Chương 489
Chương 489: Đấm nát thần quyền, đánh nổ Y Mỗ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Nắm đấm của Tạp Phổ nện chuẩn xác lên mặt Tát Thản Thánh.
Không có cảnh máu thịt be bét như tưởng tượng.
Khuôn mặt Tát Thản Thánh sáng lên một vòng ma pháp trận màu đen quái dị.
Nguồn năng lượng màu đỏ ngưng tụ thành một tấm khiên thực chất, ngạnh sinh chặn đứng đòn Lôi Minh Đại Không Chấn của Tạp Phổ.
Hai luồng sức mạnh điên cuồng ép chặt lấy nhau giữa không trung.
Tầng vỏ đất vốn đã vỡ nát của Thần Chi Cốc triệt để phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng.
Lấy hai người làm trung tâm, mặt đất trong chu vi mấy cây số sụp thẳng xuống biển.
Nước biển tràn ngược vào, lại bị nhiệt độ kinh hoàng tỏa ra từ hai người bốc hơi thành màn sương mù trắng xóa ngập trời.
Y Mỗ mượn miệng Tát Thản Thánh gầm lên giận dữ trầm đục.
"Nhất Tộc D ngu xuẩn."
"Các ngươi căn bản không hiểu mình đang đối mặt với sự tồn tại như thế nào đâu."
Tát Thản Thánh giáng mạnh cây gậy trên tay xuống đất.
Tầng mây đỏ sẫm trên bầu trời bị xé toạc ra.
Mấy luồng sét đỏ to lớn mang theo khí tức hủy diệt bổ thẳng vào đỉnh đầu Tạp Phổ.
Tạp Phổ chẳng thèm né tránh.
Hắn toét miệng, lộ ra hàm răng trắng hếu.
"Lão phu cóc cần biết ngươi là thứ gì!"
"Lão phu chỉ biết hiện tại ngươi đang cản đường lão phu!"
Quầng lửa Tiên Thuật Chakra màu xanh lục bùng lên dữ dội.
Tạp Phổ giơ tay trái, nghênh tiếp mấy luồng sét đỏ.
Chế độ Chakra Lôi Độn lập tức đồng hóa, nuốt chửng toàn bộ những tia sét đỏ kia.
Nắm đấm phải của hắn lại tụ lực.
Vầng sáng chấn động màu trắng càng chói mắt hơn trước.
"Vỡ cho lão phu!"
Tạp Phổ gầm thét cuồng bạo.
Sức mạnh trên nắm đấm tăng vọt theo cấp số nhân.
Rắc.
Tấm khiên ma pháp trận màu đen xuất hiện một vết rạn nhỏ.
Đôi mắt vòng tròn rỗng tuếch của Y Mỗ rốt cuộc lóe lên một tia kinh ngạc.
Hắn không thể hiểu nổi loại sức mạnh phá hoại thuần túy vật lý này làm sao phá vỡ được phòng ngự mang tính quy tắc.
Chưa đợi Y Mỗ kịp phản ứng.
Vết rạn đã lan rộng thần tốc, chằng chịt khắp cả tấm khiên như mạng nhện.
Đoàng một tiếng nổ long trời.
Tấm khiên nổ tung hoàn toàn.
Nắm đấm to như cái đấu của Tạp Phổ nện thẳng không chút cản trở vào sống mũi Tát Thản Thánh.
Vị Ngũ Lão Tinh ngày thường cao cao tại thượng lún hẳn cả khuôn mặt vào trong.
Thân hình như quả bóng chày bị đánh bay, lướt trên mặt biển bay ngược ra xa.
Dọc đường càn quét cuộn lên từng đợt sóng thần cao cả trăm mét.
Tạp Phổ đạp Nguyệt Bộ, lao theo truy đuổi như một con lợn rừng phát điên.
Hôm nay hắn nhất định phải xé toạc lớp mặt nạ của lũ Thiên Long Nhân trong phó bản này.
Trên phế tích đằng xa.
Sengoku ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu tượng gỗ, mặt đen như đít nồi.
