Chương 20
Chương 20: Đồng hương đến từ Chân Tân Trấn, Tiểu Lam?
Đăng ngày 31/08/2026
19
Bên trong Trung tâm Thần Kỳ Bảo Bối của Thường Bàn Thị vừa trải qua một trận chiến, lúc này đang là một đống hỗn loạn.
Tiểu Trí tay xách chiếc túi mua hàng có in logo Thần Kỳ Bảo Bối Thương Điếm, bước chân thong dong đi vào.
Bì Cáp Khâu và Oa Oa Phao Oa ngoan ngoãn nằm bám chắc trên hai bên bờ vai cậu.
Ngay khi nhìn rõ tình hình bên trong Trung tâm Thần Kỳ Bảo Bối, sắc mặt Tiểu Trí bỗng sững lại.
"Ủa rồi cái quái gì thế này?"
"Đây mà là Trung tâm Thần Kỳ Bảo Bối ở Thường Bàn Thị sao?!"
"Hay do mình mở cửa sai cách rồi nhỉ?"
Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc lẫn ngơ ngác của vài người có mặt tại đó, Tiểu Trí chớp chớp mắt, quyết định lùi lại vài bước rồi đi ra khỏi Trung tâm Thần Kỳ Bảo Bối.
Vài giây sau, cửa cảm ứng tự động lại vang lên tiếng "đing", Tiểu Trí lần nữa bước vào Trung tâm Thần Kỳ Bảo Bối.
"Vẫn không đổi gì cả?!"
Tiểu Trí gãi đầu đầy khó hiểu lên tiếng.
"Đồ ngốc... Đây đâu phải trong game mà đòi tự làm mới cảnh vật!"
Tiểu Hà đứng bên cạnh bực mình bồi cho một câu.
Kiều Y Tiểu Thư ở quầy lễ tân vừa thấy Tiểu Trí quay lại, sắc mặt lập tức tái nhạt, sốt sắng hét lớn: "Huấn Luyện Gia đi cùng Bì Cáp Khâu ơi, tuyệt đối đừng lại gần! Mau chạy đi, đến đồn cảnh sát nhờ Quân Sa Tiểu Thư hỗ trợ! Chúng là tổ chức xấu xa chuyên cướp đoạt Thần Kỳ Bảo Bối của người khác, sức mạnh rất đáng sợ, cậu không đối phó nổi đâu!"
"Cát Lợi! Cát Lợi!"
Cát Lợi Đản bên cạnh cũng vội vã gật đầu lia lịa.
Rõ ràng là cực kỳ thấm thía độ thắt chặt từ đòn trói của A Bách Xà.
Trước tiếng hô của Kiều Y Tiểu Thư, Tiểu Trí chỉ dừng bước, đôi mắt trong trẻo khẽ chớp nhẹ.
Mấy kẻ xấu xa chuyên đi cướp Thần Kỳ Bảo Bối này cũng biết chọn thời điểm ghê nhỉ.
Cố tình căn đúng lúc cậu không có ở đây để mò tới cướp phá.
Ngay trước đó, nhận ra trời đã chập tối nên Tiểu Trí và Tiểu Hà quyết định để sáng mai mới khởi hành vào Thường Bàn Sâm Lâm, thế là cả hai quay đầu đi về phía Trung tâm Thần Kỳ Bảo Bối.
Khi đi qua một Thần Kỳ Bảo Bối Thương Điếm có mái nhà màu xanh dương, Tiểu Trí bỗng dưng khựng lại.
Ngày mai phải băng qua Thường Bàn Sâm Lâm, cậu nhớ trong rừng có rất nhiều Bảo Khả Mộng Thuộc Tính Côn trùng, chẳng hạn như Độc Giác Trùng với cái đuôi chứa kịch độc, hay Ba Đại Hồ có thể tung ra Ma Tý Phấn.
Nếu không chuẩn bị sẵn Giải Độc Dược và thuốc giải tê liệt, một khi dính hiệu ứng bất lợi ở sâu trong rừng thì phiền phức lớn.
Dù sức mạnh của Bì Cáp Khâu vô cùng đáng nể, ngay cả Đại Chủy Tước cấp cao cũng hạ gục được, nhưng mấy cái hiệu ứng trạng thái này quả thực quá phiền hái.
Băng rừng vượt suối thì nguy hiểm khôn lường, phòng bệnh hơn chữa bệnh vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Vừa nghe Tiểu Trí bày tỏ suy nghĩ của mình xong, Tiểu Hà lập tức trố mắt ngạc nhiên.
Trời đất ơi... Đây thực sự vẫn là một Tân Nhân Huấn Luyện Gia Tiểu Trí đầy nhiệt huyết, làm việc bất chấp hậu quả ở kiếp trước sao??
Tiểu Hà gào thét dữ dội trong lòng.
Đây thực sự không phải là Quán Quân Thế Giới Tiểu Trí trẻ tuổi nhất trong tương lai đấy chứ?!
