Chương 223
Chương 223: Hứng chí nhất thời
Đăng ngày 28/09/2026
19
Diệp Khai giật mình tỉnh giấc.
Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó thét thảm, cùng tiếng gào hoảng loạn của một đám người.
Nhưng khi tỉnh hẳn, lại chẳng nghe thấy gì nữa.
Nằm mơ?
Hắn không chắc lắm. Nếu là mơ, chẳng lẽ chỉ có tiếng mà không có hình?
Hắn hoàn toàn không thấy hình ảnh nào.
Hơn nữa, những âm thanh đó nghe quen tai một cách kỳ lạ.
Người quen sao?
Hoàng Kiến và Trần Vũ Hàng vẫn còn ngủ. Trần Vũ Hàng ngáy khò khò, còn Hoàng Kiến bị tiếng Diệp Khai ngồi dậy đánh thức.
"Sếp?"
Cậu ta hỏi nhỏ: "Sao thế?"
"Không có gì." Diệp Khai ngập ngừng, thấy không cần thiết phải kể chuyện giấc mơ cho Hoàng Kiến.
Mơ mộng chẳng có ý nghĩa gì, không cần thiết.
"Tự nhiên tỉnh thôi." Hắn ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Cậu có nghe thấy gì không?"
Có tiếng động?
Hoàng Kiến nghiêng tai lắng nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng ngáy của Trần Vũ Hàng.
Cậu ta lắc đầu.
Đúng là mơ rồi... Diệp Khai thở phào, nhưng vẫn thấy có gì đó là lạ, cơn buồn ngủ tan biến sạch trơn.
Hắn dứt khoát đứng dậy.
"Tôi đọc sách một lát. Cậu cứ..."
Nói chưa dứt câu, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Cửa bị đập rầm rầm.
"Thầy Diệp, thầy Diệp ơi!"
Hôi Hôi ở bên ngoài gào lên: "Xảy ra chuyện rồi! Thầy mau đi cứu họ với!!"
......
Diệp Khai lao vút ra ngoài.
[Bạn đã sử dụng "Cực Hàn", chỉ định mục tiêu: Chiết Chỉ Khủng Long, mục tiêu bị đóng băng một giây.]
[Truy Kích: Đã có hiệu lực.]
Văn Đảm chém xuống.
Con Chiết Chỉ Khủng Long màu cam đang quay lưng về phía hắn bị chém đứt làm đôi. Hai nửa thân thể vẫn khẽ ngọ nguậy, bên trong rỗng tuếch lầy nhầy vài thứ đỏ lòm như máu.
Trước mặt hắn, vài Bán Nhân đã bị thương tích đầy mình.
May mà đến kịp... Chậm chút nữa, khéo đã có Bán Nhân mất mạng!
Lúc này vẫn còn rạng sáng, nếu có Bán Nhân chết thì rắc rối to...
Suy nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng tay kiếm của Diệp Khai không hề buông lỏng. Soạt soạt vài đường, Chiết Chỉ Khủng Long bị băm nát hoàn toàn, dần tan biến vào không khí.
Trong thông báo hệ thống, đồng hồ đếm ngược của [Chiết Chỉ Khủng Long] vẫn chưa biến mất.
Quả nhiên là loại Tai Ách tồn tại nhiều cá thể cùng lúc?
Diệp Khai cau mày, thu hồi Văn Đảm.
"Hoàng Kiến, băng bó cho họ đi." Hắn bảo Hoàng Kiến xử lý vết thương cho đám Bán Nhân, rồi hỏi: "Ai nói cho tôi biết, chuyện này là thế nào?"
......
Từ lời kể của Hắc Bạch Hoa, Diệp Khai mới nắm được chuyện vừa xảy ra.
"Tờ giấy đó có từ trước? Hay vốn không có, sau đó mới xuất hiện?"
Hắn hỏi.
"Ưm... Hôm qua chắc là chưa có meo."
Hắc Bạch Hoa nói: "Tôi nhớ rõ đồ đạc trong phòng, hôm qua ở đây không có giấy meo."
"Đúng thế, vì bọn tôi dùng hết sạch rồi meo."
Hôi Hôi nói thêm: "Nhưng bọn tôi cào nhiều giấy như vậy rồi, giấy gấp nên con Chiết Chỉ Khủng Long này thật sự rất dai, cào mãi không rách meo."
Hắc Bạch Hoa lườm cậu một cái. Hôi Hôi ngơ ngác cảm thấy hình như mình vừa bị con vật nhỏ nào găm thù.
"Mấy người cào không rách là bình thường." Diệp Khai nói: "Dù sao cũng là Tai Ách."
"Sau khi xuất hiện thì sao?" Diệp Khai hỏi tiếp: "Nó đã làm gì?"
"Nó cắn Thằn Lằn Nhỏ một miếng." Hắc Bạch Hoa kể tiếp: "Sau đó đuôi của Thằn Lằn Nhỏ bị cắn rách toang."
