Chương 22

Chương 22: Quân lâm Thường Bàn Sâm Lâm!

Đăng ngày 31/08/2026

19
"Cái gì thế này?" Tiểu Trí tò mò ngắm nghía quả Tinh Linh Đản nặng trịch, tỏa ra hơi thở hệ Đá dày đặc trong lòng mình, rồi lại cúi đầu lật lật cuốn sổ tay vừa rơi ra. Trên bìa sổ tay khắc chễm chệ mấy chữ lớn: 《Đại Địa Đích Áo Bí》!!! Mới nhìn qua đã thấy khí chất xịn xò đẳng cấp ngút ngàn! Đoán theo tên sách thì đây chắc là bí kíp nuôi dưỡng Bảo Khả Mộng Hệ Đất rồi. Ít nhất thì Tiểu Trí đang nghĩ như thế! Bảo Khả Mộng Hệ Đất...... mình hiện tại vẫn chưa có con nào, nhưng biết đâu sau này lại có thì sao? Đại Mộc Bác Sĩ từng giới thiệu một loài Bảo Khả Mộng tên là Nham Cẩu Cẩu, nghe cực kỳ hợp gu của Tiểu Trí. Từ từ đã...... Nham Cẩu Cẩu hình như thuộc Hệ Đá mà nhỉ! Kệ đi, từ xưa tới nay Đá với Đất có khác gì nhau đâu, nuôi được Bảo Khả Mộng Hệ Đất thì tự nhiên cũng nuôi được Bảo Khả Mộng Hệ Đá thôi. Tuy nhiên với quả Tinh Linh Đản này, Tiểu Trí cũng khoái cực kỳ. Tinh Linh Đản màu xanh lục thẫm thế này, nở ra chắc cũng là Tinh Linh màu xanh lục thẫm đúng không?! Tinh Linh màu xanh lục thẫm...... Ánh mắt Tiểu Trí khẽ liếc qua con rùa đầu tỏi đang đứng cạnh chân Tiểu Lam. Đây không lẽ là Tinh Linh Đản của con rùa đầu tỏi đấy chứ?! Cũng có khả năng lắm nha. Dù sao cả hai đều màu xanh lục thẫm mà. Ở Quan Đô Địa Khu thì Tinh Linh màu xanh lục thẫm đâu có nhiều. Ngoài ra thì còn...... không lẽ đây lại là Tinh Linh Đản của Lục Mao Trùng với Thiết Giáp Dõng sao?! Tiểu Trí suy nghĩ viển vông như thế. Đúng lúc cậu đang thả hồn theo mây gió. Kiều Y Tiểu Thư bên cạnh cùng dàn Tân Nhân Huấn Luyện Gia vừa bị đánh bại đều sững sờ toàn tập. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến cái cảnh đánh văng Hỏa Tiễn Đội mà lại rớt đồ như đang cày game thế này đấy?! Mấy người tưởng đây là phó bản game chắc?! Tưởng mình là người chơi chắc?! Thế nhưng, ở một bên khác, Tiểu Hà lại thấy tim mình như ngừng đập. Là một Chủ Đạo Quán trùng sinh, lại từng tham gia trận quyết chiến cuối cùng, Tiểu Hà lập tức đoán ra ngay chủ nhân của cuốn 《Đại Địa Đích Áo Bí》 này là ai! Đến từ Hỏa Tiễn Đội. Lại là cao thủ thuộc tính Đất. Tác giả của cuốn sổ tay này coi như đã quá rõ ràng rồi còn gì nữa! Trùm cuối thế giới ngầm của Quan Đô và Thành Đô Địa Khu, thủ lĩnh tổ chức tà ác lớn nhất, kẻ được mệnh danh hễ đứng trên mặt đất là tuyệt đối không bao giờ bại trận! Hắn còn có một danh hiệu nữa...... người sở hữu con Beedrill mạnh nhất! Bản Mộc của Đại Địa-----!!! Đây đâu phải vật phẩm rớt ra bình thường gì đâu cơ chứ, đây