Chương 9
Chương 9: Ngụy Nhân tiến hóa rồi
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tại sao——đó là phản ứng đầu tiên của Diệp Khai.
Ngụy Nhân và Thế Tử Quỷ dẫu có cạnh tranh, cũng chưa đến mức sống mái một mất một còn.
Với tư cách là Thế Tử Quỷ, thái độ của Lý Hạ đối với Ngụy Nhân và đám hàng xóm vô cùng vi diệu.
Hắn dường như không phải loại Tai Ách thuần túy, Diệp Khai cảm thấy hắn mang tâm lý xem kịch nhiều hơn.
Vừa rồi trên tầng năm, chắc chắn hắn đã làm gì đó với Ngụy Nhân, nên Ngụy Nhân mới tiến hóa nhanh đến vậy——ban đầu nó chỉ biết bắt chước diện mạo con người, câu chữ không đủ sức thuyết phục, chỉ cứng nhắc đòi mở cửa.
Hiện tại ngoài cửa phòng mình, con Ngụy Nhân giả dạng Tôn Viện Viện đã có lý do và lời lẽ đầy đủ, hợp lý để đòi mở cửa.
Nhưng trong mắt đám hàng xóm trong tòa nhà, mình đáng lẽ là người đã chết.
Chỉ có Ngụy Nhân mới dựa vào bản năng hoặc trực giác nào đó để nhận định mình còn sống.
Rồi kiên trì tìm đến, cố lừa gạt mình.
Nếu mở cửa thì sao?
Diệp Khai không thử.
Hắn ấn vào ảnh đại diện của 【302 Lý Hạ】 trên điện thoại.
【Tại sao?】
【Lý Hạ: Thú vị.】
【Rốt cuộc anh còn là Lý Hạ không?】
【Lý Hạ: Giết Ngụy Nhân, anh sẽ có manh mối.】
Giết Ngụy Nhân……
Diệp Khai không nghĩ mình có khả năng làm được.
Cho đến nay, đám hàng xóm của hắn chưa từng trực diện giải quyết bất kỳ một Tai Ách nào.
Điểm này thấy rõ qua thái độ của họ.
Chỉ cần từng giải quyết một hai Tai Ách, họ đã không mất tự tin đến mức chỉ biết cắm đầu trốn tránh.
Kiểu gì họ cũng sẽ thử tấn công và xử lý Tai Ách.
Nhưng nhìn từ nội dung thông báo, thực thể phát ra thông báo cho rằng họ có khả năng giải quyết Tai Ách.
【Tai Ách “Ngụy Nhân” thời gian còn lại: 36 giờ 55 phút. Tiêu diệt Ngụy Nhân, hoặc sau khi đếm ngược kết thúc, có thể hóa giải Tai Ách.】
【Tai Ách “Thế Tử Quỷ” thời gian còn lại: 6 giờ 55 phút. Tiêu diệt Thế Tử Quỷ, hoặc sau khi đếm ngược kết thúc, có thể hóa giải Tai Ách.】
Ít nhất cũng nên thử một lần.
Diệp Khai lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần cửa chống trộm.
Con Ngụy Nhân giả dạng Tôn Viện Viện vẫn đang tận tụy sắm vai.
“Họ đều không trả lời tôi!”
“Xin anh, mở cửa đi mà!”
Qua mắt mèo, Diệp Khai thấy mặt cô ta đầy vẻ hoảng loạn.
Y như thật.
Hắn ngẫm nghĩ, lên tiếng.
“Đừng sợ.”
“Sao cô lại không về nhà được?”
Dường như là lần đầu tiên có người trả lời, Ngụy Nhân hơi khựng lại.
“Tôi……”
Ngụy Nhân “Tôn Viện Viện” ngập ngừng: “Tôi làm mất chìa khóa rồi.”
“Giả quá.”