Hắn nhìn Tạp Phổ đè Tát Thản Thánh ra nện tơi bời trên mặt biển.
Nghe thấy tiếng cười cuồng ngạo ngút trời của Tạp Phổ.
Sengoku cảm thấy tim mình như đang rỉ máu.
Một trăm triệu Bối Lợi đấy.
Để gom đủ số tiền này, hắn thậm chí còn lén rút cả quỹ hoạt động đặc biệt do Tổng bộ Hải quân cấp phát.
Cứ ngỡ đến Thần Chi Cốc sẽ được tung hoành một phen.
Kết quả thì sao?
Lạc Khắc Tư bị Tạp Phổ nện.
Roger bị Tạp Phổ nện.
Râu Trắng bị Tạp Phổ nện.
Giờ đến cả con BOSS ẩn Y Mỗ đột nhiên nhảy ra cũng sắp bị một mình Tạp Phổ thâu tóm nốt.
Bản thân hắn chỉ đánh có mỗi Kaido với Big Mom.
Thế này là thế nào?
Bỏ một trăm triệu Bối Lợi đến Thần Chi Cốc để quét dọn lính tép riu à?
Sengoku càng nghĩ càng giận.
Hắn sờ cái cằm nhẵn nhụi của mình, rồi phắt người đứng dậy.
Mẹ nó phong độ trí tướng.
Mẹ nó quy củ Hải Quân.
Đây là trong phó bản.
Thằng nào bỏ tiền thằng đó là đại gia.
"Tạp Phổ, con rùa già nhà ngươi!"
"Ăn một mình không sợ nghẹn chết à!"
Sengoku gầm vang chấn động đất trời.
Phật quang màu vàng kim trên người hắn lại bùng nổ.
So với trước đó càng chói lọi, càng cuồng bạo hơn.
Tiên Pháp · Mộc Độn Chakra trút ra không hề giữ lại.
Người gỗ khổng lồ dưới chân sống dậy một lần nữa.
Hàng ngàn cánh tay gỗ khổng lồ màu vàng sẫm sau lưng lại điên cuồng vươn dài.
Chân Số Thiên Thủ · Đỉnh Thượng Hóa Phật!
Sengoku điều khiển bức tượng đại Phật ngàn tay che trời lấp đất này, sải bước lao thẳng ra mặt biển.
Mỗi bước chân giẫm xuống, tàn tích Thần Chi Cốc lại run rẩy dữ dội một lần.
Trên mặt biển.
Tạp Phổ đang ngồi đè lên người Tát Thản Thánh.
Tay trái siết chặt cổ áo Tát Thản Thánh.
Tay phải bao bọc Haki vũ trang và ánh sáng chấn động trắng xóa, từng đòn liên tiếp giáng thẳng vào khuôn mặt già nua kia.
Tát Thản Thánh bị Y Mỗ bám thân căn bản không có cơ hội đánh trả.
Hắn định dùng tinh thần lực áp chế Tạp Phổ, lại phát hiện ý chí của Tạp Phổ còn cứng hơn cả Hải Lâu Thạch.
Hắn toan dùng năng lực Trái Ác Quỷ phản kích, liền bị sức mạnh chấn động của Tạp Phổ đánh tan tành.
Vị vua của thế giới sống suốt tám trăm năm lần đầu tiên nếm trải thế nào là nghiền ép bạo lực thuần túy.
"Con khỉ chết tiệt!"
Y Mỗ gầm thét thịnh nộ.
Cơ thể Tát Thản Thánh bắt đầu biến dị quái đản.
Cặp sừng trâu to lớn mọc ra từ trán, nửa thân dưới hóa thành hình dạng nhện khổng lồ đáng sợ.
Hình thái Gyūki mở ra toàn diện.
Những chiếc chân nhện mang kịch độc đâm thẳng về phía lưng Tạp Phổ như ngọn trường mâu.
Tạp Phổ chẳng thèm quay đầu.
Quầng lửa xanh lục của Bát Môn Độn Giáp bốc hơi sạch sẽ toàn bộ độc dịch.
Hắn giơ tay tóm chặt lấy chiếc chân nhện đang đâm tới.
