đương nhiên: “Mới mấy tháng trước, chẳng phải bọn ta bịt mắt ngươi dẫn tới một nơi sao? Y Mẫu đại nhân gặp ngươi chính vào lúc đó đấy!”
Dĩ nhiên.
Saturn không hề biết Y Mẫu đại nhân còn từng gặp Tạp Mỗ một lần trong lăng viên Thiên Long Nhân.
Lúc ấy Tạp Mỗ đang dẫn theo Boa Hancock làm một chuyện thú vị, khiến người phụ nữ tóc lam mắt xanh kia nhớ lại một vài chuyện xưa.
“Gặp mình thật sao?!”
Chợt, Tạp Mỗ dường như đã hiểu tại sao cái tên “Tạp Mỗ” của mình lại liên tục kích hoạt nghịch lý.
Không chỉ cái tên, ngay cả dung mạo dưới hóa danh “Đế Bất Hư” cũng có sự thay đổi.
Nếu Y Mẫu – người có khả năng là Lợi Lợi – đã từng gặp mình, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Nếu Lợi Lợi nhận ra mình từ trước, có lẽ mình sẽ chẳng thể quay về tám trăm năm trước.
“Thật sự là Lợi Lợi sao?”
Mặt Tạp Mỗ lộ vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại ủ rũ xuống!
Hắn lúc này đang đứng ở bãi săn bắn lấy hoàng thất Alabasta làm con mồi!
Vấn đề cốt lõi nhất vẫn còn đó.
Nếu Y Mẫu hiện tại chính là Lợi Lợi, cớ sao nàng lại tàn sát hậu duệ của chính mình... rõ ràng nàng yêu đất nước và con dân của mình sâu sắc đến thế.
Saturn không biết trong đầu Tạp Mỗ đang toan tính điều gì, liên tục nháy mắt ra hiệu với hắn.
“Thế nào?”
“Thế nào rồi?”
“Thế nào hả?!”
Saturn suýt nữa thì hét toáng lên.
“Không thế nào cả!”
Tạp Mỗ dứt khoát từ chối.
“Ông Saturn, ta có lý do để làm thế... Ta quả thật nhất định phải gặp Y Mẫu đại nhân một chuyến! Nhưng tuyệt đối không phải bằng cách nhờ cậy tiến cử.”
“Tám trăm năm chờ đợi...”
“Ý trung nhân của ta là bậc cái thế anh hùng, một ngày nào đó chàng sẽ đạp mây ngũ sắc tới cưới ta... Năm đó rạp chiếu phim trong Đảo Thần Bí cũng từng lưu trữ phim của Tinh Gia.”
“Cho nên, ta sẽ đánh bại tất cả mọi người ở đây, dùng phương thức ngông cuồng nhất để đến gặp nàng!!”
Saturn nghe không hiểu nửa câu đầu Tạp Mỗ nói cái gì, nhưng vế sau thì nghe rành rành từng chữ.
“Đánh bại tất cả bọn ta?”
“Tạp Mỗ!!!”
Saturn tức đến mức suýt nhảy dựng lên, không hiểu nổi tại sao cái tên Tạp Mỗ này lại bướng bỉnh đến vậy.
“Được, được lắm... Ngươi muốn đánh bại bọn ta chứ gì, vậy nhào vô đi!! Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy khoảng cách giữa ngươi và cường giả thực thụ!”
Saturn vừa dứt lời, vung tay chộp thẳng về phía đầu Tạp Mỗ.
“Đúng ý ta!”
Tạp Mỗ tung quyền, cũng nhắm thẳng đầu Saturn mà tới.
Dù sao đối phương cũng là một Ngũ Lão Tinh, lại còn là người khá bao che cho mình... nên để giữ chút thể diện cho lão, Tạp Mỗ mới dùng tay.
Nào ngờ Saturn đột nhiên thu lại đòn tấn công nhắm vào Tạp Mỗ!
Mặc cho đòn đánh của Tạp Mỗ oanh thẳng vào đầu mình!
