Chương 1381

Dự tính của Phương Trần

Đăng ngày 30/08/2026

19
Chính vì trong tông môn vẫn tồn tại những kẻ mang lòng dạ bất lương, nên Triệu Nguyên Sinh mới lập ra Đa Bảo Tụ Tài viện. Nơi này cho phép mọi người mua bán linh phù ảo, về cơ bản khá giống với thị trường chứng khoán mà Phương Trần biết, dùng chiêu trò mua thấp bán cao đơn giản để trục lợi. Tất nhiên, việc mua thấp bán cao ở đây chỉ giới hạn trong các vật phẩm thực tế như thiên tài địa bảo. Phương Trần thầm nghĩ, nếu để hắn ra tay, trước tiên hắn sẽ phát hành một đợt tiền ảo, chẳng hạn như Phương Trần tệ, Tu Nguyên tệ... Sau đó, hắn sẽ thiết lập các mã cổ phiếu thiên kiêu, xào nấu cổ phiếu khái niệm Tiêu Thanh, dùng huyền học để đẩy nhóm ngành họ Tiêu đi lên; hay như xào nấu cổ phiếu khái niệm Dực Hung để kéo cả nhóm ngành Càn Khôn Thánh Hổ tăng trưởng. Hắn cũng có thể tạo ra các nhóm ngành tông môn, cho phép mua cổ phiếu tương ứng của Đạm Nhiên tông, Uẩn Linh Động Thiên và các tông môn khác, vừa mua theo nhóm vừa thổi phồng khái niệm. Ví dụ như tung tin đồn: "Đạm Nhiên tông sắp chọn ra thiên kiêu mạnh nhất rồi, chắc chắn là Thiếu Tâm Hà phải không?" "Truyền nhân của Vô Tình Kiếm Tôn cũng đủ sức gánh vác danh hiệu này đấy!" "Dực Hung sở hữu song Đế phẩm huyết mạch trông mới có dáng dấp kẻ mạnh chứ." "Con gái của Lăng Tu Nguyên có chỗ dựa mạnh nhất toàn Linh giới, nàng mới là người gánh vác vinh quang này." "Hả? Tiêu Thanh là ai thế???" Sau khi những tin tức kiểu này được tung ra, ước chừng giá cổ phiếu của Đạm Nhiên tông sẽ lao dốc thảm hại. Lúc đó Tiêu Thanh chỉ cần dùng thực lực vả mặt tất cả mọi người là có thể kéo giá cổ phiếu trở lại... Dĩ nhiên, Phương Trần biết nếu làm vậy, số người tán gia bại sản chắc chắn không hề ít. Còn về kẻ đang gào khóc thảm thiết mà Phương Trần thấy lúc trước, nghe đâu gã nhận được tin Đạm Nhiên tông và ma đạo sắp khai chiến, bèn vay một khoản linh thạch khổng lồ vào Đa Bảo Tụ Tài viện để tích trữ thiên tài địa bảo phục vụ chiến tranh... Kết quả, nghe nói quá trình Đạm Nhiên tông thu phục ma tông diễn ra quá đơn giản và áp đảo, tâm lý kỳ vọng của mọi người liền chuyển biến tốt đẹp. Họ biết Đạm Nhiên tông sau này chắc chắn cần thêm nhiều người đến quản lý địa bàn của các ma môn, thế là ai nấy đổ xô đi mua thiên tài địa bảo loại hỗ trợ tu luyện. Chính vì lẽ đó, kẻ thua lỗ kia mới đứng trước cửa khóc lóc thảm thiết như vậy... Tuy nhiên, dù có thế thì gã cũng chẳng đến mức mất trắng, dù sao vẫn còn vật phẩm thực tế chống lưng, cứ thong thả chờ thu hồi vốn là được, giới tu tiên thứ thiếu nhất chính là thời gian. Nhưng nếu làm theo giả tưởng của Phương Trần, kẻ đó có thể tự sát tại chỗ để đầu thai luôn cho nhanh. Nhận thức được tất cả chuyện này, Phương Trần không khỏi lắc đầu: Chưa đạt đến Đại Thừa kỳ mà đã đòi nghiên cứu cái này sao? Lại còn muốn phát tài nhờ chiến tranh? Đúng là đồ ngu. Cứ thành thành thật thật tu tiên không tốt hơn sao? ... Sau khi Phương Trần đổi xong đồ ở Đa Bảo Tụ Tài viện, phong chủ Đa Bảo