Chương 10
Chương 10: Hắn biến thành ma rồi sao?
Đăng ngày 29/09/2026
19
Nhóm chat lại im bặt.
【602 Tôn Viện Viện: Chắc... chắc không phải đang nhắn với 402 đâu nhỉ, hôm nay là ngày thứ tư 402 chết rồi...】
【601 Vương Quế Phân: Ai mà biết được, khéo hắn biến thành quỷ rồi đấy.】
【202 Lưu Minh: Đừng nói bậy, trên đời làm gì có ma quỷ】
【101 Sử Bằng: Thế giới biến thành thế này rồi, anh vẫn tin là không có quỷ à?】
"Làm sao mình là quỷ được."
Diệp Khai cạn lời.
Thân nhiệt ba mươi bảy độ, chức năng vận động bình thường, không lơ lửng, không xuyên tường, đặc biệt dưới ánh sáng có bóng — như thế này, làm sao là quỷ được?
Hắn lắc đầu, không để ý tin nhắn trong nhóm nữa, quay sang lục lọi trong phòng.
Ngụy Nhân hiện tại dù có tiến bộ, nhưng vẫn chưa thể tạo thành mối đe dọa với hàng xóm.
Chưa kể hành tung của nó quá quy củ, chỉ cần theo dõi đường đi là có thể nhận ra Ngụy Nhân.
Quan trọng hơn, dù nó biến thành hình dạng của ai, người thật chỉ cần lên nhóm nói vài câu là phân biệt được ngay.
Trong một khoảng thời gian, hai bên vẫn giằng co, trừ khi bên phía Ngụy Nhân có đột phá.
Vì vậy, hắn phải thử tìm điểm yếu của Ngụy Nhân.
Hắn tìm một hộp cơm, lấy thêm ít đồ ăn trữ trong tủ lạnh — bánh mì gối, giăm bông.
Thậm chí còn có hoa quả và đồ ăn chế biến sẵn.
Tất cả đều là phần thưởng nhận được sau khi tiêu trừ Tai Ách.
Diệp Khai đã ăn thử, vị không tệ.
Cho thấy sự tồn tại giao nhiệm vụ, tạo ra Tai Ách kia không phải kẻ bủn xỉn.
Sau đó, hắn nhét hơn chục lưỡi dao lam vào giữa bánh mì và giăm bông, cắm mấy cây kim vào hoa quả.
Thức ăn chế biến sẵn sau khi hâm nóng cũng được cho vào hộp.
Ban đầu hắn muốn bỏ chất độc vào, nhưng trong nhà thật sự không có, cuối cùng đành đổ một lượng lớn muối ăn, bột giặt và nước khử trùng vào từng phần thức ăn.
Xong xuôi, hắn đặt hộp cơm trước cửa.
Trong lúc đó, Ngụy Nhân đã biến thành Vương Quế Phân xuống tầng một, Sử Bằng cũng không mắc bẫy.
【101 Sử Bằng: Ngụy Nhân rời tầng một rồi, đang đi lên】
【202 Lưu Minh: Lên rồi, nó biến thành Nhã Tịnh, nhưng chỉ nhìn tôi một lúc, không dừng lại gõ cửa.】
【501 Hoàng Kiến: Quy luật hành động của nó bắt đầu thay đổi rồi à? Lần này nhanh quá đấy?】
Diệp Khai nhìn thời gian.
【Tai Ách "Ngụy Nhân" thời gian còn lại: 36 giờ 03 phút. Tiêu diệt Ngụy Nhân, hoặc sau khi đếm ngược kết thúc, có thể hóa giải Tai Ách.】
【Tai Ách "Thế Tử Quỷ" thời gian còn lại: 6 giờ 03 phút. Tiêu diệt Thế Tử Quỷ, hoặc sau khi đếm ngược kết thúc, có thể hóa giải Tai Ách.】
Ngụy Nhân xuất hiện mới được mười hai tiếng.
Quy luật hành động của Tai Ách thay đổi sẽ tăng độ khó né tránh cho cư dân, nhất là khi đối mặt với Nhiệm Vụ Thời Gian Thực, không thể dự đoán Tai Ách xuất hiện lúc nào, buộc phải dựa vào người khác báo tin.
Nhưng con người sẽ mệt, cần nghỉ ngơi theo giờ giấc. Thử nghĩ xem, nếu hàng xóm đều ngủ cả, mà bạn lại nhận được Nhiệm Vụ Thời Gian Thực...
Đó là tình huống nguy hiểm nhất, cộng thêm quy luật hành động thay đổi, hoàn toàn không thể đoán trước thời điểm nó xuất hiện.
【501 Hoàng Kiến: Mọi người chú ý hơn nhé, còn ba mươi sáu tiếng nữa, sẽ rất khó qua khỏi.】
【501 Hoàng Kiến: Đặc biệt là, chỉ còn sáu tiếng nữa là Thế Tử Quỷ bị tiêu trừ, hành động của Thế Tử Quỷ đã không còn quy luật nào, giai đoạn này khó xoay xở nhất.】
【101 Sử Bằng: Tôi nhận được Nhiệm Vụ Thời Gian Thực rồi, trong vòng một tiếng phải đứng ngoài cửa mười lăm phút, mọi người để ý giúp tôi với. @202 Lưu Minh canh chừng Thế Tử Quỷ giùm tôi.】
【202 Lưu Minh: Yên tâm đi, lần trước Thế Tử Quỷ không xuống, lần này chắc cũng không sao đâu.】
【202 Lưu Minh: @401 Triệu Nhã Tịnh Nhã Tịnh, em chú ý nhé】
Diệp Khai liếc điện thoại, rồi dồn sự chú ý ra ngoài cửa.
