Chương 21
Chương 21: Đại Địa Chi Áo Nghĩa!
Đăng ngày 31/08/2026
19
"......"
Tiểu Lam lúc này cũng im lặng nhìn bộ ba độc ác trước mặt.
Đột nhiên cô thấy việc mình thua dưới tay loại người này đúng là quá đỗi mất mặt.
Đã vậy lại còn ngay trước mặt đồng hương của mình nữa chứ.
Thôi xong, trong vòng năm mươi năm tới, Tiểu Lam chắc chắn sẽ không còn mống ý định nào muốn mò về Chân Tân Trấn nữa.
"Kệ đi...... Võ Tàng, Tiểu Thứ Lang, lên nhanh đi chứ, đừng quên đây chính là mục tiêu mà Bản Mộc đại ca đã dặn!"
Miêu Miêu đành phải lôi đại ca ra để giục hai đứa kia.
"Ồ ồ ồ ồ!"
Tiểu Thứ Lang bừng tỉnh như thoát khỏi giấc mộng, bắt đầu chỉ huy Ngõa Tư Đạn lao lên tấn công.
Võ Tàng tuy có chút bực bội vì Miêu Miêu tự tiện ra lệnh, nhưng cô vẫn chỉ huy A Bách Xà xông vào chiến đấu.
"Trận đấu hai đấu hai sao? Không ngờ đối thủ đầu tiên của mình lại là thành viên Hỏa Tiễn Đội đấy!"
Khóe miệng Tiểu Trí nở một nụ cười đầy vẻ háo hức.
Cậu vốn nghĩ đối thủ trong trận chiến đầu tiên của mình sẽ là Tiểu Mậu cơ chứ.
Nào ngờ cái tên Tiểu Mậu đó lại ậm ừ rồi từ chối thẳng thừng lời thách đấu.
Rõ ràng là nhát gan rồi chứ gì nữa!
"Bì Cáp Khâu, Oa Oa Phao Oa, quyết định là các cậu đấy!"
Tiểu Trí vung mạnh tay, hai vị đại tướng trên vai lập tức cùng lúc nhảy vọt xuống.
"Qua~"
Oa Oa Phao Oa vẫn giữ nét mặt lạnh sắc như cũ, có điều khi khóe mắt lướt qua đối thủ trước mặt, trong ánh mắt lại ánh lên vài phần háo hức mong chờ trận đấu, dường như còn kèm theo một cảm giác quen thuộc khó hiểu.
"Bì cá!"
Bì Cáp Khâu thì lại càng không cần phải nói.
Chú ta trực tiếp vẫy tay chào hỏi Miêu Miêu cách đó không xa.
Nó có vẻ vô cùng quen thuộc với bộ ba trước mắt.
"Bì Cáp Khâu, đó là kẻ địch, là người xấu đấy, cậu đừng có chào hỏi nữa mà."
Tiểu Trí ngượng ngùng lấy tay che mặt nói.
"Con Bì Cáp Khâu này cho cảm giác quen thuộc vãi ra miêu!"
Miêu Miêu bỗng dưng cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
"Đúng rồi nhỉ...... Bì Cáp Khâu, Bì Cáp Khâu......"
Tiểu Thứ Lang cũng đưa tay xoa cằm, thấy quen mắt một cách khó hiểu.
Cứ như thể anh cùng con Bì Cáp Khâu này đã quen biết từ rất lâu rồi vậy.
"Kệ nó đi, đây chẳng qua cũng chỉ là một con Bì Cáp Khâu thôi mà, ở Quan Đông Địa Khu đầy ra như chó chạy ngoài đường ấy."
Võ Tàng khoanh tay trước ngực, bĩu môi giục giã.
"...... Bì cá!"
Bì Cáp Khâu thu lại nụ cười, chuyển sang ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn bộ ba Hỏa Tiễn Đội trước mặt.
"A Bách Xà, dùng Triền Nhiễu!"
"Ngõa Tư Đạn, dùng Độc Ngõa Tư!"
Võ Tàng và Tiểu Thứ Lang thẳng tay tung ra đòn tấn công.
A Bách Xà uốn lượn lao nhanh trên sàn nhà trơn bóng.
Ngõa Tư Đạn cũng phun ra làn sương độc màu tím.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo!
"Bì cá!"
Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kêu trong trẻo, Bì Cáp Khâu lập tức hóa thành một luồng sét vàng óng, tốc độ nhanh đến mức chẳng kịp thấy tàn ảnh, chớp mắt đã hiện ra ngay trên đỉnh đầu A Bách Xà!
Tiếp đó, một cú Cương Thiết Vĩ Ba với lực đòn được kiểm soát chuẩn không cần chỉnh giáng xuống, đánh bạt A Bách Xà bay thẳng ra ngoài, găm chặt vào trong bức tường.
"Qua qua!"
Oa Oa Phao Oa cũng không chịu kém cạnh, hai tay múa nhanh như chớp, vài phát Bao Mạt chuẩn xác bắn thẳng vào Ngõa Tư Đạn, trực tiếp Kích Lạc nó xuống, dính chặt cứng trên mặt đất.
Cục diện chớp mắt đã ngã ngũ!
Không còn nghi ngờ gì nữa, A Bách Xà và Ngõa Tư Đạn đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.
