Chương 490
Chương 490: Haki phá giới! Garp toái hư không
Đăng ngày 29/09/2026
19
Nước biển Thần Chi Cốc hoàn toàn biến mất dưới chân.
Thân thể Tạp Phổ và Sengoku hóa thành vô số đốm sáng li ti vỡ vụn.
Cảm giác hẫng hụt mất trọng lực chỉ kéo dài chừng nửa nhịp thở.
Hai người đã đứng trong không gian kết toán thuần một màu trắng quen thuộc.
Màn quang mạc ảo khổng lồ từ từ mở ra trước mắt bọn họ.
Âm báo lạnh lùng của hệ thống vang vọng khắp không gian trống trải.
[Phó bản "Chiến Dịch Thần Chi Cốc" đã kết toán hoàn tất.]
[Người tham gia: Monkey D. Garp.]
[Độ Cống Hiến vượt ải: 75%.]
[Đánh giá tổng hợp: Cấp SSS.]
Tạp Phổ toét miệng cười đến mức không thấy cả mắt đâu.
Lão vỗ mạnh vào đùi.
"Lão phu biết ngay mà!"
"Một mình đập cho đám nhóc Lạc Khắc Tư với Roger nằm rạp hết xuống đất, đánh giá này mà thấp mới là lạ!"
Sengoku đứng bên cạnh mặt đen như đít nồi.
Lão nhìn chằm chằm vào màn quang mạc trước mặt mình.
[Người tham gia: Phật Sengoku.]
[Độ Cống Hiến vượt ải: 25%.]
[Đánh giá tổng hợp: Cấp SS.]
Sengoku tức đến ngứa cả răng.
Lão chỉ thẳng vào mũi Tạp Phổ mắng té tát.
"Lão già thối tha nhà ngươi còn mặt mũi mà nói à!"
"Nếu không phải ngươi cướp quái của lão phu, Chân Số Thiên Thủ của lão phu đã nhổ bật gốc cả cái Thần Chi Cốc lên rồi!"
Tạp Phổ ngoáy ngoáy lỗ mũi.
Lão búng ngón tay bắn bay một cục vật thể khó tả.
"Cái này gọi là chiến thuật, hiểu không hả."
"Ai bảo ngươi biến thân chậm rì làm gì, đánh nhau còn bày đặt màu mè phô trương."
Sengoku hít sâu một hơi.
Lão cố đè nén xúc động muốn bóp chết Tạp Phổ xuống.
Cả hai dời sự chú ý trở lại bảng điều khiển của hệ thống.
Thời khắc trao thưởng đã tới.
[Monkey D. Garp, nhận được phần thưởng độc quyền cấp SSS: Vũ Trang Sắc Bá Khí cấp Pháp Tắc · Phá Giới.]
[Bá khí này đã vượt qua giới hạn quy tắc của thế giới hải tặc.]
[Hiệu quả đi kèm: Bỏ qua mọi phòng ngự quy tắc của Trái Ác Quỷ, tấn công thẳng vào bản nguyên khái niệm của mục tiêu.]
Một luồng năng lượng màu đỏ thẫm trống rỗng xuất hiện.
Luồng năng lượng này men theo thiên linh cái của Tạp Phổ xông thẳng vào cơ thể.
Cơ bắp toàn thân Tạp Phổ đột ngột phồng to lên một vòng.
Trên bề mặt Vũ Trang Sắc đen kịt vốn có của lão, vậy mà lại hiện lên một tầng ánh sáng màu vàng sẫm lưu chuyển.
Tạp Phổ siết chặt nắm đấm phải.
Lão tiện tay vung một quyền về phía hư không trắng xóa trước mặt.
Không hề sử dụng chút Tiên Thuật Chakra nào.
Cũng chẳng thèm động đến năng lực Trái Gura Gura.
Đó thuần túy là sức mạnh thể xác cộng hưởng cùng thứ Phá Giới Haki hoàn toàn mới này.
