Chương 10

Chương 10: Vịt Thần không biết Thủy Thương, bắn tỉa đàn Liệt Tước!

Đăng ngày 31/08/2026

19
"......" Tiểu Hà cạn lời im lặng một lúc, nhớ lại lần trước khi Tiểu Trí khiêu chiến Hoa Lam Đạo Quán, cậu từng cầm Đồ Giám cà khịa Hải Tinh Tinh của cô. Vất vả lắm Hải Tinh Tinh mới tiến hóa thành Bảo Thạch Hải Tinh, vậy mà vẫn không thoát khỏi cái miệng cà khịa của tên ngốc Tiểu Trí sao? Trong lúc Tiểu Hà còn đang hồi tưởng, Tiểu Trí đã lấy ra Bảo Khả Mộng Đồ Giám. "Đây là Đồ Giám mới nhất Bác Sĩ làm riêng cho tớ sau mấy đêm thức trắng tăng ca đấy, để quét thử Bảo Thạch Hải Tinh xem nào." Tiểu Trí tỏ ra khá hứng thú với Bảo Thạch Hải Tinh vốn không có giới tính. "Ting----" "Bảo Thạch Hải Tinh, dạng tiến hóa của Hải Tinh Tinh, là Bảo Khả Mộng không có giới tính, vừa có thể là nam, vừa có thể là nữ, vì vậy có thể thiết lập mối quan hệ yêu đương với bất kỳ ai." Đồ Giám vang lên giọng nữ điện tử hoàn toàn vô cảm. "Đây thật sự là Đồ Giám mới nhất do Bác Sĩ làm ra sao......" Khóe miệng Tiểu Hà giật giật, trán giăng đầy vạch đen nói. "Tớ cảm nhận được ác ý sâu sắc của nó dành cho Bảo Thạch Hải Tinh rồi đấy." "Hì hì." Tiểu Trí cười hề hề. Giọng nói từ Đồ Giám vẫn tiếp tục. "Bảo Thạch Hải Tinh này có chiều cao 1.2m, vượt quá chiều cao trung bình 0.1m!" "......" "Đặc Tính: Phân Tích. Sử dụng chiêu thức sau cùng sẽ gia tăng uy lực chiêu thức." "Sở hữu kỹ năng: Tự Ngã Tái Sinh, Bao Mạt Quang Tuyến, Biến Tiểu, Cao Tốc Di Động, Tinh Thần Cường Niệm, Cao Tốc Toàn Chuyển......" "Đánh giá: Bảo Thạch Hải Tinh được nuôi dưỡng xuất sắc, có thể học thêm chiêu thức thiên về Đặc Công để mở rộng tầm đánh!" Giọng nữ điện tử vô cảm của Đồ Giám đọc xong thông tin! "Xịn vãi!" Tiểu Hà kinh ngạc đến mức hai mắt sáng rỡ. Phải nói là không hổ danh Đại Mộc Bác Sĩ sao? Có điều...... tại sao Đồ Giám trong tay Tiểu Trí lại không giống với kiếp trước thế này?! Chẳng lẽ Đại Mộc Bác Sĩ cũng...... Lúc này Tiểu Trí lại không suy nghĩ nhiều đến thế, chỉ nghĩ đơn giản là Đại Mộc Bác Sĩ gửi gắm kỳ vọng lớn vào mình. Thế là cậu lại chĩa Đồ Giám về phía hai con Bảo Khả Mộng còn lại. 【Bạo Lạp Long】 【Thuộc Tính: Bay / Nước】 【Đặc Tính: Uy Hiếp】 【Kỹ năng: Thủy Pháo, Trùng Lãng, Phàn Bộc, Thập Vạn Phục Đặc, Phun Xạ Hỏa Diễm, Long Quyển Phong, Phá Hoại Quang Tuyến】 【Đánh giá: Rốt cuộc tại sao lại đi theo hướng Đặc Công?】 "......" Tiểu Trí quay sang nhìn con Khả Đạt Áp trông ngơ ngác đần thộn, hai tròng mắt gần như giương ngược lên trời ở bên cạnh. "Woa, ánh mắt con Khả Đạt Áp này cho tớ cảm giác rất đặc biệt, rất thần bí nhé." Tiểu Trí không khỏi trầm ồ khen ngợi. "Thần bí cái quái gì cơ chứ......" Tiểu Hà che mặt thở dài. Đây chính là con Khả Đạt Áp đáng lẽ sau này cô mới thu phục được. Chỉ là Tiểu Hà đã cất công đi một chuyến để tìm bằng được con Khả Đạt Áp đặc biệt này. Dù sao nó cũng rất dễ tìm, một con vịt ngu ngơ hiện rõ ra mặt như thế này, cho dù đứng giữa một bầy Khả Đạt Áp tụ tập thì vẫn nổi bần bật. "Nào, để tớ xem cậu có điểm gì đặc biệt nào." Tiểu Trí đầy vẻ kỳ vọng chĩa Đồ Giám về phía Khả Đạt Áp. 【Khả Đạt Áp】 【Thuộc Tính: Nước】 【Đặc Tính: Vô Quan Thiên Khí】 【Kỹ năng: Dao Vĩ Ba, Trảo, Niệm Lực】 【Đánh giá: Tuy nhìn rất bình thường nhưng thực ra không hề bình thường, não bộ phát triển cực kỳ bá đạo, thường xuyên bị đau đầu và điều đó cũng mang lại năng lực đặc biệt.】 "Hả?! Con Khả Đạt Áp này......" "Thậm chí đến Thủy Thương cũng không biết ư?!" Tiểu Trí há hốc mồm vì quá kinh ngạc. "Quả nhiên......" Tiểu Hà hai tay ôm trán, bất lực thở dài một tiếng. "Không đúng nha, chẳng phải cấp 3 là học Thủy Thương rồi sao? Con Khả Đạt Áp này......" "Pika pi!" Ngay khi Tiểu Trí còn đang trầm ồ trước khả năng của Khả Đạt Áp, Bì Cáp Khâu đã giơ tay kéo kéo ống quần cậu. Đồng thời giơ tay ra hiệu cho cậu nhìn lên bầu trời. Đen kịt một vùng, đàn Liệt Tước như mây đen cuồn cuộn đã giáng xuống ngay trên đỉnh đầu. "Rốt cuộc cũng đuổi kịp rồi, chờ các người hơi bị lâu rồi đấy!" Tiểu Trí hô lớn với đấu chí sục sôi. Có sự tiếp sức của Tiểu Hà, hàng trăm con Liệt Tước này hoàn toàn không phải đối thủ không thể chống lại! Tất nhiên, cô bạn kia hoàn toàn không quan trọng, thứ Tiểu Trí tin tưởng chính là Bạo Lạp Long uy phong lẫm liệt cùng Bảo Thạch Hải Tinh lộng lẫy ở bên cạnh... Còn con Khả Đạt Áp đến Thủy Thương cũng không biết kia ư? Phụ trách dễ thương chắc?! Không được...... Bì Cáp Khâu ở khoản tỏ ra đáng yêu /. Đã đạt đến trình độ đỉnh cao rồi! ....... Đàn Liệt Tước đang cực kỳ phẫn nộ! Phải nói là loài Liệt Tước có hai cánh mà bay còn không nhanh bằng tên loài người chạy hai chân, thật sự quá mất mặt...... À không, mất mặt chim. "Kéc!" "Chíp!" Đặc biệt là tên loài người kia lại còn không thèm chạy nữa, ngược lại đứng trơ trơ tại chỗ với dáng vẻ hoàn toàn không chút sợ hãi ngồi chờ. Điều này khiến bọn Liệt Tước vốn có tính khí nóng nảy lại càng thêm tức giận. Bắt đầu dồn dập vỗ cánh vây hãm áp sát về phía này. "Chuẩn bị chiến đấu!" Tiểu Trí thấy vậy liền hét lớn. "Bạo Lạp Long, Trùng