Chương 556
Chương 556: Hạ gục Hạo Khắc trong chớp mắt, tay xé cự thú
Đăng ngày 29/09/2026
19
Mọi người nhìn cánh cổng truyền tống lấp lánh ánh sao, hơi thở dồn dập.
Tạp Phổ động thân đầu tiên.
Hắn ngay cả áo choàng Chính Nghĩa cũng không mặc, để trần bờ vai màu đồng cổ, sải bước dài tiến về phía cánh cổng truyền tống.
"Lão phu đi trước một bước!"
"Đi lôi cái tên Diệt Bá kia ra tẩn cho một trận ra trò!"
Tạp Phổ cười vang rung trời chuyển đất, lao đầu vào giữa vùng ánh sao mênh mông.
Sengoku sốt ruột gào khản cả giọng.
"Tạp Phổ, tên khốn này đứng lại cho ta! Đây là phó bản tổ đội!"
Nhưng bóng dáng Tạp Phổ đã biến mất bên trong cánh cổng truyền tống.
Sengoku nghiến răng nghiến lợi vung mạnh cánh tay.
"Toàn thể Hải Quân, lập tức tiến vào!"
Xích Khuyển kéo thấp vành mũ, sải bước tiến lên.
Hoàng Viên đút hai tay vào túi quần, ung dung bám theo.
Râu Trắng cầm Murakumogiri, dẫn đầu bước vào ánh sao.
Kaido gạt phăng đám hải tặc cản đường, chen thân hình đồ sộ vào cổng truyền tống.
Đỉnh cấp cường giả các phe nối đuôi nhau tràn vào.
Bạch Dạ đứng sau quầy bar, nhìn trước cửa quán rượu trống hoác, bưng ly nước hoa quả nhấp một ngụm.
Kịch hay mở màn rồi.
New York.
Năm 2012.
Bầu trời bị xé toạc thành một lỗ sâu hình vành khuyên khổng lồ.
Vô số người Tề Tháp Thụy giẫm lên phi hành khí như châu chấu điên cuồng ùa vào thành phố phồn hoa này.
Tiếng nổ cùng tiếng thét thảm thiết đan xen vào nhau.
Trên không trung tòa nhà Stark, một con cự thú Leviathan dài hơn trăm mét uốn lượn thân hình đồ sộ, ngang ngược húc nát một tòa cao ốc kính.
Khói thuốc mù mịt khắp phố phường.
Người khổng lồ xanh Hạo Khắc gầm lên một tiếng long trời lở đất.
Hắn tóm lấy một chiếc taxi màu vàng, ném cực mạnh vào phi hành khí Tề Tháp Thụy giữa không trung.
Phi hành khí nổ tung thành một quả cầu lửa chói mắt.
Hạo Khắc vẫn chưa hả giận, cuồng bạo đấm thình thịch vào vòm ngực rộng của mình, chộp lấy một tên lính Tề Tháp Thụy vừa rơi xuống, đập điên cuồng xuống đất như xé xác búp bê rách.
Cách đó hai con phố, trong một con hẻm tối.
Bốn bóng người đang lén lút thò đầu ra ngoài.
Họ là tiểu đội Avengers dùng hạt Pym vượt thời gian từ tương lai trở về hiện tại.
Steve, Người Sắt, Người Kiến, cùng với Tiến sĩ Xanh đeo kính gọng đen đã hòa giải với Hạo Khắc.
Họ trở về thời điểm này nhằm thừa dịp hỗn loạn đánh cắp Không Gian Bảo Thạch và Thời Gian Bảo Thạch.
Tiến sĩ Xanh nhìn bản thân trong quá khứ đang cuồng bạo đập phá ngoài phố đằng xa, ngượng ngùng che mặt.
"Hồi trước tôi nóng nảy đến thế thật à?"
Steve tương lai vỗ vai hắn.
"Đi đi, Hạo Khắc, đập phá chút gì đi, giả vờ cho giống một chút."
Tiến sĩ Xanh thở dài, xé rách áo, đi đến trước một chiếc xe hỏng, uể oải nện một đấm vào mui xe.
Đúng lúc này.
Cách trung tâm New York một trăm mét trên không trung, không gian bỗng xé ra một khe nứt.
Một lão già tóc trắng cởi trần, mặc quần đùi đi biển rơi ra từ khe nứt đó.
Kèm theo âm thanh thông báo lạnh băng vang lên trong đầu: "Ting! Đã phân vào phe Bá Chủ Ngoại Tinh, sức mạnh nguyên bản chịu sự áp chế của quy tắc vũ trụ", Tạp Phổ điều chỉnh tư thế giữa không trung, vững vàng đáp xuống nóc một chiếc xe buýt.
