Chương 189
Chương 189: Cô ấy đã lâu không lộ diện
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Mọi người ở đây à?"
【Huyễn Tượng】 biến thành Diệp Khai nói với mấy người: "Vừa hay, tôi đang muốn làm nhiệm vụ..."
Miệng nói vậy, nhưng chân hắn lại bước về phía chiếc lồng nhốt chó mèo.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau.
"Lát nữa hắn bước vào là châm lửa."
Tào Cảnh Thiên hạ giọng: "Sau đó, mặc kệ hắn phản ứng thế nào, tất cả đều trốn vào nhà lão Từ."
Từ Đăng Cao, Trương Vĩ và Chu Dũng đều đồng ý. Họ không trả lời câu hỏi của Diệp Khai, trơ mắt nhìn "Diệp Khai" bước vào bẫy.
Suốt lúc đó, "Diệp Khai" có nói với họ vài câu, nhưng hướng đi thì không hề đổi.
"Đúng là một đàn sâu bọ thật à?"
Từ Đăng Cao nói.
Trước đây họ từng gặp Tai Ách dạng cá thể có thể giao tiếp. Chẳng hạn như 【Hủ Khuyển】 chưa tan biến, trước đó biết học tiếng người, nhưng nó không vừa nói chuyện với người khác vừa đi về hướng ngược lại như thế.
Mà từ khi 【Hủ Khuyển】 bị Quách Hạo kéo vào nhà, rồi lại bị Diệp Khai nhốt lại, họ đã lâu không thấy nó.
Thấy 【Huyễn Tượng】 dừng lại trước lồng, chiếc lồng bỗng nhiên biến mất, mấy người đều hiểu 【Huyễn Tượng】 hẳn đang bắt đầu ăn mồi.
"Lên!"
Thời cơ vụt tắt rất nhanh. Để phòng trường hợp châm lửa thất bại, tay ai cũng cầm sẵn bật lửa.
Rất nhanh, ngọn lửa bùng lên hừng hực, lẫn trong đó là tiếng nổ lách tách.
Giống như khi 【Bộ Liệp Cơ】 ăn mồi, 【Huyễn Tượng】 cũng không hề nhúc nhích, cho tới khi ngọn lửa dần tàn, thông báo hệ thống mới hiện ra.
【Tai Ách "Huyễn Tượng" đã được hóa giải.】
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp xem ai nhận được dị năng, Trương Vĩ đã nhìn thấy trong đống tro tàn tro bụi cuộn lên, có mấy con bọ đỏ rực đang ngọ nguậy bên trong.
"Chạy mau, có gì nói sau!"
Hắn căng thẳng nói: "Bên trong có sâu bọ... là 【Thực Hỏa Trùng】!"
…………
Lúc chạy về, Chu Dũng để ý thấy nơi rìa Mảnh Vỡ Thế Giới dường như mọc thêm một cái cây lùn tịt.
Trước đó hình như không có...
Nhưng hắn không có thời gian nghĩ ngợi. 【Thực Hỏa Trùng】 đã xuất hiện, hắn bắt buộc phải chạy về nhà mình mới đảm bảo an toàn.
【Bạn nhận được năng lực: Gây Ảo Giác】
【Gây Ảo Giác: Người nhìn thấy bạn có 50% xác suất nhận nhầm bạn thành một người khác mà họ quen biết. Khi bạn chủ động mở miệng giao tiếp, ảo giác sẽ tan biến.】
Dị năng này, hình như chẳng có tác dụng gì?
Chu Dũng có chút mờ mịt, vất vả lắm mới được dị năng, thế này có phải quá phế rồi không.
Vừa hay điện thoại rung lên, hắn mở nhóm chat.
【3-05 Trương Vĩ: Mọi người ai lấy được dị năng rồi?】
【4-03 Tào Cảnh Thiên: Tôi không, ai nhận được thế?】
【3-02 Vương Chí Cường: Rốt cuộc thế nào mới tính là nhận được dị năng? Có thông báo không?】
【3-02 Vương Chí Cường: Chỗ tôi chả có thông báo gì, chỉ thấy thở không ra hơi】
【1-01 Chu Dũng: Tôi nhận được rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì】
【2-12 Vương Ninh Ninh: Dị năng gì thế?】
【1-01 Chu Dũng: Tên là "Gây Ảo Giác", tác dụng là người nhìn thấy tôi sẽ có 50% xác suất nhận nhầm tôi thành người khác. Nhưng nếu tôi mở miệng thì ảo giác biến mất.】
Hắn giải thích một chút.
【Ban quản lý Lưu Mẫn: Chỉ thế thôi à?】
【1-01 Chu Dũng: Đúng, chỉ thế thôi.】
【Ban quản lý Hoàng Chí Dũng: Không có chút sát thương nào à, có khi nào dị năng chia cho người khác rồi không?】
【2-08 Từ Đăng Cao: Bọn tôi đều không có.】
【4-03 Tào Cảnh Thiên: Dị năng kiểu này yếu quá, căn bản chẳng dùng được vào việc gì, cảm giác như gánh thêm tác dụng phụ. @Diệp Khai Có phải bọn tôi làm sai bước nào không?】
【Diệp Khai: Không phải. Giết Tai Ách nhận được dị năng ngẫu nhiên, nhưng chắc chắn liên quan đến đặc tính của bản thân Tai Ách đó.】
【Diệp Khai: Năng lực này rõ ràng là năng lực cốt lõi của "Huyễn Tượng", không tính là xui xẻo. Có điều, đối với con người thì đúng là vô dụng.】
Chỉ... thế thôi sao?
