Chương 483
Chương 483: Tam Hoàng vây công? Đại Phật Sengoku cố tình cướp đất diễn
Đăng ngày 29/09/2026
19
Khói súng trên Thần Chi Cốc bị luồng sóng chấn động quét sạch không còn một mống.
Khắp nơi chỉ toàn gạch vỡ tường tan.
Trong không khí chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc đến nghẹt thở.
Râu Trắng Newgate nằm im bất động dưới đáy hố sâu.
Vị Tứ Hoàng tương lai này thậm chí còn chưa kịp rên lấy một tiếng đã hoàn toàn ngất lịm vì sốc.
Cách đó không xa, Roger tay lăm lăm thanh kiếm Ngải Tư.
Hắn liếc nhìn Newgate dưới hố.
Rồi lại nhìn sang Tạp Phổ đang mang vẻ mặt đầy nhẹ nhõm.
Sắc mặt hắn khó coi như vừa nuốt phải cả một hòm ruồi sống.
Hắn giao thủ với Newgate biết bao nhiêu lần.
Lần nào chẳng kinh thiên động địa, quần thảo suốt ba ngày ba đêm.
Lão già Tạp Phổ này thì hay rồi.
Hai đấm.
Đúng hai đấm.
Đã thế lại còn dùng chính năng lực Trái Ác Quỷ của Newgate.
Thế này thì còn đánh đấm quái gì nữa.
Roger gãi gãi chiếc mũ rơm trên đầu, thở dài thườn thượt.
"Tạp Phổ, ngươi khai thật đi."
"Có phải ngươi đã bán linh hồn cho con ác ma nào đi ngang qua rồi không?"
Tạp Phổ toét miệng cười lớn, lộ ra hai hàm răng trắng ởn.
"Bớt nói nhảm đi, Roger."
"Linh hồn lão phu chính là chính nghĩa."
"Nhưng hôm nay lão phu đúng là có mang theo chút đặc sản trở về."
Hắn vừa nói vừa xoay cổ tay.
Tiếng khớp xương kêu răng rắc vang lên chói tai giữa chiến trường chết chóc.
Hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn Kim Sư Tử đang lơ lửng trên trời.
Càng không thèm để ý Big Mom đang ngồi bệt dưới đất run rẩy.
Tạp Phổ sải bước dài tiến thẳng về phía Roger.
Hôm nay hắn bỏ ra tận hai trăm triệu Bối Lợi.
Đâu phải để tới đây bắt nạt mấy tên cán bộ của Lạc Khắc Tư.
Chấp niệm lớn nhất của hắn chính là tên khốn đội mũ rơm trước mắt này.
Bao nhiêu năm rồi.
Tạp Phổ nằm mơ cũng muốn quay về thời điểm này.
Đè bẹp Roger xuống đống bùn đất ở Thần Chi Cốc mà chà đạp một trận tơi bời.
Tiện tay bóp chết cái danh hiệu Vua Hải Tặc quái quỷ kia ngay từ trong trứng nước.
"Roger, rút kiếm đi."
"Hôm nay lão phu sẽ đánh cho đến mức ngay cả Rayleigh cũng không nhận ra ngươi."
Khóe miệng Roger giật giật.
Lão già này hôm nay tuyệt đối là uống nhầm thuốc rồi.
Nhưng niềm kiêu hãnh của một hải tặc không cho phép hắn lùi bước.
Roger siết chặt thanh Ngải Tư trong tay, Bá Vương Sắc Haki bắt đầu quấn quanh lưỡi kiếm.
Đúng lúc này.
Một tiếng gầm thô bạo nổ tung từ phía bên kia đống đổ nát.
"Lũ chó săn Hải Quân!"
"Đừng có quá ngông cuồng!"
Một gã thanh niên vạm vỡ dẫm nát đá vụn lao vút ra.
Trong tay vung một cây chùy gai khổng lồ.
Đó chính là tên hải tặc thực tập của băng Lạc Khắc Tư.
Bách Thú Kaido của tương lai.