Diệp Khai nói: “Mấy ngày nay cô có xuống tầng đâu, sao mất chìa khóa được?”
“Dù có mất thì chắc chắn cũng rơi quanh quẩn gần cô thôi, tìm kỹ lại đi, nhất định sẽ thấy.”
“Nhưng mà, nhưng mà!” “Tôn Viện Viện” nói: “Nhưng ngoài hành lang có Ngụy Nhân, tôi mà đụng phải nó là chết chắc!”
“Đúng thật, Ngụy Nhân nguy hiểm lắm.”
Diệp Khai nói: “Thế cô có biết giờ Ngụy Nhân đang ở đâu không?”
“A…… Chắc là ở tầng sáu…… Không, tầng năm.”
Sự tiến hóa của Ngụy Nhân rõ ràng chưa triệt để, nó vẫn chưa đọc được thông tin trong nhóm chat.
Nếu không, nó phải có cùng nhận thức với đám hàng xóm, nhận định mình là một người chết.
Đây còn là kết quả sau khi được “Thế Tử Quỷ” Lý Hạ thúc đẩy gia tốc.
Từ lúc không ra hình người cho đến khi ngụy trang tương đối hoàn hảo thành người bình thường mất khoảng tám đến chín tiếng, sau đó có thể đọc được ấn tượng trong ký ức con người để giả dạng thành người quen thuộc.
Với tốc độ tiến hóa này, việc đọc được tin nhắn trong nhóm chat, thậm chí vào nhóm đổi trắng thay đen là điều hoàn toàn có thể xảy ra, đúng hơn là……
Chắc chắn sẽ xảy ra.
Thế nên, suy nghĩ chỉ cần lẩn trốn là có thể êm thấm vượt qua của bọn Hoàng Kiến là sai lầm.
Thực thể đưa ra nhắc nhở và ban bố Nhiệm Vụ Thời Gian Thực không hề muốn họ sống sót qua Tai Ách bằng cách trốn chui trốn nhủi.
Diệp Khai không nói ra suy nghĩ của mình mà đổi chủ đề.
“Nói thật tôi cũng không rõ cô có phải do Ngụy Nhân biến thành hay không.”
Hắn nói: “Nhưng 501 bảo chỉ cần chúng ta không ra khỏi cửa là có thể an toàn sống qua bốn mươi tám tiếng, hóa giải Tai Ách Ngụy Nhân, tôi thấy cũng hợp lý.”
“Tôi chắc chắn không mạo hiểm mở cửa cho cô đâu, nhưng hai nhà dưới tầng không có ai ở, tôi thấy cửa nhà họ mở toang, cô có thể vào đó ở tạm.”
Diệp Khai đương nhiên đang nói dối, hắn còn chưa từng rời khỏi tầng bốn.
“Hoặc cô qua nhà khác thử xem, cơ mà chắc họ cũng không mở cửa đâu.”
“Vừa nãy cô cũng gõ cửa nhà họ rồi đúng không? Không tin thì sang phòng 401 đối diện thử xem.”
“Tôn Viện Viện” cúi đầu.
“Ừm……”
“Vậy tôi xuống dưới xem sao……”
Diệp Khai nhìn cô ta quay người rời đi.
“Tôn Viện Viện” không gõ cửa phòng 401.
Phòng 401 vẫn là con mồi của Thế Tử Quỷ.
Nhóm WeChat.
【401 Triệu Nhã Tịnh: Tôi nghe thấy tiếng của 602 ngoài cửa @602 Tôn Viện Viện 】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Hình như cô ấy đang nói chuyện với ai đó!】
【602 Tôn Viện Viện: Tôi không có xuống dưới.】
【501 Hoàng Kiến: Tôn Viện Viện vừa làm xong Nhiệm Vụ Thời Gian Thực, chắc chắn không phải cô ấy.】
【101 Sử Bằng: Chụp tấm ảnh xem?】
【202 Lưu Minh: Người ta đang sợ Ngụy Nhân, ông cứ bắt chụp ảnh làm cái gì?】
【101 Sử Bằng: Phải xác định xem có phải có hai con Ngụy Nhân hay không.】
【202 Lưu Minh: Đợi Ngụy Nhân xuống đây chẳng phải sẽ biết à】
Sử Bằng không nói gì nữa.
