Chương 224
Chương 224: Tai Ách 【Lạp Ky Điêu Tượng】
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đại Hoàng và Hắc Bạch Hoa dẫn theo tiểu đội lùng sục khắp nơi.
Mục tiêu chính của họ là tìm kiếm những Bán Nhân mới sinh ra còn đi lẻ, đồng thời tiêu diệt các sinh vật lai tạp.
Trần Vũ Hàng đi cùng, đảm nhận việc bảo vệ cả nhóm.
Sau khi gặm trước một mẩu sắt góc, Trần Vũ Hàng rất có tự tin khi đối phó với lũ sinh vật lai bình thường.
Dù sao chúng cũng chẳng phá nổi lớp phòng ngự của hắn, xử lý dễ như trở bàn tay.
Ngược lại, ngoài đòn tấn công thông thường, Tai Ách còn sở hữu đủ loại năng lực quái dị, tạo thành mối đe dọa rất lớn đối với hắn.
Chung Lệ cũng đang giám sát mọi biến động theo thời gian thực. Tối qua, cô đã đặt sẵn Độc Thích trong vài căn phòng không có người ở.
【1-03 Chung Lệ: Mọi người qua phòng 4-05 trước đi, bên đó có động tĩnh.】
"Dị năng của cô Chung tiện thật đấy meo."
Hắc Bạch Hoa bảo: "Dị năng của Đại Cổ cũng tốt... chỉ là hình như chưa dùng lần nào."
Dị năng của Đại Cổ là 【Tị Hỏa】. Hắn từng quấn một đống đồ dễ cháy quanh người, định châm lửa rồi lao thẳng vào lũ sinh vật lai.
"Dùng rồi, hôm qua nó kêu lông bẩn quá, đổ ít dầu lên người rồi tự châm lửa đốt một lượt."
Đại Hoàng nói: "Đốt xong là sạch bong."
"A... thích thế meo."
Hắc Bạch Hoa thèm thuồng: "Tiện ghê meo."
Họ đẩy cửa phòng 4-05.
Lồng sắt bên trong đã trống một nửa. Một sinh vật trông như thằn lằn mọc đầy lông vừa cắn chết con chim trong một cái lồng.
Ngoài con đó ra còn vài sinh vật khác.
Có con đầu chim vuốt mèo, nhưng thân hình lại giống con người; có con toàn thân phủ vảy cá, nhưng lại mọc đầu chuột hamster.
Điểm chung của chúng là đều đang ôm lấy một con chim trong lồng mà gặm xé.
Máu tươi rỏ xuống, lông vũ bay loạn xạ, tiếng chim kêu thảm thiết không dứt bên tai.
Trên bàn trong phòng đặt một cái bát nhỏ đựng chút nước, bên trong ngâm một chiếc Độc Thích màu xanh thẫm.
Chung Lệ dùng thứ này để nghe ngóng từ xa.
"Chúng tôi đến rồi meo."
Hắc Bạch Hoa nói một câu với bát nước rồi giương móng vuốt ra.
Đã dọn dẹp không ít sinh vật lai tạp, khoản này Hắc Bạch Hoa xử lý rất thành thạo.
...
Bên phía Diệp Khai, sau khi báo cho những người khác, hắn mang 【Chiết Chỉ Khủng Long】 quay về.
Theo thông tin Chu Dũng cung cấp, sau này 【Chiết Chỉ Khủng Long】 sẽ là loại Tai Ách liên tục xuất hiện ngẫu nhiên, chỉ là mức độ nguy hại khá thấp.
Còn hiện tại, số lượng của nó lại có hạn.
【Tai Ách: Chiết Chỉ Khủng Long, tổng cộng 10 con (Hiện tồn tại: 1, đang hình thành: 7, đã tiêu diệt: 2)】
Dựa theo gợi ý của hệ thống, có tổng cộng mười con 【Chiết Chỉ Khủng Long】, chia thành từng đợt để xuất hiện.
Cách xuất hiện này có lẽ liên quan đến quy luật xuất hiện của nó trong tận thế.
Chu Dũng từng nhắc tới các Tai Ách khác trong thời mạt thế. Phần lớn những Tai Ách trong ký ức của hắn đều đột ngột xuất hiện vào một thời điểm nhất định, sau đó số lượng không tăng thêm, kéo dài cho đến khi bị tiêu diệt sạch.
Ví dụ như 【Thi Thụ】 cũng thuộc dạng này.
Diệp Khai xách con 【Chiết Chỉ Khủng Long】 trong tay lên, quan sát tỉ mỉ.
Con khủng long này màu nâu, chỉ cao chừng hơn một mét, đầu rất to, trọng lượng lại nhẹ bẫng, hệt như được gấp bằng bìa các-tông thật.
Từng nếp gấp trên thân nó hiện rõ mồn một. Vài chỗ bị gập đi gập lại nhiều lần còn lộ ra chất giấy xơ xác.
Nhưng nó cũng mang đặc tính của loài khủng long. Khi bị Diệp Khai tóm chặt, đôi móng ngắn tũn của nó không ngừng ngọ nguậy, cái miệng đóng mở liên hồi, phát ra tiếng gầm gừ "ngao ngao".
Tiếng kêu này nghe có phần quá... non nớt?
