Chương 557
Chương 557: Tát bay Đội trưởng Mỹ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tiếng gầm của Tạp Phổ được Haki gia trì vang vọng khắp cả thành phố New York.
Thế công của đại quân Tề Tháp Thụy thế mà lại khựng lại trong giây lát chỉ vì một tiếng thét này.
Những tên lính ngoài hành tinh vốn vô cảm kia, nhìn lão già đứng sừng sững giữa không trung tay không xé nát cự thú, trong chuỗi trình tự lần đầu tiên xuất hiện dòng mã mang tên sợ hãi.
Biệt đội Avengers đến từ tương lai đang ẩn nấp trong con hẻm nhỏ, hoàn toàn không dám manh động.
Steve siết chặt chiếc khiên trong tay.
"Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta bây giờ là lấy được bảo thạch, tuyệt đối đừng đâm cành trổ nhánh đi khiêu khích lão già đó."
Iron Man tương lai gật đầu thật mạnh.
"Đúng vậy, kẻ hắn tìm là Diệt Bá, không liên quan đến chúng ta. Nhân lúc hắn thu hút toàn bộ hỏa lực, chúng ta hành động theo kế hoạch."
Ngay khi bọn họ chuẩn bị lẻn vào tháp Stark.
Tạp Phổ đột nhiên quay đầu lại.
Haki quan sát đã sớm khóa chặt bốn kẻ lén lút trong con hẻm này.
Hắn tung người nhảy lên, đáp thẳng xuống mặt đường ngay trước mặt bốn người.
Mặt đất bị giẫm lõm xuống thành một hố sâu hoắm.
Tạp Phổ vừa ngoáy mũi vừa đánh giá bốn kẻ ăn mặc quái dị trước mặt.
Một tên mặc đồ bó cầm cái khiên rách.
Một tên bọc trong vỏ đồ hộp sắt vụn.
Một tên đội mũ bảo hiểm nhìn như con kiến.
Còn có một gã hộ pháp da xanh mặc quần áo, đeo kính.
Tạp Phổ chỉ vào Hạo Khắc, toét miệng cười.
"Này, quái vật da xanh, vừa rồi ngươi chẳng phải bị lão phu đấm bay rồi sao? Sao lại đổi bộ đồ mò tới đây rồi?"
Hạo Khắc hoảng sợ giật lùi lại một bước.
Steve lập tức giơ khiên chắn lên phía trước nhất.
"Thưa ngài, chúng tôi không phải kẻ địch của ngài!"
Tạp Phổ căn bản chẳng buồn nghe.
Vừa rồi hắn nghe rành rành mấy tên này lẩm bẩm cái gì mà bảo thạch.
Chủ quán từng nói, nhiệm vụ của phó bản này chính là cướp bảo thạch.
Tạp Phổ bẻ ngón tay, khớp xương vang lên răng rắc như rang đậu.
"Lão phu không quan tâm các ngươi là ai."
"Giao bảo thạch trên người các ngươi ra đây, lão phu có thể cân nhắc ra tay nhẹ một chút!"
Mặt nạ của Iron Man tương lai lập tức đóng sầm lại, pháo lòng bàn tay bừng sáng chói mắt.
"Đội trưởng, xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi."
Tạp Phổ cười vang xé toạc mảnh áo sơ mi rách rưới trên người.
"Đến đây! Để lão phu xem đám nhãi ranh ăn mặc quái dị các ngươi có mấy cân mấy lượng!"
Sắc mặt của Tony Stark dưới lớp mặt nạ biến đổi hoàn toàn.
Hắn chưa từng thấy ai có thể dùng tay không bóp nát tên lửa dẫn đường thu nhỏ.
"Friday, mở công suất pháo lòng bàn tay lên mức tối đa!"
Bộ chiến giáp đỏ vàng đan xen giơ hai cánh tay lên.
Hai luồng tia laser chói mắt bắn thẳng vào lồng ngực Tạp Phổ.
Tạp Phổ toét miệng cười lớn.
Hắn không thèm né.
Laser bắn trúng cơ ngực màu đồng cổ.
Đến một vệt trắng cũng không để lại.
Chỉ bốc lên một làn khói đen lượn lờ.
Phòng ngự của Tiên Nhân Thể đã sớm vượt qua bất kỳ loại vũ khí thông thường nào trên hành tinh này.
Hai chân Tạp Phổ đột ngột phát lực.
Mặt đất sụt xuống một hố lớn.
Cả người hắn lao vút ra như đạn pháo.
Quá nhanh.
Radar chiến giáp chỉ kịp bắt được một vệt tàn ảnh.
Nắm đấm của Tạp Phổ đã nện thẳng vào ngực Iron Man.
Âm thanh kim loại vỡ vụn chói tai vang lên.
Bộ chiến giáp bằng vật liệu nano lõm sâu xuống như làm bằng giấy bồi.
Tony cảm thấy bản thân như vừa bị một đoàn tàu cao tốc đang lao hết tốc lực tông trúng.
Hắn cùng bộ chiến giáp bay ngược ra sau.
Xuyên thủng bức tường gạch ở cuối con hẻm.
Hệ thống chiến giáp tê liệt toàn bộ.
Tiếng còi cảnh báo inh ỏi không dứt trong mũ giáp.
