Chương 482
Chương 482: Garp dạy Râu Trắng chơi chấn động
Đăng ngày 29/09/2026
19
Sắc mặt Shiki tái mét.
Đường đường là Đề đốc Phi Không Hải Tặc Đoàn.
Nhân vật đi ngang đi dọc khắp Tân Thế Giới.
Bây giờ lại bị một tên Hải Quân gọi thẳng mặt là thằng nhóc tóc vàng.
Hắn siết chặt hai thanh danh đao Anh Thập và Mộc Khô trong tay.
Năng lực của Trái Fuwa Fuwa được thúc đẩy tới cực hạn.
Hắn định dùng "Sư Tử Uy: Địa Quyển" chôn sống Tạp Phổ ngay dưới chân.
Nhưng ánh mắt hắn lại quét qua ba đỉnh núi đổ sập đằng xa.
Ba cái lỗ khổng lồ bị thân thể Newgate xuyên thủng như ba hốc mắt chết không nhắm.
Shiki cắn răng nuốt ngược sát ý vừa dâng lên tận cổ họng xuống.
Hắn không dám cược.
Nếu cú đấm vừa rồi của Tạp Phổ giáng thẳng lên trời.
Liệu Trái Fuwa Fuwa của hắn có đỡ nổi hay không, vẫn còn là ẩn số.
Tạp Phổ thấy Shiki im lặng, liền nhếch mép cười.
Hắn lại quay sang nhìn Charlotte Linlin.
"Linlin."
"Vừa rồi ngươi chẳng phải bảo muốn nếm thử mùi vị linh hồn của lão phu sao?"
"Lão phu đang đứng ngay đây này."
"Mau qua đây mà nếm thử xem nào."
Charlotte Linlin run bắn cả người.
Lôi Vân Zeus trên đầu ả gầm rú trầm đục.
Thái Dương Prometheus bùng lên ngọn lửa hừng hực.
Ả là kẻ hủy diệt bẩm sinh.
Từ lúc chào đời tới nay chưa từng có ai dám sỉ nhục ả như thế.
Thế nhưng khi nhìn bản mặt đầy vẻ giễu cợt của Tạp Phổ.
Nỗi sợ hãi bản năng nơi đáy lòng đã đè bẹp cơn thịnh nộ đang sôi trào trong lồng ngực.
Ả cảm nhận được.
Nếu mình lao lên.
Kết cục tuyệt đối chẳng khá hơn Newgate là bao.
Roger từ trên bờ tường nhảy xuống.
Hắn xách kiếm đi tới cạnh Tạp Phổ.
Lượn quanh Tạp Phổ hai vòng.
Hắn đánh giá đối thủ truyền kiếp này từ trên xuống dưới như nhìn một con quái vật.
"Tạp Phổ, rốt cuộc ngươi uống nhầm phải thuốc gì thế hả?"
"Cơ bắp kiểu này cứng quá mức rồi đấy nhé?"
Tạp Phổ gạt phắt mũi kiếm của Roger ra.
Hắn hất cằm, dùng lỗ mũi nhìn vị Vua Hải Tặc tương lai.
"Roger, bớt lại gần làm quen đi."
"Hôm nay lão phu đến Thần Chi Cốc không phải để chơi trò con nít với ngươi."
"Chờ lão phu xử lý xong mấy tên thủ hạ của Lạc Khắc Tư——"
"Kẻ tiếp theo sẽ là ngươi."
Roger bĩu môi, vác thanh kiếm Ngải Tư lên vai.
"Cái lão già này đúng là ngông cuồng thật đấy."
"Có điều Newgate đâu dễ chết như thế."
"Cú đấm vừa rồi của ngươi cùng lắm chỉ bẻ gãy mấy khúc xương của hắn thôi."
Lời còn chưa dứt.
Trong đống phế tích của ngọn núi bị đâm xuyên đằng xa bỗng vang lên tràng ho sặc sụa dữ dội.
Từng tảng đá lớn bị một cự lực hất tung lên trời.
Đá vụn nổ tung giữa không trung, cuốn theo khói bụi bắn tung tóe khắp bốn phương tám hướng.
Edward Newgate thời trẻ bước ra từ trong làn khói mù mịt.
Nửa thân trên trần trụi chằng chịt vết trầy xước và vết máu.
Thanh đại khoái đao tối cao Murakumogiri đã bị hắn ném sang một bên.
Hổ khẩu hai bàn tay rách toạc hoàn toàn.
Máu tươi theo đầu ngón tay tí tách nhỏ xuống nền đất cháy đen.
Sắc mặt Newgate âm trầm như muốn nhỏ ra nước.
Hàng ria mép hình trăng khuyết đặc trưng khẽ run rẩy vì phẫn nộ.
"Ngươi quả thực rất mạnh."
"Chỉ luận về sức mạnh thể xác, ta thừa nhận không bằng ngươi."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, giọng hắn bỗng rít lên dữ dội.
Từng chữ thốt ra như nghiền nát giữa kẽ răng.
"Nhưng lão tử là Râu Trắng!"
Newgate gầm lên một tiếng như dã thú.