Diệp Khai biết khủng long đã tuyệt chủng từ lâu, con người chẳng có cách nào khôi phục lại tiếng kêu thực sự của chúng, âm thanh trên phim ảnh đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Nhưng tiếng kêu này nghe đáng yêu quá mức, cứ như thể...
Như một đứa trẻ đang bắt chước tiếng khủng long kêu?
Kỳ lạ thật.
Hắn ném con khủng long sang một bên, dùng băng dính quấn chặt mõm nó lại.
"Sếp, tạm thời không xử lý nó à?"
Hoàng Kiến hỏi.
"Để đó đã." Diệp Khai nói: "Biết đâu sau này lại có chỗ dùng."
Vẫn còn ba ngày nữa thì 【Phồn Diễn】 mới kết thúc. Trong ba ngày này, biết đâu lại có Tai Ách nào đó cần dùng tới 【Chiết Chỉ Khủng Long】 để đối phó...
Điện thoại rung lên.
【Ban quản lý Lưu Mẫn: Camera ghi lại được một thứ vừa mới xuất hiện.】
【Ban quản lý Lưu Mẫn: [Video]】
Diệp Khai bấm mở.
Trong đoạn video, có một người mọc đầy lông vũ cùng tứ chi quái dị.
Đó hẳn là một Bán Nhân?
Bán Nhân kia ngã quỵ xuống đất, ngửa đầu lên như đang gào thét.
Camera an ninh của ban quản lý không có tiếng.
Chỉ nhìn thấy Bán Nhân đó dường như vô cùng đau đớn, liên tục giãy giụa, vặn vẹo trên nền đất.
Một lát sau, mấy Bán Nhân từ căn phòng gần đó bước ra, vây quanh hắn nhưng không một ai dám lại gần.
Cứ như nơi đó đang xảy ra chuyện gì vô cùng khủng khiếp.
【2-08 Từ Đăng Cao: Nó bị sao thế?】
【2-12 Vương Ninh Ninh: Đoạn video mờ quá. Có cái nào nét hơn không @Ban quản lý Lưu Mẫn】
【Ban quản lý Lưu Mẫn: Không có, camera cũ lắm rồi, quay không rõ được】
【3-02 Vương Chí Cường: Trông cũng bình thường mà, có khi nó bị dị tật bẩm sinh hay phát bệnh gì thôi】
Đúng là nhìn qua video chẳng thấy có gì bất thường.
Không có bất kỳ dấu vết nào của sinh vật lai.
"Hay là bản tính nó vốn thế?" Chung Lệ cũng thấy khó hiểu: "Có loài động vật nào lúc mới sinh ra sẽ giãy giụa như vậy không?"
"Hoặc trông giống như đang giãy giụa." Cô bổ sung thêm.
Hoàng Kiến và Diệp Khai nhìn nhau, cả hai đều không biết câu trả lời.
Trông cũng không giống bị sinh vật lai tấn công, trong hình chẳng hề thấy bóng dáng con quái nào khác.
Diệp Khai thở dài.
"Vừa mới về lại phải đi tiếp."
Hắn nói: "Tôi qua xem sao, hai người trông chừng nó cho kỹ."
Hắn chỉ tay về phía con 【Chiết Chỉ Khủng Long】 đang bị dán kín miệng: "Nếu có vấn đề gì, Hoàng Kiến, cậu cứ trực tiếp đập chết nó."
Với tư cách là một Tai Ách, 【Chiết Chỉ Khủng Long】 không mạnh, đó cũng là lý do Diệp Khai giữ nó lại — rất dễ khống chế.
Hoàng Kiến gật đầu nhận lời. Diệp Khai vừa đẩy cửa toan bước ra thì sắc mặt đột ngột biến đổi.
Một dòng thông báo hệ thống hiện lên.
【Thông báo: Vị Mệnh Danh đã chết, nỗi sợ đã giải phóng.】
【Hình thành tai ách: Lạp Ky Điêu Tượng】
【Gợi ý: Đừng liên tưởng đến nó】
"Đã chết rồi?"
Diệp Khai kinh ngạc.
Cùng lúc đó, điện thoại réo vang, tin nhắn trong nhóm chat nhảy ra liên tục.
【Ban quản lý Hoàng Chí Dũng: Bán Nhân đó chết rồi!】
【Ban quản lý Hoàng Chí Dũng: [Video]】
Diệp Khai chẳng buồn bấm xem video, lập tức dùng dịch chuyển tức thời lao tới hiện trường. Chung Lệ và Hoàng Kiến nhìn nhau rồi mở video ra.
Trong hình, Bán Nhân kia ngừng giãy giụa, chỉ một thoáng sau đã biến mất ngay tại chỗ.
...
"A? Có người chết rồi meo?"
Ở một hướng khác, Hắc Bạch Hoa và Đại Hoàng vừa dọn dẹp xong lũ sinh vật lai, vừa bước ra khỏi phòng.
Họ cũng nhận được thông báo từ hệ thống.
"Đều tại chúng ta không giải quyết nhanh hơn bên này."
Đại Hoàng có chút tự trách: "Nếu chúng ta nhanh hơn một chút..."
Nhưng kể từ lúc 【Chiết Chỉ Khủng Long】 xuất hiện vào sáng sớm đến giờ, tốc độ của họ đã không hề chậm.
Hiện tại trời còn chưa tới sáu giờ sáng.
