Chương 1678
Lối vào thứ ba của tiên giới
Đăng ngày 30/08/2026
19
Ban Đạo vốn là thứ mà Nhân Tổ và Yêu Tổ chuẩn bị cho các tiên nhân trong tiên giới dùng để thu nhận đồ đệ.
Cách thức sử dụng của Ban Đạo như sau:
Vào thời điểm thiên đạo dị tượng còn hoạt động bình thường, mỗi khi hạ giới xuất hiện dị tượng, đối tượng được thông báo không chỉ có các cường giả ở hạ giới, mà còn bao gồm cả các tiên nhân bên trong tiên giới.
Sau đó, tiên nhân có thể dựa theo dị tượng đó để tìm ra vị tu tiên giả kia.
Nếu vị tiên nhân nào cảm thấy tu tiên giả này phù hợp với đạo thống truyền thừa của mình, đồng thời bản thân cũng có ý định thu đồ, thì có thể mở ra Tiên Giới Chi Môn, đích thân hạ phàm để chỉ dạy.
Tuy nhiên, việc hạ phàm dạy dỗ sẽ làm lãng phí thời gian tu luyện, hơn nữa, việc mở ngược Tiên Giới Chi Môn cũng tiêu tốn không ít linh khí tích lũy vốn đủ để giúp một người trực tiếp thành tiên.
Vì vậy, để tránh lãng phí, Nhân Tổ và Yêu Tổ đã thiết lập một kênh dẫn mang tên Ban Đạo.
Tiên nhân không cần mở Tiên Giới Chi Môn mà có thể trực tiếp thông qua "kênh Ban Đạo" để ban xuống đạo thống của bản thân, hoặc ban cho thần binh lợi khí, hay thậm chí là đưa lưu ảnh phân thân xuống để chỉ dẫn, thậm chí có thể trực tiếp quán đỉnh, truyền thụ thuật pháp cho đối phương.
Điều quan trọng là việc Ban Đạo này không hề làm tổn hao sức mạnh của bản thân tiên nhân, quả thực là một chức năng "truyền đạo" rất đỗi tâm lý.
Đối với những tiên nhân có sở thích đi khắp nơi thu nhận đồ đệ mà nói, đây hoàn toàn là chức năng được đo ni đóng giày cho bọn họ.
Thế nhưng, kể từ khi quy định "tiên phàm không được tiếp xúc" được ban ra, chức năng này coi như bỏ xó.
Cho nên, nói một cách nghiêm túc thì từ trước đến nay chưa từng có vị tiên nhân nào thực sự thực hiện việc Ban Đạo.
Dù bị điều luật của thiên đạo hạn chế, nhưng chức năng Ban Đạo không phải là chưa từng được sử dụng.
Ví dụ như Độ Ách Thần Binh.
Độ Ách Thần Binh vốn không liên quan đến tiên nhân, đi xuống hạ phàm từ kênh dẫn này sẽ không đánh động đến thiên đạo, nhưng cái giá phải trả là chức năng của Độ Ách Thần Binh đôi khi trở nên vô cùng kỳ quái.
Lúc này, sở dĩ Phương Trần rơi vào trầm tư chính là vì chức năng Ban Đạo này.
Hắn đang nghĩ...
Cái gọi là Ban Đạo này, sao lại giống hệt cách mà Hệ thống quán đỉnh tu vi cho hắn vậy?
Trước đây hắn vẫn luôn suy ngẫm xem tu vi, thuật pháp cùng những thứ linh tinh khác mà Hệ thống đưa cho mình là từ đâu mà có.
Sau khi trải qua một loạt sự kiện, chẳng hạn như tiếp xúc với hệ thống của Khương Ngưng Y và xương tay thần tướng, hắn đã biết Thần Tướng Đạo Cốt của mình đến từ mảnh vỡ Tam Đế giới.
Mà mảnh vỡ Tam Đế giới chính là khối Đại Ngộ Đạo Tiên Thạch trong tay Lệ Phục.
Điều này hắn đã được kiểm chứng từ miệng của Giới Nguyên.
Còn tu vi sau này của Phương Trần là do tộc phổ cung cấp, mà tộc phổ lại là thứ chính hắn mang từ tiên giới ra.
Nhưng Phương Trần vẫn không rõ tu vi có được từ việc quán đỉnh ban đầu đến từ đâu, cũng không rõ một số thuật pháp có nguồn gốc thế nào.
Giờ xem ra, tất cả đều có được từ con đường Ban Đạo.
Theo lời của Phương Khuê, kênh Ban Đạo cũng như tác dụng của cửa sau tiên giới đã bị Lệ Phục chuyển dời vào lối vào thứ ba của tiên giới.
Chính vì thế, khí vận của Phương Trần trước đó mới có thể xuyên hành không kẽ hở, lúc thì chạy tới tiên giới, lúc lại quay trở về.
Đồng thời, dù tiên giới bị Lệ Phục đâm thủng một lối vào thứ ba nhưng không hề có linh khí rò rỉ, chính là vì sức mạnh cửa sau của Tiên Giới Chi Môn đã được chuyển sang lối vào này.
Đúng lúc đó.
Phương Khuê cuối cùng cũng vẽ xong sơ đồ của lối vào thứ ba.
Hắn đặt tờ giấy trước mặt Phương Trần:
"Phương thiếu, huynh xem này."
Phương Trần tập trung nhìn vào.
Trên giấy là một quả cầu khổng lồ.
Trên đỉnh quả cầu có một cái lỗ.
Phương Khuê chỉ vào cái lỗ đó rồi nói:
"Đây chính là lối vào thứ ba."