"Bọn tôi định đối phó nó, ai ngờ ngược lại bị nó cắn bị thương không ít người."
Ánh mắt Diệp Khai chuyển sang Hoàng Kiến đang băng bó cho đám Bán Nhân.
Băng gạc và thuốc cầm máu Hoàng Kiến dùng đều do Lưu Tú cung cấp. Dưới tác dụng của thuốc, tốc độ hồi phục của các Bán Nhân nhanh thấy rõ bằng mắt thường.
Thế nhưng, những thứ này không thể làm thịt da mọc lại từ hư vô, chỗ bị cắn trên người đám Bán Nhân vẫn để lại một khoảng khuyết lớn.
"Nó tấn công bọn tôi như phát điên ấy meo." Hắc Bạch Hoa nói: "May mà Hôi Hôi chạy đi tìm thầy Diệp."
Bán Nhân bị tấn công vào lúc nãy. Hắn nghe thấy âm thanh rồi giật mình tỉnh dậy, cũng là lúc nãy.
Trùng hợp sao?
Nghĩ lại, tiếng thét thảm và tiếng la hét khi nãy chính là giọng của đám Bán Nhân ở đây.
Trong lúc ngủ, giác quan của mình được cường hóa ư... Lúc tỉnh dậy thì lại hoàn toàn không nghe thấy gì.
Song lúc này rõ ràng không phải là lúc bận tâm chuyện đó.
Đã xuất hiện một con Chiết Chỉ Khủng Long, những con khác có lẽ cũng đã hình thành.
Dù từng cá thể không khó đối phó với Diệp Khai, nhưng với người bình thường, chắc chắn là mối nguy hiểm khó lường.
Huống hồ vào giờ này, phần lớn mọi người vẫn còn đang ngủ.
Bị Tai Ách tấn công trong giấc ngủ, khó phát hiện, khó trốn thoát — rất dễ bỏ mạng.
"Trần Vũ Hàng, chuẩn bị đi."
Diệp Khai nói: "Chúng ta phải đi báo cho tất cả mọi người ở đây... Hắc Bạch Hoa, bên cậu cũng chuẩn bị, để vài người ở lại chăm sóc thương binh, số còn lại ra ngoài bắt sinh vật lai tạp... Cẩn thận một chút, bên ngoài có thể cũng có Chiết Chỉ Khủng Long."
"Meo meo meo!"
Hắc Bạch Hoa nhận lời.
......
Trong quá trình đi thông báo cho những người khác, Diệp Khai phát hiện thêm hai con Chiết Chỉ Khủng Long.
Một con đã gặm mất giá hàng, đồng thời đang liên tục nuốt thêm nhiều đồ sắt thép khác.
Con còn lại vừa định hình ngay trước mắt hắn, chưa kịp ăn thứ gì.
Con trước bị Diệp Khai vung kiếm chém chết, chỉ là thiếu hiệu ứng đóng băng của Cực Hàn nên tốn thêm chút thời gian.
Con sau bị hắn dùng mấy sợi dây thừng trói chặt, cố tình tránh phần miệng của con khủng long, đảm bảo nó không chạm vào bất kỳ vật thể nào.
Theo tình hình của hai con Chiết Chỉ Khủng Long trước đó, sau khi hình thành, nó sẽ chủ động ăn những thứ tiếp xúc được, rồi sau đó liên tục nuốt những vật tương tự.
Ngoài ra, liệu nó có thể sinh sản hay mạnh lên sau khi nuốt chửng hay không, vẫn cần thời gian để làm rõ.
Diệp Khai xách thẳng con Chiết Chỉ Khủng Long bị trói đi tìm Chu Dũng, xem ông ta có biết gì không.
Quả nhiên, Chu Dũng cung cấp được một vài thông tin.
"Sếp Diệp, tôi nhớ thứ này, cấp trên từng phái người dọn dẹp cái gì đó chính là dùng đến nó."
Chu Dũng nói: "Tôi từng lén nhìn, chúng ăn nhanh lắm... Nhưng dùng xong thì bắt buộc phải thu hồi."
Chiết Chỉ Khủng Long trong mạt thế được dùng để dọn dẹp đồ đạc?
Chắc là những thứ bị Tai Ách khác gây ảnh hưởng...
Nghĩa là, Chiết Chỉ Khủng Long thực chất là một loại Tai Ách đã được nghiên cứu kỹ lưỡng?
"Nó sinh ra thế nào, ông biết không?"
"Sinh ra thế nào ư?"
Chu Dũng ngẫm nghĩ một lát: "Hình như cứ trong nhà có giấy là có khả năng xuất hiện."
"Bản tin thời sự còn đặc biệt nhắc nhở, nếu trong nhà xuất hiện khủng long giấy kỳ lạ thì đừng hoảng sợ, đừng để nó ăn bất cứ thứ gì, chính quyền có thể đến tận nơi thu hồi."