"Chuyện... chuyện gì thế này với con Bì Cáp Khâu này?! Sức phá hoại kiểu này là quá phạm quy rồi đấy!"
Võ Tàng sợ đến mức lùi lại liền ba bước, tức thì cảm thấy con Bì Cáp Khâu trước mắt này chẳng hề đơn giản chút nào.
Ít nhất khoảng cách giữa nó với mấy con chuột vàng khác là vô cùng khủng kíp!
Chẳng lẽ con này thật sự không phải là chó dại ngoài đường sao?!
"Đây là Bảo Khả Mộng gì thế này? Con ếch màu xanh lam... Ngõa Tư Đạn đừng cuống, ta cứu cậu ra ngay đây!"
Tiểu Thứ Lang tự nhận mình hiểu biết rộng rãi, vậy mà lại chẳng thể nhận ra con ếch màu xanh lam trước mặt là loại Bảo Khả Mộng nào.
Lúc này, anh đang cuống quít tìm cách giúp Ngõa Tư Đạn bóc lớp Bao Mạt nhầy nhụa trên người ra.
"Các người thực sự là thành viên của tổ chức tội ác đấy à? Tôi thật sự đặt dấu hỏi lớn về chuyện này đấy."
Tiểu Trí bất lực cất lời cà khịa.
"Nhưng mà việc đột nhập trái phép vào Trung tâm Thần Kỳ Bảo Bối ở Thường Bàn, lại còn cướp Bảo Khả Mộng của các Huấn Luyện Gia khác, đó là điều tôi tuyệt đối không thể bỏ qua!"
Tiểu Trí vung mạnh cánh tay.
"Bì Cáp Khâu, Thập Vạn Phục Đặc!"
Oành——
"Bì cá!"
Bì Cáp Khâu có vẻ đã quá quen thuộc với món này, lập tức kích hoạt luồng điện trong hai túi má màu đỏ!
Một cột sấm sét khổng lồ rực rỡ bùng nổ trong chớp mắt, nuốt chửng bộ ba Hỏa Tiễn Đội cùng với đám Bảo Khả Mộng của họ một cách chuẩn xác không lệch phân nào.
Lực chấn động kinh hoàng hất tung cả mái nhà của Trung tâm Thần Kỳ Bảo Bối.
Giữa không trung, bộ ba Hỏa Tiễn Đội bị giật điện đen thui toàn thân đang vẽ nên một đường parabol hoàn hảo bay vút lên tận tầng mây.
"Miêu Miêu, Tinh Linh Đản với cuốn bí kíp đó ngươi đã ném xuống chưa?! Đã ném tới tay thằng nhóc đó chưa?!"
Ở trên không, Tiểu Thứ Lang đau đớn ôm lấy đầu nhưng vẫn không quên hỏi Miêu Miêu xem chuyện đã xong xuôi chưa.
"Tất nhiên rồi miêu! Ngay từ lúc hai người bị nốc ao trong một nốt nhạc là Miêu Miêu này đã chuẩn bị sẵn sàng rồi miêu!"
Miêu Miêu đắc ý cất lời.
"Mà nói mới nhớ, tại sao đại ca lại phải tặng bí kíp với Tinh Linh Đản cho thằng nhóc đó chứ? Thế này chẳng phải là tiếp tế cho kẻ địch sao!?"
Võ Tàng khoanh tay trước ngực, nét mặt đầy vẻ thắc mắc hỏi.
"Bà quên là đại ca đã đặc biệt dặn dò thằng nhóc đó là một Huấn Luyện Gia cực kỳ có tiềm năng rồi sao miêu? Trí tuệ của đại ca thâm sâu khôn lường, nhất định là muốn nhờ thằng nhóc đó làm bảo mẫu miễn phí cho chúng ta miêu! Đợi nó vất vả nuôi dưỡng Tinh Linh Đản thành một Bảo Khả Mộng hùng mạnh, chúng ta chỉ việc đồng loạt ra tay cướp sạch thành quả về! Cái này gọi là mượn gà đẻ trứng đấy miêu!"
Miêu Miêu lập tức nghĩ ra một lời giải thích đầy vẻ vỡ lẽ.
"Hóa ra là vậy! Đúng là đại ca, chiến lược quả thực bá đạo tới mức thiên tài!"
Võ Tàng và Tiểu Thứ Lang nghe xong giật mình vỡ lẽ, giọt nước mắt cảm động trào ra bay tứ tung trong gió.
"Dù sao nhiệm vụ của đại ca đã hoàn thành rồi, nên lần này coi như chúng ta thắng nhé!"
"Nhưng mà vẫn là...... cái cảm giác đáng ghét này đây————!"
Cùng với một ngôi sao hình chữ thập lấp lánh ở chân trời, Hỏa Tiễn Đội đã hoàn toàn biến mất vào màn đêm.
Còn tại sảnh chính của Trung tâm Thần Kỳ Bảo Bối, Tiểu Trí đưa hai tay vững chãi đón lấy một quả Tinh Linh Đản màu xanh sẫm rơi chuẩn xác từ lỗ hổng trên mái nhà xuống, cùng một cuốn sổ tay dày cộp.
Bên trên khắc lù lù mấy chữ lớn.
《Đại Địa Chi Áo Nghĩa》!!!