Tiểu Hà thà tin rằng Tiểu Trí cũng trùng sinh trở về giống như mình, chứ nhất quyết không chịu tin một Tiểu Trí vừa mới lên đường lại có tầm nhìn xa trông rộng thế này đâu!
Cậu vốn là cái tên ngốc nhiệt huyết cơ mà, Tiểu Trí!
......
Thời gian kéo trở lại với thực tại.
Lúc này, bộ ba Hỏa Tiễn Đội bị ngó lơ bấy lâu đã không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Này! Thằng nhóc đi cùng Bì Cáp Khâu kia, dám coi khinh bọn này đấy à!"
Võ Tàng giận dữ quát lớn.
"Đúng đó, cậu có biết bọn này là ai không?!"
Tiểu Thứ Lang cũng hầm hầm tức giận vung tay phải.
"Ái chà, thằng nhóc đi cùng Bì Cáp Khâu kìa, hình như nó chính là mục tiêu mà ông trùm Sakaki đã nhắc tới đó miêu!"
Miêu Miêu chớp chớp mắt, nhìn Tiểu Trí đang đứng ngoài cửa cùng Bì Cáp Khâu trên vai.
Cả chú ếch xanh xa lạ đậu trên bờ vai còn lại nữa.
"Chẳng phải là Hỏa Tiễn Đội sao? Mấy con chuột cống dưới lòng đất mà thôi."
Tiểu Trí thản nhiên nhún vai.
Đại Mộc Bác Sĩ đã sớm nói với cậu rồi.
Thế lực tà ác ngầm lớn nhất ở Quan Đông Địa Khu và Thành Đô Địa Khu.
Hỏa Tiễn Đội, một tổ chức tà ác chuyên kiếm lời bất chính và cướp đoạt Tinh Linh của người khác.
Chuyện kiếm tiền hay không thì Tiểu Trí chịu.
Nhưng đi cướp Tinh Linh là sai quá sai rồi đúng không?!
Tệ hơn nữa là hình như bọn chúng còn có cả hành vi làm tổn hại Tinh Linh.
Đây là điều mà Tiểu Trí tuyệt đối không thể tha thứ.
Cho nên, Tiểu Trí chuẩn bị ra tay.
"Tiểu Trí?! Cẩn thận đó! A Bách Xà và Ngõa Tư Đạn của bọn chúng nguy hiểm lắm, con Ngõa Tư Đạn đó có thể phun khói mù mịt che khuất tầm nhìn, đòn trói của A Bách Xà cũng vô cùng lợi hại."
Đúng lúc này, một thiếu nữ thanh tú cất tiếng gọi hướng về phía Tiểu Trí.
Tiểu Trí ngước đôi mắt trong vắt nhìn sang.
"......Cậu là ai thế nhỉ?"
Thiếu nữ thanh tú: "......"
"Tớ là Tiểu Lam đây chứ ai, tớ cũng là Tân Nhân Huấn Luyện Gia đến từ Chân Tân Trấn mà! Bọn mình ở chung một thị trấn đó, vậy mà cậu lại không biết tớ!"
Cô nàng thiếu nữ thanh tú tức đến mức muốn bốc hỏa.
"Hè hè......"
Tiểu Trí gãi đầu cười xòa ngượng ngùng.
Cậu toàn chơi chung với Tiểu Mậu cùng đám Tinh Linh trong khu vườn phía sau Nghiên Cứu Sở Đại Mộc, thành ra người cùng thị trấn lại chẳng quen biết là mấy.
Cơ mà thiếu nữ thanh tú kia chắc không nói dối đâu.
Theo lời Đại Mộc Bác Sĩ thì hôm nay có tổng cộng bốn Tân Nhân Huấn Luyện Gia lên đường.
Đã vậy ngay trước mặt Tiểu Lam lúc này đang có một con rùa đầu tỏi... à nhầm, là Diệu Oa Chủng Tử đang nằm bẹp ở đó.
Chắc cũng là Bảo Khả Mộng khởi đầu nhận từ chỗ Đại Mộc Bác Sĩ.
Xem ra đúng thật rồi, đúng là đồng hương nhà mình.
"Mấy chuyện đó tính sau đi, dăm ba lũ tép riu Hỏa Tiễn Đội này việc gì phải sợ."
Tiểu Trí phẩy tay tỏ vẻ chẳng chút mảy may bận tâm.
Chẳng buồn nhìn xem đội hình đối phương gồm những gì.
Một con A Bách Xà, một con Ngõa Tư Đạn, thậm chí là một con Miêu Miêu.
Ngõa Tư Đạn đòi hỏi cấp độ cao mới tiến hóa thành Song Đạn Ngõa Tư thì tạm thời không bàn tới.
Chứ cỡ A Bách Xà mà cũng vác ra thi đấu được sao?
Ít nhất cũng phải lôi được A Bách Quái ra chứ!
