Chương 597
Chương 597: Tôi không thích quy củ này
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tony nhìn đèn cảnh báo năng lượng đỏ rực trên màn hình chiến giáp.
"Thứ này mà rơi xuống, Manhattan sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ ngay lập tức."
Steve trầm giọng: "Tony, đưa người rút lui."
Tony không phản bác, lập tức đổi hướng, lùa những thường dân ở rìa ngoài sơ tán.
Đúng lúc này, Y Mỗ động thân.
Không khí dưới chân ả nổ tung.
Ả hóa thành một luồng lưu quang đỏ rực, lao thẳng vào ngọn trường mâu giữa không trung.
Thác Nhĩ chỉ kịp nhìn thấy một vệt chỉ đỏ chói mắt nhổ giò bay lên.
Chiếc cự mâu ầm ầm giáng xuống.
Y Mỗ vung nắm đấm phải, nện thẳng vào đầu mâu.
Ánh sáng tím và huyết quang va chạm kịch liệt trên bầu trời New York.
Mảng lớn không gian nứt toác như mặt gương, chằng chịt vết rạn.
Lạc Cơ ôm chặt lấy Vũ Trụ Ma Phương, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
"Đừng nứt nữa."
"Còn nứt tiếp thì quỷ mới biết chỗ này sẽ dẫn tới đâu."
Kaido ngửa đầu, nhìn trừng trừng lên bầu trời.
Sự bạo ngược do Huyết mạch Saiyan mang lại cuộn trào loạn xạ trong cơ thể hắn.
Nhưng hắn siết chặt cây chùy gai, cắn răng nhịn lại không động thủ.
Hắn còn chưa lấy được phó bản cấp cao hơn.
Còn chưa đập nát con khỉ tên Tôn Ngộ Không kia.
Bách Thú Kaido tuyệt đối không thể dừng chân ở vị trí bảo vệ quán rượu tầm thường.
Shiki liếc nhìn Kaido một cái.
"Sao thế, không lên à?"
Kaido hừ lạnh.
"Lão tử đang chờ cơ hội."
Shiki cười lớn.
"Nói thì hay lắm, rõ ràng là sợ rồi."
Kaido ngoắt phắt đầu lại.
"Ngươi muốn đánh một trận ngay bây giờ?"
Shiki chỉ tay lên trời.
"Xem bọn họ đánh xong đã."
Cả hai ăn ý im bặt.
Cú va chạm trên bầu trời đột ngột dừng lại.
Huyết quang san phẳng ngọn trường mâu đen tím.
Cánh tay phải của Hải Lạp nổ tung từng mảng da thịt, lộ ra khung xương trắng hếu.
Ả mượn lực lao xuống, tay trái rút ra thanh tử kiếm, chém thẳng vào cổ Y Mỗ.
Y Mỗ nâng cẳng tay đón đỡ.
Lưỡi kiếm chém vào khí diễm đỏ rực, tia lửa bắn tung tóe.
Hải Lạp ép sát người tới.
"Luồng sức mạnh này của ngươi, ngửi là biết không thuộc về ngươi rồi."
Y Mỗ thúc gối đâm thẳng vào bụng dưới của Hải Lạp.
"Vào tay ta thì là của ta."
Hải Lạp cong sống lưng, húc thẳng trán vào sống mũi Y Mỗ.
Hai người từ giữa không trung đập thẳng xuống đống phế tích, mặt đất sụp đổ, tử quang và hồng khí nghiền nát tàn tích kiến trúc xung quanh thành bột mịn.
Ngũ Lão Tinh đứng quan sát ở rìa chiến trường.
Thánh Warcury trầm giọng: "Im Đại Nhân đang thấu chi thọ mệnh."
Mã Tư Thánh đáp: "Người biết rõ mình đang làm gì."
Tí Đặc Thánh lùi nửa bước về sau.
"Nhưng mỗi lần người đánh kiểu này, ta đều thấy sớm muộn gì chúng ta cũng phải đi dọn đống hỗn độn cho người."
Tát Thản Thánh quát mắng: "Câm miệng."
Ánh mắt Nasujuro Thánh khóa chặt chiến trường.
"Thọ mệnh không thành vấn đề, vấn đề là Lực Lượng Bảo Thạch còn chưa tới tay."
Sâu trong đống đổ nát.
Tử kiếm xuyên thủng bả vai trái của Y Mỗ.
Y Mỗ không thèm nhíu mày lấy một cái, trở tay bóp nghẹt cổ tay Hải Lạp.
Khí diễm đỏ thẫm với mật độ cực cao thuận thế rót thẳng vào cánh tay Hải Lạp.
Sắc mặt Hải Lạp biến đổi dữ dội.
Thần lực tử vong đang lưu chuyển bị luồng Khí bá đạo này chặn đứng giữa chừng.
Y Mỗ nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc.
"Ngươi dựa vào A Tư Gia Đức."
"Dựa vào Vô Hạn Bảo Thạch."
"Dựa vào quyền bính tử vong."
"Còn ta, chỉ dựa vào chính mình."
Khóe miệng Hải Lạp nhếch lên một độ cong giễu cợt.
"Nói nghe như một kẻ lưu vong bị đuổi khỏi vương tọa vậy."
Ánh mắt Y Mỗ lạnh ngắt.
Quán rượu ở Thôn Phong Xa, tên tiệm trưởng coi thường mọi quy tắc kia, chính là cái gai nhổ không ra trong lòng ả.
Đầu não của Chính quyền Thế giới sớm đã hữu danh vô thực.
Ả phải đoạt lại tất cả vào tay!
Y Mỗ vỗ một chưởng lên ngực Hải Lạp.
"Khí Công Pháo."
