Chương 645
Chương 645: Tổng kết một chút
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vốn dĩ tôi không định mở riêng một chương thế này, nhưng do trước đó các manh mối rải rác quá nhiều, thấy trong phần bình luận mọi người còn không ít hiểu lầm, nên chương này dứt khoát xâu chuỗi lại tuyến cốt truyện của lão Lý cho mọi người.
1. Mười năm trước, Thần Quyến đầu tiên giáng lâm, Lý Tuân Quang với tư cách người tham chiến đã bị Thần tức xâm nhiễm, mức độ lúc này vốn không quá nghiêm trọng. Nhưng ngay trong năm đó, chiến dịch Hồng Phong bùng nổ.
2. Dưới sự xâm nhiễm, năng lực của Lý Tuân Quang đã xuất hiện một số biến đổi, dựa theo tình hình cảm nhận được cùng kinh nghiệm lúc bấy giờ, hắn đã đưa ra quyết sách cuối cùng và dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Sau sự kiện đó, tâm cảnh sụp đổ, mức độ bị ăn mòn và ô nhiễm ngày càng sâu.
3. Lão Lý và Phương Hướng Dương từng có một cuộc trò chuyện trên sân thượng, đoạn này tôi không viết chi tiết, có thể gần cuối truyện sẽ viết thành ngoại truyện, bao gồm cả tuyến truyện về Hải Yêu cũng có thể viết thành ngoại truyện.
4. Lão Lý và Phương Hướng Dương đều nói một câu giống nhau: "Đây là lựa chọn của tôi". Trong tình cảnh cơ thể đều xuất hiện vấn đề, sau cuộc trao đổi giữa hai người, chính cuộc đối thoại này đã thúc đẩy diễn biến tiếp theo.
5. Phương Hướng Dương chủ động chọn rời Bắc Đô, tới Kính Sơn đợi Giang Du, đồng thời cũng là đợi lựa chọn của Lý Tuân Quang, bởi một khi hắn đi, chiến lực mạnh nhất Bắc Đô cũng không còn.
Còn mấy nhân viên đi cùng đội với hắn, mọi người có thể lật lại xem đối thoại, thực chất mấy người đó do Diệp Ty chủ phái đi cùng Phương Hướng Dương.
Diệp Ty chủ làm sao có thể không phát giác ra sự bất thường của Phương Hướng Dương, nhưng ông không gặng hỏi thẳng mà tôn trọng lựa chọn của Phương Hướng Dương.
6. Cuối cùng, Lý Tuân Quang chọn mang vật phẩm hệ Thần đi. Nhìn lại chặng đường tâm lý từ sau chiến dịch Hồng Phong, hắn đã gánh tiếng xấu suốt mười năm, không ngại bị chụp thêm cái danh "phản bội đào tẩu" vào lúc này.
Đây cũng là quyết định cuối cùng khi hắn nhận ra sinh mạng sắp đi đến hồi kết, trước khi bị xâm nhiễm hoàn toàn.
7. Trước đây Lý Tuân Quang không cho Giang Du tiếp xúc với thế giới siêu phàm là vì hắn biết thân phận của Giang Du, lo sợ bản thân sẽ nuôi ra một kẻ dạng ma vương. Trận chiến ở phế tích Hồng Phong, hắn đã tận mắt thấy thực lực của Giang Du, hai chú cháu giao chiến, khúc mắc trong lòng cũng tan biến theo sinh mệnh lụi tàn.
8. Chiến dịch Hồng Phong vẫn chưa kết thúc. Con Huyết Chủng đó thực lực không mạnh đến mức không thể chống cự, nhưng lại sở hữu mức độ ô nhiễm hệ huyết mạnh mẽ, chỗ này vốn dĩ đã có uẩn khúc.
9. Vấn đề di chuyển
Sau khi Giang Du gọi điện cho Diệp Ty chủ thì lập tức chạy về phía Kính Sơn, vốn dĩ hắn ra từ Khe Nứt Thâm Uyên ở khu vực thất thủ, khoảng cách tới Phương Hướng Dương không xa.
Lúc nhận được tin tức từ Tuần Dạ Ty, hắn dốc toàn lực lao về Hồng Phong; lúc này Lý Tuân Quang cũng vừa rời Bắc Đô, việc tới Hồng Phong cần có thời gian.
Quá trình di chuyển trên đường tôi đã lược bỏ, không viết chi tiết phần này nên có thể khiến một số độc giả thấy góc nhìn chuyển cảnh hơi nhanh.
10. Lão Lý từng tới Chí Cao Điện Đường, biết không ít chuyện.
11. Trong đợt hành động vây săn, lão Lý sống sót nhưng cũng vì trận này mà quá trình bị ô nhiễm diễn ra nhanh hơn, cho nên hắn mới gấp gáp chữa trị lại tứ chi rồi tiếp tục dẫn đội vào Thâm Uyên.
Hắn muốn tận dụng quãng thời gian còn lại cố làm thêm chút việc cho Đại Chu nhằm bù đắp sai lầm năm xưa, rồi sau đó lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
12. Thực ra rất nhiều nhân vật ngay từ lúc đặt tên tôi đã tính sẵn diễn biến cốt truyện phía sau: Lục Nam Phong, Lý Tuân Quang, Hoắc Dũng, Tô Kiến Dương.
13. Tôi không bao giờ ngược độc giả.
Lục Nam Phong chết vì nghiện thuốc lá, Hoắc Dũng do béo phì cao huyết áp, Tô Kiến Dương lớn tuổi rồi, Lý Tuân Quang thì trầm cảm cả chục năm, Lục Dao Dao thì lụy tình.
Thấy chưa, tôi thực sự chưa từng ngược ai bao giờ mà.
——
Đại khái là như vậy, còn gì thiếu sót tôi sẽ bổ sung sau.
Quyển thứ ba sắp kết thúc, quyển bốn: THE Giang Chiến Tướng sẽ chính thức càn quét tàn sát.
