Chương 11
Chương 11: Có hai Ngụy Nhân?
Đăng ngày 29/09/2026
19
【601 Vương Quế Phân: Ái chà, không được biến thành quỷ đâu đấy. Giờ thời buổi đã khó khăn lắm rồi, nó mà còn biến thành quỷ nữa thì một bà già như tôi với đứa cháu nội biết sống làm sao đây】
【602 Tôn Viện Viện: Lúc 402 chết chẳng phải cũng thả ra Tai Ách rồi sao, chính là con "Tiếu Diện Quỷ" đó?】
【602 Tôn Viện Viện: Lẽ nào đó không phải do anh ta biến thành?】
【501 Hoàng Kiến: Ai mà biết được chuyện này? Thông báo đâu có nói thả ra Tai Ách xong thì không biến thành quỷ nữa.】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Vậy... lẽ nào người chết khác cũng sẽ biến thành quỷ?】
【202 Lưu Minh: @Triệu Nhã Tịnh Tịnh Tịnh đừng sợ, em có thể dọn qua ở cùng anh, đông người thì chẳng sợ quỷ nữa】
【101 Sử Bằng: Đọc tiểu thuyết thì thấy biến thành quỷ xong vẫn còn ký ức lúc sống, chỉ đi tìm người có lỗi với mình thôi.】
【101 Sử Bằng: Nhưng đời thực với tiểu thuyết chắc chắn khác nhau, không bê nguyên vào được.】
【101 Sử Bằng: Chúng ta không cần quá lo lắng đâu.】
【601 Vương Quế Phân: Ấy chết @402 Diệp Khai, tôi có làm gì có lỗi với cậu đâu nhé. Oan có đầu nợ có chủ, ai có lỗi với cậu thì cậu đi tìm người đó, tha cho bà già này được không】
【601 Vương Quế Phân: Còn đứa cháu nội của tôi nữa, ngoan lắm, cậu đừng làm hại nó】
Ban đầu Diệp Khai không để ý nhóm chat, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Ngụy Nhân đang ăn cơm ngoài cửa.
"Tôn Viện Viện" ăn rất nhanh, không hề ngập ngừng.
Mấy lưỡi dao lam và kim may hắn bỏ vào thức ăn dường như chẳng hề tồn tại.
Số đồ ăn chế biến sẵn bị hắn bỏ thêm gia vị đặc biệt kia cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới Ngụy Nhân.
"Xem ra muốn dùng cách này để giết Ngụy Nhân là không thực tế."
Bị réo tên, điện thoại rung lên khiến hắn liếc mắt nhìn nhóm chat một cái.
"Đã phát hiện ra sự tồn tại của mình rồi sao? Coi như lại có một lời giải thích hợp lý hơn."
Xuất hiện dưới danh nghĩa quỷ hồn hay dưới danh nghĩa Ngụy Nhân, với Diệp Khai mà nói chẳng có gì khác biệt.
Dù sao cũng chẳng phải làm người.
Hắn ban đầu chỉ mong sau khi bị phát hiện vẫn có cách lấy được tin tức từ những người hàng xóm khác mà thôi.
Từ lúc nhận ra nhóm chat là kênh liên lạc duy nhất của hàng xóm, hơn nữa còn không thể kích người, không thể giải tán, những bước chuẩn bị trước đó đã không còn quá cần thiết.
Cứ coi như một nước cờ nhàn rỗi.
"Mình mà đột ngột lên tiếng trong nhóm, chắc chắn sẽ dọa bọn họ chết khiếp."
"Nhưng giờ thì chưa cần."
Ngụy Nhân ngoài cửa đã ăn sạch thức ăn trong hộp cơm, đặt hộp lại chỗ cũ.
"Cảm ơn."
"Tôn Viện Viện" trầm giọng nói.
"Tôi lên lầu xem thử có cơ hội về nhà không."
Quá giống người.
Nếu là Ngụy Nhân trước kia thì tuyệt đối không thể làm được đến mức này... Bây giờ thậm chí đã biết dùng cảm xúc để đi đường vòng rồi sao?
"Ừ." Diệp Khai đáp một tiếng, bỗng hỏi: "Sao cô không ở lại tầng ba?"
"Tầng ba..." Ngụy Nhân nói: "Tường tầng ba dính đầy máu, tôi không dám ở."
Nói câu này nghe buồn cười thật, lẽ nào hành lang tầng bốn lại không có máu?
"Thế thì không có gì, lên đi."
Một lát sau, mãi đến khi Hoàng Kiến ở tầng trên nhắn vào nhóm bảo Ngụy Nhân đã lên tới tầng năm, Diệp Khai mới mở cửa phòng, mang hộp cơm vào.
Đồ ăn bên trong không bị vét sạch hoàn toàn, còn thừa lại khá nhiều, nhất là ở các góc cạnh còn dính rất nhiều cặn.
Đôi đũa đi kèm không có dấu vết sử dụng, trên thìa thì hằn vài vết răng.