rõ ràng là bí kíp đúc kết siêu đỉnh về kinh nghiệm nuôi dưỡng Tinh Linh của Bản Mộc! Không thể nào?! Vừa vào game đã sở hữu món hack bẩn thế này rồi sao?! Tiểu Hà giương tròn mắt nhìn sang Tiểu Trí. Vận may của cái tên này rốt cuộc tốt tới mức nào vậy? Rõ ràng mới vừa khởi đầu, kiếp trước vào đúng lúc này Tiểu Trí còn đang chật vật bị đàn Liệt Tước truy sát, rồi mình mẩy đầy thương tích lao vào Trung tâm Thần Kỳ Bảo Bối để chữa trị cho Bì Cáp Khâu. Thế mà sang kiếp này, cậu ta không những vừa vào trận đã có Bì Thần max cấp, trên đường đi tiện tay lượm được lông vũ của Thần Thú Phượng Vương, vừa tới Thường Bàn Thị lại được Bác Sĩ gửi tặng anh hùng định mệnh Giáp Hạ Nhẫn Oa! Mấy cái trang bị hack này còn chưa đủ sao?! Đến lượt Hỏa Tiễn Đội lại dâng tận tay một quả Tinh Linh Đản màu xanh lục thẫm bí ẩn, cùng với...... cuốn sổ tay 《Đại Địa Đích Áo Bí》 ghi lại trọn vẹn kinh nghiệm nuôi dưỡng vô giá và tâm huyết do chính tay cao thủ hàng đầu viết ra! Trời đất ơi! Bộ tính vừa vào playthrough 1 là ẵm luôn chức Quán Quân hay gì?! Tiểu Hà chẳng còn dám tưởng tượng nổi tương lai của Tiểu Trí nữa rồi. Bây giờ điểm yếu duy nhất kéo chân Tiểu Trí chắc chỉ còn lại kinh nghiệm chiến đấu thực tế của bản thân cậu ta mà thôi. Đang lúc Tiểu Hà mải tưởng tượng đến mức suýt hít một hơi khí lạnh, Tiểu Trí đột nhiên quay đầu lại, nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ và ngây thơ. "Oa sái! Tiểu Hà cậu nhìn này! Máy chơi game quả nhiên không lừa người mà, đánh bại kẻ xấu thực sự sẽ rớt trang bị này!!" Tiểu Hà: "...... Cậu vui là được rồi." Mặc kệ biểu cảm kỳ quặc của Tiểu Hà, Tiểu Trí cẩn thận cất Tinh Linh Đản vào trong balo, rồi lại nhét cuốn 《Đại Địa Đích Áo Bí》 vào ngăn lớp giữa, phủi phủi bụi trên tay, mặt cười ngốc nghếch đầy rạng rỡ. Tiểu Hà: "......" Bì Cáp Khâu: "Pika......" Tiếp đó, Tiểu Trí lại lên mặt tiền bối, cất lời khuyên bảo Tiểu Lam. "Tự biết sức mình thôi nhé, gặp kẻ địch đánh không nổi thì đừng có lao vào liều mạng, dù sao cậu cũng chỉ là Tân Nhân Huấn Luyện Gia mới lên đường, đừng ép bản thân quá làm gì." Tiểu Trí tha hồ bộc lộ thuộc tính độc miệng của mình. Tiểu Lam: "......" Tiểu Lam nể tình Tiểu Trí vừa cứu cô cùng Diệu Oa Chủng Tử, đành cắn răng chịu đựng nghe hết mấy lời lảm nhảm của cậu. ....... Một đêm trôi qua không chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau. Nắng sớm vừa mọc rọi xuống các con phố ở Thường Bàn Thị. Tiểu Trí và Tiểu Hà thu dọn hành lý chỉnh tề, chính thức bước lên con đường tiến về Thường Bàn Sâm Lâm. Tiểu Lam