Thực lực cỡ này trong tổ chức Hỏa Tiễn Đội chắc chắn chỉ là hàng tép riu nhỉ?!
Nên nhớ Bì Cáp Khâu của Tiểu Trí ngay khi vừa ra khỏi tân thủ thôn đã dư sức quật ngã Đại Chủy Tước cấp cao rồi.
Nói chi tới loại A Bách Xà còn chưa tiến hóa thành A Bách Quái này.
Chính vì thế Tiểu Trí cực kỳ tự tin, coi như chẳng coi đám Hỏa Tiễn Đội trước mắt ra gì.
"Bì Cáp Khâu, Oa Oa Phao Oa, tới lượt chúng mình lên sàn rồi."
Tiểu Trí tiện tay đưa chiếc túi nilon cho Tiểu Hà rồi khẽ kéo thấp vành mũ.
"Thằng nhóc đáng ghét, dám coi khinh bọn này!"
Thấy thái độ xem thường của Tiểu Trí, Miêu Miêu giận dữ giơ nanh múa vuốt gào lên.
"Đù, Miêu Miêu biết nói tiếng người?! Bật hack à?!"
Tiểu Trí co rút đồng tử, lập tức thốt lên ngạc nhiên.
Chẳng lẽ cậu đoán sai rồi? Đám trước mặt không phải tép riu, mà là thành viên tinh anh của Hỏa Tiễn Đội!
Nghĩ tới đây, Tiểu Trí không còn do dự nữa.
Bàn tay cậu áp thẳng vào Tinh Linh Cầu bên hông.
Giây tiếp theo, trước những ánh mắt ngơ ngác chới với của mọi người.
Xoạt một tiếng----
Tiểu Trí quăng thẳng quả Tinh Linh Cầu trống rỗng nhắm thẳng vào Miêu Miêu.
May nhờ A Bách Xà xả thân lao ra đỡ đòn thay, nhưng cũng vì thế mà bị quả Tinh Linh Cầu rỗng đập dăng ra xa.
May mà nó là Tinh Linh đã được Võ Tàng thu phục, nên sẽ không bị Tinh Linh Cầu của Tiểu Trí thu vào.
Chi bằng là Miêu Miêu thì đã chẳng may mắn được như vậy.
"Miêu oa!"
Miêu Miêu hai vuốt ôm lấy mặt, vẻ mặt hãi hùng bạt vía.
Suýt chút nữa, chỉ chút xíu nữa thôi là nó đã bị thằng nhóc này thu phục mất rồi!
"Cậu làm cái quái gì thế hả, miêu!"
"Tớ chỉ ném thử xem sao thôi mà."
Tiểu Trí cười hì hì phẩy tay, trông cứ như vừa đùa nghịch thử sức tí thôi.
"Thằng nhóc đáng ghét, Miêu Miêu nhất định phải cho cậu một bài học!"
Miêu Miêu giận dữ gào lên.
Mặt nó xanh lè xanh lét chỉ trỏ A Bách Xà và Ngõa Tư Đạn bên cạnh, thúc giục bọn chúng xông lên tấn công thằng nhóc kia.
"Xè... xè......"
"Ngõa tư... ngõa tư......."
Thế nhưng A Bách Xà và Ngõa Tư Đạn lại đồng loạt lắc đầu, từ chối đề nghị của nó.
"Cái gì... Chúng mày bảo tớ không phải Huấn Luyện Gia loài người hả miêu!"
Miêu Miêu giật hoảng hốt kêu lên.
"Miêu Miêu, cậu vốn dĩ là Bảo Khả Mộng mà."
Võ Tàng thản nhiên nhắc nhở.
"Ờ nhỉ, miêu!"
Miêu Miêu chợt vỡ lẽ.
"......"
Mấy kẻ này thực sự là thành viên của Hỏa Tiễn Đội sao?
Thật sự là thành viên của Hỏa Tiễn Đội khét tiếng khắp Quan Đô và Thành Đô Địa Khu, được xưng tụng là thế lực ngầm mạnh nhất đấy ư?
Đến cả Tiểu Trí lúc này cũng bắt đầu hoài nghi cuộc đời.
Đây rõ ràng chỉ là ba kẻ ngốc ngếch hợp lại thôi mà.
Trình độ này mà cũng đi cướp Bảo Khả Mộng của người khác được á?
Nói cái này ra chắc chẳng ai thèm tin mất!
(Tiểu Lam không phải phiên bản của Special, nhưng cô ấy là chìa khóa kết nối các thế giới song song. Trong trận quyết chiến cuối cùng, Xích Hồng và Thanh Lục của bản Special dĩ nhiên không thể vắng mặt.)
(Viết về một Tiểu Lam ở đây chỉ vì xót xa cho bi kịch bị Liễu Bá bắt đi của Bích Lam trong bản Special, tác giả muốn dựng nên một Tiểu Lam có gia đình êm ấm, sống hạnh phúc mà thôi, xin nhẹ tay gạch đá nha~)