Đó là thìa inox...
Diệp Khai không khỏi tặc lưỡi.
Bị cái miệng thế này cắn một phát, hậu quả chắc thốn đến tận óc.
Chỉ có bộ răng cỡ này mới có thể không đổi sắc mặt mà nhai nát rồi nuốt chửng dao lam cùng kim thép.
Nhìn qua kiểu vết răng, trong miệng Ngụy Nhân chắc chắn không phải răng người bình thường, có thể là nhiều hàng răng nhỏ vụn và sắc bén, giống như vài loài cá?
Đây là một trong những đặc trưng ở giai đoạn hiện tại của Ngụy Nhân... Không biết quá trình tiến hóa sau này có triệt tiêu đặc trưng này đi hay không.
【501 Hoàng Kiến: Ngụy Nhân vẫn mang hình dáng của 602.】
【501 Hoàng Kiến: Không đúng, quần áo sau lưng nó có biến đổi.】
【501 Hoàng Kiến: [Hình ảnh]】
Trong ảnh, con Ngụy Nhân biến thành Tôn Viện Viện vừa bước lên lầu, đang chuẩn bị quay người lại.
Ảnh chụp hơi mờ, lờ mờ thấy được màu quần áo sau lưng nó có phần khác với phía trước.
【501 Hoàng Kiến: Vừa rồi lúc nó lên lầu, tôi đã thấy có điểm kỳ lạ. Lúc nó đứng trước cửa nhà tôi gọi cửa, có mấy động tác nghiêng người, tôi dám chắc quần áo phía sau lưng có biến đổi.】
【501 Hoàng Kiến: Mọi người có nhìn ra được gì không?】
【202 Lưu Minh: [Hình ảnh][Hình ảnh]】
Lưu Minh gửi hai tấm ảnh, lần lượt chụp phía trước và sau lưng gã.
Nếu chịu khó tút tát lại thì Lưu Minh trông cũng tạm được, chỉ là thần thái trên mặt luôn khiến người ta cảm thấy gã này có phần quá mức lẻo mép.
【202 Lưu Minh: Em nhìn xem màu sắc có phải rất giống quần áo của anh không @401 Triệu Nhã Tịnh】
【501 Hoàng Kiến: Quả thật rất giống, phần lưng nó lộ ra chính là kiểu áo của cậu.】
Theo quy luật trước đó, Ngụy Nhân sẽ thay đổi diện mạo ở mỗi tầng.
Lần này rõ ràng nó muốn biến thành Lưu Minh, nhưng lại gặp phải trục trặc gì đó, buộc phải quay lại hình dạng Tôn Viện Viện ban nãy.
Chỉ là, sau lưng vẫn để lại chút sơ hở.
Mấy thứ mình bỏ thêm vào không phải không có tác dụng, mà tác dụng chỉ bộc lộ ra khi Ngụy Nhân biến hình thôi sao...
Điều đó thật ra cũng chứng minh tổn thương là có thật, chỉ là Ngụy Nhân hiện tại chưa chắc đã tự nhận thức được tổn thương đó?
Diệp Khai thầm tính toán trong lòng.
【101 Sử Bằng: Có phải do hộp cơm ở tầng bốn không?】
【101 Sử Bằng: @401 Triệu Nhã Tịnh Hộp cơm còn ở đó không?】
Một lát sau, Triệu Nhã Tịnh mới trả lời.
【401 Triệu Nhã Tịnh: @202 Lưu Minh Anh ơi mở cửa cho em được không】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Lát nữa em xuống】
【202 Lưu Minh: Không thành vấn đề, lát nữa em xuống, đứng trước cửa nhà anh chụp tấm ảnh chứng minh em đã xuống là được】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Vâng ạ】
【602 Tôn Viện Viện: Sao tự nhiên lại đòi xuống dưới?】
【602 Tôn Viện Viện: @401 Triệu Nhã Tịnh Có chuyện gì thế?】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Có quỷ thật đấy! 402 biến thành quỷ thật rồi!】
【501 Hoàng Kiến: Hộp cơm là do 402 đặt ra à?】
【501 Hoàng Kiến: Cô khoan hẵng xuống lầu, Thế Tử Quỷ đang ở tầng ba! Cô không xuống được đâu!】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Em có quay video lại!】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Vậy phải làm sao bây giờ! Em không dám ở lại tầng bốn nữa đâu!】
【101 Sử Bằng: Cô gửi video lên trước để mọi người xem xem nào】
【401 Triệu Nhã Tịnh: [Video]】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Phải làm sao bây giờ!】
Diệp Khai bấm mở video.
Video quay lại trọn vẹn quá trình hắn mở cửa nhà, lấy hộp cơm vào.
"Tính ra, từ ba ngày trước... không, bốn ngày trước đến giờ, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy mình."
Hắn nghĩ thầm.
【501 Hoàng Kiến: Đúng là vậy thật... Lẽ nào thực ra có tới hai con Ngụy Nhân?】
