Chương 372
Chương 372: Động cơ Đế Vương, Tóc Đỏ thốt lên quá mạnh
Đăng ngày 29/09/2026
19
Keng——!!!
Một vệt trảm kích đen đỏ dài đến mấy ngàn mét.
Quét ngang vòm trời!
Đất trời dường như bị chém làm đôi ngay khoảnh khắc này.
Thời gian ngưng đọng.
Vẻ mặt dữ tợn của Trưởng Lão Rết cứng đờ lại.
Mấy cái chân khổng lồ đang vung lên nửa chừng.
Cứ thế đứng khựng giữa không trung.
Giây tiếp theo.
Phụt——!!!
Một cột máu xanh thẫm bắn vọt lên trời như suối phun!
Khớp nối nơi lớp giáp xác tưởng chừng bất hoại.
Tựa như bơ mềm bị dao nóng rạch qua.
Đứt lìa phẳng phiu!
Cái đầu khổng lồ của Trưởng Lão Rết.
Theo lực hút của trọng lực.
Từ từ trượt xuống.
Oanh long——!!!
Chiếc đầu đồ sộ nện mạnh xuống mặt đất.
Cuộn tung bụi mù ngập trời.
Chẳng khác nào một trận đại địa chấn mười độ vừa nổ ra!
Thân xác khổng lồ kia cũng mất sạch sức lực, ầm ầm sụp đổ.
Tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến rợn người.
Gậy Bóng Nứt Xương há hốc mồm.
Quai hàm suýt nữa rớt ra.
Hắn sững sờ nhìn người đàn ông cụt một tay đang từ từ đáp xuống từ không trung.
Đầu óc trống rỗng.
Một kích……
Chỉ đúng một kích!
Tên quái nhân Cấp Rồng khiến ngay cả Anh Hùng Cấp S cũng bó tay hết cách.
Trưởng Lão Rết với lớp phòng ngự kinh hồn bạt vía đến mức làm người ta tuyệt vọng.
Vậy mà cứ thế…… bị chém đứt đầu rồi sao?!
"Hù……"
Shanks nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Tiện tay múa một đường kiếm hoa.
Tra thanh Griffon vào vỏ đao.
"Xem ra chỉ cần tìm đúng chỗ."
"Tên này cũng chẳng cứng như tưởng tượng."
Hắn quay người nhìn Ben Beckman.
Trên mặt lộ nụ cười có vài phần đắc ý.
"Thế nào?"
"Lần này xem như gỡ lại tiền vé một triệu Belly rồi chứ?"
Ben Beckman nhả ra một làn khói thuốc.
Dù trong lòng cũng chấn động tột cùng.
Nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ cao ngạo của một phó thuyền trưởng băng Tứ Hoàng.
"Làm tốt lắm, thuyền trưởng."
"Nhưng mà……"
Chân mày Ben Beckman đột nhiên cau lại.
Đôi mắt sắc bén ti hí.
Gắt gao khóa chặt vào thi thể khổng lồ đang phun máu cách đó không xa.
Phản hồi từ Kenbunshoku Haki.
Khiến hắn cảm nhận được một tia bất thường.
Khí tức thuộc về Trưởng Lão Rết.
Không hề biến mất theo nhát chém rụng đầu kia.
Trái lại……
Càng thêm cuồng bạo!
"Không đúng!"
"Thuyền trưởng! Lùi lại mau!"
Ben Beckman gầm lên một tiếng.
Khẩu súng kíp trên tay lại giương lên.
Thế nhưng.
Đã muộn.
"Ha ha ha……"
"Ha ha ha ha ha!!!"
Một tràng cười điên dại khiến người ta rợn tóc gáy.
Đột ngột truyền ra từ nơi cổ họng đứt lìa.
Âm thanh ấy khàn đặc, vặn vẹo.
Tràn ngập sự cuồng loạn và đau đớn tột cùng.
"Đau sao?"
"Không…… Đây là lột xác!"
"Đây là cơ hội để tiến hóa a!!!"
Trước những ánh mắt kinh hãi tột độ của đám người.
Xác chết không đầu khổng lồ của Trưởng Lão Rết đột nhiên co giật dữ dội.
Ngay sau đó.
Xoẹt——!
Một cánh tay hoàn toàn mới, dữ tợn hơn, to lớn hơn.
Xé toạc máu thịt từ miệng vết thương đứt lìa, hung hãn thò ra ngoài!
Tiếp theo là đầu lâu.
Một khuôn mặt mới càng thêm méo mó, được bao bọc bởi lớp giáp xác dày đặc hơn trước!