Giật mạnh một cái.
Kèm theo tiếng xé rách ghê răng.
Một chiếc chân nhện to tướng bị xé toạc sống sượng.
Máu xanh lục bắn tung tóe.
Tạp Phổ vung chiếc chân đứt gãy lên, định lấy nó làm gậy nện tiếp.
Bầu trời trên đỉnh đầu bỗng tối sầm lại.
Một trận cuồng phong cuộn theo ánh kim quang từ trên trời giáng xuống.
Tạp Phổ ngẩng đầu nhìn.
Hàng trăm nắm đấm gỗ khổng lồ màu vàng sẫm giáng xuống như mưa thiên thạch.
Mục tiêu không chỉ có Tát Thản Thánh.
Đến cả Tạp Phổ cũng nằm trọn trong phạm vi công kích.
"Sengoku, lão già khốn kiếp nhà ngươi điên rồi à!"
Tạp Phổ chửi ầm lên.
Hắn đành bỏ dở việc đánh đập Tát Thản Thánh, đạp Nguyệt Bộ lùi vội về phía sau.
Ầm ầm ầm ầm!
Hàng trăm nắm đấm gỗ nện chuẩn xác lên người Tát Thản Thánh.
Mặt biển bị khoét thẳng thành một hố sâu khổng lồ tới hàng trăm mét.
Nước biển xung quanh bị nguồn sức mạnh cuồng bạo đẩy dạt ra, tạo thành một bức tường nước cao cả ngàn mét.
Hình thái Gyūki vừa biến dị của Tát Thản Thánh dưới trận oanh tạc điên cuồng của Chân Số Thiên Thủ lập tức bị nện thành một bãi bùn nhão.
Sengoku đứng trên đỉnh đầu tượng Phật, khoanh tay trước ngực.
Sau cặp kính mắt viền vàng lóe lên khoái cảm trả thù.
"Tạp Phổ!"
"Một trăm triệu Bối Lợi của lão phu không phải để ném qua cửa sổ!"
"Con quái này là của lão phu!"
Tạp Phổ khựng lại giữa không trung, tức tới mức râu ria dựng ngược.
"Nói nhảm!"
"Rõ ràng lão phu nhắm trúng con quái vật già này trước!"
"Thằng bại hoại trí thức đeo kính như ngươi cũng dám cướp con mồi của lão phu à!"
Sengoku cười lạnh.
Cánh tay gỗ sau lưng tượng Phật lại giương lên.
"Trong phó bản mạnh ai nấy lo!"
"Ai cướp được là của người đó!"
Dưới đáy hố, Tát Thản Thánh phát ra tiếng rít đau đớn.
Ý chí của Y Mỗ đang cuồng nộ tột cùng.
Vị vua của thế giới đường đường như hắn, thế mà lại trở thành con mồi để hai tên lính Hải Quân tranh giành.
Đây là nỗi sỉ nhục to lớn đến nhường nào.
Thân xác tàn tạ của Tát Thản Thánh bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ cực kỳ nguy hiểm.
Y Mỗ chuẩn bị tiêu hao sạch sẽ toàn bộ sinh mệnh lực của cái xác này để thi triển cấm thuật đồng quy vu tận.
Ngay khoảnh khắc ánh đỏ sắp bùng phát.
Tạp Phổ và Sengoku đồng thời chuyển động.
Dù miệng chửi nhau liên hồi, nhưng sự ăn ý qua mấy chục năm kề vai chiến đấu đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Tạp Phổ đẩy Bát Môn Độn Giáp lên tới cửa thứ bảy, Kinh Môn.
Tiên Thuật Chakra và năng lực của Trái Gura Gura hòa quyện hoàn hảo.
"Quyền Cốt · Tiên Pháp · Trú Hổ Đại Không Chấn!"
Một con mãnh hổ màu lam khổng lồ gầm vang lao vút ra, móng vuốt hổ quấn quanh vầng sáng chấn động trắng xóa xé toạc không gian.
Sengoku dồn toàn bộ Phật quang vào hàng trăm nắm đấm phải của Chân Số Thiên Thủ.
