Chương 371
Chương 371: Con rết này biến thành que cay
Đăng ngày 29/09/2026
19
Ầm ầm ầm——!
Mặt đất toàn Thành Phố Z đang rên xiết.
Đường nhựa nứt toác từng tấc như chiếc bánh quy giòn vụn.
Lớp giáp xác màu tím tựa như trường thành thép đang chuyển động.
Che trời rợp đất.
Cảm giác áp bức nghẹt thở kia thậm chí còn mạnh hơn Vaccine Man lúc nãy gấp mấy lần!
Bàn tay nắm vũ khí của Gậy Bóng Nứt Xương run lên bần bật.
Hắn ngửa cổ lên.
Tầm mắt dõi theo thân hình khổng lồ kia mãi lên cao.
Thậm chí liếc mắt một cái còn chẳng thấy đâu là điểm tận cùng của con rết này!
"Đây... rốt cuộc là thứ quỷ gì thế này..."
"Thể hình cỡ này mà vẫn là sinh vật sao?!"
Đây chính là thảm họa Cấp Rồng.
Rết Khổng Lồ!
Khí tức cổ xưa, bạo ngược, tràn ngập dục vọng hủy diệt.
Dù cách xa mấy nghìn mét cũng đủ khiến người ta cảm thấy máu huyết toàn thân như đông cứng lại.
Thế nhưng.
Dưới bóng râm đủ sức nuốt chửng tất cả kia.
Có hai người đàn ông lại biểu hiện hoàn toàn lạc lõng.
Tóc Đỏ Shanks ngửa đầu, cánh tay độc nhất đè lên chuôi đao.
Trong đôi mắt sắc bén kia không hề có sợ hãi.
Chỉ có ngọn lửa mang tên hưng phấn đang điên cuồng nhảy múa.
"Này, Beckman."
"Thứ này trông có vẻ ra trò đấy."
"So với dạng hóa thanh long của Kaido, tên này dường như còn giống một con rồng thực thụ hơn?"
Ben Beckman nhổ tàn thuốc trong miệng ra.
Ánh mắt lạnh lùng như đao.
Hắn không đáp lời nhảm nhí của thuyền trưởng nhà mình.
Mà chậm rãi giơ khẩu súng hỏa mai màu đen trông có vẻ bình thường trong tay lên.
Tại thế giới mang tên "Phó bản" này.
Khẩu súng già đi theo hắn bao năm dường như cũng xảy ra vài biến hóa kỳ diệu.
"Thể hình đúng là đủ to."
"Chỉ là không biết da có đủ dày hay không."
Khóe miệng Beckman nhếch lên nụ cười lạnh.
Haki vũ trang!
Vù——!
Luồng khí đen như mực lập tức quấn quanh thân nòng súng.
Thậm chí đến cả không khí xung quanh cũng bị nguồn sức mạnh bá đạo này vặn vẹo.
Là người đàn ông có mức tiền truy nã sánh ngang Tứ Hoàng.
Là hoàng phó thông minh nhất trên vùng biển này.
Từng viên đạn của Ben Beckman đều mang uy lực kinh hồn đủ sức bắn nát chiến hạm!
"Đã là sâu bọ."
"Vậy thì ngoan ngoãn nằm xuống đi!"
Đoàng——!!!
Một tiếng súng đủ sức xé toạc màng nhĩ.
Từ họng súng phun ra không phải ngọn lửa.
Mà là một đạo quang thúc đen kịt quấn quanh tia chớp đỏ sẫm!
Viên đạn xé rách không khí.
Mang theo tiếng rít chói tai.
Bắn chuẩn xác không chút sai lệch vào giữa mi tâm khuôn mặt già nua dữ tợn của Rết Khổng Lồ!
Đòn này.
Nhanh đến cực hạn!
Ngay cả Anh Hùng Cấp S King ở bên cạnh cũng chỉ thấy hoa mắt một cái.
Gậy Bóng Nứt Xương càng không có cả thời gian phản ứng.
Keng!!!
Tiếng va chạm kim thiết đinh tai nhức óc nổ tung giữa không trung.
Tia lửa bắn tung tóe!
Rực rỡ tựa như pháo hoa.
Thế nhưng.
Giây tiếp theo.
Gương mặt vốn luôn trầm ổn thản nhiên của Ben Beckman hiếm hoi đông cứng lại.
Nụ cười vốn đọng trên môi Shanks cũng hơi thu lại.
Chỉ thấy viên đạn bọc Haki đủ sức xuyên thủng khối thép dày mấy mét kia.
Sau khi bắn trúng lớp giáp xác kitin màu tím của Rết Khổng Lồ.
Lại như đâm thẳng vào một ngọn thần sơn không thể lay chuyển!
Ngoài việc để lại một vệt trắng mờ nhạt.
Thậm chí ngay cả một vết nứt cũng chẳng nứt ra nổi!
Viên đạn bị phản lực bắn ngược trở ra.
Vút một tiếng.
Xuyên thẳng vào tòa nhà chọc trời bên cạnh.
Oành!
Tòa nhà lập tức bị bắn thủng một lỗ hổng khổng lồ thông suốt từ trước ra sau.
Khói bụi mù mịt.
"..."
Hiện trường thoáng chốc vô cùng ngượng ngùng.
Beckman nhìn nòng súng còn đang bốc khói trong tay.
Lại nhìn Rết Khổng Lồ lông tóc không hao tổn.
Khóe mày giật giật điên cuồng.
"Này này..."
