Chương 188
Chương 188: Tai Ách 【Thực Hỏa Trùng】
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trong video, vài con chó mèo bị ném ra bãi đất trống, rồi chưa kịp tản ra bỏ chạy đã lần lượt biến mất.
Mấy tiếng thét thảm vang lên, chỉ kêu được nửa chừng đã im bặt.
Lần này do quay bằng điện thoại nên ghi lại được cả âm thanh. Diệp Khai nghe thấy tiếng gặm cắn dồn dập, vụn vặt, hệt như sâu bọ đang tằm ăn rỗi trên phiến lá.
Có điều âm thanh không lớn, phải vặn âm lượng điện thoại lên mức tối đa mới nghe ra.
Trong video còn có tiếng Trương Vĩ: "Mấy con đó tôi không cần nữa, cô mang đi đi."
"Cô mang về nuôi à? Thế thì tốt quá, bên cô có chỗ để đúng không."
"Lát nữa tôi ăn cơm, cô làm xong nhiệm vụ mới ăn à?"
Hắn đang nói chuyện với 【Ảo Tượng】, nhưng rõ ràng điện thoại không quay được hình dáng lẫn giọng nói của nó.
Không lâu sau, giữa không trung lộ ra một bộ xương mèo, tiếp đó là bộ xương mèo khác, rồi một bộ xương chó...
Bộ xương lúc mới xuất hiện vẫn còn đứng vững, nhưng rất nhanh đã sụp đổ ngay tại chỗ, vỡ vụn rải rác dưới đất.
"Ừ, cô mau đi làm nhiệm vụ đi, tôi sắp ăn cơm rồi."
Cửa đóng sầm lại, video kết thúc.
【3-05 Trương Vĩ: Sợ chết khiếp】
【3-05 Trương Vĩ: Để làm vụ này suýt nữa tôi mất mạng】
【3-05 Trương Vĩ: Vừa nãy nó biến thành Chung Lệ, bảo tôi là nó đi làm nhiệm vụ, xong việc mới ăn】
【3-05 Trương Vĩ: Lúc nó ăn không rời chỗ cũ mấy, nhưng ăn xong lại áp sát về phía tôi, sợ chết khiếp】
【3-05 Trương Vĩ: Mọi người xem trước đi, tôi nghĩ có thể dùng động vật như chó mèo để làm bẫy】
Từ video cũng thấy được, ban nãy Trương Vĩ mở cửa suốt để nói chuyện với Tai Ách 【Ảo Tượng】.
Cũng nhờ thế mà video điện thoại mới thu được tiếng nhai nuốt yếu ớt.
Diệp Khai khẽ gật đầu, người này cũng có chút gan dạ.
Phương pháp đưa ra cũng rất hợp lý.
Chỉ là dường như họ đều quên mất một chuyện.
Diệp Khai nhìn nhóm chat đang thi nhau bày tỏ ý kiến, tranh công lao, bèn gõ vào một câu.
【Diệp Khai: Mọi người tốt nhất nên nhanh lên】
【Diệp Khai: Tai Ách này chủ động tấn công mọi thứ ăn được, ở trong nhà thì tạm thời an toàn, nhưng mọi người quên mất bên ngoài còn có gì rồi à?】
【2-02 Quách Hạo: Còn cái gì?】
Quách Hạo? Là 【Hủ Khuyển】... Nó sốt ruột thể hiện mình bình thường đến thế cơ à?
Diệp Khai liếc nhìn Quách Hạo đang co ro trong góc lồng, hình thù đã biến thành chó.
Đây là mẫu vật Giả Tư Hiệp muốn giữ lại, cũng là một trong những mục tiêu quan sát của hắn.
【Diệp Khai: Mấy tên bán nhân bị các người vứt ra ngoài vẫn còn ở đó. "Ảo Tượng" đã không ngừng ăn thì dĩ nhiên cũng có thể ăn bán nhân.】
Nhóm chat im ắng trong giây lát.
【4-03 Tào Cảnh Thiên: Nếu ông chủ Diệp đã nói thế thì chúng ta tranh thủ thôi. Xác định mai phục ở đâu trước đã?】
Hắn nhiều tuổi hơn Diệp Khai một chút, gọi em trai thì thiếu tôn trọng, gọi anh lớn thì ngượng miệng, nghĩ tới nghĩ lui đành coi Diệp Khai cũng là ông chủ kinh doanh ở chợ hoa chim.
【4-03 Tào Cảnh Thiên: Hỏng rồi, chỗ tôi cũng lòi ra một con, lại còn là người chim】
Tào Cảnh Thiên gửi một tấm ảnh vào nhóm, người chim này trông có vẻ gần với dạng người hơn, có tay có chân, trên người mọc lông vũ.
Chỉ có điều cái đầu thì hệt như đầu gà, đến mào gà cũng có.
Trong chợ đúng là có gà, bên Trịnh Y Lâm có giống gọi là gà sao, nghe bảo là thú cưng mới nổi, nhưng ít người mua.