Thấy cảnh này, Phương Trần lại rơi vào trầm mặc...
Hắn không nhịn được mà hỏi:
"Đệ vẽ cái này mà mất lâu thế sao?"
Trình độ hội họa của Phương Khuê quả thực có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân với Dực Hung.
Phương Khuê ớ ra một tiếng, gãi đầu đáp:
"Thực ra đệ muốn vẽ lại toàn bộ tiên giới, sau đó mới vẽ cái lỗ mà Lệ Tiên Đế đã đâm ra. Nhưng vừa rồi khi đệ muốn dùng cách khắc ấn để đưa những hình ảnh này vào ngọc giản thì đều thất bại."
"Đến khi tự tay vẽ, đệ lại phát hiện dường như mình không tài nào vẽ ra được, giống như có thứ gì đó rất quan trọng đã bị đệ lãng quên mất rồi."
"Vì vậy, trong lúc bất đắc dĩ, đệ chỉ có thể dùng cách đơn giản chất phác nhất để biểu đạt."
Nghe vậy, sắc mặt Phương Trần khẽ động. Lại quên? Lại quên cái gì nữa? Đã là lúc nào rồi mà còn chơi trò cài cắm tình tiết thế này?
Nhưng hắn tạm thời không truy cứu vấn đề đó mà nói:
"Đệ làm tốt lắm, đại đạo chí giản, quả thực là đạo lý này."
"Vậy chúng ta nên đi tới lối vào thứ ba này bằng cách nào?"
Phương Khuê đáp:
"Đệ không biết."
Phương Trần: "?"
Phương Khuê giải thích:
"Lối vào thứ ba là do Lệ Tiên Đế trực tiếp đâm ra từ bên trong tiên giới."
"Lão ở vị trí trung tâm của tiên giới, dùng sức mạnh cực đại lao về phía ngoại giới, trực tiếp đâm thủng tiên giới."
"Và lỗ hổng của tiên giới đã trở thành lối vào thứ ba."
"Sau đó, lão vận dụng sức mạnh của đệ kết hợp với sức mạnh tiên hiệu để tu bổ lại lối vào này."
"Cho nên, thông thường mà nói, muốn đi đến lối vào thứ ba, hoặc là phải vào đến trung tâm bên trong tiên giới, hoặc là đi vào từ ngoại giới..."
Phương Trần: "..."
Hai cách này nói cũng như không.
Ta muốn thông qua lối vào thứ ba để vào tiên giới, ngươi lại bảo ta vào tiên giới trước rồi mới đi tìm lối vào thứ ba... Thế này là cái kiểu gì?
Mà mục đích ta vào tiên giới là để đánh bại Giới Kiếp.
Nhưng ngươi lại bảo ta đi ra ngoại giới trước...
Vậy ta còn cơ hội nào để vào tiên giới nữa không?
Cùng lúc đó, Phương Khuê trầm ngâm nói:
"Xem ra, khi Phương thiếu nhập giới lúc đầu, rất có thể là đi thẳng từ lối vào đó để vào tiên giới."
Phương Trần xua tay:
"Chuyện đó không quan trọng nữa, vấn đề hiện tại là chúng ta phải tìm ra cách thứ ba để tiến vào lối vào thứ ba, hai cách kia của đệ chẳng có tác dụng gì cả."
Phương Khuê gật đầu:
"Đúng là như vậy, nên đệ cũng đang suy nghĩ..."
Nói đến đây, cả hai đều im lặng.
Họ đều nhận ra cuộc thảo luận từ nãy đến giờ chỉ là công cốc.
Tuy nhiên, Phương Trần lập tức gọi thầm trong lòng:
"Hệ thống."
Hắn nghĩ tới việc kênh Ban Đạo rất giống với cách Hệ thống quán đỉnh và nhồi nhét thuật pháp cho mình, cộng thêm việc trước đó khí vận có thể đến được tiên giới, chắc hẳn cũng là thông qua con đường Ban Đạo mà về.
Chính vì vậy, Hệ thống có lẽ đã nắm giữ kênh Ban Đạo từ lâu, nói không chừng hắn có thể thông qua Hệ thống để tìm thấy lối vào thứ ba.
Giọng nói quen thuộc của Hệ thống vang lên:
"Ký chủ, xin chào!"
Nghe thấy giọng nói này, Phương Trần vẫn có chút cảm khái.
Dạo gần đây hắn mải mê cày nhiệm vụ chi nhánh, rất ít khi giao lưu với Hệ thống, giờ nhớ lại những lần trò chuyện với cái Hệ thống ngớ ngẩn này, hắn còn thấy hơi hoài niệm một chút.
Phương Trần nói:
"Hệ thống, khi ngươi phát phần thưởng nhiệm vụ cho ta, có phải là thông qua kênh Ban Đạo của tiên giới không?"
Hệ thống trả lời:
"Đúng vậy."
Nghe thấy câu trả lời đúng như dự đoán, Phương Trần mừng rỡ trong lòng:
"Vậy kênh Ban Đạo có phải nằm ở lối vào thứ ba của tiên giới không?"
Hệ thống trả lời:
"Đúng vậy."
Phương Trần hỏi tiếp:
"Vậy ngươi có cách nào giúp ta tìm thấy lối vào thứ ba không?"
Hệ thống trả lời:
"Trên lối vào thứ ba có sức mạnh của Tiên Giới Chi Môn, Hư Niết Tiên Đế và cả sức mạnh của chính ký chủ."
"Ngài có thể để khí linh của Tiên Giới Chi Môn, Hư Niết Tiên Đế cùng sức mạnh của chính mình, hút lối vào thứ ba lại đây."