Với Sử Bằng, hắn lại không quá lo.
Hiện tại Thế Tử Quỷ "Lý Hạ" chắc hẳn đang dồn sự chú ý vào mình.
Kẻ hắn hứng thú là mình.
Trong sáu tiếng tới, nếu mình không giết được Ngụy Nhân, thì làm sao lấy được thông tin mà Lý Hạ đã nói?
Dù sao với tư cách là một Tai Ách, hắn sẽ bị hóa giải sau sáu tiếng nữa.
Ngụy Nhân xuất hiện.
Lần này, nó xuất hiện trong hình dạng của Tôn Viện Viện.
Qua mắt mèo, Diệp Khai thấy "Tôn Viện Viện" bước đi tập tễnh bước lên.
Mặt nó đầy vẻ kinh hãi và kiệt sức, như thể bị từ chối quá nhiều lần nên đã nản lòng thoái chí.
Chi tiết này khiến Diệp Khai thầm khen trong lòng.
Ngụy Nhân sau khi tiến hóa quả thực có khả năng diễn xuất rất mạnh, kỹ năng cỡ này đi đóng phim truyền hình cũng thừa sức.
"Tôn Viện Viện" đi ngang qua cửa nhà Diệp Khai, không nhìn sang, chỉ khựng lại một thoáng khi thấy hộp cơm, do dự giây lát, cuối cùng vẫn không cúi người xuống.
Diệp Khai gõ cửa.
Cộc, cộc.
"Đừng đi nữa, ăn chút gì đi."
Hắn nói bằng giọng quan tâm.
"Ăn cơm..."
Ngụy Nhân nhìn hộp cơm, rồi nhìn cánh cửa chống trộm đóng chặt: "Anh có thể mở cửa cho tôi vào không?"
"Tôi không mở cửa đâu."
Diệp Khai nói: "Nhưng bất kể cô có phải Tôn Viện Viện hay không thì cũng phải ăn, sáng nay chưa ăn gì đúng không?"
"Ăn xong trước cửa nhà tôi rồi hẵng đi chỗ khác thử vận may."
Ngụy Nhân lộ vẻ cảm kích.
"Vâng."
Nó mở hộp cơm.
【401 Triệu Nhã Tịnh: Em nghe thấy tiếng của Ngụy Nhân rồi.】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Là giọng của 602, @602 Tôn Viện Viện không phải chị đúng không?】
【602 Tôn Viện Viện: Không phải chị, chắc chắn là Ngụy Nhân giả dạng rồi.】
【501 Hoàng Kiến: Nó nói gì thế?】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Không nói gì... Em thấy đỡ sợ rồi, em thử chụp ảnh xem sao】
【401 Triệu Nhã Tịnh: [Hình ảnh]】
【101 Sử Bằng: Nó đang ở trước cửa 402... ăn cơm à?】
【101 Sử Bằng: Nó lấy cơm ở đâu ra?】
【501 Hoàng Kiến: Có ai để cơm ở tầng bốn không?】
Câu này vừa hỏi ra, hắn đã biết là thừa.
Tình cảnh trong tòa nhà lúc này ai nấy đều lo giữ mạng, làm sao có người rảnh rỗi chạy lên tầng bốn chỉ để đặt một hộp cơm?
Nhưng... hộp cơm đó từ đâu ra?
Thế Tử Quỷ hẳn là ở tầng ba, Ngụy Nhân vừa đi qua tầng ba.
Chẳng lẽ là Thế Tử Quỷ?
【501 Hoàng Kiến: Ma quỷ có tặng đồ cho nhau không?】
【101 Sử Bằng: Chắc là không đâu...】
Diệp Khai nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng hét.
Là giọng của Triệu Nhã Tịnh.
Vốn dĩ cách hai lớp cửa chống trộm, nói chuyện bình thường sẽ không nghe thấy được.
Nhưng Triệu Nhã Tịnh có lẽ quá kinh hãi nên đã thét lên rất lớn tiếng.
【401 Triệu Nhã Tịnh: Hộp cơm đó!】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Em từng thấy rồi!】
【501 Hoàng Kiến: Thấy ở đâu? Hộp cơm đó là của ai?】
【202 Lưu Minh: ?】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Hộp cơm là của 402!】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Trước kia anh ấy đi làm mang cơm, mấy lần ra ngoài em thấy anh ấy dùng đúng cái hộp này!】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Anh ấy để hộp cơm trong túi nilon, em nhìn thấy rồi!】
【101 Sử Bằng: Cô chắc không?】
【202 Lưu Minh: Không thể nào, hắn chết rồi sao có thể để một hộp cơm...】
【501 Hoàng Kiến: Chẳng lẽ hắn biến thành quỷ rồi?】