"Đùa cái gì thế?"
"Dù là vảy rồng của tên Kaido kia, ăn một phát súng này của ta cũng phải đổ máu chứ?"
"Da của thứ này làm từ Hải Lâu Thạch chắc?!"
Phòng ngự kiểu này.
Quả thực vô lý hết sức!
"Gào——!!!"
Dù không phá được phòng ngự.
Nhưng đòn này hiển nhiên đã chọc giận con quái vật khổng lồ.
Rết Khổng Lồ phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa.
Trên gương mặt người xấu xí kia lộ ra nét châm chọc vô cùng người.
"Đau không?"
"Không! Một chút cũng chẳng đau!"
"Thứ đòn tấn công như gãi ngứa thế này, là đang đấm bóp cho ta đấy à?!"
Ầm ầm ầm——!
Thân hình đồ sộ dài đến mấy nghìn mét của nó bắt đầu vặn vẹo.
Chỉ một cú trở mình.
Mấy con phố xung quanh lập tức hóa thành phế tích!
Vô số đất đá như đạn pháo nện thẳng về phía bốn người.
"Xong... xong rồi!"
"Đến súng cũng bắn không thủng!"
Gậy Bóng Nứt Xương ôm đầu tuyệt vọng.
"Tấn công vật lý vô hiệu sao?!"
"Đây chính là nỗi tuyệt vọng của quái nhân Cấp Rồng sao?!"
Đúng lúc này.
King đứng sừng sững bên cạnh nãy giờ không nhúc nhích.
Trên khuôn mặt nhìn thì uy nghiêm tột đỉnh, nhưng thực chất sắp khóc thét ra kia.
Mồ hôi lạnh đang tuôn rơi như thác đổ.
Thình thịch thình thịch thình thịch——!
Âm thanh của Động Cơ Đế Vương càng lúc càng dồn dập.
Gần như muốn át cả tiếng rít gào của Rết Khổng Lồ.
Shanks nghiêng đầu.
Nhìn về phía "Người Đàn Ông Mạnh Nhất Mặt Đất" này một cái.
Thấy đối phương vẫn đút tay vào túi quần, đứng im bất động.
Tư thế ấy.
Cứ như đang thưởng thức một vở kịch.
"Thì ra là thế."
Shanks nhếch miệng cười.
Ánh mắt lóe lên vẻ "thấu hiểu".
"Đây chính là sự thong dong của cường giả sao?"
"Xem ra đối thủ cỡ này căn bản không đáng để King đích thân ra tay."
"Đã như vậy..."
Shanks chợt bước lên một bước.
Áo choàng sau lưng phần phật tung bay.
Cánh tay độc nhất chậm rãi nắm chặt danh đao Griffon bên hông.
"Vậy để 'tân binh' này thay tiền bối dọn dẹp chút rác rưởi nhé!"
Oanh——!
Một luồng khí lãng màu đỏ đen kinh khủng tuyệt luân.
Lấy Shanks làm trung tâm bùng nổ dữ dội!
Haoshoku Haki!
Hơn nữa còn là... Bá Vương Sắc Quấn Quanh đỉnh cấp nhất!
Không gian xung quanh phảng phất đọng cứng lại ngay khoảnh khắc này.
Rết Khổng Lồ vốn đang ngông cuồng rít gào.
Động tác bỗng cứng đờ trong chớp mắt!
Uy áp bắt nguồn từ sâu thẳm linh hồn kia.
Khiến con quái vật sống không biết bao nhiêu năm này cảm nhận được một tia uy hiếp theo bản năng.
"Đã vỏ cứng."
"Thế thì chém vào nhược điểm của nó!"
Ben Beckman bên cạnh bình tĩnh nhắc nhở.
"Thuyền trưởng."
"Dù nhìn như một thể hoàn chỉnh."
"Nhưng ở chỗ khớp nối trên thân thể khổng lồ của nó, độ dày giáp xác ắt hẳn sẽ mỏng hơn đôi chút!"
Kenbunshoku Haki mở toàn lực!
Trong cảm nhận của Beckman.
Trên người con quái vật khổng lồ kia sáng lên vô số điểm đỏ.
"Hiểu rồi!"
Shanks cười lớn một tiếng.
Mặt đất dưới chân nổ tung rầm rộ.
Cả người tựa tên rời cung lao vút lên trời!
Hắn hóa thành một vệt lưu quang đỏ rực giữa không trung.
Đối mặt trực diện với Rết Khổng Lồ đang đè ép xuống như núi non trùng điệp!
Khoảnh khắc này.
Hắn nhỏ bé đến thế.
Nhưng lại rực rỡ đến nhường ấy!
"Sâu bọ thì vẫn là sâu bọ."
"Bất kể lớn cỡ nào..."
Bóng người Shanks chớp mắt đã xuất hiện ngay dưới cái đầu khổng lồ của Rết Khổng Lồ.
Ngay tại khe hở nối giữa đốt giáp thứ nhất và thứ hai!
Trường kiếm Griffon trong tay.
Lúc này đã bị Bá Vương Sắc Haki nồng đậm đến mức không tan nhuộm thành một màu đen kịt!
Lôi điện đen đỏ nhảy múa cuồng loạn trên lưỡi đao.
Đó là sức mạnh đủ sức xé toạc thế giới, chặt đứt nhân quả!
Ánh mắt Shanks lập tức trở nên sắc lẹm vô song.
"Dưới thanh kiếm của ta..."
"Đều phải chết!"
"Thần Tị!!!"