Kaido lúc này còn chưa ăn Trái Ác Quỷ Thanh Long Chủng Huyễn Thú.
Thế nhưng thân thể quái vật trời sinh đã sớm thành hình.
Hai chiếc sừng trâu to bè mọc trên đỉnh đầu.
Cơ bắp toàn thân cứng rắn như nham thạch.
Kaido nhìn Râu Trắng ngã gục dưới đất, trong mắt ngập tràn cuồng nhiệt.
"Đại ca Newgate thế mà lại bị đánh bại."
"Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để lão tử thành danh vang dội!"
"Chỉ cần làm thịt tên Hải Quân này, thuyền trưởng Lạc Khắc Tư nhất định sẽ trọng thưởng cho ta!"
Cây chùy gai vung lên, cuốn theo một trận cuồng phong.
Hắn căn bản không hề biết bản thân đang phải đối mặt với một tài khoản max cấp bật hack toàn bản đồ.
Nghé con mới sinh không sợ cọp.
Kaido lao thẳng tới, vung chùy đập vào lưng Tạp Phổ.
Giữa không trung, Kim Sư Tử Shiki thấy cảnh này thì hai mắt sáng rực.
Vốn dĩ hắn đã định bôi mỡ vào chân chuồn êm.
Thế nhưng cú lao lên của Kaido lại thắp lên trong hắn một tia hy vọng mới.
Shiki ngậm chặt điếu xì gà, đầu óc xoay chuyển cực nhanh.
Cú đấm ban nãy của Tạp Phổ đúng là khủng khiếp thật.
Nhưng chiêu thức có sức tàn phá kinh người đến bực đó, tiêu hao chắc chắn không hề nhỏ.
Hiện giờ Tạp Phổ đang quay lưng về phía bọn họ, toàn bộ sự chú ý đều dồn cả lên người Roger.
Để Kaido làm lá chắn thịt ở phía trước.
Bản thân đánh úp từ trên không.
Kéo thêm cả Charlotte Linlin cùng xông lên.
Ba đánh một.
Chưa chắc đã không có cơ hội thắng.
Chỉ cần hạ gục Anh hùng Hải Quân Tạp Phổ ngay tại đây.
Danh xưng Kim Sư Tử chắc chắn sẽ vang dội khắp cả vùng biển này.
Nghĩ đến đó, Shiki gầm lớn xuống phía dưới.
"Linlin!"
"Đừng có ngồi dưới đất giả chết nữa!"
"Tên khốn kia vừa tung ra năng lực mạnh như vậy, lúc này chắc chắn đã nỏ mạnh hết đà!"
"Ba người chúng ta hợp lực, băm vằm hắn ra thành tám mảnh!"
Big Mom đang ngồi dưới đất bất giác rùng mình.
Mụ vốn định giả điếc vờ như không nghe thấy.
Thế nhưng tiếng gào thét xung phong của Kaido lại quá lớn.
Hơn nữa, thuyền trưởng Lạc Khắc Tư đang dõi mắt quan sát ở trung tâm hòn đảo.
Kết cục của kẻ đào ngũ trước trận chiến còn thê thảm hơn cả cái chết.
Linlin nghiến răng nghiến lợi, bò dậy khỏi mặt đất.
Mụ chộp lấy thanh trường kiếm Napoleon.
Đám mây sét Zeus trên đầu mụ lại tụ hội những tia chớp đen kịt.
Mặt trời Prometheus cũng bùng lên ngọn lửa rực cháy.
"Shiki, ngươi nói đúng!"
"Bà đây phải rút sạch linh hồn của tên Hải Quân này, biến hắn thành Homies ngon lành nhất!"
Tiếng cười quái dị the thé xé toạc chiến trường.
Thân hình đồ sộ bộc phát ra tốc độ kinh người.
Một trái một phải.
Cộng thêm Kim Sư Tử trên không trung.
Ba con quái vật cấp Tứ Hoàng trong tương lai đã tạo thành một vòng vây hoàn hảo.