Rắc.
Âm thanh nứt vỡ ghê răng vang lên.
Không gian kết toán trắng muốt vậy mà bị một quyền này của lão đấm toác ra một khe nứt không gian đen ngòm.
Tạp Phổ nhìn nắm đấm của mình, sững sờ trong giây lát.
Ngay sau đó, lão bật ra một tràng cười như sấm rền cuồng loạn.
"Ha ha ha ha ha!"
"Có thứ này rồi, cái mai rùa của lão quái vật Y Mỗ tính là cái đinh rỉ gì chứ!"
"Lão phu một đấm là xuyên thủng luôn Mary Geoise!"
Sengoku nhìn khe nứt không gian kia, mí mắt giật điên cuồng.
Lão biết con quái vật Tạp Phổ này giờ đã hoàn toàn thoát ly khỏi phạm trù nhân loại rồi.
[Phật Sengoku, nhận được phần thưởng độc quyền cấp SS: Chủng Huyễn Thú · Trái Đại Phật · Giác Tỉnh Chân Lý.]
[Giác tỉnh này dung hợp bản nguyên sinh cơ của Mộc Độn.]
[Hiệu quả đi kèm: Bất diệt kim thân, lời nói ra thành phép tắc mượn tiếng Phạn áp chế, thể lực và sinh cơ tuần hoàn bất tận.]
Phật quang màu vàng kim bùng phát ra từ trong cơ thể Sengoku.
Luồng sáng lần này không còn chói lòa gay gắt nữa, mà mang một vẻ nặng nề cực kỳ ôn hòa nhưng không ai dám nhìn thẳng.
Phần cằm nhẵn nhụi của Sengoku không hề mọc râu.
Nhưng sau gáy lão lại ngưng tụ ra một vầng hào quang công đức màu vàng kim ngưng tụ thành thực chất.
Sengoku chỉ cảm thấy phần sinh cơ hao tổn trong cơ thể do gượng ép dùng Chân Số Thiên Thủ đã được lấp đầy hoàn toàn.
Lão thậm chí còn cảm giác mình trẻ ra tới hai mươi tuổi.
Tác dụng phụ của Trái Đại Phật bị xóa bỏ triệt để.
Bây giờ cho dù duy trì trạng thái Đại Phật đánh liền mười ngày mười đêm, lão cũng chẳng hề thấy mệt mỏi chút nào.
Sengoku sờ sờ vầng kim luân sau gáy.
Lão thấy tạo hình này thật sự có hơi quá mức rêu rao.
"Lão phu thế này là thành Phật thật rồi à?"
Tạp Phổ ghé sát lại, lượn quanh Sengoku hai vòng.
Lão vươn tay gõ gõ vào cái kim luân kia, phát ra tiếng kim loại va chạm leng keng.
"Lão già nhà ngươi giờ ra đường xin ăn khất thực, chắc chắn lừa được khối tiền đấy."
Sengoku tức tối gạt phắt tay Tạp Phổ ra.
"Nói năng thô bỉ!"
"Lão phu đây là hiện thân cụ thể của chính nghĩa!"
Màn đấu khẩu của hai người còn chưa kết thúc.
Ánh sáng trắng lóe lên.
Bọn họ đã được truyền tống trở lại Quán Rượu Makino ở Thôn Phong Xa.
Cửa quán rượu bị đẩy toang.
Tạp Phổ và Sengoku sải bước tiến vào.
Trên người hai người vẫn còn vương lại sát khí kinh hoàng có thể hủy diệt tất cả từ chiến trường Thần Chi Cốc.
Cộng thêm phần thưởng cấp Pháp Tắc vừa mới nhận được.
Không khí trong toàn bộ quán rượu lập tức trở nên đặc quánh lại.
Kaido đang lau ly trước quầy bar bỗng run bắn tay.