Tựa như nhộng phá kén hóa bướm.
Chỉ có điều con "bướm" này.
Lại là ác quỷ bò ra từ địa ngục!
"Cái gì?!"
Đồng tử của Shanks co rút mạnh lại thành đầu kim.
Nụ cười trên mặt lập tức đóng băng.
Cho dù là ở Tân Thế Giới.
Cho dù đối mặt với Kaido kẻ được mệnh danh là "sinh vật bất tử".
Hắn cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào vô lý đến mức này!
Bị chém bay đầu rồi!
Thế mà vẫn mọc lại được sao?!
Hơn nữa……
Chiếc đầu mới mọc ra kia.
Màu sắc lớp giáp xác bên trên đậm hơn.
Khí tức tỏa ra.
Mạnh hơn ban nãy gấp bội phần!
"Mẹ kiếp, quái vật gì thế này?!"
Shanks không nhịn được chửi thề một câu.
"Thức tỉnh Trái Ác Quỷ Hệ Zoan cũng không ăn gian đến mức này chứ?!"
Rào rào rào——!
Trưởng Lão Rết vặn vẹo chiếc đầu hoàn toàn mới.
Trong đôi mắt kép đỏ ngầu kia.
Đầy rẫy sự oán độc nhắm vào Shanks.
"Chỉ cần không giết chết được ta……"
"Ta sẽ càng mạnh hơn!"
"Lũ nhân loại!"
"Cảm nhận sự tuyệt vọng đi!!!"
Oanh——!
Nó há to cái miệng khổng lồ như vực sâu không đáy.
Lao thẳng về phía Shanks!
Lần này.
Tốc độ của nó càng nhanh hơn!
Sức mạnh càng hung hãn hơn!
Nơi nó quét qua.
Đến cả không gian cũng bị uy áp khủng khiếp ép đến mức nổ vang đì đùng!
"Đáng chết!"
Ben Beckman liên tục siết cò súng.
Đạn bọc Haki trút xuống xối xả như mưa rào.
Nhưng lần này.
Những viên đạn bắn lên lớp giáp xác mới sinh.
Ngay cả một vệt trắng cũng không để lại!
Thậm chí đến một tia lửa cũng chẳng thèm lóe lên!
"Phòng ngự tăng gấp đôi rồi?"
Lòng Ben Beckman chìm nghỉm xuống đáy vực.
Thứ quái vật có khả năng tiến hóa vô hạn, tái sinh vô hạn này.
Đúng là cơn ác mộng của mọi cường giả hệ thể thuật!
Sắc mặt Shanks cũng trở nên ngưng trọng chưa từng có.
Hắn siết chặt chuôi đao.
Gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn.
"Tái sinh vô hạn sao……"
"Ta không tin."
"Chém nát ngươi thành thịt vụn, xem ngươi mọc lại kiểu gì!"
Oanh long long——!!!
Mặt đất rên xiết.
Không khí bị xé toạc.
Trưởng Lão Rết vừa mới sống lại chẳng khác nào một đoàn tàu ngày tận thế mất phanh.
Mang theo động năng đủ sức nghiền nát cả tòa thành thị, điên cuồng càn quét về phía Shanks Tóc Đỏ!
Thân xác đồ sộ ngoằn ngoèo trườn bò trên mặt đất.
Mỗi một cú quẫy đuôi.
Đều gạt phăng những tòa cao ốc hai bên như gạt đống đồ chơi xếp hình!
Khói bụi ngợp trời.
Đá vụn như mưa.
Đây đâu còn là chiến đấu?
Rõ ràng là một trận đại địa chấn mười độ biết đi!
"Đúng là một con sâu dài…… khiến người ta đau đầu mà!"
Shanks nhổ toẹt một bãi nước bọt.
Sự khinh thường trong mắt đã sớm thu lại.
Thay vào đó là nét ngưng trọng chưa từng có.
Ở Tân Thế Giới.
Dù là Kaido kẻ được xưng tụng có "thân thể bất tử".
Bị chém rụng đầu cũng phải chết.
Thế nhưng cái thứ trước mắt này.
Không chỉ tái sinh.
Lại còn có thể tiến hóa!
Mẹ kiếp, đúng là chẳng nói lý lẽ chút nào!
"Thuyền trưởng! Đừng đối đầu trực diện với nó!"
Ben Beckman lộn một vòng trên không trung, hiểm hóc né được một tảng cự thạch bay tới.
Nòng súng kíp trên tay khạc ra lửa đỏ.