Lúc làm nhiệm vụ lại cho hắn một con.
【1-01 Chu Dũng: Anh đừng thả nó ra vội, kẻo bị "Ảo Tượng" ăn mất lại tạo thêm Tai Ách】
【2-12 Vương Ninh Ninh: Tôi thấy "Ảo Tượng" rồi.】
…………
【Ảo Tượng】 bước vào một gian hàng chưa đóng cửa, nơi này trốn một người cá.
Bị Từ Đăng Cao ném ra ngoài, người cá tự tìm một chỗ mở cửa để nấp.
Dù trên người có mang cá, nhưng nó không bắt buộc phải thở bằng mang, vẫn dùng phổi thở bình thường.
Người cá thấy nó bước vào liền đứng phắt dậy, sợ hãi lùi lại.
Trong mắt người cá, 【Ảo Tượng】 biến thành hình dạng Từ Đăng Cao.
Chỉ một thoáng sau nó đã lùi sát góc tường, rồi thấy Từ Đăng Cao cúi người xuống, bàn tay đè mạnh về phía nó.
…………
【Thông báo: "Vị Mệnh Danh" đã chết, nỗi sợ đã giải phóng.】
【Tạo ra Tai Ách: Thực Hỏa Trùng.】
【Gợi ý: Chúng sẽ áp sát nguồn nhiệt.】
Diệp Khai thấy gợi ý, biết dự đoán của mình đã thành hiện thực.
【Ảo Tượng】 thực sự đã giết một bán nhân, và bán nhân đó lại sinh ra Tai Ách mới.
Bên ngoài vẫn còn vài bán nhân, nếu bọn họ không nhanh chóng giải quyết 【Ảo Tượng】, khéo tình huống ở khu nghỉ dưỡng lại tái diễn.
Để đảm bảo an toàn, buộc phải chủ động ra tay tiêu diệt mấy con Tai Ách.
Diệt Tai Ách không phải chuyện xấu, nhưng bị ép phải diệt thì rất mệt đầu.
Hơn nữa, Tai Ách mới sinh ra chẳng ai biết sẽ có năng lực quái gở gì. Ví dụ như 【Thực Hỏa Trùng】 này, nhìn từ thông tin gợi ý là biết nó có thể gây ra ảnh hưởng bất lợi cho hành động sắp tới.
Dù sao các chủ quán ở chợ hoa chim đang muốn dùng lửa để đối phó 【Ảo Tượng】.
【Diệp Khai: Các người cẩn thận đấy, Tai Ách mới sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch】
【1-03 Chung Lệ: Nó biết dập lửa à?】
【Diệp Khai: Có thể. Cô thế nào rồi?】
Lúc này cách thời điểm 【Mỹ Nhân Hoa】 tự biến mất chưa đầy một tiếng.
Từ sau khi Diệp Khai sang thăm, Chung Lệ rất ít khi nói chuyện trong nhóm, Diệp Khai suýt thì quên mất chuyện này.
【1-03 Chung Lệ: Vẫn ổn, không có cảm giác gì đặc biệt.】
Chung Lệ cũng vô cùng thấp thỏm, cô không muốn mình cùng biến mất với Tai Ách.
Nhưng chuyện này chẳng ai nói trước được. Tình huống của cô quá hiếm gặp.
【BQL Lưu Mẫn: Chị Chung sao thế?】
【1-03 Chung Lệ: Không có gì, vừa nãy người hơi khó chịu thôi.】
Cô thoái thác cho qua.
【3-05 Trương Vĩ: Bọn tôi chuẩn bị xong rồi @Diệp Khai, vừa xác định được vị trí của "Ảo Tượng", tôi với Vương Chí Cường bắt mấy con chó mèo nhốt vào lồng để gần đó. Xung quanh chất một vòng thùng carton, mùn cưa các thứ, còn rưới dầu với cắm nến lên trên, chỉ cần nó vào là châm lửa.】
【4-03 Tào Cảnh Thiên: Đúng, chỉ cần nó lại ăn là châm lửa được.】
【2-08 Từ Đăng Cao: Mọi người nghĩ ai trong chúng ta sẽ nhận được dị năng?】
【1-01 Chu Dũng: Tùy duyên thôi, tôi thấy ai được cũng tốt.】
Diệp Khai không nói gì thêm.
【BQL Hoàng Chí Dũng: Có cần tôi giúp một tay không?】
【4-03 Tào Cảnh Thiên: Không cần, nhân lực bọn tôi đủ rồi】
Nếu không phải do không thể chối từ, hắn thậm chí còn chẳng muốn để Từ Đăng Cao, Trương Vĩ quanh mình tham gia cùng.
Dù sao người càng đông, hắn càng khó giành được dị năng...
"Nó ra rồi."
Từ Đăng Cao, Tào Cảnh Thiên và Trương Vĩ đứng ngoài cửa nhìn thấy một bóng người bước ra.
Lần này, 【Ảo Tượng】 trong mắt bọn họ lại biến thành hình dạng của Diệp Khai.