Hồng quang phun trào từ lòng bàn tay.
Hải Lạp bị đánh bay ra ngoài, đâm xuyên liên tiếp ba tòa nhà đổ nát.
Dưới chấn động dữ dội, Lực Lượng Bảo Thạch hơi lỏng ra khỏi lòng bàn tay ả.
Chiến trường xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi.
Tony lên tiếng trong kênh liên lạc: "Ả đánh bay kẻ tự xưng là Nữ thần Tử vong rồi."
Rocket Raccoon chửi đổng.
"Lão tử có mắt, không cần ngươi thuyết minh trực tiếp."
Shiki ngậm chặt điếu xì gà.
Ả đàn bà này mạnh mẽ đến mức quá vô lý.
Hải Lạp đứng dậy từ đống đổ nát.
Vết cháy đen trước ngực được thần lực tử vong cưỡng ép phục hồi.
Ánh sáng tím của Lực Lượng Bảo Thạch lại lần nữa bò đầy cánh tay phải của ả.
"Tốt lắm."
"Ta sẽ đem đầu lâu của ngươi kê dưới vương tọa A Tư Gia Đức."
Y Mỗ đáp xuống mặt đất, khí diễm đỏ rực quanh thân bùng cháy dữ dội hơn.
"Cứ thử xem."
Kaido kéo lê cây chùy gai, sải một bước dài về phía trước.
Shiki giơ tay lên, hòn đảo vỡ vụn giữa không trung bắt đầu lặng lẽ di chuyển.
Tát Thản Thánh lạnh lùng quét mắt qua.
"Các ngươi muốn làm gì?"
Kaido toét miệng cười lớn.
"Đương nhiên là cướp bảo thạch."
Shiki cười rộ lên.
"Chờ bọn chúng đánh xong mới ra tay thì không phải tác phong của hải tặc."
Y Mỗ nghiêng đầu.
Hải Lạp cũng chuyển tầm mắt sang.
Ánh mắt hai kẻ mạnh cùng lúc khóa chặt lấy hai tên phá đám này.
Kaido khựng bước.
Tiếng cười của Shiki nghẹn lại trong cổ họng.
Tí Đặc Thánh rụt cổ lại: "Lần này phiền phức to rồi."
Gió trên Hành tinh Vormir rất khô khốc.
Trên vách đá hoang vu, ánh sáng màu cam trào dâng từng đợt từ đáy vực sâu, tựa như vô số bàn tay đang vươn lên cầu cứu.
Tóc Đỏ Shanks đứng bên mép tế đàn, cánh tay cụt buông thõng bên người, danh đao Griffon đã thu vào vỏ.
Thuyền phó Ben Beckman ngậm thuốc lá đứng sau lưng hắn, khẩu súng dài trên tay không tiếp tục nhả đạn.
Bởi vì hắn đã xác nhận được.
Đạn vô dụng với những oán hồn này.
Vũ Trang Sắc cũng vô dụng.
Haoshoku Haki có thể đẩy lui chúng, nhưng lại khiến những linh hồn bị trói buộc trong xiềng xích càng thêm đau đớn.
Đây không phải kẻ địch.
Đây là những nạn nhân bị quy tắc giam giữ dưới vực sâu.
Red Skull đứng ở phía bên kia tế đàn, áo choàng bị gió thổi dán chặt vào người.
Là kẻ dẫn đường cho Linh Hồn Bảo Thạch, hắn nhìn oán hồn đen kịt tràn ra từ vực thẳm, bật ra tiếng cười khàn đặc.
"Kẻ từ chối hiến tế rồi sẽ hiểu được cái giá phải trả."
"Ngươi không nỡ tự tay đẩy người thương xuống, vậy thì để vực sâu nuốt chửng ngươi."
"Phàm nhân lúc nào cũng thế, vừa muốn có được bảo thạch, lại không nỡ buông tay."
Shanks không đáp lời.
Oán hồn đã vây quanh tới nơi.
Chúng không có gương mặt hoàn chỉnh, chỉ có lồng ngực và cổ họng bị xiềng xích màu cam đâm xuyên qua.
Mỗi một sợi xích đều vươn ra từ vực sâu, cắm thẳng vào tận cùng linh hồn, kéo chúng trở lại vùng bóng tối vô tận.
Beckman phả ra một làn khói thuốc, hạ giọng.
"Thủ lĩnh, số lượng nhiều quá."
Shanks đáp: "Ừ."
Beckman nhìn hắn.
"Rút lui không?"
Shanks mỉm cười.
"Đã tới tận đây rồi, sao có thể để bọn họ tiếp tục bị giam cầm chứ."
Beckman im lặng một thoáng, rồi hạ súng xuống.
"Cậu lại bắt đầu chuốc lấy phiền phức rồi."
Shanks xoay khớp vai một chút.
"Làm thuyền trưởng mà, thỉnh thoảng cũng phải tùy hứng một chút chứ."
Red Skull nghe thấy lời này, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.
"Ngươi muốn cứu vớt bọn chúng?"
"Ngươi thậm chí còn không có tư cách chạm vào quy tắc."
"Linh Hồn Bảo Thạch chỉ thừa nhận sự đánh đổi."
"Yêu, ắt phải dùng mất mát để chứng minh."
Shanks ngẩng đầu nhìn hắn.
"Đó là quy củ của vũ trụ các ngươi."
Red Skull nói: "Đây là định luật của vũ trụ."
Shanks chỉnh lại thanh Griffon cho gọn ghẽ, chân trái bước chếch về trước nửa bước, cánh tay độc nhất nâng lên, bày ra thế khởi thủ của Lưu Thủy Nham Toái Quyền.
"Ta không thích cái quy củ này."