Hắn đột ngột hạ tấn.
Cơ bắp hai cánh tay lại phồng to thêm một vòng.
Gân xanh thô kệch nổi cuồn cuộn dưới làn da màu đồng cổ.
Hai nắm đấm khổng lồ giáng thẳng xuống khoảng không hai bên sườn.
Rắc——!
Tiếng thủy tinh vỡ vụn giòn giã vang vọng khắp chiến trường.
Không khí tại điểm rơi của nắm đấm Newgate nứt ra những vệt trắng mắt thường thấy rõ.
Những vết nứt ấy tựa mạng nhện điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng.
Năng lực của Trái Gura Gura hệ Siêu Nhân được hắn kích phát toàn diện.
Mặt đất Thần Chi Cốc phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Sóng xung chấn địa chấn cuồng bạo lấy Newgate làm trung tâm bùng nổ dữ dội.
Bề mặt đất gợn sóng nhấp nhô như biển gầm.
Vô số khe nứt sâu không thấy đáy xé toạc toàn bộ chiến trường.
Đám hải tặc và binh lính Hải Quân kinh hãi thét gào, hai chân mềm nhũn, căn bản không sao đứng vững.
Nụ cười trên mặt Roger vụt tắt hoàn toàn.
Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay.
"Phen này phiền phức rồi."
"Tên Newgate kia chơi thật rồi đấy."
"Năng lực chấn động của hắn thừa sức lật tung cả hòn đảo này."
Kim Sư Tử Shiki trên không trung rốt cuộc cũng lấy lại được chút tự tin.
Hắn nhổ ra búng máu, gào toạc cả họng.
"Newgate! Nghiền nát tên Hải Quân ngông cuồng kia cùng với hòn đảo này đi!"
Big Mom Charlotte Linlin cũng cất tiếng cười quái dị chói tai.
"Đúng là như thế, Newgate!"
"Cho hắn mở mang tầm mắt về nỗi kinh hoàng của băng hải tặc Lạc Khắc Tư chúng ta!"
Sóng chấn động bài sơn đảo hải gầm thét ập tới.
Mặt đất dưới chân rạn nứt dữ dội, cả hòn đảo rung chuyển bần bật.
Tạp Phổ vẫn đứng yên tại chỗ.
Ngay cả nhúc nhích cũng không buồn nhúc nhích.
Hắn nhìn động tác đập vỡ không khí của Newgate.
Khóe miệng lại toe toét đến tận mang tai.
"Chơi chấn động à?"
"Newgate."
"Ngươi luyện thế này vẫn còn non và xanh lắm."
Tạp Phổ từ từ giơ tay phải lên.
Trái Gura Gura phiên bản hoàn mỹ.
Không có bất kỳ tác dụng phụ nào.
Không cần tiêu hao lấy một chút sinh mệnh lực.
Uy lực kéo căng kịch trần, chuẩn chỉnh một pha gian lận cấp thần.
Tạp Phổ rót Chakra của Tiên Nhân Thể vào cánh tay phải.
Một luồng sáng trắng chói mắt nhanh chóng tụ lại trên nắm đấm.
Luồng ánh sáng đó rực rỡ gấp trăm lần quầng sáng chấn động do Newgate tạo ra.
Không khí rít lên the thé dưới sự bành trướng của vầng sáng trắng.
Tạp Phổ hít sâu một hơi.
Hắn đón lấy đợt sóng địa chấn đủ sức xé toạc hòn đảo.
Tung một quyền giáng thẳng vào hư không phía trước.
"Quyền Cốt · Đại Không Chấn!"
Rắc rắc!
Tiếng vỡ vụn vang dội gấp mười lần ban nãy nổ tung.
Không gian trước nắm đấm của Tạp Phổ sụp đổ ngay tắp lự.
Một hố đen khổng lồ đột ngột hiện ra giữa không trung.
Những vết nứt trắng chằng chịt lấy hố đen đó làm tâm, điên cuồng khuếch tán ra ngoài theo hình cánh quạt.
Tựa như một tấm lưới nhện khổng lồ bao trùm cả bầu trời.
Hai luồng sức mạnh chấn động hoàn toàn khác biệt ầm ầm va chạm ngay tại khu vực trung tâm Thần Chi Cốc.
Không có ngọn lửa phát nổ.
Chỉ có sự hủy diệt thuần túy về mặt vật lý.
Không khí bị hai luồng sức mạnh ép chặt thành một bức tường thực chất.
Bức tường ấy sụp đổ hoàn toàn trong vòng chưa đầy nửa giây.
Nát vụn.
Yên diệt.
Sóng chấn động khiến Newgate hãnh diện khoảnh khắc chạm vào sức mạnh của Tạp Phổ.
Hệt như bọt sóng va vào rạn đá ngầm.
Bị nghiền nát không còn một mảnh vụn.
Sức mạnh chấn động của Tạp Phổ lại không hề giảm bớt uy thế.
Nó cuốn ngược trở lại với sức tàn phá nghiêng trời lệch đất.
Mặt đất dọc đường đi bị cày xới từng lớp từng lớp một.