Lãng!" "Bảo Thạch Hải Tinh, Trùng Lãng!" "Khả Đạt Áp...... cậu lùi về trong bóng đi." Tiểu Hà xung phong chỉ huy trước. Dù gì cô mới là Huấn Luyện Gia gánh đội chính trong trận chiến này. Bởi vì Tiểu Trí lúc này đâu phải Quán Quân Giải vô địch thế giới Bảo Khả Mộng của sau này, chỉ là một Huấn Luyện Gia tân thủ gà mờ mà thôi. Bì Cáp Khâu cũng chưa phải Bì Thần mạnh nhất vũ trụ từng hạ gục Phun Hỏa Long vô địch của Đan Đế, mà chỉ là con chuột hệ Điện vừa xuất chuồng, liệu có biết Thập Vạn Phục Đặc hay không còn chưa chắc nữa là. Tiểu Hà thầm nghĩ như vậy. "Bì Cáp Khâu, Điện Võng!" Tiểu Trí lớn tiếng hô. "Hả?!" Tiểu Hà trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Tiểu Trí và Bì Cáp Khâu. "Ưm? Bì Cáp Khâu không biết Điện Võng sao? Tớ xem Đồ Giám thấy bảo nó biết mà." Tiểu Trí gãi đầu ngơ ngác, quay sang nhìn Bì Cáp Khâu trước mặt. "Pika!" Bì Cáp Khâu giơ ngón tay cái lên ra chiều chốt deal. Đồ Giám mới nhất hàng thương hiệu Đại Mộc, đúng là dùng thích! Chuẩn vãi chưởng!!! Vừa dứt lời, Bì Cáp Khâu nhảy bổng lên cao, cái đuôi hình tia chớp vẩy ra trước mặt, dòng điện xè xè chớp nháy đùng đùng, một tấm Điện Võng khổng lồ màu vàng óng lập tức hình thành, ập thẳng về phía bầy Liệt Tước trên không trung! "Hóa ra là thật luôn!" Vào khoảnh khắc này, Tiểu Hà gần như khẳng định chắc chắn phong thủy Trấn Chân Tân...... Xuy, là Trấn Chân Tân nhất định có sự tồn tại của Trùng Sinh Giả! Rất có thể chính là Đại Mộc Bác Sĩ, nếu không thì chiếc Đồ Giám mới nhất vốn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu này làm sao giải thích đây? Còn chuyện Bì Cáp Khâu biết Điện Võng thì lại càng dễ giải thích, chính là do một tay Đại Mộc Bác Sĩ huấn luyện! Ông ấy đã biết thừa Bì Cáp Khâu sẽ là Bảo Khả Mộng của Tiểu Trí nên đã tranh thủ dạy trước một khóa! Tất nhiên vẫn còn một khả năng khác. Đó chính là Bì Cáp Khâu mới là Trùng Sinh Giả?! Một Bì Cáp Khâu sở hữu ký ức từng hạ gục Phun Hỏa Long đỉnh cao Quán Quân khi trở về hiện tại, chẳng phải chuẩn đét đại ca max cấp đi quẩy acc tân thủ sao?! Tấm lưới vàng rực che rợp cả bầu trời, trùm kín hàng chục con Liệt Tước vào bên trong, dòng điện vàng nổ lách tách giật cho lũ Liệt Tước cháy đen thui từng con một! Làn sóng nước xanh biếc cuộn trào dâng cao, dũng mãnh ập tới bầy Liệt Tước, tầm ảnh hưởng cũng kinh hoàng không kém! Duy chỉ có Khả Đạt Áp! Rất bình tĩnh đứng yên bất động. Hai cái chân nhỏ ôm lấy cái đầu, khẽ nghiêng sang một bên. Một dáng vẻ điềm nhiên chuẩn phom cao thủ thế ngoại.