phong muốn hắn để lại vài chữ. Thánh tử lưu bút cũng là chuyện thường tình. Thế là Phương Trần không nói lời nào, chỉ cúi đầu viết xuống mười bốn chữ: "Tiên lộ tận cùng ai là đỉnh, tin tốt ra hết hóa tin phong." Để lại câu thơ xong, Phương Trần liền cáo từ, phiêu nhiên rời đi, chỉ để lại phong chủ Đa Bảo phong và viện trưởng Tụ Tài viện ngơ ngác nhìn đống chữ của hắn, nửa ngày trời vẫn không tài nào hiểu nổi... ... Sau khi rời khỏi Đa Bảo phong, Phương Trần sai người đem số tài nguyên mà Thường gia cống nạp cho Tiêu Thanh gửi về Phương gia. Giao phó xong xuôi, hắn liền xuất phát đi tới sơn động ở đảo Thần Kỳ. Hắn muốn gặp Du Khởi một lần. Trên đường đi, Phương Trần không khỏi suy nghĩ: Thường gia ôm lòng ác niệm, hoặc có lẽ do ảnh hưởng từ hào quang giảm trí tuệ nên mới dẫn đến tổn thất lần này. Vậy thì, lô thiên tài địa bảo này có được coi là phí đóng tiền ngu mà Thường gia nộp cho Tiêu Thanh không? Ngoài việc suy nghĩ vấn đề này, Phương Trần còn dự tính sẽ tập hợp toàn bộ sức mạnh của các đại năng Đại Thừa bên phe chính đạo để đẩy cao tu vi của bản thân. Tốt nhất là có thể một bước lên tới Đại Thừa đỉnh phong. Bởi vì hắn đã bắt đầu nhận ra những điểm hại khi triệu hoán quyền bính trang bị rồi... Lúc độ kiếp, hắn từng thử ra lệnh cho Hệ thống giáng xuống "Phản Giới Kiếp trang bị". Mục đích rất đơn giản, chính là để giết Giới Kiếp. Nhưng phản hồi của Hệ thống lại là: "Yêu cầu không được phê duyệt". Điều này đã hé lộ một sự thật khiến lòng hắn trĩu nặng: Đó là tất cả những yêu cầu giáng xuống Quyền bính phân thân trước đây đều phải thông qua sự đồng ý của Giới Kiếp. Mà kẻ thù đã đồng ý cho ngươi làm, thì liệu có chuyện gì tốt đẹp không? Tất cả đều là toan tính của Giới Kiếp! Bản thân hắn trước đây vẫn còn quá lỗ mãng! Đây hoàn toàn là do ảnh hưởng từ Dũng Trần mang lại. Chính vì thế, Phương Trần hiểu rõ trong lòng rằng trang bị không thể nhận thêm được nữa. Đã như vậy, nhất định phải kéo thực lực lên trước mới được! Hắn biết Yêu tộc có chín tộc. Số lượng đại yêu Đại Thừa đỉnh phong bên đó còn đáng sợ hơn nhiều! Nếu đám đại yêu này hợp tác với Giới Kiếp, diễn lại màn kịch đánh lén Khí Vận Chi Tử một lần nữa... Và cho dù Giới Kiếp không thông báo cho Yêu tộc, nhưng nếu Yêu tộc biết được bốn vị Đại Thừa đỉnh phong của bốn ma môn trong chín tông ở Linh giới đều đồng loạt ngã xuống, cộng thêm Lăng Tu Nguyên cũng mất tích, khó bảo đảm bọn chúng không nảy sinh ý đồ gì. Mà hiện tại Phương Trần cảm thấy thực lực bên này không thể chống đỡ nổi chuyện đó, đến lúc ấy hắn lại buộc phải giáng xuống phân thân một lần nữa, thế thì lỗ nặng. Tất nhiên. Thực tế có một điều Phương Trần không biết, đó là phía Yêu tộc quả thực đã hay tin các Đại Thừa đỉnh phong của ma đạo ngã xuống, cũng nhận ra việc Lăng Tu Nguyên mất tích... Nhưng tại sao bọn chúng lại không ra tay? Đó là vì Phương Trần chứ không phải Tiêu Thanh. Các đại năng chính đạo đã có người "âm thầm" để "lọt" ra rất nhiều tin tức thật giả lẫn lộn: "Phương Trần đã