Chiếc ly chân cao rơi xuống đất vỡ tan tành.
Vị Tứ Hoàng từng xưng bá Tân Thế Giới này, lúc này vậy mà lại cảm thấy hai chân mềm nhũn.
Kaido nhìn chằm chằm vào nắm đấm đang lượn lờ ánh kim sẫm của Tạp Phổ.
Hắn nhớ rất rõ, ở trong phó bản Bảo Khả Mộng kia, cho dù bản thân có tiến hóa thành Bạo Lý Long mạnh nhất, cũng chưa từng cảm nhận được thứ áp lực có thể xóa sổ linh hồn trực tiếp như thế này.
Katakuri đang ngồi ăn bánh donut ở trong góc cũng dừng ngay động tác nhai lại.
Kenbunshoku Haki đỉnh phong mà hắn luôn tự hào đang điên cuồng phát ra cảnh báo.
Trong hình ảnh nhìn thấy trước tương lai chỉ có một màn đêm thuần túy và sự chết chóc.
Katakuri chắn em gái Brulee ra sau lưng.
Trên trán hắn túa ra mồ hôi lạnh.
Hai tên lão binh Hải Quân này vừa đi một chuyến vào phó bản, rốt cuộc đã làm ra chuyện tày đình tàn độc gì thế không biết.
Tạp Phổ kéo ghế ngồi xuống một cách thô bạo.
Lão vỗ mạnh xuống mặt quầy bar.
"Nhóc Bạch Dạ!"
"Mở thêm cho lão phu một phó bản cao cấp nữa mau!"
"Lão phu hiện giờ cảm thấy mình có thể một đấm nổ tung một mặt trăng đấy!"
Sengoku vội vàng đè tay Tạp Phổ lại.
Lão xót ruột đến mức co giật cả mặt.
"Ngươi điên rồi à!"
"Quân phí của Tổng bộ Hải quân đã bị ngươi vét sạch sành sanh rồi!"
"Ngươi muốn toàn quân từ trên xuống dưới phải húp gió tây bắc theo ngươi đấy hả!"
Tạp Phổ chẳng thèm bận tâm, vừa xỉa răng vừa nói.
"Sợ cái gì."
"Hết tiền thì tìm Thiên Long Nhân mà đòi."
"Bọn chúng mà không đưa, lão phu tới Mary Geoise nắn gân giãn cốt cho bọn chúng luôn."
Phía sau quầy bar.
Bạch Dạ đang nằm trên ghế bập bênh nhắm mắt dưỡng thần.
Hắn căn bản chẳng buồn đoái hoài đến tiếng gào thét của Tạp Phổ.
Bởi vì vào lúc này trong đầu hắn, âm báo của hệ thống đang điên cuồng nảy lên ngập màn hình.
[Phát hiện khách hàng đã vượt qua phó bản cao cấp "Chiến Dịch Thần Chi Cốc".]
[Các yếu tố cốt lõi của phó bản đã được phân tích: Trái Ác Quỷ, Haki, Tiên Thuật Chakra, Ý chí D, Vua Thế Giới (Ảo ảnh).]
[Đánh giá của khách hàng đã kết toán xong, đang trích xuất phần thưởng bạo kích quy cách cao nhất.]
[Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng siêu chiều: Trái Ác Quỷ · Cây Bản Nguyên.]
[Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng siêu chiều: Dung Hợp Pháp Tắc.]
Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra.
Trong đôi con ngươi màu bạc của hắn, dường như có hư ảnh một cái cây khổng lồ chọc trời nối liền vô số thế giới, kết đầy đủ loại quả kỳ dị vừa thoáng vụt qua.
Trái Ác Quỷ · Cây Bản Nguyên.
Đây không phải là một cái cây thực thể, mà là sự cụ hiện hóa và cội nguồn cho khái niệm "Trái Ác Quỷ" của thế giới hải tặc.