không đi cùng họ, cô có chuyến hành trình của riêng mình. Đợi sau khi Tiểu Trí và Tiểu Hà xuất phát được vài tiếng, Tiểu Lam mới thong thả từ Trung tâm Thần Kỳ Bảo Bối đi ra. Mục tiêu của cô dĩ nhiên cũng là tham dự Thạch Anh Đại Hội do Quan Đô Liên Minh tổ chức đợt này. Vì vậy, cô cũng phải thu thập đủ Huy Chương của tám Đạo Quán mới có đủ điều kiện thi đấu. Điểm đến đầu tiên của cô đương nhiên là Thường Bàn Đạo Quán ở Thường Bàn Thị - nơi gần Chân Tân Trấn nhất. Nghe đâu đó là Đạo Quán mang thuộc tính Hệ Đất. Bảo Khả Mộng khởi đầu của Tiểu Lam là Diệu Oa Chủng Tử, xét về Thuộc Tính thì đang nắm lợi thế nhất định. Thế nên Tiểu Lam khá tràn đầy tự tin tiến về phía Thường Bàn Đạo Quán. Nửa tiếng sau...... Tiểu Lam đã đến Thường Bàn Đạo Quán, nói chính xác hơn là đến vị trí nơi Thường Bàn Đạo Quán từng tồn tại. Tại sao lại gọi là vị trí? Bởi vì Thường Bàn Đạo Quán lúc này đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn. Tiểu Lam ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Căn Đạo Quán tráng lệ ban đầu giờ đã biến thành đống đổ nát xơ xác, trông như vừa trải qua một cuộc tấn công kinh hoàng cùng vụ nổ dữ dội. Theo tin vỉa hè của người dân xung quanh, đêm qua hình như có một người đàn ông tóc đỏ rực, hành sự ngông cuồng, sau lưng khoác chiếc áo phông chói mắt cưỡi Khoái Long đáp xuống Thường Bàn Thị giữa đêm khuya. Sau đó là hàng loạt tiếng giao tranh ác liệt vang lên. Ngay tiếp sau đó. Tiếng nổ dữ dội dội đến, Thường Bàn Đạo Quán lập tức bị san phẳng thành bình địa. Hai bên giao chiến trước đó cũng đã hoàn toàn bặt vô âm tín. Chỉ còn lại đống đổ nát Đạo Quán trống hoác nằm trơ trọi ở đây. ...... Ở một bên khác...... Làn gió ban mai lướt qua vòm cây Thường Bàn Sâm Lâm, tạo ra những tiếng rì rào xào xạc. Tiểu Trí rảo bước trên thảm lá mục mềm mại, hít thở không khí trong lành của khu rừng, ánh mắt đong đầy sự háo hức dành cho những Bảo Khả Mộng chưa từng biết tới. Thường Bàn Sâm Lâm, nghe nói là khu rừng siêu lớn trải dài nối liền Quan Đô Địa Khu và Thành Đô Địa Khu. Trong đó chắc chắn ẩn chứa rất nhiều Bảo Khả Mộng mạnh mẽ mà Tiểu Trí chưa từng thấy bao giờ! Tiểu Trí đã bắt đầu mong chờ không biết lát nữa mình sẽ chạm trán Bảo Khả Mộng thế nào. Phía sau cậu, Tiểu Hà đang uể uải bước theo với vẻ mặt gượng gạo, tỏ rõ sự e ngại với Thường Bàn Sâm Lâm. Phía trước cậu, Qua Qua Phao Oa nheo nheo đôi mắt, tung tăng nhảy nhót dẫn đường ở hàng đầu. Trên vai cậu, Bì Cáp Khâu thoải mái đón lấy ánh nắng ấm áp, dễ chịu nhắm nghiền mắt lại. "Pika----chu~" .......