Chương 370
Chương 370: Động cơ Đế Vương, Tóc Đỏ trực tuyến đòi thể diện
Đăng ngày 29/09/2026
19
Gậy Bóng Nứt Xương chẳng hề nhận ra vẻ khác thường của hai người.
Hắn vẫn chìm đắm trong màn thuyết minh cuồng nhiệt của mình.
"Chúng tôi gọi nó là——"
"Động Cơ Đế Vương!"
"Một khi âm thanh đó vang lên."
"Đồng nghĩa với việc ngài King đã bước vào trạng thái chiến đấu."
"Và đó..."
"Cũng là hồi chuông báo tử cho sinh mệnh của mọi kẻ địch!"
Oành——!
Dường như để ứng nghiệm cho lời hắn nói.
Ngay khoảnh khắc Gậy Bóng Nứt Xương vừa dứt lời.
Một tràng gầm rú trầm đục, nghẹt thở nhưng lại tràn ngập tiết tấu.
Đột nhiên truyền đến từ phía bên kia con phố.
Thình... thình... thình...
Âm thanh không quá lớn.
Nhưng lại tựa như búa tạ giáng mạnh xuống lồng ngực từng người.
Ngay cả đá vụn trên mặt đất cũng khẽ run rẩy theo từng nhịp đập.
Không khí đông cứng lại.
Nhiệt độ vốn vừa ấm lên đôi chút sau cái chết của Vaccine Man.
Chớp mắt tụt xuống điểm đóng băng!
Một luồng áp lực vô hình, khủng bố đến nghẹt thở.
Đang cuồn cuộn ập tới như sóng thần triều dâng!
Sắc mặt Gậy Bóng Nứt Xương lập tức cắt không còn giọt máu.
Đó là phản ứng bản năng của sinh vật khi chạm trán thiên địch.
Hắn cứng đờ quay đầu.
Nhìn về hướng âm thanh vọng lại.
Răng va vào nhau lập cập.
"Âm... âm thanh này là..."
"Động... Động Cơ Đế Vương?!"
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng bước chân vững chãi vang lên.
Trong màn khói bụi nơi cuối góc phố.
Một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra.
Hắn mặc chiếc áo hoodie đơn giản.
Trên đầu đội mũ lưỡi trai.
Thế nhưng dù vậy.
Vẫn chẳng thể nào che giấu được khí trường tuyệt vọng toát ra từ người hắn.
Đặc biệt là ba vết sẹo dữ tợn nơi mắt trái.
Dưới ánh mặt trời.
Lóe lên từng tia hàn quang khiến tim người ta đập thình thịch.
Người đàn ông đó chỉ đứng yên tại chỗ.
Không khí xung quanh dường như đã bị rút cạn.
Đến cả gió cũng ngừng thổi.
"Ực..."
Đây cũng là lần đầu tiên Shanks cảm nhận được thứ áp lực quái dị này.
Haki quan sát của hắn liên tục phát điên cuồng cảnh báo.
Cảm giác đó.
Hệt như bị một hung thú thời hồng hoang khóa chặt!
Đây chính là...
Người Đàn Ông Mạnh Nhất Mặt Đất?
Kẻ thậm chí không cần ra tay cũng có thể khiến quái nhân đột tử?
"Thứ áp lực này..."
Tay trái của Shanks chậm rãi đặt lên chuôi kiếm Griffon.
Bá Vương Sắc Haki trên người bắt đầu cuộn trào mất kiểm soát.
Kình chống phân tranh cùng luồng "Động Cơ Đế Vương" bí ẩn kia.
Hai luồng khí thế va chạm giữa không trung.
Bắn ra từng tràng tiếng nổ lốp bốp giòn giã.
"Beckman."
Shanks nhếch miệng cười.
Dù trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nhưng chiến ý trong mắt hắn lại rực cháy điên cuồng.
"Xem ra vận may của chúng ta không tệ."
"Vừa ra khỏi cửa."
"Đã gặp được... Vua của thế giới này!"
"Ực..."
Tẩu thuốc ngậm nơi khóe miệng Ben Beckman đã bị cắn bẹp rúm.
Đôi mắt hẹp dài luôn giữ vẻ bình tĩnh quanh năm, lúc này gắt gao khóa chặt lấy người đàn ông kia.
Là "bộ não" của Băng Hải Tặc Tóc Đỏ.
Hắn đã từng diện kiến vô số cường giả.
Dù là quái vật như Râu Trắng, hay kẻ điên cuồng như Kaido.
Tuy mạnh.
Nhưng ít nhất vẫn nằm trong phạm trù "con người".
Còn kẻ tên King trước mắt này...
"Thế" của hắn, hoàn toàn là một vực sâu không thấy đáy!
"Đây chính là... Động Cơ Đế Vương sao?"
Beckman lẩm bẩm, giọng khàn đặc như bánh răng rỉ sét.
"Tần số nhịp tim cỡ này."
"Hắn đang thông qua tần số đặc thù để cộng hưởng với từ trường xung quanh sao?"
"Đáng sợ thật..."
"Chỉ nghe âm thanh thôi mà Kenbunshoku Haki của ta đã gầm rú cảnh báo điên cuồng!"
Thế nhưng, dưới vành mũ lưỡi trai ở phía đối diện hai người.
King lúc này đang nhắm nghiền hai mắt, cơ mặt vì quá sợ hãi mà cứng đờ thành bộ mặt liệt.