Nó cắm rễ sâu trong linh hồn của Bạch Dạ.
Trên cái cây này treo tất cả các loại Trái Ác Quỷ đã biết, thậm chí là chưa từng được biết đến.
Bạch Dạ không chỉ có thể tùy ý hái xuống sử dụng, mà còn có thể thông qua việc tiêu hao năng lượng để thúc đẩy sinh ra những Trái Ác Quỷ hoàn toàn mới, độc nhất vô nhị.
Bởi vì thứ hắn nắm giữ chính là "bản nguyên" ở chiều không gian cao hơn bản thân trái cây.
Phần thưởng lần này chính là giao trọn quyền kiểm soát hoàn chỉnh của Cây Bản Nguyên này cho hắn.
Hắn có thể dung hợp hệ thống sức mạnh của các thế giới khác nhau, sáng tạo ra các quy tắc hoàn toàn mới.
Bạch Dạ đứng dậy khỏi ghế bập bênh.
Hắn vươn vai một cái.
Xương cốt phát ra những tiếng kêu răng rắc giòn giã.
Ngay vào khoảnh khắc hắn đứng dậy.
Một luồng sóng dao động không cách nào diễn tả bằng lời khuếch tán ra từ trên người hắn.
Không hề có lực phá hoại vật lý điên cuồng như Bá Vương Sắc Bá Khí.
Cũng chẳng có áp lực phát tiết năng lượng ra ngoài như Chakra.
Đây là một loại áp chế thứ bậc tuyệt đối khiến mọi sinh mệnh phải run rẩy theo bản năng.
Tạp Phổ và Sengoku vừa nãy còn đang ầm ĩ trong quán rượu lập tức ngậm chặt miệng.
Tạp Phổ vừa rồi còn cảm thấy mình có thể đấm nổ tung mặt trăng.
Bây giờ lão nhìn Bạch Dạ, chỉ cảm thấy đối phương tựa như một vùng biển sâu không thấy đáy, còn bản thân chỉ là một chiếc thuyền nan đơn độc trên mặt biển.
Cảm giác bất lực đó còn lớn gấp trăm lần so với lúc đối mặt với ảo ảnh của Y Mỗ.
Vầng kim luân công đức sau gáy Sengoku thậm chí còn chập chờn lóe lên hai cái vì luồng uy áp này rồi ảm đạm đi trông thấy.
Lão nuốt nước bọt đánh ực.
Bộ não của vị trí tướng đang vận chuyển điên cuồng, nhưng lại không thể tìm thấy bất kỳ cơ sở lý luận nào để phân tích sự tồn tại tầm cỡ này.
Bạch Dạ bước đến trước quầy bar.
Hắn tự rót cho mình một ly nước đá.
Ly thủy tinh va chạm với mặt bàn phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Âm thanh này đã phá vỡ sự im lặng như tờ đến chết chóc trong quán rượu.
Bạch Dạ nâng ly nước lên hớp một ngụm.
Hắn nhìn Tạp Phổ và Sengoku, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy trêu tức.
"Sao không cãi nhau nữa rồi?"
"Không phải vừa nãy còn đòi đi đấm nổ tung mặt trăng cơ mà?"
Tạp Phổ hiếm khi đỏ bừng cả gương mặt già nua.
Lão gãi gãi sau gáy, cười ha hả lấp liếm.
"Lão phu chỉ nói đùa chút thôi."
"Hôm nay đánh nhau mệt quá rồi, bụng đang sôi ùng ục vì đói đây này."
Sengoku cũng vội vàng thuận nước đẩy thuyền.
Lão đẩy gọng kính viền vàng lên.
"Chủ tiệm nói đùa rồi."
"Chúng tôi chỉ đến để trải nghiệm chút phong thái của thời đại cũ thôi."
"Giờ trải nghiệm xong rồi, cũng phải về căn cứ xử lý công vụ nữa."
