Chương 67
Chương 67: “Liên” động giang hồ, chúng ta hãy cùng nhau!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thưa chư vị độc giả, chúng ta đợi mãi ngóng hoài, câu chuyện đưa Dương Hạo từ chốn chợ búa bước lên chốn triều đình, nay rốt cuộc cũng sắp nở rộ thành sen, chính thức bước vào khâu trù bị.
Thực ra từ khoảng năm 2017, tác phẩm đã bước vào quá trình phát triển rồi. Chỉ là quá trình này thật sự nói chẳng nên lời. Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, có biên kịch muốn đổi thành bản hài hước, có người muốn đổi thành xuyên không kép, có người muốn biến thành xuyên qua lại giữa cổ đại và hiện đại, có người lại đòi nhồi nhét yếu tố huyền huyễn, có người muốn thêm cơ chế đếm ngược để tạo cảm giác cấp bách...
Tóm lại, thời đó rộ lên trào lưu gì là lại có người thỏa sức tưởng tượng đòi thêm cái đó vào. Ban đầu tôi còn nghiêm túc tham gia thảo luận, về sau suy sụp hoàn toàn, suýt chút nữa thì khép kín luôn.
May thay, đội ngũ hiện tại cuối cùng đã xác định sẽ chọn phong cách bám sát nguyên tác hơn. Theo góc nhìn của họ, trước đây đã có biết bao độc giả đón nhận câu chuyện này, đó chính là một cuộc khảo sát mẫu vô cùng đáng tin cậy, nên dồn sức vào việc làm sao để đưa câu chuyện cùng các nhân vật lên màn ảnh một cách xuất sắc nhất.
Thế nên, lúc này mới có được một tiến trình cải biên hiệu quả hơn. Không biết trong số các tình tiết và nhân vật của truyện, điều gì vẫn khiến bạn nhớ mãi không quên? Bạn đang lo lắng phim sẽ bị cải biên méo mó, hay quan tâm đến việc chọn diễn viên hơn, hoặc là việc tái hiện các đại cảnh kinh điển?
Mọi người có thể ghé qua trang Weibo "Hảo Nhân Nguyệt Quan" để chia sẻ góc nhìn của mình, thử sắm vai giám chế từ xa. Đội ngũ kế hoạch sẽ đọc rất nghiêm túc, như vậy cũng giúp họ nắm bắt chuẩn xác hơn hướng đi cải biên câu chuyện. Để cảm ơn sự tham gia của mọi người, phía sản xuất sẽ chọn ra ba bạn có bình luận xuất sắc và nhận nhiều lượt thích nhất để tặng cuốn "Bộ Bộ Sinh Liên" có chữ ký tác giả.
(Hết chương)