Một lát sau, Lưu Minh gửi vào một tấm ảnh.
Trong ảnh là Triệu Nhã Tịnh.
Tiếp đó là một đoạn video ngắn.
“Triệu Nhã Tịnh” đang gõ cửa nhà Lưu Minh, gương mặt kinh hoàng, tóc tai rũ rượi, vành mắt đỏ hoe, nước mắt như mưa.
“Mở cửa đi, Ngụy Nhân đang đuổi theo tôi!”
“Tôi làm mất chìa khóa, không về nhà được, hàng xóm đối diện không chịu mở cửa cho tôi!”
“Cứu tôi với!”
Video kết thúc.
Diệp Khai không ngờ Ngụy Nhân lại thêm cả mình vào để lời nói nghe đáng tin hơn.
Chỉ là làm vậy lại thành ra để lộ sơ hở.
【202 Lưu Minh: Nhìn cái biết ngay là Ngụy Nhân rồi, dù trông rất giống Tịnh Tịnh @401 Triệu Nhã Tịnh】
【202 Lưu Minh: Coi tôi là thằng ngu chắc, đời nào tôi mở cửa cho nó】
【202 Lưu Minh: Đương nhiên rồi, nếu Tịnh Tịnh xuống thì tôi mở cửa ngay @401 Triệu Nhã Tịnh】
【202 Lưu Minh: @401 Triệu Nhã Tịnh Tịnh Tịnh nhìn xem, con Ngụy Nhân này dám giả dạng thành em, đáng ghét thật! Lại còn bảo sang nhà đối diện, làm sao em sang nhà đối diện được chứ, đúng không】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Vâng, anh tốt quá.】
【101 Sử Bằng: Nó bắt đầu biến thành hình dạng của chúng ta rồi, mọi người nhớ phải thông báo cho nhau trên nhóm đấy.】
【501 Hoàng Kiến: Có con Ngụy Nhân thứ hai không? @202 Lưu Minh】
【202 Lưu Minh: Không có, tôi quay video rồi đấy thôi, chỉ có một con Ngụy Nhân thôi.】
【601 Vương Quế Phân: Ái chà cái thứ này dọa người quá, nói trước nhé, mấy người đừng có mò tới nhà bà già này, bà đây có đứa cháu nhỏ đã đủ mệt rồi, tóm lại là tôi chắc chắn không cho ai vào đâu】
【501 Hoàng Kiến: Thế nếu không có con Ngụy Nhân thứ hai, cuộc đối thoại 401 nghe thấy ban nãy, Ngụy Nhân đang nói chuyện với ai?】
【501 Hoàng Kiến: @401 Triệu Nhã Tịnh Cô có chắc là nghe thấy Ngụy Nhân nói chuyện với người khác không?】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Chắc là vậy…… Tôi nghe rất giống đang nói chuyện.】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Hình như Ngụy Nhân trả lời mấy câu hỏi của người đó, tôi nghe nó gõ cửa một lúc, lại bảo mất chìa khóa, rồi bảo ở tầng sáu, tầng năm.】
【501 Hoàng Kiến: Vậy đúng là nói chuyện rồi. Nó nói chuyện với ai thế nhỉ?】
【101 Sử Bằng: Chắc là Thế Tử Quỷ?】
【501 Hoàng Kiến: Bọn chúng mà thông đồng với nhau thì chúng ta càng khó sống……】
【202 Lưu Minh: Chắc chắn là Thế Tử Quỷ rồi, chẳng lẽ lại là cái xác chết bên 402 kia à?】