Tào Cảnh Thiên thấy bực bội trong lòng.
Dù người nhận được dị năng không phải hắn, nhưng bao nhiêu người mạo hiểm không nhỏ, chỉ đổi lại một năng lực thế này...
Ngay cả một năng lực vô dụng thế này, bản thân cũng không có phần.
Càng thêm khó chịu.
【2-12 Vương Ninh Ninh: Vậy sau này còn cơ hội không?】
【2-12 Vương Ninh Ninh: Ý tôi là, sau này còn có thể giết Tai Ách để nhận dị năng nữa không?】
【Diệp Khai: Đương nhiên. Chỉ cần giết Tai Ách là có thể nhận dị năng, dị năng của chúng tôi đều từ đó mà ra. Nhưng số lượng dị năng của mỗi người có hạn, sau này có thể dùng cái tốt hơn để thay thế cái cũ.】
Lần này Diệp Khai gõ khá nhiều chữ.
Hắn cũng thấy tiếc, dù sao đây là Tai Ách đầu tiên họ tự giết... Có lẽ là vì bản thân 【Huyễn Tượng】 vốn chẳng có năng lực nào ra hồn?
Ngoài việc ăn thịt động vật, đánh lừa người khác ra thì không có biểu hiện gì đặc biệt.
Đến cả bay lượn cũng dựa vào đôi cánh chứ không phải năng lực.
Dù sao ở tương lai, đây cũng là loại Tai Ách bị người ta giải quyết, xem ra cũng không khó khăn gì.
Trong nhóm lại bàn tán một lúc, phần lớn đều tiếc nuối, mong lần tới sẽ có cơ hội nhận dị năng mới.
【Ban quản lý Hoàng Chí Dũng: Bây giờ Tai Ách bên ngoài còn con nào bọn tôi giải quyết được không? @Diệp Khai】
【3-05 Trương Vĩ: Đúng đấy, phiền cậu chỉ giúp bọn tôi, để bọn tôi tìm cách?】
【1-01 Chu Dũng: Tôi thấy nên chờ chút đã, biết đâu họ có năng lực không vừa ý, muốn giết Tai Ách để đổi.】
【4-03 Tào Cảnh Thiên: Cũng đúng, không thể tranh với người ta. Nếu các cậu thay năng lực ra thì có thể cho bọn tôi không?】
【4-03 Tào Cảnh Thiên: Dù sao cũng là đồ các cậu bỏ đi mà】
【Trần Vũ Hàng: Giờ chưa có】
【Diệp Khai: Thay ra là năng lực biến mất luôn, đừng nghĩ nữa.】
Năng lực bị mất trắng vì không còn chỗ trống dạo nọ tới giờ vẫn khiến hắn bực bội không thôi.
Dù giết Tai Ách không quá khó, nhưng mà...
Lỗ rồi, lỗ to rồi.
Diệp Khai cảm thấy mình có thể nhớ chuyện này đến tận ngày tàn của thế giới.
【Diệp Khai: Các Tai Ách hiện có, nếu mọi người tự tin thì cứ việc thử.】
Từ bảng hệ thống có thể thấy, bên ngoài hiện còn 【Phồn Diễn】, 【Mỹ Nhân Hoa】, 【Hủ Khuyển】 và 【Thực Hỏa Trùng】, tổng cộng bốn Tai Ách.
Nhưng ngay cả Diệp Khai cũng chỉ có thể nhắm vào 【Thực Hỏa Trùng】.
【Phồn Diễn】 căn bản không có thực thể; 【Mỹ Nhân Hoa】 là Chung Lệ, mục tiêu quan sát của hắn; 【Hủ Khuyển】 đáng lẽ giết được nhưng lại bị Giả Tư Hiệp cản lại; còn 【Thực Hỏa Trùng】 hắn chưa từng thấy mặt, cách đối phó cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Rõ ràng, những người ở đây cũng chẳng ai ngốc.
【2-08 Từ Đăng Cao: Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chắc chỉ thử được "Thực Hỏa Trùng". Nhưng còn chưa thấy bao giờ...】
Dưới góc nhìn của họ, 【Hủ Khuyển】 thậm chí đã bị Diệp Khai thu phục.
【4-03 Tào Cảnh Thiên: "Mỹ Nhân Hoa" sắp hết hạn rồi mà vẫn chưa lộ diện lần nào nhỉ.】
Hắn vừa nói thế, những người khác cũng sực nhớ ra.
【Ban quản lý Lưu Mẫn: Đúng rồi. @1-03 Chung Lệ Chị Chung thấy Mỹ Nhân Hoa bao giờ chưa? Hình như chưa ai thấy cả】
【1-03 Chung Lệ: Tôi cũng chưa thấy】
【Ban quản lý Lưu Mẫn: Đúng rồi, chị Chung cũng lâu lắm không lộ mặt, cứ ở lì trong phòng suốt, thật sự không có chuyện gì chứ?】