Mũi nhọn nhắm thẳng vào Tạp Phổ đang quay lưng về phía bọn họ.
Roger đứng đối diện Tạp Phổ, thấy rõ mồn một từng động tĩnh.
Hắn tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
"Này, Tạp Phổ."
"Ba tên sau lưng ngươi đang tính lấy mạng ngươi đấy."
Tạp Phổ thậm chí chẳng buồn quay đầu lại.
Hắn giơ ngón tay út, thong thả ngoáy ngoáy tai.
Đoạn búng văng cục ráy tai đi.
"Quan tâm lũ đó làm gì."
"Mấy nhóc ranh còn chưa dứt sữa mà thôi."
"Trong mắt lão phu lúc này chỉ có mỗi ngươi."
Tạp Phổ chỉ thẳng vào mũi Roger, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích.
"Tới đây nào, Roger."
"Để lão phu xem xem ngươi đã tiến bộ được chút nào chưa."
Roger nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Thế nào gọi là tiến bộ hay chưa?
Rõ ràng hắn mới hơn hai mươi tuổi đầu.
Lão già này đúng là chập mạch mất rồi.
Kim Sư Tử trên trời nghe vậy thì tức đến suýt cắn gãy điếu xì gà.
"Ngươi dám ngó lơ lão tử?!"
"Sư Tử Uy: Ngự Sở Địa Quyển!"
Hai tay hắn vung mạnh.
Đất đá vụn trên mặt đất như sống dậy, cuồn cuộn dâng trào.
Mấy cái đầu sư tử bằng đá khổng lồ gầm rống lao thẳng tới Tạp Phổ.
Chùy gai của Kaido mang theo Haki vũ trang đen kịt giáng thẳng xuống đỉnh đầu Tạp Phổ.
"Lôi Minh Bát Quái!"
Dù chưa ăn Trái Ác Quỷ, nhưng hình hài ban đầu của chiêu này đã có sức công phá cực kỳ khủng khiếp.
Thanh trường kiếm Napoleon của Big Mom cuốn theo uy thế sấm sét và lửa đỏ, quét ngang tới từ mạn sườn.
"Hoàng Đế Kiếm: Phá Phá Nhận!"
Ba đòn tấn công hủy thiên diệt địa đồng loạt ập xuống.
Mắt thấy sắp nuốt chửng Tạp Phổ hoàn toàn.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Một đạo kim quang chói lọi từ bên cạnh thình lình chen ngang vào.
Luồng sáng ấy còn chói chang hơn cả vầng thái dương trên đỉnh đầu.
Kèm theo đó là một tiếng hừ lạnh trầm đục.
Một bóng người to lớn tỏa ra ánh vàng rực rỡ chắn ngay sau lưng Tạp Phổ.
Sengoku.
Một Sengoku thời trai trẻ.
Tâm trạng hắn lúc này đang cực kỳ khó chịu.
Vô cùng bực bội.
Hắn với Tạp Phổ mỗi người bỏ ra một trăm triệu Bối Lợi.
Gom đủ hai trăm triệu mới mua được phó bản trải nghiệm đặc thù này.
Ai ngờ từ lúc đáp xuống đây đến giờ, bao nhiêu danh tiếng đều bị cái lão khốn Tạp Phổ này giành sạch sành sanh.
Một đấm đánh bay Râu Trắng.
Một chiêu nghiền nát sóng chấn động.
Giờ ngay cả ba tên chủ lực còn lại của băng Lạc Khắc Tư cũng chỉ biết vây lấy Tạp Phổ.
Hóa ra hắn bỏ một trăm triệu Bối Lợi ra chỉ để tới Thần Chi Cốc xem Tạp Phổ làm màu khoe mẽ thôi sao?
Tiền mất tật mang thế này thì uất ức quá đỗi.
Sengoku rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa.
Hắn lập tức kích hoạt hình thái Đại Phật, cưỡng ép can thiệp vào chiến trường.
Bàn tay vàng khổng lồ hung hãn đẩy mạnh về phía trước.
Một vòng sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường ầm ầm nổ tung.