Lực xung kích khổng lồ lập tức giẫm bẹp chiếc xe buýt thành một tảng sắt.
Tạp Phổ thẳng thừng phớt lờ lời nhắc trong đầu, đứng thẳng dậy, ngoáy ngoáy mũi.
Hắn đảo mắt nhìn quanh.
Công trình thép cao vút tầng mây, sinh vật kỳ dị bay loạn xạ đầy trời, còn có con cự thú bọc thép khổng lồ đằng xa.
"Đây là đám người ngoài hành tinh mà chủ tiệm bảo sao?"
Tạp Phổ búng bay gỉ mũi trên ngón tay.
"Trông xấu tệ, nhìn còn chẳng vừa mắt bằng lũ Vua Biển hồi xưa lão phu từng tẩn ở Vô Phong Đới."
Một chiếc phi hành khí Tề Tháp Thụy phát hiện lão già đứng trên nóc xe.
Hai tên lính Tề Tháp Thụy chĩa họng súng tới, bắn ra chùm tia năng lượng màu lam chí mạng.
Tạp Phổ chẳng thèm né.
Chùm năng lượng bắn trúng cơ ngực màu đồng cổ của hắn, đến một vệt trắng cũng không lưu lại nổi.
Phòng ngự khủng khiếp từ Tiên Nhân Thể khiến đòn tấn công cấp bậc này còn chẳng đủ gãi ngứa.
Tạp Phổ ngoác miệng cười lớn.
"Chút sức lực này cũng dám ra học đòi làm hải tặc?"
Chân phải hắn hơi khuỵu xuống, chợt phát lực.
Xác xe buýt dưới chân nổ tung hoàn toàn.
Cả người Tạp Phổ như viên đạn pháo rời nòng lao vút lên trời, chớp mắt xuất hiện ngay trước mũi phi hành khí.
Hắn vung nắm đấm phải, đến Haki cũng không thèm dùng, chỉ dựa vào thuần lực lượng thân thể đấm ra một quyền.
Nắm đấm nện thẳng vào lớp giáp của phi hành khí.
Đến tiếng nổ còn chưa kịp vang lên, cả cỗ phi hành khí cùng hai tên lính Tề Tháp Thụy đã bị động năng khủng khiếp đánh nát vụn thành bụi kim loại bay đầy trời.
Cảnh tượng này vừa vặn lọt vào mắt Hạo Khắc ở dưới đất.
Hạo Khắc của năm 2012 đang trong trạng thái cực độ giận dữ và hiếu chiến.
Hắn thấy trên trời có một lão già còn đập hăng hơn cả mình, lập tức đổi mục tiêu sang đó.
Hạo Khắc gập hai chân giẫm nát mặt đường nhựa, thân hình xanh lè to lớn nhổ bật khỏi mặt đất, lao thẳng về phía Tạp Phổ giữa không trung.
"Hạo Khắc! Đập!"
Kèm theo tiếng gầm điếc tai, Hạo Khắc giơ đôi nắm đấm khổng lồ đủ sức đập xuyên xe tăng, giáng thẳng xuống đầu Tạp Phổ.
Tạp Phổ đang định đi xử lý con cự thú Leviathan kia, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.
Hắn nhìn thấy một gã to xác toàn thân xanh lè.
"Ồ?"
Mắt Tạp Phổ sáng rực lên.
"Tên da xanh to con này trông có vẻ cứng cáp đấy, rốt cuộc cũng có bao cát ra hồn rồi!"
Tạp Phổ không dùng Nguyệt Bộ để né.
Hắn lơ lửng giữa không trung, đón lấy đôi quyền của Hạo Khắc đang nện xuống, chẳng hề lùi bước tung nắm đấm phải của mình ra.
Một lớn một nhỏ, hai nắm đấm va chạm dữ dội trên bầu trời New York.
Không có ánh sét của Chakra.
Không có tiếng rạn nứt của Trái Gura Gura.
Chỉ có va chạm động năng vật lý thuần túy đến tột cùng.
Một tiếng vang trầm đục như sấm rền nổ tung trên không trung thành phố.
Luồng khí lãng màu trắng mắt thường có thể thấy lấy hai người làm trung tâm cuồng cuộng quét ra xung quanh.
Cửa kính hơn mười tòa nhà xung quanh đều bị chấn nát bấy.