Haki vũ trang nhuộm đen kịt những nắm đấm gỗ.
"Tiên Pháp · Mộc Độn · Đại Phật Thiên Thủ Sát!"
Hàng trăm nắm đấm khổng lồ đen ánh vàng hợp nhất lại, hóa thành một bàn tay thần thánh đủ sức che kín cả bầu trời.
Hai luồng sức mạnh vượt qua giới hạn nhận thức của thế giới hải tặc, một trái một phải, đồng thời nện thẳng lên người Tát Thản Thánh.
Không hề có bất kỳ âm thanh nào vang lên.
Bởi tại trung tâm vụ nổ, ngay cả môi trường truyền dẫn âm thanh cũng đã bị xóa sổ hoàn toàn.
Ánh sáng trắng chói lòa nuốt chửng cả Thần Chi Cốc.
Roger, Rayleigh, Kong, Gia Lâm Thánh…
Mọi sinh vật còn sống trên chiến trường đều bị luồng ánh sáng này chọc cho phải nhắm nghiền mắt lại.
Mãi đến nửa phút sau.
Ánh sáng mới dần tan biến.
Vị trí Thần Chi Cốc tọa lạc trước kia đã biến thành một vùng biển mênh mông vô tận.
Đến một tảng đá ngầm nhô lên khỏi mặt nước cũng chẳng còn sót lại.
Hòn đảo từng để lại nét vẽ đậm sâu trong trang sử sách đã bị Tạp Phổ và Sengoku chung tay xóa sổ hoàn toàn khỏi bản đồ.
Trên mặt biển trôi nổi hai bóng người.
Quầng lửa xanh lục trên người Tạp Phổ đã lụi tắt.
Hắn thở hồng hộc từng ngụm lớn, cơ bắp toàn thân khẽ run rẩy.
Tác dụng phụ của Bát Môn Độn Giáp bắt đầu lộ rõ, nhưng khả năng hồi phục của Tiên Nhân Thể đang nhanh chóng chữa lành các tế bào tổn thương.
Sengoku cũng đã giải trừ dạng đại Phật.
Hắn cởi trần, chiếc quần đùi ướt sũng nước biển, trông vô cùng nhếch nhác.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Chẳng ai mở lời.
Đột nhiên, Tạp Phổ toét miệng, cất tiếng cười vang rung chuyển trời đất.
"Ha ha ha ha ha!"
"Đã đời!"
"Thật mẹ nó sướng phát điên!"
Sengoku cũng bật cười theo.
Hắn xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi, cảm thấy một trăm triệu Bối Lợi này tiêu quá xứng đáng.
Quét sạch cả băng hải tặc Lạc Khắc Tư.
Đánh gục cả Vua Hải Tặc tương lai.
Cuối cùng còn nện nát bấy tên Ngũ Lão Tinh do Y Mỗ bám thân.
Chiến tích này mà mang về Tổng bộ, đủ cho hắn khoe khoang cả đời.
Dù đây chỉ là một phó bản.
Nhưng cái cảm giác nắm đấm chạm vào da thịt này quả thực sướng rơn người.
Hai người đang cười lớn.
Âm báo của hệ thống đồng thời vang lên trong đầu họ.
[Đinh! Phát hiện mục tiêu nhiệm vụ chính tuyến Lạc Khắc Tư đã mất đi năng lực chiến đấu.]
[Phát hiện BOSS ẩn Y Mỗ (Ảo ảnh) đã bị tiêu diệt.]
[Phó bản "Chiến Dịch Thần Chi Cốc" đã thông quan.]
[Đang tiến hành kết toán...]
Thân thể Tạp Phổ và Sengoku bắt đầu hóa thành từng đốm sáng li ti.
Họ biết, đây là dấu hiệu sắp trở về thế giới hiện thực.
Tạp Phổ vẫy vẫy tay về phía Roger còn đang bì bõm dưới biển.
"Roger!"
"Lão phu đi trước một bước đây!"
"Lần sau có cơ hội lại tới đập ngươi tiếp!"