Đất đá, cây cối, thậm chí cả thi thể của những tên hải tặc không kịp chạy trốn đều hóa thành tro bụi trong cơn chấn động.
Tròng mắt Newgate như muốn lòi ra ngoài.
Hắn không dám tin vào những gì mắt mình vừa thấy.
Tên Hải Quân kia cũng đang sử dụng năng lực của Trái Gura Gura.
Đã vậy uy lực còn khủng khiếp hơn gã chủ nhân gốc như hắn gấp bội.
Trong luồng sức mạnh đó không chỉ có lực phá hoại của chấn động.
Mà còn xen lẫn một nguồn sinh cơ bao la vô tận mà hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Newgate dốc mạng muốn điều động thêm sức mạnh để phòng thủ.
Không kịp nữa rồi.
Sóng chấn động của Tạp Phổ nện thẳng vào lồng ngực hắn.
Thân hình đồ sộ của Newgate phát ra một tràng tiếng xương gãy rợn người.
Xương ngực sụt lún trên diện rộng.
Một búng máu lớn lẫn theo mảnh vụn nội tạng phun trào ra khỏi miệng.
Hắn bay ngược ra sau như cánh diều đứt dây thêm một lần nữa.
Lần này hắn không đâm xuyên ngọn núi nào cả.
Bởi vì ngọn núi phía sau lưng hắn từ lâu đã bị chấn động san phẳng thành bình địa.
Newgate lăn lộn liên tục hàng trăm mét trên mặt đất.
Kéo lê một rãnh máu đỏ rực ghê người.
Cuối cùng hắn nằm sõng soài giữa đống phế tích.
Hai mắt trợn ngược.
Hoàn toàn mất đi ý thức.
Toàn bộ chiến trường Thần Chi Cốc chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Đến cả tiếng đại bác cũng câm bặt.
Tất cả mọi người——hải tặc, Hải Quân, những tên tép riu còn sống sót——đều ngơ ngác nhìn bóng lưng vị tướng lĩnh Hải Quân vẫn giữ nguyên tư thế tung quyền.
Thanh danh đao Ngải Tư trong tay Roger rớt "keng" một tiếng xuống đất.
Hắn há hốc mồm hồi lâu không khép lại được.
Nhìn Newgate đang nằm trong vũng máu.
Lại nhìn sang nắm đấm vẫn còn tỏa ra luồng sáng trắng của Tạp Phổ.
"Cái tên này..."
"Rốt cuộc ngươi là con quái vật gì thế hả?"
"Đó là năng lực của Newgate đúng không?"
"Làm sao ngươi cướp được Trái Ác Quỷ của hắn thế?"
Tạp Phổ thu nắm đấm về.
Đắc ý thổi nhẹ làn khói trắng còn vương trên khớp ngón tay.
"Cướp?"
"Roger, ăn nói cho cẩn thận đấy nhé."
"Lão phu đường đường chính chính bỏ tiền ra mua hẳn hoi."
"Tận hai trăm triệu Berry đấy."
"Có hiểu độ uy tín này không hả?"
Shiki giữa không trung đã hoàn toàn chết trân.
Bộ não vốn luôn tự hào về trí tuệ của hắn lúc này sập nguồn toàn tập.
Một Anh hùng Hải quân.
Không dùng Haki, tung một quyền đánh bay Râu Trắng.
Sau đó lại dùng chính năng lực của Râu Trắng để chấn cho Râu Trắng thừa sống thiếu chết.
Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy?
Chẳng lẽ hai hôm nay mình ngủ chưa đẫy mắt nên đang nằm mơ?
Shiki nhéo mạnh vào đùi mình một cái.
Đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Không phải mơ.
Cái tên Tạp Phổ kia thực sự đã biến thành một con quái vật không thèm nói đạo lý.
Shiki lén lút thúc đẩy Trái Fuwa Fuwa.
Kéo độ cao bay của mình lên thêm vài trăm mét nữa.
Chỉ sợ Tạp Phổ không vui, tiện tay chấn cho một phát rơi đài luôn thì khốn.
Big Mom Charlotte Linlin bủn rủn hai chân.
Ả ngồi phịch xuống đất.
Thanh cự kiếm Napoleon cũng bị vứt chỏng chơ sang một bên.
Trong đầu ả giờ chỉ muốn quay về Vạn Quốc ăn bánh ngọt.
Cái Thần Chi Cốc này căn bản không phải nơi cho người ở.
Sengoku đứng trên một bức tường vỡ phía sau.
Nhìn bóng lưng Tạp Phổ đang đại phát thần uy.
Lão cười toét cả miệng, lộ cả hàm răng hàm bên trong.
"Sướng!"
"Quá đã!"
"Mẹ kiếp, đồng tiền này bỏ ra đáng giá từng xu!"
Sengoku lúc này chỉ hận không mang theo một con ốc sên ghi hình truyền tin tới đây.
Nếu có thể quay lại cảnh Tạp Phổ đấm tơi bời Râu Trắng đem về tổng bộ chiếu cho đám tân binh xem.
Tỷ lệ tòng quân của Hải Quân chắc chắn sẽ tăng gấp đôi.