Ngay sau đó, cảnh tượng khiến toàn bộ chiến trường New York rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối đã xảy ra.
Kẻ được xưng là mạnh nhất Trái Đất, sức mạnh không có giới hạn kia.
Đến một giây cũng không chống đỡ nổi.
Xương cánh tay to bè của Hạo Khắc phát ra tiếng vặn vẹo ghê người.
Thân thể đồ sộ của hắn bắn ngược trở lại với tốc độ nhanh gấp mười lần lúc lao tới.
Như một ngôi sao băng xanh biếc liên tiếp đâm xuyên qua năm tòa cao ốc, cuối cùng nện mạnh vào đường hầm tàu điện ngầm, không còn động tĩnh gì nữa.
Người Sắt bản 2012 đang bắn pháo xung kích trên bầu trời run tay một cái, suýt nữa rơi thẳng từ trên cao xuống.
"Jarvis! Vừa rồi là thứ quái gì thế!"
"Thưa ngài, quét hình cho thấy đó là một nam giới loài người, nhưng mật độ cơ bắp cùng phản ứng năng lượng của đối phương đã vượt ra ngoài phạm trù vật lý học đã biết."
Còn trong con hẻm tối.
Cả bốn người của tiểu đội Avengers tương lai đều ngây dại.
Người Kiến nuốt nước bọt, giọng run run:
"Stark, trước đây lúc anh kể chuyện đại chiến New York với tôi, có từng nhắc đến chuyện một ông già tóc trắng đi dép lê đấm bay Hạo Khắc không?"
Sắc mặt Người Sắt tương lai cực kỳ khó coi.
Hắn mở giao diện quét của chiến giáp, nhìn dữ liệu của Tạp Phổ, mày nhíu chặt thành một nụ:
"Lịch sử bị thay đổi rồi."
"Có kẻ can thiệp vào cuộc chiến này, hơn nữa còn là một con quái vật đáng sợ không rõ lai lịch."
Tiến sĩ Xanh đẩy kính trên sống mũi, nhìn về hướng cơ thể quá khứ của mình bị đánh bay, vẫn còn sợ hãi xoa xoa ngực.
"Một đấm của lão già kia còn đau hơn cả Diệt Bá đánh."
Tạp Phổ xoay xoay cổ tay.
Hắn bĩu môi vẻ bực bội:
"Gì chứ, vóc dáng rõ to mà xương cốt giòn thế, lão phu còn chưa dùng nổi hai phần lực."
Tạp Phổ mất hết hứng thú với con quái vật da xanh kia.
Hắn ngẩng đầu nhìn con cự thú Leviathan khổng lồ trên đỉnh đầu.
Thứ này thể hình đủ to, chắc sẽ chịu đòn tốt hơn một chút.
Hai chân Tạp Phổ liên tục đạp mạnh vào không khí.
Nguyệt Bộ phát động.
Hắn kéo ra một vệt tàn ảnh giữa không trung, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu cự thú Leviathan.
Cự thú gầm lên một tiếng rít, há to cái mồm lởm chởm răng nanh, muốn nuốt trọn con sâu nhỏ này vào bụng.
Tạp Phổ cười cuồng ngạo:
"Cút xuống cho lão phu!"
Hắn giơ hai nắm đấm lên, Haki vũ trang tức thì quấn quanh, nắm đấm đen kịt như mực.
"Quyền Cốt · Vận Thạch Quần!"
Tàn ảnh quyền ngập trời trút xuống như cuồng phong bão táp, nện thẳng vào lớp giáp ngoài hành tinh kiên cố không thể phá vỡ của cự thú Leviathan.
Mỗi một quyền đều kèm theo tiếng nổ siêu thanh điếc tai.
Cự thú còn chưa kịp rú lên thảm thiết.
Lớp giáp đủ sức chống đỡ tên lửa oanh tạc của nó dưới thiết quyền của Tạp Phổ lại mỏng manh như giấy bồi.
Từ đầu đến đuôi.
Thân thể dài trăm mét bị Tạp Phổ đấm nát thành hơn mười khúc.
Mưa máu ngập trời cùng mảnh vụn kim loại trút xuống mặt đất như thác đổ.
Tạp Phổ đứng trên một tấm giáp đang rơi xuống, hai tay chống hông, gào thét vang trời về phía lỗ sâu khổng lồ trên bầu trời:
"Quá yếu! Tất cả đều quá yếu!"
"Cái tên Diệt Bá kia rốt cuộc trốn ở đâu!"
"Mau lăn ra đây đánh với lão phu một trận!"