"Tony!"
Steve trừng mắt hét lớn đầy giận dữ.
Hắn dốc toàn lực ném chiếc khiên Vibranium trong tay.
Chiếc khiên xé gió lao thẳng vào cổ Tạp Phổ.
Tạp Phổ chẳng buồn ngoảnh đầu.
Hắn giơ tay trái ra.
Bắt chặt lấy mép khiên một cách vững vàng.
Động năng khổng lồ rơi vào tay hắn hệt như món đồ chơi của con nít.
Tiếng gió rít bặt tăm.
"Cái đĩa này cũng cứng phết đấy chứ."
Tạp Phổ bóp bóp chiếc khiên Vibranium.
Phát hiện thế mà không bóp nát được.
Hắn quay đầu nhìn Steve.
Steve Rogers đã lao tới trước mặt.
Hắn đã trải qua vô số trận ác chiến.
Nhưng chưa từng thấy quái vật nào tay không bắt được khiên của mình.
Steve vung nắm đấm thép.
Tạp Phổ đứng yên bất động.
Để mặc quả đấm giáng thẳng vào bụng mình.
Bùng.
Steve cảm giác như đấm vào một tấm thép đặc.
Xương ngón tay truyền đến cơn đau nhức buốt óc.
Tạp Phổ ngoáy ngoáy tai.
"Cú đấm mềm như bún này gãi ngứa cho lão phu còn chưa đủ."
Hắn trở tay vung một bạt tai.
Steve giơ hai tay đón đỡ.
Sức mạnh khủng khiếp nghiền nát phòng ngự của hắn trong chớp mắt.
Steve bị tát bay xa mười mấy mét.
Đâm sầm vào cột đèn đường bên cạnh.
Cột đèn đường gãy gập.
Steve hộc ra một ngụm máu rồi ngất lịm đi.
Hạo Khắc ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đây chính là Captain America và Iron Man đấy.
Vậy mà trước mặt lão già đi dép lê này lại chẳng đỡ nổi một chiêu.
Hắn nuốt nước bọt cái ực.
Cố gắng nói lý lẽ.
"Nghe này, thưa ngài, chúng tôi thật sự không phải đến để đánh nhau!"
Tạp Phổ nhíu mày.
Hắn cực kỳ ngứa mắt con quái vật da xanh mặc quần áo này.
"Ngươi trông giống hệt tên to xác trên trời lúc nãy."
"Sao chẳng có chút huyết tính nào thế hả?"
"Hải tặc còn có cốt khí hơn ngươi!"
Tạp Phổ sải bước tiến tới.
Hạo Khắc theo bản năng giơ nắm đấm phản kích.
Tạp Phổ tung một quyền giáng thẳng vào má hắn.
Thân hình đồ sộ của Hạo Khắc xoay hai vòng trên không trung.
Rơi uỳnh xuống đất.
Mặt đường bê tông vỡ toác thành từng mạng nhện.
Hắn trợn ngược mắt, ngất lịm đi hoàn toàn.
Trong hẻm chỉ còn lại Người Kiến Scott Lang.
Scott sợ tới mức bủn rủn cả chân.
Hắn vội vã bấm nút trên mũ giáp.
Cơ thể thu nhỏ lại bằng hạt kiến.
Hắn toan chuồn qua khe gạch dưới đất.
Tạp Phổ dừng bước.
Haki quan sát đã sớm khóa chặt nguồn năng lượng còn nhỏ hơn hạt gạo kia.
"Kẻ có năng lực Trái Ác Quỷ?"
"Biến nhỏ lại cũng thú vị đấy chứ."
Tạp Phổ bước tới bên khe nứt.
Nhấc bàn chân đang mang dép lê lên.
Dẫm mạnh xuống.
Oành!
Mặt đất của cả con phố chấn động dữ dội.
Scott biến lại kích thước bình thường ngay trước khi bị dẫm trúng.
Nhưng hắn vẫn bị luồng khí lãng bốc lên từ chân Tạp Phổ hất văng đi.
Scott lăn lộn mấy vòng dưới đất.
Khắp người xương xẩu như muốn rã rời.
Hắn giơ hai tay tuyệt vọng xin hàng.
"Đừng đánh nữa!"
"Tôi đầu hàng!"
Tạp Phổ bĩu môi.
"Đúng là một lũ vô dụng phế vật."
Hắn bước tới trước mặt Scott.
Thò bàn tay to tướng xách Người Kiến lên như xách gà con.
"Vừa rồi lão phu nghe các ngươi nói cái gì mà bảo thạch."
"Giao nhanh ra đây!"
"Lão phu còn bận đi đập tên Diệt Bá kia!"
Scott sắp khóc đến nơi.
Bọn họ mới vừa xuyên không tới đây.
Đến bóng dáng của Lạc Cơ còn chưa thấy đâu.
Lấy đâu ra bảo thạch chứ!
"Chúng tôi không có bảo thạch đâu mà!"
"Chúng tôi cũng đến đây để tìm bảo thạch mà!"
Haki quan sát của Tạp Phổ cảm nhận được đối phương không hề nói dối.
Hắn ghét bỏ ném Scott xuống đất.
"Tốn thời gian của lão phu."