Cứu mạng với!
Ai đến cứu tôi với!
Ông chú cụt một tay đằng trước rốt cuộc là lai lịch thế nào vậy!
Ánh mắt như muốn lột da xẻ thịt người ta đó là sao hả?!
Còn gã vuốt tóc ngược hút thuốc bên cạnh nữa.
Dám chĩa súng vào mình luôn sao?!
Mình chỉ là một tên otaku đi ngang qua thôi mà!
Mình chỉ muốn sang phố bên cạnh mua bản giới hạn mới nhất của "Ký Ức Nhịp Tim" thôi mà!
Nội tâm King gào thét điên cuồng, nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt.
Trái tim vì quá căng thẳng mà đập dồn dập đến mức suýt nổ tung lồng ngực.
Thình thịch thình thịch thình thịch——!
Tiếng gầm rú dày đặc chấn động đến mức khiến cửa kính của các gian hàng bên cạnh rung lên bần bật.
Thế nhưng bộ dạng này rơi vào mắt Shanks.
Lại biến thành một tầng giải nghĩa hoàn toàn khác.
"Nhanh quá..."
Đồng tử Shanks co rút mạnh mẽ, Bá Vương Sắc Haki trên người cuộn trào như ngưng tụ thành thực chất.
"Tần số nhịp tim vẫn đang tăng tốc!"
"Hắn đang tích tụ sức mạnh!"
"Chuẩn bị ra tay rồi sao?!"
Khóe miệng Shanks kéo căng, để lộ một nụ cười cuồng nhiệt tột độ.
Máu đang sôi trào.
Tế bào hiếu chiến trong từng tấc da thịt reo hò nhảy múa.
Từ sau khi bước lên ngôi vị Tứ Hoàng.
Cảm giác nhảy múa trên bờ vực cái chết thế này đã bao lâu rồi chưa xuất hiện?
"Đã vậy..."
Shanks đột ngột bước lên một bước, mặt đất dưới chân nứt toác trong chớp mắt!
Keng——!
Danh đao rút khỏi vỏ nửa tấc, vệt đao quang sáng loáng tựa như muốn xé toạc ráng chiều tà.
"Vậy thì tới đi!"
"Hãy để ta lĩnh giáo cao chiêu của người đàn ông mạnh nhất thế giới này!"
"Này! King!"
"Có thể nể mặt ta một chút, dốc toàn lực..."
Ầm ầm ầm——!
Lời Shanks còn chưa dứt.
Một cơn chấn động dữ dội gấp vô số lần ban nãy bùng nổ không một dấu hiệu báo trước từ tận sâu dưới lòng đất!
Mặt đất cả con phố thương mại nhấp nhô cuộn trào như sóng biển.
Mặt đường nhựa nổ tung tức thì, vô số đá vụn bắn ra vun vút như đạn lạc.
"Oa a a a!"
"Động đất sao?!"
Gậy Bóng Nứt Xương vừa nãy còn đứng xem náo nhiệt sợ hãi ngã ngồi bệt xuống đất, mặt mày trắng bệch.
"Không... không đúng!"
"Đây không phải động đất!"
"Khí tức này là..."
Gào——!
Một tiếng gầm rống khủng khiếp đủ xé toạc màng nhĩ phóng thẳng lên trời cao từ vết nứt khổng lồ dưới lòng đất.
Ngay sau đó.
Dưới những ánh mắt kinh hãi tột độ của tất cả mọi người.
Một bóng hình khổng lồ đến mức khiến người ta tuyệt vọng đã che khuất hoàn toàn ráng chiều hoàng hôn.
Đó là... rết!
Một con rết màu tím to lớn chẳng khác nào một rặng núi!
Nó chỉ mới trồi lên nửa thân mình.
Đã cao hơn tòa nhà chọc trời cao nhất xung quanh gấp mấy lần!
Lớp giáp xác dữ tợn mọc đầy gai nhọn hoắt.
Mỗi một chiếc chân đốt đều to lớn tựa như cột chống trời.
Còn trên khuôn mặt xấu xí khổng lồ kia.
Mọc ra một cái miệng vực thẳm đủ sức nuốt chửng mọi thứ, cùng với khuôn mặt ông già khiến người ta phát điên vì rợn gáy!
Thảm họa Cấp Rồng · Rết Trưởng Lão!
"Chết tiệt! Là Rết Trưởng Lão!"
Gậy Bóng Nứt Xương thét lên một tiếng tuyệt vọng.
"Quái vật cấp bậc này sao lại xuất hiện ở đây?!"
"Đây là tai ương chỉ có các vị đại nhân top đầu cấp S liên thủ mới có khả năng đánh lui cơ mà!"
"Xong rồi..."
"Thành Phố Z toi đời rồi!"
Cảm giác ngột ngạt ập thẳng vào mặt.
Khiến không khí trong phạm vi vài cây số bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc.
"Đây là... 'Cấp Rồng' của thế giới này sao?"
Beckman ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào vật thể khổng lồ gần như chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn.
Điếu thuốc rơi khỏi khóe môi.
Hắn chậm rãi giơ khẩu súng hỏa mai trong tay lên.
Thế nhưng trong đôi mắt ấy lại chẳng có mấy phần sợ hãi.
Ngược lại chỉ ngập tràn vẻ dò xét.
"Thể hình này, đúng là dọa người thật đấy."