giây sát toàn bộ các Đại Thừa đỉnh phong của ma đạo!" "Chuyện này còn liên quan mật thiết đến 'Tiên môn kiếp lôi phong bạo' và 'vụ án Thần Tướng Khải của Tu Nguyên đâm sầm vào cửa' trước đó!" "Việc Tiên môn mở rộng là do Phương Trần đang giáng xuống tiên tích." "Phương Trần ở Luyện Khí tam tầng là vì phản phác quy chân, cảnh giới tiên giới sau khi đạt tới Đại Thừa sẽ biểu hiện ở Linh giới là Luyện Khí tam tầng." "Người mà Kinh Hồi Tự yêu nhất chính là Phương Trần." "..." Sau khi hàng loạt tin tức về sự tích của Phương Trần ập vào tai các đại năng Yêu giới, tất cả những đại yêu có đầu óc hoạt động bình thường đều thấy tê dại cả người... Đây chính là sự đáng sợ của Thượng Cổ Thần Khu. Dù không có kiếp lôi, vẫn có thể làm tê liệt đối thủ như thường. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước đây Lăng Tu Nguyên tuy mạnh, nhưng cái mạnh của lão nằm ở chỗ sát chiêu chỉ dùng được một lần, và lúc nào lão cũng nắm khư khư trong tay không chịu buông. Nhưng bây giờ đã khác rồi... Có một đứa nhỏ tên là Phương Trần, có thể cùng lúc tiễn đưa nhiều Đại Thừa đỉnh phong đi chầu trời như vậy. Thế thì còn chơi bời gì nữa? Dĩ nhiên, cũng có đại yêu không tin Phương Trần có thể mạnh đến mức đó, làm sao có thể thật sự có người khiến Kinh Hồi Tự yêu thích được chứ? Nhưng dù không tin, phản ứng đầu tiên của bọn chúng cũng không phải là thiết kế hãm hại. Nếu bọn chúng làm bừa, lỡ như để đứa nhỏ Phương Trần này ra tay không biết nặng nhẹ thì coi như xong đời. Bọn chúng bắt đầu chuẩn bị hai phương án, một là dò xét tình báo, phân biệt thật giả. Phương án còn lại là thu hẹp thế lực; thể hiện tích cực trên Thiên Ma chiến trường; ngăn cản những kẻ trong tộc muốn ngư ông đắc lợi; chủ động liên lạc hữu nghị với dãy núi Thương Long... Đúng là Yêu tộc không chết, nội đấu không ngừng. Cuộc chiến chính ma ở Linh giới nổ ra, nếu trong tình huống bình thường, Tiên Yêu chiến trường chắc chắn sẽ xảy ra biến cố. Bạo động thì không hẳn, nhưng chắc chắn sẽ có Yêu tộc thừa cơ đột nhập. Đây cũng là suy nghĩ của kẻ đang gào khóc trước cửa Đa Bảo Tụ Tài viện: ma đạo chiến tranh, Yêu tộc gây sức ép, nhu cầu về thiên tài địa bảo chữa thương của chính đạo kiểu gì cũng có khả năng tăng cao. Nhưng gã đã quên mất, muốn phát tài nhờ chiến tranh thì cũng phải xem kẻ đứng sau cuộc chiến đó là ai. Trước mặt một thiên kiêu thuộc hàng quái thai như Phương Trần, mọi suy nghĩ thông thường đều trở nên vô dụng. Yêu tộc đã thu hẹp phòng tuyến, Tiên Yêu chiến trường giờ đây yên bình hơn trước gấp vô số lần! Ngoại trừ đại yêu thuộc "Đội tìm kiếm thiên kiêu", Tiên Yêu chiến trường gần như không còn Yêu tộc nào quậy phá nữa. Về phần "Đội tìm kiếm thiên kiêu", đó là một đội ngũ hùng mạnh do các Yêu tộc thành lập để tìm kiếm vị thiên kiêu đã dẫn phát dị động đạo niệm của Yêu tộc... Đội ngũ này đến nay vẫn trắng tay. Bởi vì chính chủ hai ngày nay đều đang bận độ kiếp...
Dự tính của Phương Trần — Bảo Ngươi Đi Chịu Chết, Không Bảo Ngươi Vô Địch — Xem Truyện Chữ