"Đoàng đoàng đoàng——!"
Những viên đạn bọc Haki vũ trang đỉnh cấp.
Bắn phá chuẩn xác vào mắt kép của Trưởng Lão Rết.
Thế nhưng.
Keng keng keng keng!
Một chuỗi âm thanh kim loại va chạm vang lên giòn giã.
Đạn đủ sức bắn thủng giáp hạm quân hạm, thế mà lại bị tầng giáp xác dày đặc mới sinh kia hất văng ra toàn bộ!
Đến một vết xước cũng chẳng lưu lại!
"Phòng ngự ít nhất tăng gấp hai lần!"
Sắc mặt Ben Beckman khó coi tột cùng.
"Độ cứng này, ngay cả cục kim cương như Jozu cũng không sánh bằng!"
"Hơn nữa thể hình của nó quá lớn!"
"Đòn tấn công của chúng ta đối với nó chẳng khác nào tăm tre chọc voi!"
"Gào——!!!"
Trưởng Lão Rết phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc.
Dường như nó đã bị hai con "bọ chét" nhảy nhót lung tung này chọc giận.
Thân thể khổng lồ bỗng cuộn tròn lại.
Mấy ngàn cái chân tựa như những lưỡi liềm khổng lồ, điên cuồng cày xới mặt đất.
"Trưởng Lão Rết Diễu Hành!!!"
Oanh——!
Nó không thèm để ý tới Shanks và Ben Beckman nữa.
Trực tiếp mở màn phá hoại không phân biệt mục tiêu!
Cả khu thương mại Thành Phố Z trong nháy mắt biến thành một cỗ máy xay thịt khổng lồ!
Vô số công trình sụp đổ.
Mặt đất cuộn trào như sóng biển.
Đòn tấn công phủ đầu diện rộng kiểu này, căn bản không có không gian để né tránh!
"Đáng chết!"
Shanks nghiến chặt răng.
Thân hình hóa thành một tàn ảnh đỏ rực giữa đống phế tích.
Tả xung hữu đột.
Tuy có đôi chút chật vật.
Nhưng Kenbunshoku Haki cường hãn luôn giúp hắn đoán trước được lộ tuyến an toàn ngay trước một giây tòa nhà đổ sụp.
"Đây chính là thảm họa Cấp Rồng trong truyền thuyết sao?"
"Sức phá hoại bực này……"
"Còn vô lý hơn cả lão già Râu Trắng nổi điên!"
Ngay khi Shanks đang định tìm cơ hội bồi thêm cho gã này một đòn hiểm.
Khóe mắt hắn.
Đột nhiên bắt gặp một bóng người cách đó không xa.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai.
Mặc áo hoodie.
Giữa đống đổ nát ngập trời và đất đá bay loạn xạ.
Vẫn sừng sững như cột trụ trời, không hề nhúc nhích mảy may!
S Cấp Hạng Bảy.
Người Đàn Ông Mạnh Nhất Mặt Đất——King!
Ngay lúc này.
Mặt đất xung quanh đã sớm vỡ vụn tan tành.
Đến cả mảng đường nhựa dưới chân gã cũng đã nứt toác ra mấy rãnh sâu.
Thế nhưng gã vẫn đút hai tay vào túi quần.
Đứng sừng sững ở đó.
Mặc cho cuồng phong thổi tung vạt áo phần phật.
Đến mày cũng không buồn nhíu lấy một cái!
Thình thịch—— thình thịch—— thình thịch——!!!
Đó là âm thanh của Động Cơ Đế Vương!
Dù nằm giữa những tiếng sụp đổ đinh tai nhức óc này.
Tiếng tim đập như tiếng trống trận kia vẫn rành rọt lọt vào tai!
Thậm chí còn dồn dập hơn ban nãy!
Còn vang dội hơn ban nãy!
"Mạnh thật!"
Đồng tử Shanks co rút mạnh.
Không kìm được thốt lên một lời tán thưởng tự đáy lòng.
"Đối mặt với đòn tấn công cấp bậc này mà ngay cả né cũng không thèm né?"
"Tự tin đến mức nào cơ chứ!"
"Đây chính là…… khí phách của bậc vương giả sao?!"
"Xem ra hắn đang chờ thời cơ."
"Chờ khoảnh khắc con quái vật này lộ ra sơ hở, rồi một kích tất sát!"
"Đã như vậy……"
Shanks đột ngột ghìm chặt thân hình.
Danh đao Griffon trên tay lại rời vỏ.
"Vậy để ta giúp ngươi tạo ra sơ hở này!"
